Sao e thấy các bác nói toàn chuyện ngày xưa không hà, nói về tình hình thời sự, kinh tế hiện nay thế mới máu và thu hút người xem.
Ôn cố, tri tân. :emoticon-0136-giggl
Sao e thấy các bác nói toàn chuyện ngày xưa không hà, nói về tình hình thời sự, kinh tế hiện nay thế mới máu và thu hút người xem.
Sao e thấy các bác nói toàn chuyện ngày xưa không hà, nói về tình hình thời sự, kinh tế hiện nay thế mới máu và thu hút người xem.
Vậy nay ta đề nghị như thế, trước tiên cùng nhau thảo một lá thư gửi lên ngài, lại làm khẩu hiệu mượn tạm câu "không điều gì được phép lãng quên" của giáo sư Tiến kenzo làm slogan, nhân thể cử giáo sư Tiến làm thuyết khách, lại cử giáo sư SSX làm chủ tịch đoàn, cùng nhau mang thư sang Nga trình tấu lên tổng thống Putin. Nay ta có ý kiến như thế, mong các giáo sư ban quản trị nghiên cứu cùng xem xét.
Vầng, bác Saomai nói chí phải, hiện nay ngôn ngữ đời mới đang có câu "Tự túc là hạnh phúc" mà bác.Bác Saomai nói:
Mọi chi phí đi lại, ăn ở của GS hongtuoi3 - chắc là tự túc, các bác nhỉ?
Ứng viên giải Nobel:
Tác giả
![]()
Tác phẩm
![]()
Ứng viên giải Nobel:
Tác giả
![]()
Tác phẩm
![]()
Baodung được anh Thuận tặng 1 quyển thơ từ cả chục năm trước, đọc thấy hay và có cảm giác người bình thường khó có thể diễn tả thành thơ như vậy, nhưng rồi cũng không thấy lắng đọng gì sâu sắc quá. Qua đọc thông tin các bác cung cấp thì Baodung nghĩ việc văn và thơ trùng ý tứ là chuyện bình thường (kể cả khả năng có "tiền nhân" cùng lúc "thổi vào tai" cả 2 vị để tạo cảm hứng ra văn và ra thơ). Đề cử là 1 chuyện, có được giải Nobel văn học hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Liệu ở đây có bị xảy ra hiện tượng giống tình trạng trẻ chăn trâu ném đá vào kính tàu hỏa chỉ vì "không thích" ? Phật dạy cần luôn sống từ bi các bác nhỉ ?!
1. Em không biết việc Bác được Ông Thuận tặng sách thì có phải là người "thân thích" của ông Thuận hay không, nhưng em có thể khẳng định với Bác là Ông Tâm không phải là "trẻ chăn trâu" và cả em cũng thế.
3. Em xin lưu ý rằng tất cả các link của em, kể cả link từ post trước đều là của báo chí "lề phải", chính thống, có giấy phép của Nhà nước đấy ạ. Và những tờ báo đó, những nhà bình luận đó họ cũng không phải là "trẻ chăn trâu" đâu ạ.
Em xin can các bác! Chữ "Đạo" có nhiều nghĩa và nhiều cách "Đạo" lắm ạ!
Ngay cả luận án tiến sỹ còn đạo tốt, người còn giả được thì mấy vần thơ cỏn con kia có gì phải ầm ĩ cả lên!
Còn giải LOBEL ư? Đây cũng là một cách tự sướng của kẻ ở trên mây mà thôi!:emoticon-0127-lipss
Nhà em cũng đã từng đọc qua chuyện này rồi bác ạ! Nó được đăng trên những trang báo được cho là chính thống hẳn hoi!Không đơn giản vậy đâu bác Nghiahoa ạ. Nếu chỉ in ra, rồi "im im" thì có lẽ chẳng ai muốn khơi chuyện làm gì. Đằng này tác giả đã cho đóng hẳn quyển sách khủng bằng gỗ nặng tới 120 Kg để giành kỷ lục Guiness. Rồi còn "sáng tác" ra sự tích bí ẩn, linh thiêng của nguồn gốc tập thơ, mà một số người phân tích "mỗi giây tác viết ra được 1 câu thơ", đấy là không cần suy nghĩ, sáng tạo, cấu tứ gì cả... (Nếu bác nào thạo tính toán tính lại thử xem). Và quyển thơ đã được trang trong dịch ra tiếng Anh, chính thức trình lên Hội đồng xét giải Nobel với lời giới thiệu cuả ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội VNVN.