Offline của các member miền Nam

Mấy ngày không online, hôm nay được giải phóng thấy bà con bàn offline xôm tụ quá nhỉ.

To anh RW: anh đừng có ngồi đó mà run đùi cười khẩy nhé, theo tin tức từ chợ chòm hỏm mà em nhận được thì cuối tháng này anh mò vào SG phải không? Vào đến SG là chết với em, em sẽ vặt lông vặt cánh cho biết. Mà trong hình trên bác TVL là ai vậy? Một số người thì đã biết rồi còn vài người thì không biết? Mà anh này nhìn mặt anh thấy xao lòng quá, anh đẹp trai như Bao Công ấy.
 
Mọi người cứ bàn mãi mà chưa gút lại, thôi em gút lại luôn nhé:

[color=red:e7955d11dc]OFFINLE CHÍNH THỨC CỦA MEMBER SAIGON SẼ DIỄN RA :

- THỜI GIAN: 5h30, THỨ TƯ, 10/08/2005.
- ĐỊA ĐIỂM: LẨU RÊU CÁ CHÉP, 3A TÔN ĐỨC THẮNG.[/color]

AI ĐI LÀM RA MUỘN CÓ THỂ ĐẾN MUỘN MỘT TÍ, MÀ TỐI ĐA LÀ 6G. CÁC BÁC CỐ GẰNG ĐẾN NHÉ. HÔM ĐÓ ĐƯỢC BAO NHIÊU NGƯỜI THÌ THỊT BÁC HUNG VÀ BÁC VOLODIA SẼ CHIA ĐỀU.
 
Kinh quá. Các Bác dân Miền Nam chuẩn bị offline mà cứ như thi đại học-cao đẳng ấy nhẩy. Bàn đến mấy trang mà vẫn chưa đâu vào đâu. Em cứ nín thở chờ các Bác ọp-ẹp để còn coi hình mà vẫn chưa thấy... thôi thở ra vậy.
linhphương nói:
:lol: :lol: :lol:
Ấy, nhắc đến ăn uống là em lại lẫn lộn lung tung cả lên. Em cứ đinh ninh bác Hungmgmi là bác Admin nên tơ tưởng mãi. Hì hì... xin lỗi các bác.
Ơ thế bác Admin là dân Bình Định thật à ? Chà, con cháu xứ võ nghệ nên chắc thịt xương cũng cứng cáp ra phết nhẩy ? Em đoan chắc dù bác có cố giảm cân trước khi vào miền Nam thì bác cũng chẳng thoát khỏi tay em đâu. Thịt bác Admin săn chắc nên làm món tái chanh, xương hầm nấu phở, gân thì em làm món gỏi gân chua ngọt kiểu Huế thì tuyệt.Chà...nhắc đến đã chảy nước bọt rùi.... :P
Mà em xin lỗi bác Admin nhé. Em mà vào bếp là chẳng phân biệt thân sơ,đồng hương đồng khói gì ráo. Việc ta ta cứ làm, thế thôi. :) :) :)
Em nghĩ bác Hungmgmi là dân Bắc Hà vào nên thịt cũng thơm ra phết chị Tanhia nhỉ ?! Các bác ở Hà Nội vốn là cư dân thủ đô nên chắc chắc nom ngon lành. Hì hì. Phen này các bác chết với em nhá. Để em mài dao đã...
To bác Dân : bác nhớ chuẩn bị rượu nằng nặng vào nhé. Hì hì...Ta không say không về....
Thật là đau khổ, đọc những dòng này cảm giác đầu tiên của admin là rất choáng. Kiều nữ Huế của tui mà sành điệu đến thế này ư? :lol: Cùng dân khúc ruột Miền Trung mà em cứ định xơi tái admin này. Thôi cũng OK, admin rất vui lòng chết nơi dạ dày xinh đẹp của các em trong đó!
Tái bút 1: Linhphuong yên chí lớn. admin là dân Bình Định nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Thành nên da thịt trắng trẻo, thơm tho, béo tốt. Nói chung là khi nấu không cần gia vị nhìu :lol:
Tái bút 2: Bác Dân nhớ mang dịu mạnh đến chuốc cho các em say bò lê bò càng nhé. Các anh thì nhớ chuẩn bị để "đưa" các em các chị zvề... 8)
 
Nhất trí hai tay hai chân luôn.

To bác Admin : Nếu không sành điệu như thế không khéo đi off các bác thịt em à. Hì hì...Em là em thấy ai nõn nà múp máp thì cái tâm hồn ăn uống của em nó đâm hoa kết trái dữ lắm. Tỉ như hồi lúc bác Phương vào trong này, ngắm thân hình mi nhon gầy lá khoai của bác í là em tơ tưởng đến món gỏi cá khô đấy. May cho bác í, hôm đó có món cá khô mai mè Vũng Tàu của em cứu nguy chứ không thì các bác ở HN chắc phải... :cry: :cry: :cry: rùi.
Có dịp ra HN ngắm nghía tận mặt các bác xong thể nào em cũng về viết cẩm nan chế biến các món ăn độc đáo từ nguồn nguyên liệu chính là dân sĩ phu Bắc Hà các bác đấy :lol: :lol: :lol: . Ví dụ như : Thịt của bác Admin thì dùng để chế biến những món nào thì ngon, món nào thì không ngon. Rùi em sẽ mở một box mới cho bà con cô bác tham khảo và thưởng thức (ý tưởng này cũng hay đấy nhỉ ?!?) :roll: :D
 
To Panda + Virus : Bác TLV là cái bác mỡ màng đứng bên cạnh "thân thể" còm nhom của anh đấy. Còn Vodka ở HN thì cũng không khó kiếm lắm đâu, có lẽ trong Sài Gòn khó tìm hay sao mà mấy lần ọp ẹp vừa rùi dân trong Nam toàn...
Riêng cho Panda : Anh vui lòng chết vì em, rất vui lòng "ra đi " trên đôi môi em...nhưng nhớ phần cho Tanhia một miếng nhé ! :D Còn về vụ "đẹp trai" thì rõ quá rồi ! :oops:
 
To anh Võ: Vodka ở TP HCM thì đâu có khó kiếm, nhưng mà ai uống và uống với ai mới là vấn đề chứ :)

Panda ạ, chị chỉ sợ toàn off ở đó bà con chán thôi :)
 
Chị Nina: lần sau sẽ đổi địa điểm khác chị àh, mà em thấy cac quán ăn khác ồn ào và đông đúc lắm, không thể ngồi nói chuyện thoải mái được.
NLX: nếu thích hát hò thì tăng 2 nha. :lol:
 
Đúng thế, kiếm một quán vừa ăn uống được vừa nói chuyện thoải mái được hơi bị khó :) Bé Sao thì ở nhà, còn ai không đi được nữa nhỉ?
 
hình như là em SAO về Tiền Giang rồi chứ, làm sao mà đi offline được, sao các bác mong bé ấy thế nhỉ. E nhìn thấy mặt rồi, cũng xinh lắm.
 
Oái, sao chả thấy ai viết tường trình thế nhỉ? Nina viết vài dòng, đề ghị các bác bổ sung nhé, hôm qua đi về khuya quá nên chả nhớ gì mấy

Buổi OFFLINE hôm qua ngày 10/08/2005 của các thành viên NNN đang có mặt tại TP HCM đã diễn ra rất bất ngờ và lý thú. Bất ngờ thứ nhất là các nữ thành viên đã đến đúng giờ, còn các nam thành viên thì đến sau. Vâng, hai cô gái khả ái Panda và linhphuong đã đến đầu tiên. Tiếp theo ở vị trí thứ ba là Nina, tuy nhiên Nina bị bắt cóc phải ngồi vào bàn bên cạnh với 2 đồng nghiệp và đồng trường một khoảng thời gian nào đó. Chính trong khoảng thời gian đó thì anh chàng danngoc và một anh chàng khác có cái tên nghe gần giống buôn dưa lê đã đến, 2 anh chàng này hình như đã dằn bụng sẵn một chút thực phẩm nào đó ở cả dạng lỏng lẫn dạng ... mềm. Và khi Nina quay trở lại với các thành viên NNN thì danngoc cũng đi đón bác hungmgmi tới. Vậy là đã có 6 người, 3 nam 3 nữ, và như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử OFFLINE phía nam đã không xuất hiện tình trạng âm thịnh dương suy!

Và để chào đón sự kiện quan trọng đó bác hungmgmi đã lấy ra 2 con cá vobla khá to để cùng linhphuong tiến hành phân tích sơ bộ 2 con cá này, và cũng theo yêu cầu kiên quyết của bác hungmgmi thì nhân viên nhà hàng đã đem ra một chai trong suốt có nhãn là Gjenka chứa thứ chất lỏng có nồng độ cồn đạt chuẩn 40°. Vâng, vậy là buổi OFFLINE đã bắt đầu, và Panda khả ái đã ghi lại một số hình ảnh lúc đó. Rất mong Panda cho bà con thưởng thức những hình ảnh có một không hai ở đủ các góc cạnh đó
 
Trong lúc chờ Panda xinh đẹp đưa hình lên thì Nina xin được xin lỗi bác volodia vì không nhớ được bác đến lúc nào, mong bác bổ khuyết giùm. Và tiếp theo là phần giao lưu của các thành viên, trong đó có rất nhiều chi tiết thú vị. Bác hungmgmi và bác volodia đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy đầu bếp linhphuong có vẻ quên đi việc chuẩn bị shashlyk từ hai bác này như linhphuong đã quảng cáo mấy hôm trước. Bạn Buôn dưa lê thì ngạc nhiên thấy cái thứ có tên là salad Nga thật ra cũng có thấy ở Pháp. Nina thì rất không thú vị khi đầu bếp của nhà hàng đã không chịu cắt thêm một quả dưa chuột muối vào salad như đã yêu cầu. Panda thì phát biểu rằng mùi của vodka trong cái ly thật nồng nàn. Bác danngoc thì tròn mắt thấy cả 3 cô đều cạn ly, không biết có kết luận thầm gì không. Bác volodia thì đã khiến tất cả phải khâm phục tài nghệ bói toán và tình yêu đối với nước Nga, nơi bác đã sống 11 năm có lẻ. Còn nhiều, rất nhiều chuyện khác mà Nina không nhớ nổi, chỉ nhớ rằng khi Tanhia và AX (=anh xã) đến thì nhân viên nhà hàng đã đón lấy chai Putinka đã cạn sạch để đi bán ve chai.
 
Và khi câu chuyện đang diễn ra rất đậm đà và sôi nổi thì mod Panda khả ái bỗng dưng ... nhớ chồng, và cô đã gọi điện thoại cho anh Võ Khí Nga. Theo như Panda bật mí thì anh Võ đã ngạc nhiên tột độ khi nghe câu hỏi đầu tiên của nàng: "Anh nấu cơm chưa? Đón con chưa?" Chi tiết hơn thì xin mời quý vị chờ xem bài viết của Panda.

Một bất ngờ nữa cũng xảy ra trong buổi OFFLINE này là ... phong độ của một thành viên. Không gì có thể nói rõ hơn hình ảnh, xin mời quý vị chờ xem bài và ảnh của Panda.
 
Trong lúc chờ đợi những hình ảnh có một không hai (theo như lời của bác Hungmgmi : "Cho bọn Hà Nội nó chết thèm luôn") của chị Panda, em xin tiếp lời :
Quả thật sự xuất hiện của bác Hungmgmi đã đem đến một chút sắc màu long lanh hơn cho lần ọp ẹp này. Bên cạnh những ly rượu Votka sóng sánh là sắc màu vàng đậm đà của hương vị Heneken. Các bác cả đằng trai lẫn đằng gái cứ nâng lên, cụng, cà ly và cạn...Phải nói rằng không có cuộc nhân duyên nào đẹp cho bằng sự sánh đôi của Vobla và Votka. :)
Đủ các vấn đề từ nóng bỏng đến thường thường bậc trung đều được các bác mổ xẻ tận tình và chi tiết. Lại nói đến một nhân vật trước khi off đã rất hùng hồn bắt mọi người dời ngày để kịp làm logo nhưng hôm qua biến mất tăm không xuất hiện :EmbeLienXo 13kílô. Các bác,nhất là bác Hungmgmi và bác Volodia rất tức giận vì sự biến mất của nhóc này. Này embeLienXo,mau mau trình bày lý do vắng mặt. Các bác ấy đang muốn xẻ thịt em rồi đấy.
Quay trở lại khung cảnh ấm cúng, đậm đà mùi bong bóng cá Vobla mà bác Hungmgmi đang chăm chú nướng bằng bật lửa ga cho người đẹp Tanhia.Cái bong bóng cá nướng xong được bác Hungmgmi cẩn thận xẻ làm đôi cho đôi trẻ nhà Tanhia,ý lộn :lol: , cho vợ chồng chị Tanhia.Lần này ông xã của chị Tanhia đặc biệt được bác Hungmgmi chiếu cố vì anh í cùng tên với bác Hungmgmi.
Trời dần dần về khuya...
(Diễn biến tiếp theo ?!? Xem hồi sau sẽ rõ... :lol: :lol: :lol: )
 
Đồng hồ điểm sang 23h kém...Chả biết kém mấy nữa. :shock: Các bác nhà ta lục tục đứng dậy để chuẩn bị làm tiếp tăng 2.
Bác Hungmgmi lãnh trách nhiệm chở bác Dân (lúc ấy tâm hồn đang phiêu diêu... :lol: ). Tớ thì chở anh bạn bốn mắt của bác Dân (nói thêm về nhân vật này tí chút: Lão này chẳng biết gì về nước nga của chúng ta. Lão là cư dân tạm trú vô thời hạn ở kinh đô ánh sáng Paris, cùng hệ điều hành với chị Nina (tức là anh í cũng làm về ngành máy móc gì gì đấy như chị Nina nhà mình).Có một điều khá thú vị là sau vài tuần votka với bác Hungmgmi, lão cũng bỏm bẻm được dăm câu tiếng nga.Đại loại như cảm ơn...rồi gì gì nữa ấy.Chả nhớ 8) ).
Hai yên hùng xa lộ ra sức đưa bác Dân về tổ ấm (là tớ và bác Hungmgmi đấy). Sau khi bác Dân bắt tay bắt chân đủ kiểu với bác Hungmgmi và tớ, bác Dân dắt xe vào dinh thự và buông thõng một câu "Tớ đi chết đây". Hi hi hi...Tớ và bác Hungmgmi an ủi "Ừ. Đi chết đi.Nhưng trước khi quy tiên nhớ báo cho bà con biết địa điểm mai táng để mọi người còn đến thắp hương phúng điếu". Rồi bác Hungmgmi đèo 3 (tớ và thường dân Paris đã nhắc đến trên kia) vòng về Windows - Hồ con Rùa nhập bọn với các bác còn lại. Nói thêm về hành trình trên xa lộ tí nhá: Bác Hungmgmi có vẻ rất khoái vi vu trên đường. Bác ấy tự nhận là tay lái lụa đấy.Tớ chắc nếu có tổ chức đua xe, thể nào bác ấy cũng về nhất. Bác an ủi tớ "Nếu Công An có thổi lại thì em ở lại với họ, còn anh bắt taxi về nhá" :? Ôi đau lòng...
Thú thật thì từ nhà bác Dân ra, tớ chẳng biết đi đường nào để về lại Q1. Hì...Lính mới ở SG mà,vả lại hơi sương sương :lol: . Thế là bộ ba đánh võng xuôi ngược mãi ở ngã 4 Hàng Xanh. Rồi mấy anh em cũng mò về được địa điểm tập kết...
(còn nữa)
Oái. 4h rùi cơ à.Tớ phải đi nấu cơm đã.Tối nay còn phải mài đũng quần ở lớp TKKT.
Chào các bác. Các bác xem có sai sót gì trong lúc tường trình thì bổ sung cho em với nhá. :D :) :o
 
Nina xin bổ sung cho linhphuong một chút xíu. Hơi sương sương vì ... nâng ly không hề thua kém nhà trai trong tăng 1, do đó làm cho anh chàng cư dân Paris cứ tròn mắt mà nhìn.

Bác Hungmgmi và bác Volodia có nhắn embeLienXo: tăng cân ngay! Vì mười ba ký lô là suy dinh dưỡng! Phải tăng lên, ít ra thì cũng bốn ba ký lô chứ.
 
Và khi câu chuyện đang diễn ra rất đậm đà và sôi nổi thì mod Panda khả ái bỗng dưng ... nhớ chồng, và cô đã gọi điện thoại cho anh Võ Khí Nga. Theo như Panda bật mí thì anh Võ đã ngạc nhiên tột độ khi nghe câu hỏi đầu tiên của nàng: "Anh nấu cơm chưa? Đón con chưa?" Chi tiết hơn thì xin mời quý vị chờ xem bài viết của Panda.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ké một tí ! Giọng bà xã tớ như "oanh vàng", cực kỳ dễ xương luôn ! Kiểu này lại phải quay về "mái nhà xưa" thôi ! :oops:
Ảnh đê ! Ảnh đê ! :D :D :D
 
Back
Top