Russian Weapons nói:Cu Tý 5 tuổi tắm chung với bố. Phòng tắm trơn quá, nó bị trượt chân, nhưng may mà nhanh tay túm được vào ... bố nên không bị ngã.
Vừa đỡ thằng con, bố vừa gật gù:
- May cho mày đấy ! Hôm nay mà mày tắm với mẹ thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Không hiểu Cu Tý tóm được vào cái gì nhỉ ?:shock:
Cu Tí mang câu chuyện súyt bị ngã kể cho mẹ nghe, và vì cảm thấy vật nó tóm vào ... của bố RW khác khác của nó, nên hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, đó là cái gì vậy ha mẹ?
Mẹ nó không biết nên giải thích thế nào, trả lời qua loa để gạt đi:
- Cái vớ vẩn ấy mà con!
Cu Tí tin lời mẹ: đó là "cái vớ vẩn"!
Một thời gian sau bố RW đưa cả hai mẹ con đi xem bảo tàng nghệ thuật. Đến phòng tranh tượng, cu Tí hơi ngờ ngợ ... nên chỉ tay vào một bộ phận của bức tượng khỏa thân nam:
- Mẹ ơi, có phải kia là "cái vớ vẩn" không ha mẹ?
Mẹ lắc đầu:
- Không con àh, như thế sao là cái vớ vẩn được?!! Chỉ có của bố con mới là "cái vớ vẩn" thôi.
Bố RW: ???
(Không biết "của bố" RW thế nào mà mẹ cu Tí lại nói như thế nhỉ??? :roll: )