Đón xem chương trình TV kỷ niệm 100 ngày sinh NSND Liên xô Igor Moiseev

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Bạn Nina đã có một bài viết rất công phu về NSND Liên xô Igor Moiseev trên trang chủ vào ngày hôm nay, nhân dịp ông tròn 100 tuổi.
Tối mai, 22/1, những bạn có đầu thu kỹ thuật số hãy đón xem kênh 1 vào lúc 16h50 giờ HN chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày sinh của Igor Moiseev.Chương trình được ghi hình tại Cung điện Quốc gia Kremli.
 
Hihi, cám ơn anh hungmgmi đã quảng cáo giúp - thật sự là có rất nhiều điều muốn kể (xào nấu/dịch..) về ông này nhưng ... thời gian và sức lực thì rất hạn chế :(. Nina rất thích câu nói này của ông - rất thông minh và tinh tế - "испытание славой мало кто может выдержать. Особенно когда человек не очень умный" - đọc được ở đâu không nhớ nữa. Hình như đó là lúc ông nói về Vladimir Vasiliev lúc ông này làm giám đốc nghệ thuật Nhà hát Lớn
 
Em không xem được vì ông Ngộ Nhỡ chiếm mất cái TV xem Sarapova đánh Úc mở rộng, nên phải chuyển sang oánh "Đế chế", thế hay lắm hả bác?
 
Nina nói:
thời gian và sức lực thì rất hạn chế :(. Nina rất thích câu nói này của ông - rất thông minh và tinh tế - "испытание славой мало кто может выдержать. Особенно когда человек не очень умный" - đọc được ở đâu không nhớ nữa. Hình như đó là lúc ông nói về Vladimir Vasiliev lúc ông này làm giám đốc nghệ thuật Nhà hát Lớn



vậy câu đó có nghĩa là gì vậy chị ???
 
"испытание славой мало кто может выдержать. Особенно когда человек не очень умный"
Không phải ai cũng qua được thử thách của vinh quang. Nhất là khi người ta không được thông minh cho lắm
 
Mụ Bí này bị lẫn cẫn về mặt thời gian rồi: chiều qua là chương trình Kỷ niệm cho ông Moiseev, trùng giờ với vụ Úc mở rộng. Tối qua thằng Ngộ Nhỡ mới mò đến nhà Mụ, đúng chưa nào?
Định bóc mẽ thằng em hả??? không ăn thua đâu!!!
 
Hihi, đúng là mình bắt đầu lẩm cẩm - vừa dịch bài vừa chat chit nó thành ra thế đấy, cám ơn chị Bí dịch giúp nhé :D
 
Chẳng biết nói ở đâu, bèn nói ở đây:
Các bạn có đầu thu kỹ thuật số đón xem tối nay trên kênh1 đài Nga vào lúc 20h30 giờ Hà nội bộ phim tài liệu khá thú vị, đấy là tớ nghĩ thế. Tên phim :"Спекулянты эпохи социализма".
Còn đây là lời giới thiệu phim:
Фарцовщики эпохи социализма. Сегодня об этом явлении, выросшем на дефиците качественного ширпотреба в Советском Союзе, уже подзабыли. А в свое время в крупных городах фарцовщики были заметным явлением. У них одевались-обувались все те, кто желал быть модным, красивым, привлекательным. И хотя причин любить фарцовщиков у народа не было, к ним шли на поклон. И как дорого ни стоил бы импортный товар, очередь к подпольным торговцам зарубежными товарами, не иссякала. Толчок развитию фарцовки дал Московский Международный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Правда, первые фарцовщики появились еще в сталинские времена… Фарцовка закончилась сама собой в самом начале 90-х, когда полки наших магазинов заполнили импортные товары. А статья за валютные операции была отменена в 1994 году.

Tớ gặp lại ở đây từ дефицит-một từ cửa miệng của dân Nga vào thời kỳ hàng hóa Nga khan hiếm kinh khủng.
 
Ở VN có bắt được đài Ren TV không nhỉ. Đài này cũng nhiều cái hay. Còn đài Культура nữa, giá ở VN được xem thỉ tốt biết mấy.
 
Bên Nga chỉ có Kênh культура là hay thôi,Vì thường xuyên diễn ra các hoạt động VHNT đặc biệt là các buổi tường thuật trực tiếp các ngày lễ.Ngoài ra còn Hội họa,âm nhạc.Tôi thích các buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng của Nga,đôi khi có trình chiếu các bộ phim kinh điển.Cứ mở TV là Kультура.
Còn Kênh Ren TV chỉ chuyên chiếu phim thôi.Bác nào chịu khó thức khuya thì thường có phim hay dành cho người lớn. :lol: .Cháu đang ít tuổi xem cứ đỏ hết cả mặt.hihihi
:lol:
 
Back
Top