SN NNN ở Riêu Cá Chép - SG

dai_dien_Nga nói:
NguyenAnh nói:
Vấn đề là vì ngồi ăn uống say sưa quá nên quên mất việc chụp ảnh mà thôi :lol:
Ô, bác tưởng hôm đi Đầm Long, chúng em ngồi ăn uống buồn quá nên chụp được nhiều ảnh hả :?: :lol:
Cô này đáo để quá nhỉ? Hẳn là Olia có biết "đáo để" là gì chứ?

Từ hôm giờ quên khen cái phóng sự ảnh của Olia cũng vì sự mặc cảm thay chi hội 3N Sài Gòn đấy.
 
NguyenAnh nói:
Cô này đáo để quá nhỉ? Hẳn là Olia có biết "đáo để" là gì chứ?
Ôi, ông Bác cứ "lo bò trằng răng" :D Chị lại hỏi tiếp Olia nhé, Olia có biết "lo bò trắng răng" nghĩa tiếng Nga là gì không?

P/S: Tớ đau đầu quá, vì vậy xin Sài gòn cho tớ buôn ké ở đây chút cho giảm Stress.
 
Híc híc, phải nói buổi OFFLINE này ngắn ghê, đối với em. Không hiểu chiều ấy oái oăm như thế nào đấy mà em tan học khá trễ, rồi đi xe bus vào Tôn Đức Thắng, lúc ấy gần 7g rồi thì fải. Ngồi nghe các bác ấy nói tiếng Nga, đâm ra thấy mình thật lạc loài. :D Cũng may là có mấy cái món Nga để ăn. :D
 
- Bà lão Panda : ốm vì xa ông lão Võ lâu quá (kiểu ốm nhớ chồng muốn làm nũng đòi lão í vào chăm đây mà)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Úi giời, "xương" quá ! Nhưng cóc phải nhớ nhung gì đâu bồ nhí ơi, bà lão nhà anh thèm ăn ô mai mơ đấy thui !

Chả công cán gì đâu. Chỉ dăm con Vobla nhắm bia là ok tuốt.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kinh, người thì bé tí mà "tâm hồn ăn uống" thì bao la ghê ! Đợt này mình với Gà mờ chắc sạt nghiệp quá ! :lol:
 
Kinh, người thì bé tí mà "tâm hồn ăn uống" thì bao la ghê ! Đợt này mình với Gà mờ chắc sạt nghiệp quá !
Ơ hay, phải bồi bổ mới có sức chiều hai lão bồ nhí chứ. :lol: :lol: :lol:
 
TuDinhHuong nói:
... mình đang muốn tuyên truyền rộng rãi, nhất là trong nhà NNN.
Chao chi Tudinhhuong, cho Hoa May đăng ký một cuốn cho con gái nhé. Cô bé nhà Hoa May thấy truyện cổ tích là vồ lấy, vùi đầu vào sách đọc ngấu nghiến, :lol:

Rồi làm sao gửi tiền và nhận sách ha chị? Công ty Hoa May làm việc ở Quận 3. Hay là .. chị có thể gửi qua Nina, có tiện hơn không?

Cảm ơn chị nhiều, và nhân thể, cảm ơn Nina :D
 
Hoa May ơi, bạn ở quận 3 mà khúc nào, sách có thể lấy được ở chỗ mình là 231 Nguyễn văn Cừ. Bộ này có 10 quyển cơ, không biết bạn thích quyển nào để mà gửi Nina, bạn ghé chỗ mình chọn xem quyển nào ưng ý nhất nhé. Có thể nhắn trước cho mình, hoặc đến trong giờ hành chính hỏi Thuỷ ban Mầm non nhé. ĐT 0903707964. Bạn ghé sang topic Sách nhi đồng... để "xem mắt" sơ sơ đi.
 
TuDinhHuong nói:
(...) bạn ghé chỗ mình chọn xem quyển nào ưng ý nhất nhé. ... Bạn ghé sang topic Sách nhi đồng... để "xem mắt" sơ sơ đi.

Cảm ơn chị Tudinhhuong nhiều lắm. 231 NV Cừ có phải là nhà sách NV Cừ không chị? HM sẽ đưa con gái đến chọn và mua.
Àh, mấy ngày Lễ sắp tới ở đó có mở cửa khg ha chị?
 
231 NVC là Nhà xuất bản Giáo dục. Là cơ quan nên không mang em bé đến được. Không phải cửa hàng nên ngày lễ không làm việc. Chỗ mình không bán sách, chỉ làm sách thôi :lol: . Sách mình lấy cho các mem NNN là kiểu lấy cho người nhà, bạn ạ.
 
TuDinhHuong nói:
231 NVC là Nhà xuất bản Giáo dục.

À, Hoa May biết chỗ đó rồi chị ơi. HM có người quen ở đó nữa. Anh Quân là họa sĩ - có lẽ trong bộ phận họa sĩ thiết kế sách ... Hay quá, hi vọng có ngày mình gặp nhau nhé chị.
:lol:
 
Ô trời!!! Nhờ Hoa May mà lại lần ra người quen đây rùi. Quả đất tròn thiệt.:D

Chị TuDinhHuong ơi, huongvenuocNga xin được bắt tay chị một cái nha. Chị qua thread của chị cho huongvenuocNga nhờ vả chị chút nha!
 
Back
Top