hongducanh
Moderator
Mùa Thu đến, thời tiết mát dịu. Nhẵc đến các món ăn của Nga lại muốn "tăng cân". :lol:
Thực tế tôi đã đến ăn nhiều lần ở các nhà bạn Nga.
Có một lần gia đình bác sĩ Phedrop mời tôi và một anh bạn nữa cùng căn hộ đến nhà ông ta làm khách. Mọi người niềm nở vui vẻ bắt tay nhau - ôm hôn nhiệt tình, sau đó ông chủ nhà mời bọn tôi sang phòng ăn. Tôi nhìn trên bàn ăn toàn những thứ không giống ở stolovaya. Bà Phedropna giới thiệu từng món ăn và cũng rất mong chúng tôi ăn nhiều và ngon miệng.
1. món thứ nhất: Thịt thỏ hầm khoai tây (món này ăn giống như ở nhà mình)nhưng có khác là trên bát này được chan lên một lớp smetana. ăn thấy rất thơm ngon và hơi ngậy.tất nhiên ăn cùng với bán mỳ đen rồi.
2. Thịt gà tây hầm nhừ với nấm. Món này tôi chỉ ăn 2 miếng đã thấy gần no rồi! vì mỗi miếng phải to bằng cái chén Tống ấy. Thịt nạc lại rất nhừ-như thịt hộp ấy.
3. Thịt cừu ngâm dấm. Nghe lạ hoắc phải không các bạn. Ngon vô cùng cỡ như đc nthach1 ngồi với hungmgmi, HVNN thì phải hết vài chai loại 1000ml
Theo bà Phedropna giói thiệu cách là món này như sau: Dấm có nồng độ chua 5% 500ml pha loãng trong 1200ml nước, thịt cừu to bản được thái mỏng tẩm ướp một số gia và hương vị đặc trưng của Nga. Thịt trộn đều cho vào nước dấm đã pha để ngâm 30'. sau đó đem thịt rán qua loa trên chảo kiểu như hungmgmi gọi món đậu "lươt ván"
món này cũng dễ làm, ăn thơm ngon-không hề có mùi gây, thậm chí ăn no được
chết nỗi làm khách nhà người ta nên chỉ ăn mỗi thứ một ít đã no rồi :lol:
4. Trên bàn ăn còn một số đồ ăn nguội có bán tại các quầy thực phẩm như giò, thịt hun khói, mỡ phần muối salo- món này nhìn hơi sợ nhất là chị em, nhưng ăn thử thấy ngon lắm, ròn-béo-mặn, có cảm giác ấy thôi.
5. Hoa quả tươi .
Thực ra, nguời Nga không quan trọng lắm về việc bày biện các món ăn trên bàn. Đối với họ quan trọng hơn cả là không khí trong bữa ăn . Vui vẻ, chân tình và hạnh phúc thì món gì cũng ngon - Đó là câu nói của bà Phedropna.
Thực tế tôi đã đến ăn nhiều lần ở các nhà bạn Nga.
Có một lần gia đình bác sĩ Phedrop mời tôi và một anh bạn nữa cùng căn hộ đến nhà ông ta làm khách. Mọi người niềm nở vui vẻ bắt tay nhau - ôm hôn nhiệt tình, sau đó ông chủ nhà mời bọn tôi sang phòng ăn. Tôi nhìn trên bàn ăn toàn những thứ không giống ở stolovaya. Bà Phedropna giới thiệu từng món ăn và cũng rất mong chúng tôi ăn nhiều và ngon miệng.
1. món thứ nhất: Thịt thỏ hầm khoai tây (món này ăn giống như ở nhà mình)nhưng có khác là trên bát này được chan lên một lớp smetana. ăn thấy rất thơm ngon và hơi ngậy.tất nhiên ăn cùng với bán mỳ đen rồi.
2. Thịt gà tây hầm nhừ với nấm. Món này tôi chỉ ăn 2 miếng đã thấy gần no rồi! vì mỗi miếng phải to bằng cái chén Tống ấy. Thịt nạc lại rất nhừ-như thịt hộp ấy.
3. Thịt cừu ngâm dấm. Nghe lạ hoắc phải không các bạn. Ngon vô cùng cỡ như đc nthach1 ngồi với hungmgmi, HVNN thì phải hết vài chai loại 1000ml
Theo bà Phedropna giói thiệu cách là món này như sau: Dấm có nồng độ chua 5% 500ml pha loãng trong 1200ml nước, thịt cừu to bản được thái mỏng tẩm ướp một số gia và hương vị đặc trưng của Nga. Thịt trộn đều cho vào nước dấm đã pha để ngâm 30'. sau đó đem thịt rán qua loa trên chảo kiểu như hungmgmi gọi món đậu "lươt ván"
món này cũng dễ làm, ăn thơm ngon-không hề có mùi gây, thậm chí ăn no được
4. Trên bàn ăn còn một số đồ ăn nguội có bán tại các quầy thực phẩm như giò, thịt hun khói, mỡ phần muối salo- món này nhìn hơi sợ nhất là chị em, nhưng ăn thử thấy ngon lắm, ròn-béo-mặn, có cảm giác ấy thôi.
5. Hoa quả tươi .
Thực ra, nguời Nga không quan trọng lắm về việc bày biện các món ăn trên bàn. Đối với họ quan trọng hơn cả là không khí trong bữa ăn . Vui vẻ, chân tình và hạnh phúc thì món gì cũng ngon - Đó là câu nói của bà Phedropna.