Đôi điều bộc bạch cùng các Members

Nhevski

New member
Tính đến nay trang web của chúng ta ra đời chưa đầy nửa năm nhưng nó đã thu hút được rất nhiều độc giả khắp mọi nơi trên mọi miền trong và ngoài nước. Tôi vào trang web này là một sự rất tình cờ nhờ lời giới thiệu của một người bạn gái học cùng lớp bên Nga. Và từ khi đó đến nay hình như cuộc sống của tôi ý nghĩa lên rất nhiều. Sau một ngày làm việc vất vả tôi nhấp chuột vào nuocnga.net, nó như một phần thưởng người ta thưởng cho tôi sau những lo toan của thường nhật. Ở đây tôi được gặp lại những bè bạn cũ, ở đây tôi được giao lưu học hỏi thêm kiến thức, được học hỏi thêm không chỉ từ những nguời lớn tuổi hơn mình và cả những em nhỏ tuổi hơn, tôi được cười nghiêng ngả bởi những câu chuyện cười, những câu đùa dí dỏm của các thành viên. Nó là những liều thuốc bổ mà chẳng tiền nào có thể mua được. Tôi thích trang web này bởi bởi nó được hội tụ về đây những thành viên có tri thức và đặc biệt hơn là họ đều có chung một tình yêu đó là tình yêu với Nước nga. Tôi thích trang web này bởi nó là trang web phi chính trị, phi lợi nhuận. Tôi thầm cảm ơn người đã sáng lập ra trang web này, để anh chị em chúng ta có được một sân chơi lành mạnh bổ ích, có một địa chỉ giao lưu học hỏi kiến thức tuyệt vời. Trước đó, tôi và bạn gái tôi cứ thắc mắc với nhau không biết là ai là Phương đấy nhỉ. Thế rồi tôi có dịp gặp Ngô Ngọc Phương (phuongnn) - người đã sáng lập ra trang web của chúng ta. Tôi hồn nhiên hỏi Phương: Em học ở Nga lâu chưa? Em học ở TP nào? Phương cười giản dị: Em chưa bao giờ học ở Nga chị ạ, em cũng không biết mấy về Tiếng Nga….Tôi giật mình cảm kích, lẽ nào lại vậy ??? Và tôi được biết trang web này đã được khai sinh trong điều kiện vất vả như thế nào? Tôi biết Phương khá bận rộn, lăn lộn bởi những công việc mưu sinh hằng ngày của anh. Tuy nhiên đêm đêm về anh vẫn một mình thầm lặng thu thập những bài của các khán giả các nơi gửi về, sửa từng lỗi chính tả trước khi đăng. Anh làm việc cùng một tình yêu thực sự với Nước Nga, với một tâm huyết rất giản dị: chỉ muốn đem lại cho mọi người niềm vui mà không hề có vụ lợi. Thế rồi tôi lại có dịp gặp Hùng (Admin của forum của chúng ta). Hùng là bạn thân của Phương. Hùng cười: Chị ơi, em chả biết tý Tiếng Nga gì cả (nhưng tiếng Anh của Hùng thì rất siêu), em chưa bao giờ tham gia bất cứ forum nào chị ạ. Em làm vì em rất yêu nước Nga và em muốn giúp cùng với Phương. Hai chàng trai trường Luật - họ đã làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, họ đã làm tôi cảm kích thực sự, thậm chí tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi cứ nói là tôi yêu nước Nga thôi mà hình như tôi chưa làm được điều gì thiết thực cụ thể cả :(

Tôi nghĩ rằng để trang web của chúng ta được tồn tại và phát triển trước hết là phải nhờ chính sự tâm huyết của mỗi một thành viên - sự tích cực tham gia gửi bài, tham gia trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau hiểu biết về nước Nga, về Tiếng Nga, về cuộc sống thực tế của chúng ta. Riêng bản thân tôi, tôi cũng xin phép Phương gánh đỡ một phần tài chính bé nhỏ của mình cùng Phương để trang trải một phần nào cho những chi phí như thuê host, nâng cấp server, thiết kế web…. Nhân đây tôi cũng muốn ai có chung một ý nghĩ như tôi thì hãy tiếp tục reply cho những dòng chữ này. Tôi nghĩ đây là hoàn toàn tuỳ tâm, nó chỉ là chút hảo tâm nho nhỏ cho trang Web yêu quý của chúng ta chứ chả cho riêng ai cả, không hề bắt buộc chút nào nhất là với những em sinh viên, những em mới đi làm…

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
 
rung_bach_duong nói:
Tôi nghĩ rằng để trang web của chúng ta được tồn tại và phát triển trước hết là phải nhờ chính sự tâm huyết của mỗi một thành viên - sự tích cực tham gia gửi bài, tham gia trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau hiểu biết về nước Nga, về Tiếng Nga, về cuộc sống thực tế của chúng ta. Riêng bản thân tôi, tôi cũng xin phép Phương gánh đỡ một phần tài chính bé nhỏ của mình cùng Phương để trang trải một phần nào cho những chi phí như thuê host, nâng cấp server, thiết kế web…. Nhân đây tôi cũng muốn ai có chung một ý nghĩ như tôi thì hãy tiếp tục reply cho những dòng chữ này. Tôi nghĩ đây là hoàn toàn tuỳ tâm, nó chỉ là chút hảo tâm nho nhỏ cho trang Web yêu quý của chúng ta chứ chả cho riêng ai cả, không hề bắt buộc chút nào nhất là với những em sinh viên, những em mới đi làm…

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

Tôi cũng mới biết và ghé tham gia Forum này được vài tuần nay thôi. Vì thế, những thông tin mà rung_bach_duong cung cấp trên đây đã làm tôi rất cảm kích. Về ý tưởng chung lưng góp phần xây dựng và phát triển trang web của bạn, tôi cũng xin ủng hộ và hưởng ứng. Cụ thể như thế nào thì đề nghị các nhóm members đứng ra tổ chức thực hiện.
 
Tôi hoàn toàn ủng hộ và xin hưởng ứng ý tưởng đỡ một phần gánh nặng tài chính cho Phương, để trang web này tồn tại thật lâu, đúng như mong ước của tất cả chúng ta.
Vậy thì các bạn hãy tích cực ủng hộ trang web bằng tất cả những gì có thể. Bài vở, ảnh, tư liệu và những khoản tiền nho nhỏ. Chị Rừng bạch dương nói đúng, nhiều người trong chúng ta, kể cả tôi nữa, chỉ nói về tình yêu nước Nga của mình mà chưa làm được điều gì cụ thể.
Một trang web hay, thì Phương đã làm và tặng chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta hãy làm hết sức mình để trang web này sống mãi.
 
Em thì xin nhiệt liệt hưởng ứng những điều các anh các chị đã nói. Em cũng thấy em đóng góp cho trang web này còn ít, tuy số bài spam thì nhiều, nhưng cũng có vài bài hơi hơi có giá trị. Em đề nghị bác phuongnn lập một tài khoản riêng cho nuocnga.net, cho bà con dễ bề ủng hộ.
 
Mình cảm ơn Nguyên Anh, Chị Bí đỏ, và em Nina vì đã có những suy nghĩ cùng mình. Mình thì mình nghĩ thế này:

Thực ra không phải cứ đóng góp tài chính mới là đóng góp thực sự cho “Nước Nga trong tôi”, chúng ta có thể đóng góp bằng tư liệu, kiến thức hoặc trao cho nhau tiếng cười….ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, ai có cả hai thì dùng cả hai… :D :D :D

Ý kiến của Nina rất hay là đề nghị Bác Phương khẩn cấp mở một tài khoản cho Nước nga trong tôi để anh em xa gần dễ bề đóng góp. Theo mình nên mở tại Vietcombank để bà con dễ chuyển thẳng từ ATM, đỡ phải vào ngân hàng. Còn những ai có lòng hảo tâm mà không có điều kiện chuyển khoản thì hằng năm vào mỗi dịp chúng ta offline 1 lần (ví dụ như tổ chức vào dịp Cách mạng tháng Mười chẳng hạn) thì mình góp trực tiếp. Ai bận không đến dự được thì gửi theo. Các bạn ơi cố gắng nhé, hãy góp một chút cho Nước Nga trong tôi (của ít lòng nhiều) để nó có kinh phí được tồn tại lâu dài và phát triển đi lên…

Ý kiến của mình như vậy, còn của mọi người thì sao :?: :?: :?:
 
Cho tôi "ăn theo" những cảm xúc của rừng bạch dương và các bạn nhé. Tôi cũng đã rất sửng sốt khi biết Phương chẳng hề học ở Nga như chúng ta, rồi Hùng thì lại "chả có chữ tiếng Nga nào" và cũng đã cảm phục vô cùng. Các bạn biết không, có một lần khi tôi đang hào hứng tuyên truyền về NNN với các bạn học cùng thời với tôi thì một ông bạn đã nhìn tôi với cặp mắt vô cùng kinh ngạc và bảo "Bà ngần này tuổi rồi mà đi đàn đúm với bọn trẻ con hả?". Tôi tiếc rằng các bạn tôi đã không hiểu tôi đã học được ở các bạn trẻ bao điều thú vị và bổ ích. Hơn thế nữa, có nhiều bạn trẻ khiến tôi thực sự khâm phục. Tôi thậm chí rất lấy làm thích thú rằng ngần này tuổi rồi nhưng vẫn có thể làm bạn với các bạn trẻ. (Mặc dù chú virut chào cô xong...chạy, không biết nó mất đoi dép nào chưa?) :lol: :lol:
Tôi nghĩ ngoài việc đỡ gánh nặng tài chính thì chắc là chúng ta cùng nhau bàn xem phát triển trang web của chúng ta theo hướng nào và nên có những hoạt động nào để duy trì, đồng phát triển thêm nhỉ? Chúng ta có nên đề nghị Phương cho biết những công việc cụ thể mà hàng ngày bạn ấy phải làm, để rồi xem ai có thể chia sẻ được phần nào không nhỉ? Bác Nguyên Anh là người rất có kinh nghiệm đấy các bạn ạ.
 
Em cũng biết đc site này 1 cách rất tình cờ , nhưng dường như nó đã trở thành gắn bó với em từ lúc nào . Em đã tham gia nhiều forum , nhưng forum này là nơi dừng chân lâu nhất . Lúc đầu sợ ko hợp với mấy bác bô lão + đại bô lão nhưng hehe chắc bị cuốn vào rồi . Em cũng đã đặt ra câu hỏi là ko hiểu mấy bác trên đây có thật là bô lão ko nhỉ , hay lại khai man tuổi ... cho oai chắc cũng bằng tuổi mình thôi :oops: :oops: . Nhưng khi đc thấy các bác qua ảnh , em đã trả lời đc câu hỏi đó . Ko những thế các bác hoàn toàn nghiêm túc tham gia 4rum . Em cũng xin cảm ơn vì điều đó , đc làm bạn với các anh chị quả là thật ... vui .
Tôi thậm chí rất lấy làm thích thú rằng ngần này tuổi rồi nhưng vẫn có thể làm bạn với các bạn trẻ. (Mặc dù chú virut chào cô xong...chạy, không biết nó mất đoi dép nào chưa?)
Báo cáo với bác Tử Đinh Hương , em là em theo phong cách của mấy bác cộng bên Nga , gọi bằng anh chị hết, đc bắt tay bắt chân , ngồi cùng mâm oai lắm bác à . Lần trước uống rượu, tây tây vào em có nói với 1... anh là : "anh" kém bố em 2 tuổi đó. sau khi hỏi tuổi " anh ấy " rồi .Rồi còn 1 lần hỏi tuổi 1 anh, thấy anh ấy hơn tuổi bố mình , em gọi bác , thế mà " anh ấy " cứ bắt gọi anh cho ...trẻ
Về vấn đề phát triển forum , em đã có một số dự định. Forum mình ban đầu cứ đi theo hướng này đã để thu hút thành viên trung thành . Rồi sẽ thiết kế bộ mặt của trang chủ dần dần hoàn thiện . Có thể ko cần đẹp , nhưng nội dung phải phong phú . Cái này cần sự đóng góp của mọi người . Tất nhiên sẽ chuyên nghiệp hơn dần dần vì ban đầu anh em ta chưa biết gì cả . Sẽ mở các thư viện về nước Nga , nói chung tất cả những gì về nước Nga mà mọi người cần đến . Nếu có thể sẽ free hoàn toàn ( cái này là tương lai xa à ) . Rồi lượng thông tin hàng ngày cập nhật , chất lượng bài viết . Hiện giờ mới chỉ có mình anh phuongnn biên soạn tài liệu để đưa lên trang homepages( bác Phương đừng chửi em nhá :lol: :lol: em có ít khi ghé qua chỗ của bác nhưng mà cũng nắm đc những gì cần thiết hehehe) sau này sẽ cần một số thành viên nữa ( "rảnh rỗi" biên soạn bài).
Cái quan trọng nhất vẫn là chất lượng của bài viết , nhưng cũng ko thể bỏ qua khâu thiết kế web . Có lẽ đến đợt thuê host năm sau chúng ta hãy nhờ công ty đã design site này thiết kế theo ý tưởng của ta ,lúc đó sẽ có thảo luận của anh em.Chúng ta nên xác định là sẽ thu hút thành phần nào ,phục vụ cho những ai để từ đó thiết kế và sắp đặt 1 cách hợp lý nhất . Em nhiều khi còn có suy nghĩ là bác Nông Đức Mạnh , Trần Đức Lương ... cũng đang tham gia cùng anh em mình, khéo đang ẩn mình dưới cái nick nào đó cũng nên . Để đạt đc sự thu hút thế là cả 1 quãng thời gian khá dài . Anh em ta cùng cố gắng .
Chúng ta cũng nên tự hào là chỉ sau mấy tháng hoạt động , site đã đc sự quan tâm của khá nhiều ngừơi . Lượng người trung bình 1 ngày ghé qua là 400-500 người ( thông tin từ ông chủ site ) là con số đáng mừng dù vẫn còn nhỏ . Vì site ta là loại site gần như là đầu tiên của VN có nội dung như hồi tưởng lại một nơi tốt đẹp ( em check hoài vẫn chưa thấy nước Mỹ trong tôi , nước Anh trong tôi , khéo hôm nào làm cái nước Campuchia trong tôi quá ) .Site ta hoàn toàn khác với những diễn đàn như sinhvienvn.ru , hay sinhvienthuydien.ru ... :lol: :lol: vì đó là những site của cộng đồng sinh viên bên đó thành lập , tuy có đông thành viên nhưng hầu hết là các sinh viên tham gia .Thêm nữa , diễn đàn hiện nay có gần 400 thành viên , họ đã đăng kí nick , chứng tỏ họ đã dạo 1 vòng và có sự quan tâm . Dù hiện nay mới chỉ có 202 thành viên post bài ( tính cả 1 bài đến 554 bài viết - của chị Nina( toàn spam đó các bác , em mới là nhất)) , trong đó có khoảng 50 thành viên chăm chỉ post bài . Con số đáng mừng . Em làm một số phân tích trên, để các bác thấy đc sự đi lên của diễn đàn ta trong mấy tháng qua . Mừng cũng có , mà băn khoăn cũng có , vì làm sao để tốt nhất . Xin các bác cho ý kiến
Về vấn đề tài chính , em tài hèn sức mọn cũng xin đua đòi đóng góp.Nhưng để mấy tháng nữa em đi kiếm cái máy tính nào sửa , rồi tiết kiệm đóng góp với mấy bác nhá . Hehehehe .Mong các bác tiếp tục cho ý kiến , rồi làm báo cáo giữa năm , chúng ta sẽ sơ kết 1 năm hoạt động vào ngày anh hùng 9-5-2006 nhá .Bản sơ kết xin trình lên ... em .( Nói xong lại phải chạy hic hic )
 
"Bà ngần này tuổi rồi mà đi đàn đúm với bọn trẻ con hả?".

Có phải một mình chị nhận được câu hỏi ấy đâu. Em đây này, lần đầu tiên vào forum, một đứa trong phòng hét lên: "Ối, chị ấy tham gia forum trên mạng kìa", rồi mỗi lần vào mạng là mấy chú bé kỹ thuật viên trong phòng lại cười hí hí: "Chị lại vào forum với bọn trẻ con đấy à?". Nhưng cái số mình gắn bó với nước Nga rồi, có chỗ để tâm sự, lại có rất nhiều bạn đồng cảm, thì tại sao không vào. Đầu tiên em cũng tưởng mỗi mình em "ngần ấy tuổi mà còn ham vui với bọn trẻ con", nhưng rồi phát hiện ra Tử Đinh Hương, Nguyên Anh và rất nhiều người khác nữa cũng cả một đống tuổi, nên em mặc kệ bọn nó, kể cả chú em virus (đang được tuyển, có thể tuyển thẳng, làm con rể) có chào cô rồi chạy cũng mo phú.
 
Sau khi đã đọc tất cả những gì các bác viết ở trên đây, tôi cũng xin bày tỏ ý kiến:
1. Về giao diện trang Web: trước đây khi thiết kế, do vội nên giao diện có giản dị, nên có lẽ sẽ phải nâng cấp vào ngày 18 tháng 10 là tròn 6 tháng online.
Ý tưởng là: có khoảng 4 - 5 banner trên và cùng một số lượng tương đương cho banner của site Chiến tranh vệ quốc (dưới), sẽ làm flash động. Mỗi lần vào mới hoặc đánh F5 (refreshing) sẽ có một banner mới show ra. Tui đưa ra ý tưởng thiết kế chủ đạo là dùng ngọn lửa vĩnh cửu "la flame du soldat inconnu" cho các banner, được anh hungmgmi rất ủng hộ, ví tình yêu nước Nga trong chúng ta như ngọn lửa không tắt trong tim. Trang intro ban đầu có con sông sẽ bỏ ngày hôm nay, cho nhanh.
2. Về nội dung: sẽ có một số thay đổi như sau:
2.1. Trên cùng là một khoang thường ngày ẩn: cho các dịp kỷ niệm trọng đại gì gì đó, khi đó mới show lên.
2.2. Khoang thứ hai là chùm tin vắn nước Nga, lấy trong trang hội người Việt hoặc tự soạn. Cái này mệt về công sức đang định nhờ các Bác hỗ trợ đây.
2.3. Khoang thứ ba là khoang các bài nổi bật có ảnh đẹp, bắt mắt không theo thứ tự thời gian.
2.4. Khoang thứ tư và thứ năm là khoang dành cho hai loại: Các bài mới post và các bài được quan tâm nhiều nhất.
2.5. Tui sẽ điều đình mua thêm dung lượng hosting lên đến 10 hoặc 20Gb để chú virus upload nhạc Nga lên đó, thành một cái thư viện. Cái này tui chưa chắc được về chi phí.
3. Về vận hành trang Web:
Trước đây tui cũng chịu khó đọc, viết, dịch bài ra phết, nhưng bây giờ thì thua, chỉ còn nhận, ăn trộm, đọc, sửa và post lên, cũng hơi quá sức. Vừa rồi, có nhờ bác hungmgmi hỗ trợ nhưng chưa thấy gì (nói nhỏ cả nhà nghe, ông này dốt vi tính nên ngại, chứ không phải thiếu nhiệt tình - có đức mà thiếu tài khổ thế). Tui đang hy vọng nhờ được bác nào thêm về khâu post bài, chứ không thì mệt quá. Bác hungmgmi đang tiến cử bạn Nina. Nếu được thế thì quá đã. Đề nghị bạn Nina đọc xong gửi email gấp để trao đổi: phuongnnlawman@gmail.com.
4. Về chi phí:
4.1. Chiều mai tui sẽ làm việc với tekciz về chi phí nâng cấp và thêm hosting. Tối mai tôi sẽ công khai để cả nhà cùng bàn bạc.
4.2. Về phí duy trì: năm nay tui đã mua 400Mb hosting và domain (9USD/năm) do đó chỉ cần đến ngày 18 tháng Tư năm 2006 mới cần trả tiền thêm. Chi phí cho việc đó là 2400.000 đồng cho hosting. Nếu mua to hơn, tốn hơn. Coi như đến sang năm mới phải nghĩ đến việc này.
4.3. Tui là chúa ngại chuyện tiền nong, nên sẽ không dùng tài khoản cá nhân cho việc này được. Do đó tui sẽ hỏi ngân hàng xem có mở tài khoản phi cá nhân mà cũng phi tổ chức được không, sau đó cũng sẽ xin báo cáo cả nhà cùng biết. Bác nào làm ở Vietcombank quen rồi hỏi hộ cái.

Thực ra chi phí cho Web không nhiều, chỉ quan trọng là nội dung, đúng như chú vi-dút nói. Sự hỗ trợ thực sự tui cần là hỗ trợ về bài vở, về vận hành. Lúc đầu tưởng đơn giản mà đến giờ đâm quá sức, chip của tui nóng ran, sắp tới format ổ cứng, cài lại win, nâng cấp chip & ram thì mới chịu được. Bây giờ tui cứ đơ đơ, quên quên nhớ nhớ linh tinh.

Nếu có quỹ thì hay, nhưng phải có ban quản trị nó, chứ để cá nhân quản trị thì tui tiêu hết. Và như trên đã nói, chi phí cho Web không nhiều. Nếu thừa ra, ta sẽ phải tính dùng vào việc khác, ví dụ như giúp đỡ ai đó trong số chúng ta khó khăn chẳng hạn. Hay có ai đó trước học ở Nga nay ốm đau bệnh tật...
Rồi là việc in áo, một số ấn phẩm... của chúng ta, không thế không có. Những cái đó rất cần.
Cảm ơn cả nhà sẽ cho ý kiến đóng góp.

Nhân đây tui cũng xin hô hào các thành viên 4rum quan tâm hơn 1 tí đến trang chủ, đừng "tham vàng bỏ ngãi" như chú vidút, có chức có quyền cái là quên luôn bạn cũ, chán lắm.
 
Ý tưởng là: có khoảng 4 - 5 banner trên và cùng một số lượng tương đương cho banner của site Chiến tranh vệ quốc (dưới), sẽ làm flash động. Mỗi lần vào mới hoặc đánh F5 (refreshing) sẽ có một banner mới show ra. Tui đưa ra ý tưởng thiết kế chủ đạo là dùng ngọn lửa vĩnh cửu "la flame du soldat inconnu" cho các banner, được anh hungmgmi rất ủng hộ, ví tình yêu nước Nga trong chúng ta như ngọn lửa không tắt trong tim. Trang intro ban đầu có con sông sẽ bỏ ngày hôm nay, cho nhanh.

Backgroud các bác thiết kế sao cho cái gì đặc trưng ở Nga cũng đc . Ví dụ tuyết rơi , rồi ẩn hiện dưới đó có cái hàng bạch dương trắng , rồi ở 1 gốc cây có em với em Sao đang đứng hôn nhau chẳng hạn. Quá đẹp . Em cũng chỉ nghĩ đc đến vậy vì con mắt nghệ thuật của em có hạn à .BG đó thì thiết kế vào trong 4rum này luôn cũng đc . Trong 4rum em đề nghị rằng nên thay đổi skin thôi , skin này nhìn chán rồi và đơn giản qúa . Em làm nhiều về forum loại này em biết , hic hic đây là skin default , chán lắm các bác . Nếu các bác muốn khi nào em sẽ đi kiếm skin rồi send cho bác kĩ thuật bên host làm nhá . Thêm nữa , 1 số cái như icon , mặt cười , rank cũng thay đổi cái gì phù hợp hơn . VD thay bằng mấy cái gạch đen đen trên bằng cái gì đó tượng trưng của Nga .
2. Về nội dung: sẽ có một số thay đổi như sau:
2.1. Trên cùng là một khoang thường ngày ẩn: cho các dịp kỷ niệm trọng đại gì gì đó, khi đó mới show lên.
2.2. Khoang thứ hai là chùm tin vắn nước Nga, lấy trong trang hội người Việt hoặc tự soạn. Cái này mệt về công sức đang định nhờ các Bác hỗ trợ đây.
2.3. Khoang thứ ba là khoang các bài nổi bật có ảnh đẹp, bắt mắt không theo thứ tự thời gian.
2.4. Khoang thứ tư và thứ năm là khoang dành cho hai loại: Các bài mới post và các bài được quan tâm nhiều nhất.
2.5. Tui sẽ điều đình mua thêm dung lượng hosting lên đến 10 hoặc 20Gb để chú virus upload nhạc Nga lên đó, thành một cái thư viện. Cái này tui chưa chắc được về chi phí.
Mấy cái khoang mà bác nói ở đây có phải là những lựa chọn ở cái cột xanh xanh bên trái đúng ko ạ . Thôi cái đó thế nào cũng đc bác . Bác cứ thay đổi .
2.2. Khoang thứ hai là chùm tin vắn nước Nga, lấy trong trang hội người Việt hoặc tự soạn. Cái này mệt về công sức đang định nhờ các Bác hỗ trợ đây.
Cái này em cũng rất rất muốn giúp bác phuongnn , nhưng tiếng Nga em có hạn , chẳng dịch bài đc .Với lại cũng thỉnh thoảng mới vào đọc tin tức của báo Nga --> có lẽ em xin đứng ngoài vụ này

2.5. Tui sẽ điều đình mua thêm dung lượng hosting lên đến 10 hoặc 20Gb để chú virus upload nhạc Nga lên đó, thành một cái thư viện. Cái này tui chưa chắc được về chi phí
Thế này , bác ko cần phải điều chỉnh lên làm gì cả . Phần nhạc Nga em đã up đc khá nhiều lên host của em rồi .Chỉ có điều là em sẽ cố gắng chọn 1 cái source music nào OK chút , rồi sửa đổi skin , test trên localhost , khi nào OK sẽ đưa nó cho các bác bên kĩ thuật . Em chỉ cần nhờ 1 subdomain ví dụ như www.music.nuocnga.net hoặc nhờ 1 folder ví dụ www.nuocnga.net/music để install source vào đó . Còn nhạc sẽ lấy link từ bên host của em , mà em đang up cho bên mactukhoa.com .Thế là OK , anh chị ko cần phải tăng dung lượng host làm gì cả .

Nếu có quỹ thì hay, nhưng phải có ban quản trị nó, chứ để cá nhân quản trị thì tui tiêu hết. Và như trên đã nói, chi phí cho Web không nhiều. Nếu thừa ra, ta sẽ phải tính dùng vào việc khác, ví dụ như giúp đỡ ai đó trong số chúng ta khó khăn chẳng hạn. Hay có ai đó trước học ở Nga nay ốm đau bệnh tật...
Rồi là việc in áo, một số ấn phẩm... của chúng ta, không thế không có. Những cái đó rất cần.
Cảm ơn cả nhà sẽ cho ý kiến đóng góp.
Em đang khó khăn lắm đây các bác ơi .

Nhân đây tui cũng xin hô hào các thành viên 4rum quan tâm hơn 1 tí đến trang chủ, đừng "tham vàng bỏ ngãi" như chú vidút, có chức có quyền cái là quên luôn bạn cũ, chán lắm.
:lol: :roll: :D :o :) khặc khặc , em hứa sẽ dạo qua nhiều hơn nữa , báo cáo bác , hôm qua em đã vào đó mà đọc được bài viết " lá thư từ Beslan " với lại ghi nhận của Việt Hùng về vụ đến ĐSQ Nga đó các bác
 
Em vừa gửi mail cho bác phuongnn, bác xem giùm em nhé. Bác ạ, mở tài khoản ở Vietcombank thì dễ lắm, bác chỉ cần có giấy chứng minh nhân dân và ... tiền thôi, cho cá nhân cũng được.
 
Vâng, tôi thực sự vui mừng vì chúng ta đã Open với nhau những điều thiết thực này. Thực sự khi gặp Phương, Hùng ngoài sự cảm phục với các em tôi còn cảm thấy một cái gì đó không ổn. Trang Web của chúng ta mãi sẽ lớn lên, Phương sẽ gục nếu như cứ cặm cụi một mình mãi như vậy vì Phương còn biết bao nhiêu việc chính khác nữa phải làm. Nếu ai đó nhờ chúng ta cầm một cốc nước trong 1 phút – OK, nhưng nếu bắt chúng ta cầm trong 1 tiếng chúng ta sẽ oải và nếu như họ bắt chúng ta cầm liền trong một ngày chắc chắn chúng ta sẽ ngã gục - phải không các bạn ? Đó chính là động cơ tôi muốn mở topic này để mong mỏi chúng ta san sẻ cùng Phương.

Về việc quản lý, duy trì và nâng cấp trang Web, tôi cũng có chung ý kiến với ý kiến của Phương, Virut. Trong việc soạn bài, post bài tôi cũng nghĩ có người để Phương share bớt ra thì đỡ, ví dụ như những khuôn mặt vàng như Em Nina, Bác Nguyên Anh, chị Bí đỏ….toàn nhà báo (hic, Tykva đừng bực em vì tội chỉ điểm nhé) Về khâu này tôi thì tôi cũng nhiệt tình lắm, nhưng tôi dốt văn cực kỳ, dịch cũng dốt, tôi sợ dốt + nhiệt tình = phá hoại nên tôi không dám xung phong là vậy :oops: :oops: :oops:

Tôi nghĩ dứt khoát chúng ta nên có quỹ, các cụ nói: Có thực mới vực được đạo kia mà. Quỹ của chúng ta dùng vào những việc như sau:

- Thuê hoặc nâng cấp host, mua domain
- Thiết kế Web
- Nâng cấp hoặc trang bị PC tốt cho những người soạn bài, post bài cho trang chủ. Hoặc mua hẳn cái server riêng :P
- In ấn, thăm hỏi, từ thiện….

Vừa rồi tôi cũng có hỏi thủ tục mở tài khoản. Vì trang Web của chúng ta mới thành lập, không phải là một pháp nhân, cũng chưa đăng ký Hiệp Hội nào cả nên việc mở TK riêng cho trang web là không khả thi. Vì vậy chúng ta vẫn phải mở riêng cho NuocNga một tài khoản riêng, nhờ đứng tên cá nhân Phương hoặc ai đó. Việc thu chi sẽ thông qua Ban quản trị, Phương chả ngại chuyện nhỏ đó nếu như mình đứng tên TK vì điều quan trọng hơn cả là Phương đã tặng cho mọi người trang web này. Hiện tôi làm kế toán nên tôi xin giữ chức lưu trữ chứng từ thu chi cũng được, hì hì hì (chưa gì đã xung phong làm Chủ tịch Công đùn rồi).

Nhân đây tôi cũng mong giá chúng ta có một Hội Nghị Diên Hồng trong tháng 9 thì hay, bàn cụ thể về những vấn đề này để trước lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười việc quản lý trang web của chúng ta cũng tươm tươm rồi.

Tôi xin phép mạm muội chút, mọi người kìa, tiếp đi….
 
Đồng bào ạ, người ta thường nói một người lo bằng kho người làm. Chúng ta đã có những bác đầu óc đầy ý tưởng như Phương, như Rừng bạch dương và em virus, mọi người đều đưa ra những đề nghị rất thiết thực, góp phần cải tiến trang web của chúng ta ngày một tốt hơn, đẹp hơn và thuận tiện hơn cho người sử dụng.
Tôi tuy đầu óc ý tưởng thì hơi bị hạn chế, nhưng để làm cụ thể thì cũng tạm được. Tôi xin nhận một chân dịch bài vở cho trang chủ (chứ không phải là forum nhé, mọi người lưu ý) để được đóng góp một chút công sức của mình, các bạn đồng ý không?
 
Chị Tykva ơi, chị thật tuyệt cú mèo. Hì hì hì, (nói khẽ em nịnh chị tý), mũi chị đừng nở to quá nhé :D
 
Các bạn ơi,

Các bạn đã bàn nhiều về quỹ NNN rồi, mình chỉ xin thêm 1 ý kiến nhỏ thế này. Hôm trước cùng Pan-da đến nhà chi TuDinhHuong bọn mình có nói chuyện nhiều về việc chúng mình nên làm 1 việc gì thiết thực hơn để trang NNN có 1 vị trí trong xã hội. Và điều ấy chỉ có đựoc khi nó (NNN) có ích. Mình để ý thấy những trang web mà thu hút được nhiều người tâm huyết là những trang có nhiều hoạt động xã hội thiết thực chứ ko chỉ online. Nên chăng mình hãy cùng nhau làm gì đó ví dụ như giúp đỡ những người quá khốn khổ, bênh nặng, túng quẫn .. xung quanh ta.

Mình viết những dòng này vì nghĩ đơn giản : chúng ta có công ăn việc làm, được học hành đầy đủ ... nên việc hàng tháng trích ra 1 khoản tiền nhỏ để làm từ thiện cũng không khó khăn gì lắm ! Nhưng nếu chỉ có 1 vài người lẻ tẻ thì chúng ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nếu tất cả thàh viên cùng đồng cảm & cùng ra tay giúp đỡ thì chắc chắn cuộc sống này sẽ ấm áp hơn hoặc ít ra trong lòng mỗi chúng ta cũng ấm áp hơn.
Quỹ từ thiên như chị Rừng bạch duơng nói sẽ được quản lý công khai, VD : hôm nay Panda ủng hộ 100,000 Đ cho quỹ thì Panda sẽ post bài lên & người phụ trách quỹ sẽ cộng (+) số tiền đó vào bảng thu chi niêm yết công khai cho mọi người biết & tham khảo thường xuyên. Như vậy mỗi tháng bọn mình chỉ bớt đi 1 tí tẹo thú vui là tất cả chúng mình góp lại đã làm được 1 việc lớn/tốt.
Những mảnh đời bát hạnh ấy ở trên các báo thì đầy rẫy ra, làm thế nào để những bài báo ấy không chìm vào quên lãng, là nhiệm vụ của mỗi chúng ta.
Các trang web khác đã làm được & làm rất tốt . Vậy thì tại sao chúng ta lại không làm được. Vì tất cả chúng ta ở NNN này đều tràn đầy tình cảm & có 1 trái tim chung thủy với tình yêu của mình .. lẽ nào lại không chuyển nó thành 1 hành động có ích, các bạn nghĩ sao ? Tình yêu là điều quí giá nhất- là nguồn sống, nguồn sinh khí để nuôi dữong 1 sinh linh bé bỏng, mỏng manh thành một CON NGƯỜI hoàn thiện thống trị cả thế gian. Vậy thì đừng lãng phí tình yêu của mình, bởi vì nó có 1 sức mạnh ghê gớm, nếu chúng ta cùng nắm tay nhau.
Ở đầu TPHCM này chúng tôi đã bàn đến việc trước mắt sẽ cử chị TửĐInhHiuong làm 1 đầu cầu từ thiện, còn tất cả thành viên đóng góp đều là người quản lý quỹ & theo dõi chi thu trên mạng.
Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn, tôi viết như thế, đúng sai thế nào mong các bác cho ý kiến ạ
 
Ý tưởng làm công tác từ thiện của các bạn là rất tốt, nhưng theo tôi đó là việc lâu dài. Còn trước mắt chúng ta nên tập trung nâng cao chất lượng bài vở và nội dung các chuyên mục, đúng như những gì mà các thành viên tâm huyết đã bàn ở trên.
Một trang web tự thân nó sẽ có uy tín và có "1 vị trí trong xã hội", nếu như nội dung của nó phong phú , thuyết phục và níu kéo được người khác. Công tác từ thiện là việc của toàn xã hội , của nhiều tổ chức và cơ quan ngôn luận, không nên đặt nặng vấn đề đó cho một trang web có tính chuyên biệt như NNN. Theo tôi, những việc cần làm ngay là hỗ trợ phuongnn về mặt tài chính và bài vở để ta cùng nuôi nấng, chăm bẵm em bé NNN mới tròn 4 tháng tuổi này cho nó thật khỏe mạnh, đáng yêu.
Thú thực, xem lại kết quả cuộc vận động ủng hộ trẻ em Beslan vừa qua, tôi thấy việc làm từ thiện không đơn giản một chút nào cả.
 
Em thấy yên tâm rồi các bác,
Em vừa PM cho anh Nguyên Anh, rằng thực ra trang chủ lúc nào cũng thiếu bài trầm trọng như một con thú đói. Cái đó hiện nay là gánh nặng chính của trang chủ. Bây giờ có thêm chị tykva và anh Nguyên Anh là OK rồi.
Tạm thời em lôi kéo được bạn Nina post bài cùng, anh Hungmgmi em sẽ kè kè thêm sẽ tốt hơn. Hy vọng kéo được thêm Panda chằng hạn là quá xuya.
Về bài vở ở trang chủ:
- Em (cũng vớ vẩn thôi, vì chuẩn bị bảo vệ luận án TS cấp cơ sở, sẽ bận hơn bây giờ, nhưng vẫn tranh thủ được).
- Anh Nguyên Anh
- Anh Hùng
- Chị tykva
Về post bài:
- Em, Phương
- Nina
Dần dần sẽ có thêm.
Như hôm qua em đã bàn, nếu thay đổi giao diện thì mục tiêu bắt mắt chỉ là phụ, quan trọng là mục tiêu giảm sức ép re-newing bộ mặt của trang chủ, vì lúc đó các bài chúng ta chọn đưa ra trang nhất sẽ là những bài hấp dẫn và không nhất thiết phải mới. Các bài mới sẽ nằm trong mục các bài mới đăng.
Về tài khoản, em đề xuất chị Tykva đi lập tài khoản tên chị, khi nào cần tiền bọn em đến xin, tiện hơn. Chị và anh Hùng, chị Tử đinh Hương, chị rừng gì gì đó thử bàn nhau xem thế nào.
Việc thu chi sẽ có tập thể quyết. Topic tài chính chị công khai luôn trên 4rum. Thế có phải hơn không ạ?
Xin cả nhà cho ý kiến.
 
Em có chút chút ý kiến ở trang chủ của chúng ta. Hai hôm nay em vào xem thử giao diện mới của trang chính.Hình như nó vẫn chưa hoàn chỉnh phải không anh Phương ?!? Muốn đọc bài phải kéo thanh trượt từ trái sang phải mới đọc được. Khổ quá. Với lại hình như cột trung tâm hơi lớn quá nên nó chiếm hầu như cả trang màn hình rồi.
Còn về việc lập tài khoản em cũng nhất trí với các anh chị. Em là lính mới tò te, lương bổng chẳng bao nhiêu nhưng vẫn có thể nhường nhịn để giúp đỡ mọi người được. Em quan niệm "năng nhặt thì chặt bị' nên mình cứ tích tiểu sẽ thành đại thôi. Mà không biết Vietcombank nó có cho chuyển tài khoản dưới 100 ngàn không nhỉ ?!? Chả là tài khoản của em lắm lúc cũng chẳng có đồng nào. Nhiều thì em không có nhưng lẻ tẻ như bỏ ống heo thì em có. Em tham gia cùng mọi người có được không nhỉ ?
 
Hic, mai nghĩ lễ rồi nên hôm nay nhiều việc quá trời, muốn mờ mắt luôn. Đọc bài của mọi người, em xin có vài ý kiến.

Mình viết những dòng này vì nghĩ đơn giản : chúng ta có công ăn việc làm, được học hành đầy đủ ... nên việc hàng tháng trích ra 1 khoản tiền nhỏ để làm từ thiện cũng không khó khăn gì lắm ! Nhưng nếu chỉ có 1 vài người lẻ tẻ thì chúng ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nếu tất cả thàh viên cùng đồng cảm & cùng ra tay giúp đỡ thì chắc chắn cuộc sống này sẽ ấm áp hơn hoặc ít ra trong lòng mỗi chúng ta cũng ấm áp hơn.

Em cũng nhiệt liệt ủng hộ ý kiến này của chị Tanhia. Nên chăng chúng ta dành hẳn đất để mở thêm box mới gọi là "những tấm lòng vàng". Trong này mọi người có thể nêu ý kiến của mình về các hoạt động xã hội, từ thiện hay giơi thiệu những hoàn cảnh khó khăn, để chúng ta có thể tổ chức những hoạt động có tính thiết thực.

Thú thực, xem lại kết quả cuộc vận động ủng hộ trẻ em Beslan vừa qua, tôi thấy việc làm từ thiện không đơn giản một chút nào cả.

Em cũng đồng ý với ý kiến của bác hungmgi. Tuy nhiên qua cuộc vận động vừa rồi chưa thu hút được nhiều thành viên cũng có những lí do của nó như là vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về vụ Beslan, hay là ở xa quá, và cũng có những member chưa hiểu được chúng ta nên chưa dám tin tưởng... Cho nên, hoạt động của 4rum chúng ta nên thiết thực và gần gũi hơn, không chỉ đơn giản là chỉ quyên tiền mà thêm nhiều hoạt động nữa như thăm hỏi, chăm sóc các em nhỏ mồ côi, hay bỏ thời gian cuối cùng để sinh hoạt với các em... để cho các bạn sinh viên, hay các em nhỏ có thể không "góp tiền" mà có thể "góp công" được. Nếu giúp đỡ những người ở xung quanh chúng ta thì các bạn sẽ sẵn lòng đưa tay ra thôi, phảii không? Panda nghĩ những hoạt động này thì chị Tanhia đứng ra chủ trì và Panda và chị Tudinhuong sẽ phụ tá, chị Tanhia nghĩ sao?

Các bác admin và Mod cho em xin ý kiến nhé !

Hy vọng kéo được thêm Panda chằng hạn là quá xuya.

Thưa các bác, tuy em tài hèn sức mọn nhưng em xin sẵn sàng đóng góp của cải ( có hạn :lol:) và công sức (vô hạn) vì sự nghiệp phát triển forum của chúng ta vì cũng như các bác, forum cũng là một nơi em yêu mến. Thời gian em online rất nhiều có thể là 10-14 h / ngày (riêng cuối tuần em đang tạm thời không dám online nữa vì đang cai nghiện net) nên em co thể nhanh chóng tham gia các hoạt động của forum. Nếu có viêc gì thì mọi người cứ giao cho em nhé.

Xin chân thành cảm ơn các bác, đã dốc hết sức để viết những dòng sau cùng em mờ mắt rồi, chữ nghĩa nhảy lung tung.

Have a Nice Festival, everybody !
 
Panda nói:
Nên chăng chúng ta dành hẳn đất để mở thêm box mới gọi là "[color=red:f9c31b3da4]những tấm lòng vàng[/color]". Trong này mọi người có thể nêu ý kiến của mình về các hoạt động xã hội, từ thiện hay giơi thiệu những hoàn cảnh khó khăn, để chúng ta có thể tổ chức những hoạt động có tính thiết thực.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thú thực, xem lại kết quả cuộc vận động ủng hộ trẻ em Beslan vừa qua, tôi thấy việc làm từ thiện không đơn giản một chút nào cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuy nhiên qua cuộc vận động vừa rồi chưa thu hút được nhiều thành viên cũng có những lí do của nó như là vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về vụ Beslan, hay là ở xa quá, và cũng có những member chưa hiểu được chúng ta nên chưa dám tin tưởng...

Đúng rồi, tôi nghĩ hoạt động từ thiện đầu tiên chưa mỹ mãn vì thời gian quá gấp, forum thì mới quá nên nhiều thành viên chưa đủ niềm tin rằng việc gửi tiền đi tận ... Beslan có khả thi hay ko.

[color=blue:f9c31b3da4]Bác Hungmgmi nói đúng từ thiện là công việc lâu dài, ko đi đâu mà vội[/color], cứ để thời gian mang đến cho mỗi thành viên niềm tin vào NNN cái đã, rồi ta sẽ xem kết quả ra sao !
Chứ tự nhiên bây giờ bảo gửi tiền lương , mồ hôi nước mắt của mình cho 1 bông hoa TuĐinh Huong nào đó, hay cho 1 con bé Tanhia .. ảo nào đó ai mà chẳng .. ngán ngại.
Về phần Tanhia, tôi vẫn nói lên ý kiến của mình bởi vì, dù chỉ kêu gọi được 2 hoặc 3 người cũng quí lắm rồi. Có những trường hợp chỉ 1 bàn tay giúp đỡ chìa ra cũng cứu được 1 mạng người. Và còn bởi vì : nếu không bước đi thì sẽ chẳng bao giờ tới đích.
 
Đúng là mình hơi ngây thơ và vô tâm với đợt ủng hộ vừa rồi - cứ nghĩ là mọi người sẽ nhiệt tình tham gia hơn... Nhưng Nina cũng nghĩ như Tanhia vậy - dù chỉ kêu gọi được 2 hoặc 3 người cũng quí lắm rồi. Thành ra Nina mới đề nghị mở tài khoản - để không chỉ lo cho những chi phí của trang web, mà còn cho cả các mục đích từ thiện nữa, tất nhiên không chỉ là Beslan
 
- Để trả lời em Linh Phương, thì giao diện hiện nay của trang chủ là hoàn toàn bình thường. Có điều là nó được viết cho Internet Explorer nên dùng những trình duyệt khác có thể không xem được chính xác. Hoặc có thể em để độ phân giải màn hình thấp quá. Cuối cùng, em có thể tắt IE đi, rồi mở lại, bí quá, tắt máy khởi động lại là OK.
Chiều nay tôi vừa làm việc với Tekciz, đã có kết quả:
- Như đã đề xuất về nâng cấp giao diện, sẽ bổ sung các mođun về nội dung trước vào đầu tuần sau để giảm dần tải trọng cho bọn post bài.
- Giao diện sẽ nâng tiếp vào dịp trang Web tròn 6 tháng.
- Về chi phí: Tekciz có nói, đáng ra là giúp miễn phí, nhưng hiện nay họ không có người nên họ kẹt, do đó chỉ lấy một số tiền tượng trưng là 850.000 đồng (tám trăm năm mươi ngàn đồng) tui dự định để anh em miền Bắc đóng góp, xin cả nhà ý kiến.
 
Hoàn toàn nhứt trí.Như đc Rừng đã kêu gọi, trong tháng chín này bọn ta tụ bạ tí nhỉ ?
 
Việc nâng cấp giao diện, tôi nghĩ là Phương cứ cho mở tài khoản để mọi người đóng góp. Cũng tiện thể có chỗ cho mọi người "bỏ ống", và "tích tiểu thành đại", khi nào có tấm có món rồi, chúng ta sẽ nghĩ tiếp xem có thể làm gì. Tôi cũng đồng ý với hungmgmi rằng cần mở rộng "ảnh hưởng" của NNN, lôi kéo được nhiều người tham gia. Chắc là mình nên nhanh chóng thiết kế logo và in card cho các thành viên chủ chốt để quảng bá....Tôi tuy không có được sức trẻ như các đồng chí, vi tính lại tập tạch (mặc dù vẫn có biết chat hẳn hoi) nhưng được cái tiếng Nga còn dùng đuợc, nếu có việc gì phụ đỡ được thì các đồng chí cứ ới một tiếng cho tôi góp công với.
To: các mem miền Nam. Hay là chúng ta cũng đàn đúm một cái để bàn bạc thêm nhỉ? Lần này chúng ta sẽ bầu bác Nguyên Anh là Thủ lĩnh.
 
Chắc tại ở nhà em xài dial 1269 nên nó mới bị đột biến thế. Thôi em ráng căng mắt dăm bữa rồi chuyển vị trí online lên văn phòng là ok ngay ấy mà.
Hay là chúng ta cũng đàn đúm một cái để bàn bạc thêm nhỉ? Lần này chúng ta sẽ bầu bác Nguyên Anh là Thủ lĩnh.
Nhứt chí, nhưng mà bác Nguyên Anh là bác nào thế ạ ? Là phe đằng gái hay đằng trai hở chị ?!? :roll:
 
Như hôm trước tui đã trình bày, việc lập quỹ có lẽ là cần thiết nhưng cũng là một việc rất tế nhị. Do đó tui đã suy nghĩ và xin đề xuất như thế này này:
- Nên mở hai tài khoản ở Hà Nội và TP HCM, một cái do chị Tykva, một cái do chị Tử Đinh Hương (đây là ví dụ, biết đâu các bác không nhận) quản lý. Trong trường hợp Website của chúng ta cần, chẳng hạn đến tháng Tư sang năm tui cần để trả thêm tiền domain và hosting, tui sẽ đến xin. Còn đâu, hàng tháng nếu để dành được tiền tui cũng xin đóng góp như tất cả mọi người, về số lượng thì xin tuỳ, tháng nhiều bù tháng ít.
- Hai cái quỹ này sẽ liên kết theo kiểu "liên kho", tuy một mà hai, tuy hai mà một. Bây giờ chúng ta đã có cả người điều hành Web ở TP HCM rồi (tui muốn nói bạn Nina) biết đâu trong đó cũng có nhu cầu chi tiêu gì đó.
- Tạm thời quỹ chưa nhiều thì cứ gác cái vụ từ thiện lại đã, chúng ta còn nhiều thời gian để làm việc đó.

Về hoạt động:
- Nội dung trang chủ tôi tin là sẽ ổn, vì đã có một số "helping hands" cùng chung sức tiến hành.
- Chú vi-dút sẽ mở thêm các topic "Tài chính" và "Hoạt động chung" gì gì đó, để các thành viên diễn đàn đề xuất những hoạt động của tập thể.
- Có lẽ nên mở thêm topic kiểu như "tình hình riêng" mình làm thế nào khéo léo và tế nhị thông tin cho nhau biết về những khó khăn của các cá nhân thành viên diễn đàn (tạm thời thế đã) để có thể giúp đỡ được nhau chút gì đó.

Xin cả nhà cho ý kiến.
 
Nếu cần có một đầu mối ở TpHCM thì tôi sẵn sàng nhận để khỏi mất công mọi người gửi nhiều lần, tốn phí.
To LinhPhuong: mấy hôm nay bận bịu gì ở đâu hay sao mà không thấy xuất hiện lắm. Bác Nguyên Anh là ngôi sao mới trong bầu trời Thơ ca đấy. Bác ấy có một kho kinh nghiệm về điều hành trang web, lại văn võ toàn tài như Nina nhà mình ấy, (ý chị là dân kỹ thuật nhưng lại sành văn nghệ). Nhưng bác ấy bên kia, không phải phe mình.
Anh hungmgmi gửi vào CD Robertino và hai VCD karaoke cho linh phuong, lúc nào ghé chị mà lấy nhé. Nhớ phone trước. Các mem Saigon có nhu cầu về hai loại đĩa trên cho biết khẩn cấp nhé.
 
Em cũng đồng ý với ý kiến của anh chị là lập một tài khoản chung cho chúng ta . Chúng ta đều là những người làm việc nghiêm túc do đó mọi việc đều có cơ sở thực hiện đc . Ban đầu chắc chắn có khó khăn , nhưng cứ dần dần sẽ OK hết mà . Về đóng góp , tuy là sinh viên nhưng em cũng là 1 thành viên của forum , em cũng muốn đóng góp chút ít cho việc nâng cấp và thuê hosting . Nhưng hiện tại chưa biết cách nào để đóng góp vào tài khoản cả .
Để mở đầu cho công việc , em sẽ creat thêm một số box nữa đó là : Tài chính - Đóng góp , Hoạt động chung và Chia sẻ và giúp đỡ .
Về công việc của em , là làm site nhạc Nga online cho NNN . Hiện em đã tìm đc source ưng ý và đơn giản , đủ để làm 1 site nghe nhạc nhẹ nhàng .Mai sẽ install lên host và gửi demo cho anh chị em xem xét . Chỉ có điều em hơi đuội về cái khoản thiết kế , skin . Cho nên chắc ban đầu anh chị em phải dùng cái backgroud màu ... hồng . Cái này nếu em nhờ đc bạn em làm thì OK , hoặc nếu vẫn chưa ưng ý , chắc phải nhờ mấy bác nào giỏi photoshop , design làm. Nhưng em vẫn muốn đưa nó vào hoạt động ngay dù hơi chuối . Các bác ủng hộ nhá .
 
Cả nhà trả công cho tui đi, tui là người môi giới, lôi kéo bác nguyenanh vào NNN đấy.
Hè hè, bác này hay lắm, hay về mọi khoản.Bác nguyenanh đâu rồi , từ hôm anh em tín nhiệm đến giờ là "mất hút con mẹ hàng lươn " tức nà nàm sao ấy nhể ?
 
Cám ơn chị TuDinhHuong nhìu. Chị cứ để mấy cái đĩa đó đi, bao giờ em sang em báo chị. Mấy hôm nay IC chuyển hệ sang tiếng Anh để dịch bài cho sếp nên bận quá chẳng online thường xuyên được.
To bác Nguyên Anh : Em thấy mọi người ca ngợi bác nhiều quá. Hay bác mần dăm vần thơ cho em tâm phục khẩu phục đi. Bác này, em lấy làm tò mò không biết ngoài đời bác có nguyên vẹn như cái tên của bác không nhỉ ?!? :roll: 8) :lol:
Nhân dịp Trung Thu này mem miền Nam ọp ẹp phá cỗ đi các bác ơi....
 
linhphuong nói:
To bác Nguyên Anh : Em thấy mọi người ca ngợi bác nhiều quá. Hay bác mần dăm vần thơ cho em tâm phục khẩu phục đi. Bác này, em lấy làm tò mò không biết ngoài đời bác có nguyên vẹn như cái tên của bác không nhỉ ?!? :roll: 8) :lol:
Linh Phuong ơi, em hỏi hơi bị khó bác Nguyên Anh đấy, em làm chị cười chết mất. :lol: :lol: :lol:
 
Em xin chân trọng báo cáo với các bác , trang music về cơ bản em đã làm xong . Anh chị có thể vào đây xem demo XEM . Về cơ bản là chưa xong , vì backgroud thì còn hơi củ chuối vì mầu hồng . Nhưng em máu quá , cứ muốn đưa lên cho các bác thưởng thức luôn . Các bác muốn post nhạc lên thì cứ nói với em nhé , PM cho em em sẽ hướng dẫn cách post nhạc .Về phương hướng phát triển thì em chưa nghĩ ra , hehehe .Còn về hoạt động thì có thể một số ngày nữa sẽ đưa vào chính thức .Anh chị em cứ đợi nhá
Còn trong lúc chờ đợi , em xin mời các bác vào site của bọn em để nghe nhạc , có hơn 300 bài nhạc Nga tất cả do em post . Bác nghe trong lúc chờ đợi nhá . Các bác reg 1 cái nick và vào mục music ở trên cùng đó nhé . Nếu có nhã hứng ,và quý mến em , xin để lại vài dòng trong 4rum
Link www.mactukhoa.com/forum
 
Đề nghị 1 số bác như linhphuong , hungmgi , Nina , Tanhia ... thay đổi cái profile . Cho vào đó cái ngày sinh nhật cái nhẩy .Để anh em biết đường mà chúc mừng , rồi còn hội họp ăn uống nữa ( quan trọng nhất cái khoản đó ) . Sorry em spam 1 bài nhá
 
Đề nghị 1 số bác như linhphuong , hungmgi , Nina , Tanhia ... thay đổi cái profile . Cho vào đó cái ngày sinh nhật cái nhẩy .Để anh em biết đường mà chúc mừng , rồi còn hội họp ăn uống nữa ( quan trọng nhất cái khoản đó )

Thôi, chú Virus chừa chị ra đi. Từ bé đến nhớn có biết mùi sinh nhật là gì đâu mà đòi chúc mừng. Hội họp ăn uống thì thiếu gì dịp. :)
 
Tui xin mở một cuộc trưng cầu dân ý các thành viên 4rum nuocnga.net:
Hôm trước tui có trình bày về dự định thay đổi nội dung của trang chủ, trong đó có mục trên cùng là "Chùm tin vắn nước Nga" nhưng tui có hỏi ý kiến một số người thì nhận được ý kiến thống nhất là... như dở hơi, trang nào chả có, thà đặt tên là "tin mới chôm được" còn hơn. Anh Hùng mgmi thì định đặt là "Thư trong ngày" hoặc "Thư trong tuần" nôm na thế.
Mục tiêu của phần này là đưa những tin hơi hơi thời sự một chút, nhưng cũng không quá thời sự. Xin cả nhà cho ý kiến đặt tên không thì bọn TekCiz chúng nó giục quá.
Trân trọng cảm ơn
 
Phương có thể nói rõ hơn một chút về mục tiêu của ô này được không để mọi người có thể đặt tên cho chuẩn. Không chỉ riêng tin thời sự đấy chứ, hay là bao gồm cả những thông tin khác nhưng thời sự là chính & nó là dạng tin vắn tắt???

Nếu là dạng tin vắn update liên tục thường xuyên, thì theo mình có thể đặt là: Tin vắn trong tuần. Ở đây nó là tin nhanh thì ta nên đặt là tin, mình e đặt là thư nó ko sát lắm. Hơn nữa nên đặt là trong tuần cho nó mở hơn một chút. Sợ đặt " tin trong ngày" thì quân ta "chôm tin " không kịp thì chết :D . Bài vở gửi về cho trang chủ lại đang đói. Nếu hôm nay vì một nguyên nhân khách quan nào đấy ta không kịp update tin thì vẫn dùng tin hôm qua được vì nó vẫn là tin trong tuần. Nói vậy ko có nghĩa là bàn lùi, chúng ta vẫn cố gắng update thường xuyên nhưng dự trù có những lúc cháy tin. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, mọi người cho ý kiến tiếp đi ạ
 
Nói lại cho rõ : Thoạt tiên, tôi và phuongnn định chơi sang, mỗi ngày hoặc mỗi tuần đưa ra một vấn đề mới , chủ đề mới có liên quan đến nước Nga trên trang chủ , do vậy mới định đặt cho nó tên là Thư trong tuần (hoặc trong ngày), dạng như thư của Ban biên tập vậy. Mỗi bức thư chỉ khoảng 200 chữ trở lại, mang tính chất gợi mở là nhiều hơn. Đó là sau này,còn bây giờ , tạm thời mục này chưa ra vội.

Phần tin vắn cũng được bàn đến hôm đó.Mỗi người một tay một chân, cố gắng duy trì được hàng ngày thì tốt. Mỗi ngày anh chị em ta lẻn vào Anh-tẹc-nét, cố gắng chôm chỉa tin qua mấy trang của Nga , lược cho ngắn lại khoảng 100-150 chữ một tin, càng dễ hiểu càng tốt, liên quan đến mọi lĩnh vực của nước Nga. Mỗi bác một ngày cho cháu xin 2 tin, 5 bác 10 tin, 10 bác 20 tin...hè hè ,có mà tràn ngập tin ấy chứ lỵ.Đó là chưa kể các nguồn khác nữa, từ đc buôndưalê trực tiếp dịch tiếng Pháp đang chết dí ở Pa-di đến đc ALEX hình như đâu đó ở Đức và đông đảo các mem xin mời đóng góp tin bài...Và nữa, vô thiên lủng các trang web tiếng Việt có những tin tức liên quan đến chủ đề của chúng ta.

Bác Rừng nói đúng, nói gì thì nói, ta vưỡn phải đề phòng trường hợp anh chị em ta " lười đều", tức là trong ngày đó ai cũng bỏ đi chơi ,chẳng ngó ngàng gì đến chuyện dịch dọt thì tin trong ngày của ta dễ biến thành Bản tin thời sự của VTV1 mất ( tức là ăn cơm mới mà toàn nói chuyện cũ ).Vậy thì nên chăng ta gọi tên chuyên mục mới là : NƯỚC NGA QUA MẠNG, hoặc TIN TRONG TUẦN ,hoặc CÓ GÌ MỚI ?... Các bác có thể nghĩ thêm để ta "chung kết " nhé.
 
Hi`hi`, nói tóm lại, việc đang rất cần gấp, các Bác cứ lấy đại một cái tên tương đối phù hợp cũng được. Còn nếu như mục đó chúng ta chỉ cần nêu những tin vắn liên quan đến Nga update hằng ngày thì không khó lắm, sẽ nhiều người gửi được. Tôi tự viết thì không có viết được, hoặc tự dịch thì ngang phè phè, nhưng chôm chỉa tin về xào xáo lại thì maphia đấy :D . Mà nói thực, chuyện đó bt, chúng ta cứ học tập ngay www.ngoisao.net. Các trang web nhà mình họ cũng toàn chôm chỉa của nhau đấy thôi chứ riêng gì mình mà phải xí hổ :lol:
 
Cũ người mới ta - nghe hay đấy nhưng giàu liên tưởng quá. mà tớ lại cứ hay tưởng bở. :lol: :lol:
 
Em nghĩ ra rồi: [size=18:1a18bee2e2]"Lượm lặt nước Nga"[/size] có được không các bác?
 
OK đấy Phương ạ, thế mà chả nghĩ ngay ra. Lượm lặt có thể collect = nhiều con đường như chôm chỉa nguyên văn, xào xáo lại thêm tý bột ngọt, hoặc có thể là tự dịch thẳng từ báo Nga ra mà có khi dantri.com.vn còn chôm lại của nuocnga.net cũng nên. Chứ "cũ người mới ta" nghe nó khiêm nhường, tự ti quá, hóa ra toàn mình toàn cũ thôi ư :(
 
phuongnn nói:
Em nghĩ ra rồi: [size=18:49d1014a26]"Lượm lặt nước Nga"[/size] có được không các bác?

Mình thấy cũng được đấy, nhưng có lẽ nên thêm chữ "về" (о/об): "Lượm lặt về nước Nga", chứ không lại thành "русская смесь" :D mất.
 
Hi hi!
Hơn một tháng không được vào web nhà mình.Quả thật có nhiều thay đổi wúa!Nhiều bài mới quá,e đọc mãi ko hết.Em vừa đọc được ý kiến của mọi người về việc đóng góp xây dựng web nhà mình xong.Em cũng xin có mấy lời thế này ạ!
-Về việc đóng góp tài chính,em xin ủng hộ cho dù là một chút xíu.Được cái sinh viên của ít lòng nhiều.
-Về công sức:như bác Panda nói thì phải,ai ko đóng góp tiền bạc thì có thể góp công sức.Em tự nhận thấy là mình từ trước đền nay chưa đóng góp được gì cho NNN cả(mặc dù em rất nhiệt tình muốn giúp các anh chị post bài nhưng mù tịt về vi tính,hơn nữa lại văn dốt võ nát)nhân đây nếu web nhà mình có thêm mục các hoạt động chung thì em xin mạnh dạn xung phong nhận công việc này ạ.Chẳng hạn như có một số hoạt động tình nguyện,thăm hỏi...em nghĩ mình có thể làm được(những công việc này em đã làm nhiều trong công tác Đoàn,em có nhiều địa chỉ cần sự giúp đỡ của mọi người.Nếu NNN ủng hộ được thì tốt quá!!!!!!).

Sắp tới trung thu rùi,liệu anh em mình có thể ọp ẹp gì đó ko các bác?????
 
Chết!Em còn điều này muốn hỏi bác Virus.
Em đã xem phần nhạc Nga của bác làm rùi!Rất hay đấy ạ,và rất tiện.Em ko còn phải khó khăn trong việc dow bài hát xuống nữa(dốt vi tình khổ thế đấy các bác ạ).Nhưng hình như đây là trang web rời hẳn trang web nhà mình phải ko bác?Nó không thể vào trực tiếp được từ nuocnga.net phải ko ạ?
 
Em Ngọc Linh thân mến . Đúng là chỉ có em mới quan tâm đến anh . huhuhuh anh đăng cái bài viết đó lên cả tuần nay mà chưa thấy ai reply lại cả , chán quá . Cái trang music nhạc Nga anh đang làm , sẽ hoàn thành trong tương lai . Nhân đây virus cũng xin nói luôn dự định về trang đó của virus . Hiện nay nó chưa gắn liền với nướcnga.net bởi vì virus chưa hoàn thành phần thiết kế skin cho trang đó . Sau khi hoàn thành Ok , sẽ upload lên host của nuocnga.net và lấy tên miền là www.music.nuocnga.net .Rồi tất nhiên ngoài trang chủ của site NNN sẽ có logo của music.nuocnga.net , cả trong diễn đàn sẽ có 1 lối để vào site bằng cách thêm vào 1 phần nữa là Music ở nhóm trên cùng của forum ( chỗ trang chủ , chat , trợ giúp ... đó ) .
Ban đầu site sẽ lấy nhạc từ những link của các trang web khác , và từ kho nhạc trên host của virus . Mọi người cũng có thể đăng nhạc lên site bằng cách PM cho virus , hoặc post bài vào trong box Nhạc Nga .Còn sau này , dự định lâu dài của anh và bác Phương là mua thêm dung lượng host cho nuocnga.net để upload nhạc lên đó .Cái đó sẽ tiến hành sau . Khi nào hoàn thành rồi thì sẽ khai trương công khai với toàn thể anh chị em .
Reply luôn về chuyện lập cái tên gì gì đó mà trang 3 anh em đang nói . Em thấy mấy bác đề nghị mấy cái tên mục nghe ... chuối quá , hehheheeh .Nói đùa thế thôi , em thấy cái tên " LƯỢM LẶT NƯỚC NGA " được đó ạ . Ngoài ra ko biết trong mục admin của homepage đó có chức năng cho khách gửi bài đc ko ạ . Như thế tiện nhất bởi vì khi các member muốn gửi 1 bài nào đó , sẽ vô đó gửi và admin chỉ việc xét duyệt rồi đăng lên . Đỡ phải ai cũng có pass admin để vô đăng bài . Anh Phương hỏi rõ vấn đề đó nhá , nếu làm đc em nghĩ là hay nhất . Ta chỉ cần 1 số admin để post bài lên , còn member ai hảo tâm muốn đóng góp thì send cho admin .Có khi em cũng sẽ có bài đăng đó chứ , nhưng trong mục " Tìm trẻ lạc " hoặc " Vui cười " ....khẹc khẹc
 
Chú em Virus viết:
"...Ngoài ra ko biết trong mục admin của homepage đó có chức năng cho khách gửi bài đc ko ạ . Như thế tiện nhất bởi vì khi các member muốn gửi 1 bài nào đó , sẽ vô đó gửi và admin chỉ việc xét duyệt rồi đăng lên . Đỡ phải ai cũng có pass admin để vô đăng bài . Anh Phương hỏi rõ vấn đề đó nhá , nếu làm đc em nghĩ là hay nhất . Ta chỉ cần 1 số admin để post bài lên , còn member ai hảo tâm muốn đóng góp thì send cho admin .Có khi em cũng sẽ có bài đăng đó chứ , nhưng trong mục " Tìm trẻ lạc " hoặc " Vui cười " ....khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc khẹckhẹc khẹc..."

Hiện nay mới chỉ dừng ở mức mọi người gửi email đến và anh post ngay sau khi đã sửa lỗi, tất nhiên còn nhiều thiếu sót. Trước đây đã từng nghĩ đến một số môđun form "liên hệ phản hồi", người đọc chỉ cần điền vào và send nhưng do TekCiz họ hỗ trợ mình nhiều, nhất là chi phí nên tui ngại, không yêu cầu làm món đó. Đề xuất là dịp sinh nhật 1 năm của Website, chúng ta nâng cấp tiếp. Cứ làm từ từ, vì lúc đó sẽ tập hợp được nhiều ý kiến của cả nhà. Tui sẽ chịu trách nhiệm tập hợp những ý kiến đó lại, được không ạ?
 
Chào mọi người, từ ngày mới đẻ không biết vì sao em đã có một tình yêu cháy bỏng dành cho nước Nga một đất nước mà em chưa một lần đặt chân, chưa biết lấy một chữ trong ngôn ngữ vậy mà vẫn tìm hiểu và yêu mến nền văn hóa vĩ đại của nó. Từ khi diễn đàn được mở em thấy thật hạnh phúc vì biết còn rất nhiều người quanh em có những tình cảm như em vậy.
Đã đăng ký nick từ những ngày đầu, nhưng lu bu chuyện tốt nghiệp, rồi xin việc và nhà cũng xài dialup nữa nên cũng chưa post được nhiều bài trong diễn dàn, nơi đã cho em những cả một kho về nhạc và văn học Nga, những thứ mà em đã muốn tìm lại từ lâu.
Em rất ủng hộ ý kiến là mọi người trong forum sẽ chia sẻ vấn đề tài chính cùng các thành viên sáng lập. Bây giờ có điều kiện online nên chắc chắn em sẽ post được nhiều bài hơn.
Còn chuyện các bác muốn làm từ thiện thì tham khảo thêm forum này nhé http://www.nhunguocmoxanh.org/forum/
to virus : Virus này cậu làm cái Web nhạc Nga một mình thấy buồn thì để tớ tham gia với, cũng biết tí chút về lập trình Web đấy, liên lạc với tớ nhé. PHP tớ cũng biết sơ sơ đấy
 
to thanhcccp : cám ơn cậu đã có thiện ý chung sức với tớ . Rất vui lòng đc hợp tác với cậu .Cái source nhạc tớ cũng đi mượn bản quyền của 1 người khác thôi .Hiện giờ đang nhờ bạn bè change skin cho hợp với phong cách của site này .Site nhạc của tớ cũng đơn giản thôi đó mà , ko có gì cả .Tớ đã thay đổi 1 số cái cần thiết rồi . Bây giờ nếu có làm thêm chắc nhờ cậu cái khoản bảo mật thôi , tớ chưa biết gì về khoản đó cả . Khi nào OK , tớ sẽ share cho cậu source và admin , cậu có góp ý gì thì nhắn với tớ nhá . Trình độ của tớ thì chẳng có gì cả , chỉ giỏi đi chôm chỉa thôi , hehehe . Chưa qua trường lớp nào mà và cũng chẳng biết lập trình là mô tê gì cả . Hướng đi của tớ thi tớ đã trình bày ở mấy bài trước rồi , cậu đọc lại rồi góp ý nhé .Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ . Y!M của tớ là kakalat2003 .Cậu add nick nha . Wellcome cậu vô diễn đàn .
 
Về việc lập một cái quỹ nào đó, thì hiện nay tui vừa để dành được 200.000 đồng xin góp vào qũy luôn, gọi là "mở hàng". Theo như tinh thần của các chị Bí đỏ, Rừng bạch dương thì tạm thời chị Rừng bạch dương sẽ giúp quản trị quỹ và công khai tài chính, bằng cách mở một tài khoản ở VCB, nhưng về lâu về dài thì cũng không nên như thế, mà đề xuất như sau, xin cả nhà cho ý kiến luôn:
- Xin thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước Nga, lúc đó chúng ta sẽ phải bầu một ông thư ký của hội, và sẽ có tài khoản riêng, con dấu riêng. Như vậy sẽ dễ công khai về tài chính hơn. Nếu cả nhà đồng ý tui sẽ nghiên cứu về thủ tục xin xỏ.
 
Các bác ạ, em dốt nát về kỹ thuật nên muốn tham khảo ý kiến các bác cái, trên thị trwờng bây giờ có một cái dài dài, nhỏ nhỏ gọi là thẻ nhớ hay cái gì đó, nghe đồn là loại mới nhất ngoài các chwc năng nhớ còn có thêm nghe nhạc MP3 kiêm máy ghi âm gì gì đó nwa, em muốn sắm một chiếc, xin các bác tw vấn giúp.
Mà không hiểu cái đó có thể dùng để download các bài hát Nga của chú virus rồi mắc tai nghe mà thwởng thwc không nhỉ?
 
Trên thị trường bây giờ có nhiều loại, nhưng phổ biến nhât là của Trung Quốc, vừa là máy nghe nhạc, vừa là công cụ lưu trữ USB. Loại 256Mb khoảng 450.000 đồng. Em của chàng Admin của ta mua một chiếc 512Mb, có cả đài FM, bé xíu cực đẹp, chất lượng âm thanh khá, bảo hành 1 năm chỉ có 750.000 đồng thôi. Chị thích thì lúc nào em qua đèo đi mua.
 
Trời ơi, chị Tykva iu quý ơi. Chị làm xí hổ cả thành Len :D

Thế này chị nhé:

Cái mà ý chị nói đó nó là máy nghe nhạc MP3 đó, nó nhỏ, gọn tiện dụng. Nó có rất nhiều chức năng như:

- Thẻ nhớ
- Nghe nhạc
- Nghe đài
- Ghi âm....Và dùng để học ngoại ngữ thì thuyệt vời luôn.

Nó rất tiện lợi cho nghề Báo của chị đó. Em cũng không biết các loại khác ra sao, nhưng cái loại em đang dùng là của hãng JVJ - X9. của Singapore. Em thấy được, âm thanh tốt, pin dùng lâu hết. Chị có thể xạc qua vi tính hoặc xạc = cốc. Nếu chị xạc qua PC thì nhanh cực, chỉ mất có 10 phút mà chị có thể nghe dùng được 13 tiếng.

Đại lý của hãng này là cửa hàng Bách khoa Computer ở đầu phố Lý Nam Đế. A``, nếu mua chị nhớ mua loại tối thiểu là 256M nhé. Nếu như 256 M thì chị có thể lưu được khoảng 60 bài hát.

Giá em mua năm ngoái là 100 $, năm nay có lẽ giảm hơn chị ạ.

Chúc chị mua nhanh để nghe nhạc nuocnga.net và để gửi bài cho nuocnga.net nữa.
 
Ui, Bác Phuongnn mở hàng quỹ rồi đấy à, nhanh thế :D . Cho mình góp theo tý ti với.

Đề cập đến việc mở tài khoản thì thế này các Bác ạ. Hiện tại thì mình không thể mở tên tài khoản là : "nuoc nga trong toi" được mà phải tạm đứng tên ai đó. Tuy nhiên theo rung_bach_duong thì hiện nay member của chúng ta cũng đông ra phết, nên chăng chúng ta sẽ đăng ký một cái Hội gì đấy. Ví dụ" Hội những người Việt nam yêu nước Nga" chẳng hạn - nghe oách phết. Đứng đầu một Hội sẽ là Tổng Thư ký, lúc đó chúng ta sẽ có con dấu, chữ ký đàng hoàng & chúng ta có thể mở tài khoản với tên là : "Nuocnganet" chẳng hạn.

Tạm thời trước mắt chúng ta chưa có TK riêng, thì theo ý kiến của rung_bach_duong thế này, mọi người tham khảo nhé:

1. Ở phía Nam sẽ nhờ chị Tử Đinh Hương (chị ơi, chị cố gắng giúp chị nhé) sẽ mở riêng một tài khoản để phục vụ Bà con phía Nam. Mọi người có thể gửi thẳng cho chị Hương để chị Hương chuyển vào TK sau, hoặc gửi trực tiếp vào TK

2. Ở ngoài Bắc, rung_bach _duong sẽ mở 1 TK tại Vietcombank riêng cho Nuocnga.net và tạm thời đứng tên mình để phục vụ Bà con phía Bắc.

3. Các Bác khúc ruột miền Trung, VIệt kiều nước ngoài thì tiện TK nào các Bác gửi đều được.

4. Theo ý của rung_bach_duong thì việc góp quỹ hoàn toàn là tự nguyện tấm lòng và không hề đặt một gánh nặng trong chuyện này.

5. Mục đích của quỹ:

- Ưu tiên trước hết để trang trải những chí phí tối thiểu cho nuocngatrongtoi được vận hành liên tục và không ngừng phát triển đi lên.

- Tiếp đó đến các chi ủng hộ, chi từ thiện.....

4. Tất cả mọi tài chính thu chi sẽ được công khai ở mục tài chính.

Trên đây là tât cả những gì rung_bach_duong muốn bộc bạch cùng các thành viên, các Bác cho ý kiến tham gia nhé, càng nhiều càng tốt :D
 
Vậy thì tốt quá rồi, cho Bí Đỏ góp 200.000 vào quỹ chung của NNN nhé, Rừng thân mến. Dưng mà bao giờ thì tớ chuyển tiền, và chuyển cho ai đây? Nhớ thông báo sớm nhé.

To phuongnn: Thế thì chị nhờ em đèo chị đi sắm cái mà chị Rừng nói đó, được không?
 
Em có ý kiến thế này : Ta công khai tên tài khoản cho mọi người cùng biết. Ai muốn góp bao nhiêu thì tự mình chuyển tiền vào tài khoản đó (trước khi góp PM cho chủ tài khoản biết mình đã góp bao nhiêu).
Em thì em không muốn công khai cho mọi người biết số tiền mình góp nên mạn phép cả nhà xin chủ tài khoản PM cho em số tài khoản. Tự nhiên đóng góp ủng hộ mà trương tên mình lên thì em thấy nó kỳ cục quá.
Mà em thấy tên "Hội những người Việt Nam yêu nước Nga" nghe oách quá. Em không cảm thấy tự tin khi tham gia. Mà cũng chẳng sao. Em ở ngoài rìa của hội cũng được, không vào đâu. Sợ lắm. 8)
 
"Hội những người Việt Nam yêu nước Nga" nghe oách quá

----------------------------------------------
Công nhận , nghe vang quá các bác ạ.
 
Hội ? Có sợ dẫm chân lên Hội hữu nghị Việt-Nga không ? Đặt béng là Câu lạc bộ những người bạn VN của nước Nga nghe còn ....ổn hơn !
 
Đặt tên là CLB đi bác à , nghe nó hay hơn . CLB cũng có thể lập tài khoản mà các bác .CLB những người yêu nước Nga , nghe OK đó . Để mọi người khỏi mất công tìm hội trưởng , em xin xung phong đứng ra làm (nói xong lại phải ... tụt quần mà chạy ) .Hãy bỏ phiếu cho tôi , các bạn sẽ đc vui vẻ khi tham gia vào CLB , hehheehehehe.
to chị tykva ( sao em vẫn thích gọi chị như thế , chị Ty nhà ở kva hehe) : cái máy mà chị đang nói , gọi là bút nhạc hoặc bút MP3 theo như ngôn ngữ sinh viên . Cái máy này là một dạng máy nghe di động sài pin . Chị có thể đưa nhạc vào bút qua máy tính . Số lượng bài hát thì phụ thuộc vào dung lượng của bút ( bao nhiêu Mb đó ) Tất nhiên chị có thể nghe đc tất cả những bài hát hay cái gì đó có dạng file là đuôi mp3 , midi , wma ... tùy theo hỗ trợ của bút . Tất nhiên để tiện dụng ta nên mua cái loại có tích hợp USB vừa có thể lưu trữ dữ liệu khác ngoài nhạc , xách vác tiện hơn ( đỡ phải cầm theo cái ổ cứng ) .Nhưng mà nếu chị chỉ muốn phục vụ mục đích nghe nhạc thì nên mua loại chỉ dành để nghe nhạc .1 cái 100$ vừa có USB và 1 cái 100$ chỉ nghe đc nhạc thì tất nhiên anh chàng chỉ để nghe nhạc tốt hơn rồi . Nhiều tính năng chỉ tiện mà thôi , còn về chất lượng âm thanh thì ko thể bằng anh có 1 chức năng nghe nhạc đc .Chị cứ theo " chỉ thị " đó mà mua sắm . Em nghĩ chị nên mua cái có tích hợp USB , đến nhà anh Phương có thể lấy bài báo này , đến nhà Olya có thể lấy bài hát khác ...đến nhà em có thể lấy cả ...phim hehehe
to chị Linh Phương : chị ơi , có gì mà phải ngại hả chị , sinh viên mới ra trường ,anh chị nào trong đây mà chẳng hiểu . Tháng kiếm đc mấy triệu , vừa nuôi miệng , vừa mua sắm , vừa net , vừa nuôi ...người yêu ( là em ) thì chắc vất vả lắm nhỉ . Chị đóng góp bao nhiêu thì cứ đưa lên công khai , có gì đâu mà . Như em đã nói , khi nào em kiếm đc ông ...gà nào sửa máy tính , em sẽ đóng góp ...100 --->500 rúp mà , huuhuhhu.
 
Hì hì hì.... đấy là mình nói tỷ dụ khi mà bắt buộc phải đăng ký một Hội nào đó để thuận lợi cho việc mở TK cho trang web ấy mà, chứ còn khi cụ thể thì lại chuyện khác. Giống như bạn RW, mình cũng muốn đặt cái tên giản dị theo đúng cái hoạt động của nó đang tồn tại như: "Câu lạc bộ những người yêu nước Nga" chẳng hạn. Ấy chết, xin các Bác đừng nói đến Hội hữu nghị Việt - Nga ở đây nhé. "Nước Nga trong tôi" lúc nào cũng rất tôn trọng Hội hữu nghị Việt -Nga và đang rất cần sự giúp đỡ từ Hội Hữu nghị Việt Nga đấy chứ ạ. Thực tế rất nhiều member của chúng ta đang tham gia cả Hội và cả Câu lạc bộ đấy :)
 
Russian Weapons nói:
Hội ? Có sợ dẫm chân lên Hội hữu nghị Việt-Nga không ? Đặt béng là Câu lạc bộ những người bạn VN của nước Nga nghe còn ....ổn hơn !
Nhất trí với anh Võ.
Mà làm ơn cho em biết số tài khoản của dân ta với. Chờ đợi mãi, sốt cả ruột.
 
Mình vừa pót cái thông báo Tài khoản bên Topic tài chính, nhưng không hiểu sao lại bảo là "Khách"pót bài - mình đã báo với bên kỹ thuật xem lại - mọi người thông cảm nhé, đợi bên kỹ thuật sửa lại giúp rồi chúng ta hãy reply - cảm ơn mọi người thật nhiều !!!
 
Back
Top