linhphuong
New member
Chờ sáng giờ chả thấy ảnh iếc của huynh NguyenAnh đâu. Muội mạn phép mở màn vậy
Thứ hai - 17/04/2006 : 18.20, em trờ tới 3A Tôn Đức Thắng vừa đúng lúc bắt gặp lão Danngoc nhà ta đang tán tỉnh một cô gái Nga xinh ơi là xinh.
Vào đến khu vực quân ta thì đã thấy: Huynh NguyenAnh, chị Sveta, chị TuDinhHuong, chị Nina, bé Sao.
Tính đến thời điểm ấy, dân số quân ta tại Riêu Cá là 8 đồng chí. Màn chào hỏi bắt đầu : Cô gái Nga xinh xinh í là bạn của bé Sao. Bé Sao quen trên in tẹc nét rùi mời cô í tham gia. Cô ấy tên Irina (đúng không hở Sao ?). Thế là quân ta trổ tài bắn tiếng Nga. Khâm phục nhất là chị Nina. Nghe chị í nói tiếng Nga em mê ơi là mê.
Chào hỏi xong, toàn quân tiến đánh trận địa trên bàn : Chà, toàn món ngon....Các bác HN đợi xem ảnh rùi tưởng tượng nhé. Em mà kể ra lại làm các bác bị kiến bò trong bụng bi giờ.
Huynh NguyenAnh khí thế nhất. Trận địa tràn ngập màu vàng tươi của Herneken và màu trắng trong tinh khiết của hai ly Vodka - nước suối của chị TuDinhHuong và chị Sveta. Chuyện trò sôi nổi quanh bé NNN, nước Nga, Moscow (chả là Irina là dân Mát, theo chồng sang VN mới có 4 tháng thôi).
Các chiến binh vắng mặt :
- Bà lão Panda : ốm vì xa ông lão Võ lâu quá (kiểu ốm nhớ chồng muốn làm nũng đòi lão í vào chăm đây mà) :lol:
- EmbeLienXo : Y chang lời em nói nhá. Nó la to nhất mà đến hẹn lại chẳng thấy mặt đâu.
Đang lúc cao trào thì có một thằng bé ngơ ngác lò dò vào................
Các bác tiếp đê...........
Thứ hai - 17/04/2006 : 18.20, em trờ tới 3A Tôn Đức Thắng vừa đúng lúc bắt gặp lão Danngoc nhà ta đang tán tỉnh một cô gái Nga xinh ơi là xinh.
Vào đến khu vực quân ta thì đã thấy: Huynh NguyenAnh, chị Sveta, chị TuDinhHuong, chị Nina, bé Sao.
Tính đến thời điểm ấy, dân số quân ta tại Riêu Cá là 8 đồng chí. Màn chào hỏi bắt đầu : Cô gái Nga xinh xinh í là bạn của bé Sao. Bé Sao quen trên in tẹc nét rùi mời cô í tham gia. Cô ấy tên Irina (đúng không hở Sao ?). Thế là quân ta trổ tài bắn tiếng Nga. Khâm phục nhất là chị Nina. Nghe chị í nói tiếng Nga em mê ơi là mê.
Chào hỏi xong, toàn quân tiến đánh trận địa trên bàn : Chà, toàn món ngon....Các bác HN đợi xem ảnh rùi tưởng tượng nhé. Em mà kể ra lại làm các bác bị kiến bò trong bụng bi giờ.
Huynh NguyenAnh khí thế nhất. Trận địa tràn ngập màu vàng tươi của Herneken và màu trắng trong tinh khiết của hai ly Vodka - nước suối của chị TuDinhHuong và chị Sveta. Chuyện trò sôi nổi quanh bé NNN, nước Nga, Moscow (chả là Irina là dân Mát, theo chồng sang VN mới có 4 tháng thôi).
Các chiến binh vắng mặt :
- Bà lão Panda : ốm vì xa ông lão Võ lâu quá (kiểu ốm nhớ chồng muốn làm nũng đòi lão í vào chăm đây mà) :lol:
- EmbeLienXo : Y chang lời em nói nhá. Nó la to nhất mà đến hẹn lại chẳng thấy mặt đâu.
Đang lúc cao trào thì có một thằng bé ngơ ngác lò dò vào................
Các bác tiếp đê...........