Phát động hội thi "KỂ CHUYỆN VỀ CU TÝ"!!!

SergeiVN

New member
:lol:
Chào bà con!
Để tiếp nối truyền thống của các tiền bối Panda và Russian Weapons, cũng như để tạo một không khí thêm mới, thêm vui tươi cho chuyên mục Vui Cười, nay SergeiVN tui lập ra một hội thi [color=blue:cb78bf8300]"CÙNG NHAU KỂ CHUYỆN VỀ CU TÝ"[/color]

[color=red:cb78bf8300]Yêu cầu để được tham gia:[/color]
[color=blue:cb78bf8300]1. Đối tượng[/color]: Tất cả các member gần xa, nam nữ, già trẻ lớn bé, nói chung [color=brown:cb78bf8300]tất tần tật [/color]đều có quyền pót bài của mình vào đây.
[color=blue:cb78bf8300]2. Thể loại[/color]: Tiểu phẩm thuộc dạng [color=brown:cb78bf8300]cực ngắn[/color], mang tính [color=brown:cb78bf8300]vui vui, hài hài[/color]. Có thể "đen" hay "trắng" nhưng không quá lố đến độ "nhìn không ra"
[color=blue:cb78bf8300]3. Yêu cầu về "tác phẩm" dự thi[/color]:
- Phải [color=brown:cb78bf8300]có thằng Cu Tý [/color]trong đó. Thằng Cu này có thể là con riêng của ông RW hay cháu ngoại bà TửĐinhHương không cần biết, miễn sao có dính líu, quan hệ "mật thiết" với các member trong NNN. [color=brown:cb78bf8300]Cu Tý là đứa trẻ đang học cấp I, hồn nhiên, vô tư lự và hơi bị "ngố"[/color]. :lol: [color=blue:cb78bf8300]Tất cả tác phẩm phải lột tả được cái hồn nhiên, cái vô tư và cái "ngố" này của Cu Tý[/color]. :wink:
- Tác phẩm phải có tính [color=brown:cb78bf8300]hài hước[/color], [color=brown:cb78bf8300]phê phán nhẹ nhàng[/color], sao cho khi đọc xong người ta [color=brown:cb78bf8300]phải cười[/color], [color=brown:cb78bf8300]phải vui[/color].
- Đây không phải là các cuộc thi kể chuyện trước, vì trong cuộc thi này chỉ kể về thằng Cu Tý và xung quanh nó. Do đó, những "tác phẩm" dự thi [color=brown:cb78bf8300]không được trùng lắp [/color]hay "ăn cắp bản quyền" của các cuộc thi trước.

[color=red:cb78bf8300]Giải thưởng[/color]:
[color=blue:cb78bf8300]Hạng nhất[/color]: "Tác phẩm" cười vỡ bụng nhưng sau đó phải suy nghĩ về "thế thái nhân tình", châm biếm nhẹ nhàng mà thâm túy. Giải này nhận được ông Admin và nàng Nina kiều diễm.
[color=blue:cb78bf8300]Hạng nhì [/color] : 2 "Tác phẩm" cười ngắc ngư, cười không ngơi nghỉ, cười cả khi đã đi vào giấc ngủ. Giải này nhận được ông Hùng Gà Mờ và bà Bí Đỏ, hoặc ông Virus và bé Godblessyou.
[color=blue:cb78bf8300]Hạng ba [/color] : 2 "Tác phẩm" cười ứ ự, cười nấc cho đã đời, cười mà da mặt căng ra như bong bóng. Giải này nhận được cu cậu EmbeLienXo và em Linh Tiểu Thư, hoặc tay KhongAiCa và nàng Panda đôn hậu.

Ngoài ra ban tổ chức sẽ có thêm những giải bất ngờ dành cho các bạn có tình huống đặc biệt, biết đâu các bạn sẽ được nhận cả kho vũ khí của tay Khí Tài Nga thì sao. Hơn hết, dù đạt giải hay không, các [color=blue:cb78bf8300]bạn tham gia đều được "khuyến mãi" 100 năm đọc báo điện tử NNN miễn phí[/color]. :lol:

Mại dzô mại dzô. :D
 
À À, cái này thì xin trả lời Nàng thế này nhá:
Mục "Con tớ nó nói" khá phù hợp với hội thi này, nên đây là trường hợp ngoại lệ, có thể trùng được. Tuy nhiên, không nên trùng hoàn toàn mà phải có "nét riêng" của tác giả, nghĩa là phải biến thể nó ra thành "thằng Cu Tý" :lol: :lol:
 
Còn một điều tớ quên nói, đó là [color=red:3c593dc2ef]không hạn chế tác phẩm dự thi[/color], càng "bành trướng", càng "đồ xộ" càng tốt. :lol:
Để "hiện thực hóa" cuộc thi, Tớ xin có tác phẩm trước.

Cu Tý là con của ông RW và bà Panda, bạn của Cu Tý là Cu Tèo. Một hôm Cu Tý hỏi Cu Tèo:
-Tý: Tèo có biết khi người ta xem TV, người ta sẽ làm gì không?
-Tèo: ?????
-Tý: Người ta sẽ mở TV rất to nhưng bản thân mình lại nói ít dần.
-Tèo: ?????
-Tý: Tại tối qua khi đi ngang phòng bố mẹ, tớ nghe mẹ nói chuyện với bố:
+Ôi, anh đừng mở TV to quá.
+Ôi, anh đừng mở TV to.
+Ôi, anh đừng mở TV.
+Ôi, anh đừng mở.
+Ôi, anh đừng.
+Ôi anh.....
+Ôi.........

:lol: :lol: :lol:
 
Giải thưởng:
Hạng nhất: "Tác phẩm" cười vỡ bụng nhưng sau đó phải suy nghĩ về "thế thái nhân tình", châm biếm nhẹ nhàng mà thâm túy. Giải này nhận được ông Admin và nàng Nina kiều diễm.
Hạng nhì : 2 "Tác phẩm" cười ngắc ngư, cười không ngơi nghỉ, cười cả khi đã đi vào giấc ngủ. Giải này nhận được ông Hùng Gà Mờ và bà Bí Đỏ, hoặc ông Virus và bé Godblessyou.
Hạng ba : 2 "Tác phẩm" cười ứ ự, cười nấc cho đã đời, cười mà da mặt căng ra như bong bóng. Giải này nhận được cu cậu EmbeLienXo và em Linh Tiểu Thư, hoặc tay KhongAiCa và nàng Panda đôn hậu.

Tôi phản đối loại giải thưởng này của ông SergeiVN. Nếu tôi mà đoạt giải hạng nhì thì tôi lỗ nặng à???????
 
Tôi phản đối loại giải thưởng này của ông SergeiVN. Nếu tôi mà đoạt giải hạng nhì thì tôi lỗ nặng à???????
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ cũng phản đối ! Theo tớ nếu liền ông đạt giải thì phần thưởng là các em xinh tươi, còn liền bà thì ngược lại mới phải chứ !
Với lại tớ phản đối mod đưa bà lão nhà tớ ra làm phần thưởng, thứ nhất vì ả đã "có nơi có chốn", hai là ả...già quá rùi (da mồi, tóc bạc, lưng còng :D ).

Dưới đây là bài dự thi :

Cu Tý LX hỏi cha :
- Cha ơi, con được sinh ra như thế nào ?
Người cha vừa duyệt web vừa giải thích :
- Cha và mẹ cùng duyệt web trên một cái giường. Cha "kết nối" với mẹ ! Cha upload một số thứ từ "thẻ nhớ" của cha cho mẹ. Sau khi mẹ download hết, mẹ bất ngờ nói với cha rằng mẹ không cài đặt một chương trình Anti virus nào. Cha thì cũng quên cài đặt Fire Wall. Mẹ và cha cùng cố gắng xóa file đó mà không ăn thua. Mẹ đã thử format cả "ổ cứng" nhưng đã quá muộn và...chín tháng sau con ra đời ! :D
 
Thằng Cu Tí LX của lão RW thông thái quá nhỉ? Còn rình cả...chuyện cha mẹ nó nữa chứ ! :lol:
 
Thằng Cu Tí LX của lão RW thông thái quá nhỉ? Còn rình cả...chuyện cha mẹ nó nữa chứ !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ...hơ ! Bà lão nói lạ, tại bà cả đấy ! Đã không xài Anti virus lại cứ đòi người ta upload mới sinh...chuyện ! :D
 
Cô giáo hỏi cả lớp:
- Các em cho cô biết Trời có chân không?
...
Cu Tý nhanh nhẩu trả lời:
- Thưa cô có ạ!
Cô giáo lại hỏi
- Sao em Tý biết?
...

Cu Tý ấp úng một tý rồi mạnh dạn trả lời:

- Tối qua em nghe thấy bố em bảo :" Trời ơi, giạng cái chân ra..."

Cô giáo choáng...đỏ mặt, các em chẳng hiểu gì cả?????
 
Russian Weapons nói:
Tớ cũng phản đối ! Theo tớ nếu liền ông đạt giải thì phần thưởng là các em xinh tươi, còn liền bà thì ngược lại mới phải chứ !
Với lại tớ phản đối mod đưa bà lão nhà tớ ra làm phần thưởng, thứ nhất vì ả đã "có nơi có chốn", hai là ả...già quá rùi (da mồi, tóc bạc, lưng còng :D )

Bác Khí Tài này khéo ăn nói quá, tớ quên mất bà Panda của Bác đã già rùi ... :lol:
Thế thì bỏ phiếu thuận cho ý kiến của bác này nhá. Lam thì được Lữ, còn Lữ thì được Lam. Ai thắng cuộc chọn thoải mái :lol: :lol:
 
Cu Tý ngủ gật trên lớp lúc thầy đang giảng bài về An Dương Vương. Thấy vậy, Thầy liền đến gần và hét:

-Thầy: Cu Tý, cho thầy biết ai đã lấy Nỏ Thần của An Dương Vương.
-Cu Tý giật mình dậy nói: Dạ, thưa thầy con không biết ạ. [color=red:600abdbcdb]Con ngủ gật từ nãy giờ nên không lấy trộm đâu[/color], chắc thằng Cu Tèo thầy ạ, thằng này thích đồ chơi bạo lực lắm, chắc nó lấy đấy thầy ạ, không phải con đâu. :lol: :lol:
 
Thầy giáo bực quá quát:
- Học với chả hành, ngay chiều nay mời Bố em lên cho tôi gặp!

Buổi chiều SergeiVN quần xắn móng lợn, tong tả bước đến.
- Thưa thầy cu Tý mời tôi lên gặp thầy giáo, chẳng hay cháu nó có chuyện gì?

Thầy giáo:
- Thưa Bác, Bác xem lại cách giáo dục các cháu tại nhà. Giờ lên lớp tôi hỏi :" Ai đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương" thế mà nó dám trả lời " nó không lấy, bác xem như thế thì có bực mình không cơ chứ!"

SergeiVN gãi đầu gãi tai:
- Dạ thưa thầy, quả là cháu nhà tôi đôi khi cũng hay nghịch dại, nhưng lần này thì xin thầy xem lại cho cháu, chứ tôi cũng không thấy nó mang cái nỏ nào về nhà cả! A đúng rồi có khi cu Tèo nó lấy cũng nên. Thầy để tôi về dụ các cháu, nếu thằng Tèo nó lấy thì tôi mang đến ngay giả thầy. Khổ con với cái, lấy cái gì chẳng lấy đi lấy cái nỏ làm gì...
nói rồi tong tả chạy đi...

Thầy giáo :
Choáng!!!
 
Có một thương gia đến doanh trại quân đội mua 2kg lông bườm ngựa.

Nhưng doanh trại chỉ còn đúng 1.9kg lông ngựa. Thấy RW, đầu tóc bờm sờm đi qua, chỉ huy đơn vị bèn túm lại và xén của anh ta một ít tóc để bù vào lượng lông ngựa bị thiếu.

Sáng hôm sau, cu Tý, con trai gã RW thức dậy thấy cha vẫn chưa đi làm. Lấy làm ngạc nhiên, cu Tý hỏi :
- Sao thế bố ? Hôm nay thứ Ba mà. Bố nghỉ à?
- Bố không đến đơn vị hôm nay được! Gã thương gia hẹn hôm nay đến đơn vị mua 400 quả trứng cút, mà chiều hôm qua bố bảo chú Hungmgmi thử đếm trước, tất cả chỉ có 398 quả trứng cút thôi. Bố chẳng dại mà đến đơn vị hôm nay. Kệ cho chú Hungmgmi gánh... mấy quả thiếu đó.
 
He...he, bác TLV nói vậy hóa ra ku Mì gà bị...thiến rùi à ?

Trong lớp, Cu Tý nghe bạn bè nói từ "động" nên khi về nhà hỏi bố TLV nghĩa của nó ! TLV giật mình nhưng cố tìm cách nói quanh:
- Con à, đó là chỗ chúng ta tới để vui chơi thôi con ạ !
- Bố cho con đi tới đó vui chơi một tí nhe bố !
- Con còn nhỏ chưa tới tuổi vào đó đâu con !
Tối thứ Bảy TLV và vài ông bạn nhậu ở nhà sau đó rủ nhau đi tới động gần đó để "vui chơi!" , cu Tý đứng gần đó nghe được bèn lò dò mò theo!
TLV và mấy ông bạn vào trong một hồi rồi đi ra! Cu Tý bèn bước vào và thấy một cô sồn sồn (tú bà) bèn hỏi:
- Tui cũng muốn được vui chơi một chút!
Mụ tú bà ngạc nhiên nhưng thấy nó còn nhỏ nên cho nó ba cái bánh cam rồi bảo:
- Chổ vui chơi này chỉ dành cho người lớn! Cháu ăn no chóng lớn rồi sau này tới đây cô cho cháu vui chơi nhé!
Tối đó nó trở về nhà thì thấy bố mẹ nó đang lo lắng! Thấy nó, TLV hỏi:
- Con đi đâu mà bây giờ mới về làm bố mẹ lo lắng!
Cu Tý hãnh diện khoe:
- Con đi vào động!
- Con làm gì ở đó hả !?
- Con chơi một lúc ba cái luôn! Thật ra thì "hai cái" đầu con làm ngon ơ ! Nhưng "cái" chót con chỉ liếm liếm thôi!
TLV : Trời !!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
WR kiểm tra xem cu Tý học Ðịa Lý đến đâu rồi.
Bỗng cu Tý quay sang hỏi:
- Bố ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần?

RW ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên:
- Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước Cuba nữa hả con
 
Cu Tý 5 tuổi tắm chung với bố TLV. Phòng tắm trơn quá, nó bị trượt chân, nhưng may mà nhanh tay túm được vào ... bố nên không bị ngã.
Vừa đỡ thằng con, TLV vừa gật gù:
- May cho mày đấy ! Hôm nay mà mày tắm với mẹ thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Không hiểu Cu Tý tóm được vào cái gì nhỉ ? :D :shock:
 
SergeiVN nói:
Cu Tý ngủ gật trên lớp lúc thầy đang giảng bài về An Dương Vương. Thấy vậy, Thầy liền đến gần và hét:

-Thầy: Cu Tý, cho thầy biết ai đã lấy Nỏ Thần của An Dương Vương.
-Cu Tý giật mình dậy nói: Dạ, thưa thầy con không biết ạ. [color=red:7b78220b51]Con ngủ gật từ nãy giờ nên không lấy trộm đâu[/color], chắc thằng Cu Tèo thầy ạ, thằng này thích đồ chơi bạo lực lắm, chắc nó lấy đấy thầy ạ, không phải con đâu. :lol: :lol:

Thầy giáo : Choáng tập 1

Trăng Quê nói:
Thầy giáo bực quá quát:
- Học với chả hành, ngay chiều nay mời Bố em lên cho tôi gặp!

Buổi chiều SergeiVN quần xắn móng lợn, tong tả bước đến.
- Thưa thầy cu Tý mời tôi lên gặp thầy giáo, chẳng hay cháu nó có chuyện gì?

Thầy giáo:
- Thưa Bác, Bác xem lại cách giáo dục các cháu tại nhà. Giờ lên lớp tôi hỏi :" Ai đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương" thế mà nó dám trả lời " nó không lấy, bác xem như thế thì có bực mình không cơ chứ!"

SergeiVN gãi đầu gãi tai:
- Dạ thưa thầy, quả là cháu nhà tôi đôi khi cũng hay nghịch dại, nhưng lần này thì xin thầy xem lại cho cháu, chứ tôi cũng không thấy nó mang cái nỏ nào về nhà cả! A đúng rồi có khi cu Tèo nó lấy cũng nên. Thầy để tôi về dụ các cháu, nếu thằng Tèo nó lấy thì tôi mang đến ngay giả thầy. Khổ con với cái, lấy cái gì chẳng lấy đi lấy cái nỏ làm gì...
nói rồi tong tả chạy đi...

Thầy giáo :
Choáng tập 2 !!!


Thầy giáo bực mình cứng họng ko nói nên lời . Ngày hôm sau thầy giáo gặp ông hiệu trưởng :

-Thầy ạ , đúng là nhà trường ko thể làm gì đc nếu ko có sự phối hợp của gia đình

Thầy hiệu trưởng :
- ?????

Thầy giáo :
-Hôm qua , tôi hỏi : Ai đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương , thằng Cu Tí lớp tôi cứ nói khăng khăng là không lấy , tôi tức quá mời bố nó lên thì bố nó cũng khăng khăng là nó không lấy ...

Thầy hiệu trưởng:

- Trẻ con ấy mà . Chúng nó chẳng có tâm địa gì đâu , lấy vài ngày chơi chán rồi chúng trả ngay . Thầy nói với thằng cu An Dương Vương đừng có lôi thôi mất tình đòan kết trong lớp , có món đồ chơi mà thầy cũng làm to chuyện ...

Thầy giáo : Choáng tập 3 ....
 
embéLiênXô nói:
Thầy giáo : Choáng tập 3 ....

Chuyện này được các phóng viên đưa lên Trang báo điện tử hàng đầu thế giới NNN, ông Thanh tra giáo dục đọc được liền gửi công văn đại ý như sau đến Sở Giáo dục tỉnh Y, nơi có Trường xảy ra câu chuyện trên:

"Thanh tra Giáo dục yêu cầu quý Sở và Nhà trường tuyệt đối cấm học sinh mang nỏ đến trường, nhằm phòng tránh tai nạn chết người, hoặc chí ít thì cũng không gây ra tình trạng trộm cắp nỏ của nhau như đã xảy ra... Riêng đối với học sinh An Dương Vương, Nhà trường có thể giới thiệu sang Sở Thể dục Thể thao để em được tham gia lớp đào tạo tài năng trẻ bắn cung, khỏi bỏ phí một tài năng trẻ của đất nước."

Choáng tập 4!
 
Giám đốc Sở Thể thao tỉnh Y nhận được giấy giới thiệu của Sở Giáo dục, bèn gọi chuyên viên phòng thể thao thành tích cao lên mắng sa sả:
- Các cậu không chịu để ý gì cả. Các tỉnh phong trào nó lên rầm rầm, huy chương "đi tắt đón đầu" không biết đâu mà kể. Thế mà có tài năng bắn cung ở tỉnh ta mà không ai biết để mà đào tạo đi dự Xi-ghêm. Làm với chả ăn thế hả ?
Cậu chuyên viên rụt rè hỏi:
-Dạ, thưa anh, thế "nó" học trường nào, tên là gì ạ?
-Đấy đấy, giấy giới thiệu ghi rõ đấy, nó tên là thằng Vương, ờ..ờ ...An...Dương...Vương, ở lớp X, trường Y....Xuống mà xem nó thế nào ngay đi nhé. Nếu tốt thì chuyển về lớp năng khiêú ngay đi.

----
Chẳng choáng tẹo nào! :lol:
 
[size=18:b789c78b04]Thơ con ngựa[/size]

Nhà Bác Phan có cô con gái rất xinh đẹp làm ở Phòng Pháp chế và TMVN đã đến tuổi lấy chồng. Vì cô con gái vốn xinh đẹp lại nết na, công ăn việc làm ổn định nên nhiều chàng trai muốn ngỏ ý, nhưng vẫn chưa biết lấy anh nào. Bác Phan thơ văn giỏi nên cũng muốn kén chàng rể có chữ nghĩa. Nhân một hôm có ba anh Hungmgmi, RW, Admin đến tìm hiểu, Bác Phan liền nảy ra một cách thi vịnh thơ để kén rể.

Bác Phan chỉ con ngựa của bác buộc ngoài vườn và nói:

Nếu anh nào làm được bài thơ nói về con ngựa có tốc độ phi nhanh nhất thì ta sẽ gả con gái cho.
Ba anh cùng vắt đầu suy nghĩ. Bỗng, Hungmgmi nhìn thấy có một cái kim của ai đánh rơi trong bể nước từ trước, ứng khẩu đọc luôn:

[color=darkblue:b789c78b04]Trong bể có cái kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Cái kim vẫn chưa chìm[/color]

Tuyệt, ngựa phi thế là đã nhanh rồi còn gì? RW vò đầu suy nghĩ. Anh giật mình khi thấy tóc của mình bứt rơi xuống bay vào cửa lò sưởi cháy xèo xèo, rồi cũng có tứ thơ nảy ra xin đọc:

[color=darkblue:b789c78b04]Lò than có cái lông
Ngựa ông phi lông nhông
Phi đi rồi phi lai
Cái lông vẫn chưa hồng[/color]

Cũng tuyệt! Hai bài khó định dược bài nào tả con ngựa phi nhanh hơn bài nào.
Admin nghe vậy bực quá, mãi mà chưa nghĩ ra gì, liền cáu thét to:
Hai anh làm chặn hết ý tôi rồi, tôi còn rặn ra gì nữa đây? Trong lúc bực tức, anh chót dại “thả bồ câu”, to lắm, làm cho tất cả Nước Nga. Net cười ồ lên. Nhưng một ý thơ cũng kịp đến, anh dõng dạc đọc to:

[color=darkblue:b789c78b04]Con vừa đánh cái rít
Ngựa ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ “ít” con chưa khít[/color]

Quả thật, thơ của Admin tuy có chút không trong sáng nhưng để diễn đạt ý về tốc độ của ngựa thì chẳng anh nào bằng. Rốt cuộc, Bác Phan đã chọn Admin cho con gái mình. Ra Giêng này họ chuẩn bị đám cưới, dự định sẽ mời cả nhà ta đi ăn cỗ.

Nguồn: Kho tàng chuyện tiếu lâm VN
 
Back
Top