Tản mạn về WC 2006

@ Nhina:Nhà báo biết thông tin nội bộ gì về WC 2006 thì cho chị em biết với. Chuyện "bếp núc chợ búa" của VTV, VTC cử cả tiểu đội tràn sang German nữa ?
[color=darkblue:c37e79988e]Nhìn đội tuyển phu nhân Anh quốc tham gia trên khán đài WC 2006 mà choáng cả mặt.
Các chàng tuyển Anh đá đấm trên sân nhạt quá, nhưng các nàng thì chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng về khoe đồ hiệu và mua sắm tại các Shop nổi tiếng ở Đức.[/color]
 
Tiếp:
[color=blue:529c153f82]Úc – Nhật Bản: 3-1
Bàn thắng trời cho ngỡ làm nên chuyện
“Xứ sở Mặt trời” bỗng sụp tối phút giây!
Guss Hiddink không hổ danh một ông thầy lão luyện
Hai “cú” thay người, ba bàn thắng ngất ngây!

Mỹ – Czech: 0-3
Mỹ không yếu. Nhưng Czech thì quá mạnh
Dẫu Milan Baros vẫn ngồi ngoài
Dẫu Paven Nedved chưa hoàn toàn lành lặn
Xin Mỹ đừng buồn vì đã có trận cầu hay!

Ý – Ghana: 2-0
Những tưởng Ý sẽ thiên về rình rập
Thật bất ngờ vì lối đá hào hoa.
Ghana lần đầu vô Uôn cấp
Chẳng thể làm chi để sắc Ý nhạt nhòa![/color]

@bác For: Cám ơn bác đã cổ vũ cho fan em.
 
[color=darkblue:4b914da31f]Tối , 8h sẵn sàng ngồi chỉnh tề trước TV. 11 anh chàng của tuyển đất nuoc mặt trời mọc tranh 1 quả bóng với 11 anh ở đất nuoc có con kanguru nhảy nhanh hơn chạy. Chợt nhớ tới nồi đang hầm trong bếp, chạy vào chăm sóc. “Vào.. vào rồi…” – cái nắp xoong rơi loảng xoảng, tiếng chân chạy thậm thịch vội cuống ra xem quả quay chậm. 10h, chung cuộc trận đấu - Mặt trời đỏ chuyển màu dần trước những chú chuột túi , tỉ số 3-1 như vậy có quá đáng nhiều không khi cùng là châu Á với nhau. Biết sao được khi đã thi là phải có người thua người thắng.
Trận tiếp theo, lấy que tăm chống lên vì mắt bắt đầu thấy nằng nặng mí. Các chàng trai Sek quả là mạnh mẽ hơn mấy chú Sam thật. Để chống gật đầu lia lịa, vào lấy hoa sen tia vào mặt cho nó tỉnh táo. Mà tài thật các anh em xem bóng đá không bao giờ gật gù dù có phải thức khuya đến mấy, chỉ có chị em là hay “đồng ý” thế nhỉ . Buổi sáng mới biết là các chú Sam tạm thời bị dẫn 3 chưởng trước đội quân Sek khí thế như gì.
Dù rất thích màu áo thiên thanh, những chàng trai lãng tử hào hoa đến từ đất nước hình chiếc Bốt với Totti đẹp trai ngời ngời nhưng chịu thôi chị em không thể thức cùng chàng được. Đành muộn màng xem lại trận đấu vào lúc 6h am vậy. Và đội Ga na lần đầu lâm trận WC không thể đua với màu xanh dễ thương kia được, chịu tổn thất 0-2 trong tiếng hò reo nhảy nhót của các CDV xinh đẹp yêu kiều Italo.[/color]
...
@NA: góc nhìn của chị em về bóng đá còn hạn hẹp lắm, nói theo cảm tính thôi chứ không biết gì về chiến thuật , kỹ thuật trong môn này đâu.
 
Ngày trước mê anh Daxaev, Blokhin rồi đến anh Mikhailichenko. Em nhớ EURO 88, chết chết, anh Mikhailitchenko tả xung hữu đột, tóc vàng đẹp như thiên thần, ai nhìn thấy cũng tan nát cả trái tim....
------------
Nhina ơi, anh này còn làm cho đội bạn tan nát cả con tim khi hay ngã trong khu cấm địa và kiếm penalty ngon ơ nữa...Hồi xem Euro ở Mat, bọn này ngồi xem và cứ thấy Mikhailichenko dẫn bóng lảng vảng vào khu 16m50 là cả bọn lại lao nhao:"Ngã này, ngã này..." :lol:
 
[color=darkblue:cb2f11fb72]Những chàng trai có tên khó nhớ Ahn Jun Hwan, Pak chung Hia áo đỏ quần trắng cũng tả xung hữu đột trước những chú đà điểu Châu Phi Togo( ngang ngửa với CO 2 Quảng Ninh). Chị em chẳng thấy hấp dẫn gì lắm đi vào rồi lại đi ra ngó ngó màn hình TV chỉ để xem kết quả trận đấu là chính. Cuối cùng cái gì đến phải đến đã đến - cả bầu trời Asian chợt bừng lên le lói ánh sáng huyền ảo của đêm tháng 6 trăng chưa tròn khi Togo tặng cho 3 điểm ngon lành đầu tiên. Hàn quốc hãy cố lên, hãy làm điều gì đó cho Châu Á chúng ta đi!
Sáng sớm, ăn món mỳ lạnh và kim chi thấy ngon hẳn lên.

Trận tiếp theo, đội hình tuyển france ra quân đầy đủ mặt anh tài : đội trưởng Zidane -10- luôn nghiêm túc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống không hề gây ra giầy-xăng-đan nào ,Henry-12- tài 3 không kém, thủ thành 16-Barthez cao to bắt bóng hai tay như một …
Những chàng trai Pháp luôn thể hiện cái tôi không dấu giếm, luôn mở những đợt tấn công vào hàng rào phòng ngự của những chiếc đồng hồ Thụy sĩ . Nhưng kết cục, không thủ môn nào phải vào lưới tìm bóng , tỉ số vẫn tròn chĩnh như phút thứ nhất của trận đấu(Âu-Âu). Trận đấu và tỉ số này chắc chắn khiến cho khan gỉa ở quê nhà buồn lắm, những chú gà trống sẽ chẳng còn muốn nghển cổ cao lên để cất tiếng “ò.. ó..oooo..” nữa chăng.

Khi trên màn hình xuất hiện nụ cười muôn thuở của chú thỏ Ronaldinho, dáng cao cao vĩ đại của anh béo Ronaldo, cùng khuôn mặt điển hình cho vẻ đẹp Nam Mỹ Kaka … ta như cảm nhận thấy trận này sẽ nóng lên từng giây. Vũ điệu Samba nổi tiếng sẽ gây tiếng vang rộng lớn lắm đây.
Bên phía sân bên kia, Croat ra quân với chàng trai đội trưởng xông xáo Kovac cũng khá vững chân.
Trận chiến trên sân cỏ chỉ ngã ngũ khi tiếng còi của trọng tài chính huýt lên báo hiệu hết giờ đã điểm. Đội Brazil biết bao khán giả mộ điệu chờ đợi chỉ dẫn nổi tỉ số “DT thiểu số” 1-0 nhẹ nhàng cho Croat. Brazil ăn 3 điểm rồi lội tiếp.
Trận thắng đã đi qua, những vũ công điệu Samba chưa cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ngoạn mục nhất, đành chờ xem. Bóng đá là nghệ thuật. Nhưng bóng đá cần trái tim nóng bỏng và cần cả cái đầu tỉnh táo , dĩ nhiên rất cần những đôi chân tuyệt vời nữa….[/color]
 
[color=blue:301dc11ba3]Hàn Quốc – Togo: 2-1
Hàn Quốc kém bốn năm về trước
Nhưng vẫn may còn Ahn Jung Hwan
Togo non nớt đành lùi bước
Thôi, về nhà đòi tiền thưởng là hơn :lol: .

Pháp – Thụy Sĩ: 0-0
Thụy Sỹ hạng lông, Pháp hạng gà
Chuyền như mắc dịch đám sao già
Sút như chết toi dàn sao trẻ
Thức chờ trò nhạt, ôi xót xa!

Brazil – Croatia: 1-0
Trận đấu không hay như…dự kiến
Vũ điệu samba còn để tận…xứ Hàn
Croatia lẽ ra được chia điểm
Ronaldo khác chi lửa đã tàn.[/color]
 
:P NA ơi, vừa xem ảnh hoa vừa đọc thơ vừa theo dõi đá bóng , mắt mỏi chân chậm gối long lay hết cả rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại WC chỉ có 4 năm 1 lần nên cũng phải chịu khó vậy thôi. Những bạn nào không theo dõi các trận bóng thì chỉ cần đọc các câu thơ NA viết là ra vấn đề tất.
 
[color=darkblue:36c6a91aef]Ngậm ngùi nhìn Sheva lững thững như dạo chơi trên sân. BLV không phải đọc đến tên anh vì hầu như Anh không có bóng trong chân. Một mình Sheva không làm nên điều gì .U ơi, muốn nhóm lên ngọn lửa thì cần rất nhiều củi khô. U đã làm cho chị em thất vọng quá đáng.
Những chú TBN đã đè bẹp U rồi. Không giận gì U cả, chỉ " xương" U thôi. Bầu trời Kiev như mưa tuôn, các CDV quá khích đã làm ầm ĩ trước cổng Đại sứ quán TBN, để làm gì hả U/[/color]

:arrow: Tỉ số 3 trận tối qua, ai cũng biết cả rồi. Nhưng vẫn chờ 1 dòng thơ thông báo tỉ số và toàn cảnh 3 trận đấu vừa xong.
 
FORYTCHIA nói:
:arrow: Tỉ số 3 trận tối qua, ai cũng biết cả rồi. Nhưng vẫn chờ 1 dòng thơ thông báo tỉ số và toàn cảnh 3 trận đấu vừa xong.
Có đây, thưa bác For. Nhưng thú thực, xem trận TBN-Ucraine xong, mất cả hứng, suýt bỏ luôn rồi bác ạ.

[color=blue:cf5acd32ba]Tây Ban Nha – Ucraine: 4-0
Nhiều bàn thắng nhưng không hấp dẫn
Bởi cuộc chơi chỉ đơn điệu một chiều
Shevchenko hầu như mất dạng
Giữa đám dũng sĩ đấu bò mang kính chiếu yêu.

Tunisia – Saudi Arabia: 2-2
Bốn bàn thắng chia đều hai châu lục
Triệu con tim nghẹt thở, phập phồng
Đáng tiếc cho đội quân Marcos(*)
Hai điểm tuột rơi ở phút cuối cùng!

(*)HLV trưởng Ả rập Xê-út

Đức– Ba Lan: 1-0
Trận đấu tưởng đâu rất dễ dàng
Nào ngờ cả trận Đức… hoang mang
Ngỡ như đối thủ là ai khác
Chờ phút cộng thêm mới ghi bàn![/color]
 
Dù ai đá ngược đá ngang
Thì thơ bác cũng ... ngập tràn cung mây :D :D
Dù ai đá dở đá hay
Thì thơ bác cũng cung mây ngập tràn :D :D

Nào ai sút bóng ghi bàn
Bếp ai cháy bỏng lửa tàn nhà ai!
Nên khen - rằng bác có tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền :D :D
Thơ em thì vốn vô duyên ...
:D :D
 
Nina nói:
Nên khen - rằng bác có tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền :D :D
Đây là Nina khen Sếp NA. Nhưng Niana ơi, sao ban cho mỗi "xiền" với "áo" thôi vậy ? :wink:

Đêm qua, chắc có 2 đội khăn gói về nước rồi. Hy vọng càng vào sâu vòng trong sẽ càng hấp dẫn hơn.
Không biết các anh em thấy thế nào chứ chị em nghe mấy anh BLV bình luận trực tiếp trên sóng như cơm nguội, chỉ khi nào bóng gần vào gôn mới thấy giọng các anh ấy nhổm lên được 1 chút .
Tỉ số 3 trận tối qua thì ta lại chờ thơ nhé!
 
Nhưng Niana ơi, sao ban cho mỗi "xiền" với "áo" thôi vậy ?
Cái này nhà em cũng đang thắc mắc: chẳng lẽ nhà em lại chỉ cần mặc mỗi áo? :lol:

Còn về bóng đá, hôm qua nhà em chỉ quan tâm mỗi trận Anh - T&T để xem lão Eriksson xoay xở thế nào. Nếu là ông ta, nhà em đã thay cu sếu Crouch ra từ lâu rồi :lol:
[color=blue:8298b08b5e]
Ecuador– Costa Rica: 3-0
Năm bàn, sáu điểm…xênh xang
Sớm vào tứ kết, vẻ vang bất ngờ!
Leo lên đầu bảng, ngồi chờ
Chọn ai đối thủ ngang cơ để quần.

Anh – Trinidad & Tobago: 2-0
Tám mươi hai phút nhạt nhòa
Với bao cơ hội bỏ qua lạnh lùng
May cho Anh - khúc cuối cùng
Với hai bàn thắng, sượng sùng tạm qua![/color]

Thụy Điển – Paraguay: 1-0
Buồn, không thèm xem.
 
:) :) :)
Na ơi thông cảm cho Anh *
Uôn cúp bóng đá qua nhanh cái vèo
Lại về nhộn nhịp nàng thơ
Cùng em thỏ thẻ những lời yến oanh
---
*Anh: Sếp NA.
 
Nhại ca dao tí nhé:

[color=darkblue:93d23aa4e4]Đồn rằng Nguyên Ánh (Anh) có oai
Cưỡi "xế" một mình chẳng phải vịn ai
Na khen rằng "Ấy mới tài "
Ban cho cái áo với hai đồng tiền
Đi hát thích vào đầu tiên
Xông vào trận tiền cởi áo nàng ra
Nàng ngượng rồi khẽ bảo là
"Đọc thơ Uôn cúp thì ta cho mần". :lol: [/color]
 
hungmgmi nói:
[color=darkblue:9e41a7c4d7]Đồn rằng Nguyên Ánh (Anh) có oai
Cưỡi "xế" một mình chẳng phải vịn ai
Na khen rằng "Ấy mới tài "
Ban cho cái áo với hai đồng tiền
Đi hát thích vào đầu tiên
Xông vào trận tiền cởi áo nàng ra
Nàng ngượng rồi khẽ bảo là
"Đọc thơ Uôn cúp thì ta cho mần". :lol: [/color]
:roll: :roll: :roll: Thật thế hả Hungmgmi :lol: :lol: :lol:

Tớ cũng “dựa” thơ của cụ Tố Hữu :)

[color=darkblue:9e41a7c4d7]Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt
Hơi sương đêm ngưng đọng một tiếng” vào”
Na chợt tỉnh giữa đêm hè huyền ảo
Hỡi anh ơi, nhớ be bé cái miềng
Mê trái bóng nhưng nhớ phần em một góc
Trong 3 N mảng thơ ca còn ấm
Đợi anh về… tròn vạnh vạt trời mơ.[/color]
 
Các bác "bình lựng" hay quá, cho nhà em tham gia với!

Hôm qua cả nhà đang theo dõi tranh bóng say sưa, bình luận viên sôi nổi: " ... tỉ số đang là không đều." Cô bé con hỏi lớn: "Tỉ số không đều - nghĩa là tỉ số bao nhiêu hở ba?"
Ba của bé ra vẻ mải xem, trả lời: "hummm, im lặng để ba xem xong đã!" Cô nhỏ ấm ức .. Mẹ thì cười thầm, chắc là bố ... bó miệng rui :oops: , hihii...

Bà con có ai mách nước câu trả lời sao cho cô nhỏ hài lòng, giúp Hoa May với!
Cảm tạ!
:D
 
Và đây, gửi tặng các "bác giai" bửu bối này, dán lên cửa phòng tivi để cả nhà cùng thực hiện nhé :lol:

NoiQui_J.jpg


Các bác gái, đừng có shock :shock: nhé!
:D
 
Bài trên «Комсомольская правда» ngày 16/6/2006, http://www.kp.ru/daily/23723.4/54150/

Счет 0:4 расколол Украину на три части?

Унизительное поражение от испанцев привело на родине «оранжевой» революции к еще большему разобщению нации

С майдана дворники уже убрали груды битых пивных бутылок. Полторы тысячи фанатов здесь смотрели на огромном экране, как в ворота национальной сборной Украины один за другим влетают чужие мячи. Они лупили в отчаянии по парапетам, орали «У-кра-и-на!», а потом несколько пацанов швырнули в сторону экрана дымовые шашки. Понятно, что до Лейпцига не долетит, но хоть пар выпустим... В толпе вспыхнула драка - от полноты чувств. Болельщиков пришлось утихомиривать отряду милиции «Беркут».

Накануне игры одна киевская газета на свой страх и риск напечатала список испанских матерных ругательств русскими буквами - вдруг пригодится? Как в воду глядела... Часа за два до игры к посольству Испании на Украине, что находится в исторической части города, стали подтягивать подразделения внутренних войск в полной амуниции - со щитами, резиновыми дубинками. Бойцы быстро занимали оборонительные позиции, окружив здание со всех сторон. В пресс-службе внутренних войск Украины отвечали уклончиво: поступил «сигнал». Усиленную охрану, кстати, не сняли до сих пор.

Президент Виктор Ющенко на чемпионат мира не полетел.

- Виктор Андреевич смотрел матч в своем кабинете один, по телевизору. У него огромное количество работы, поэтому в компанию к себе никого не приглашал, - рассказала «Комсомолке» заместитель руководителя пресс-службы Лариса Мудрак.

Политики, которые в очередной раз не нашли общего языка и снова на несколько дней отложили работу Верховной Рады, уже успели «оттоптаться» на проигравших футболистах.

- Отвратительное впечатление! - был краток в характеристике матча Виктор Янукович, лидер Партии регионов.

А «правая рука» Юлии Тимошенко экс-глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов обвинил в проигрыше... действующую власть, в оппозицию к которой переходят «тимошенковцы». Она, мол, и переговорный процесс загубила, и опозорилась на мировой футбольной арене.

Какая в стране власть - такой и футбол.


Tỷ lệ 4-0 chia Ucraina thành 3 phần?

Thất bại nhục nhã trước những người Tây ban nha càng làm tăng thêm chia rẽ dân tộc trên đất nước của “cuộc cách mạng xanh”.
Những người quét dọn đã thu dọn xong hàng núi vỏ chai bia ở Maidan (tên 1 CLB disco ở Kiev – ND). Trên màn hình cỡ lớn, hàng ngàn người hâm mộ đã xem thấy hết quả bóng này đến quả bóng khác chui vào lưới đội tuyển quốc gia Ucraina. Họ tuyệt vọng lột những thanh lan can, gào lên “U-ra-in-na!”, rồi mấy chú nhóc ném về phía màn hình những đồ tạo khói. Tất nhiên là không thể bay đến Lepzich, chỉ xả bớt hơi nóng thôi...
Trong đám đông đã bùng ra cuộc ẩu đả do cảm xúc đã tràn đầy. Đội công an “Berkut” buộc phải ra tay làm dịu các người hâm mộ.
Trước trận đấu, một tờ báo Kiev có sáng kiến đăng liệt kê những câu chửi tục của Tây ban nha bằng chữ Nga, biết đâu sẽ cần đến? Vậy mà bán hết sạch! Còn khoảng 2 giờ trước trận đấu, các đơn vị công an vũ trang trang bị đầy đủ: lá chắn và dùi cui cao su bắt đầu tiến về Sứ quán tây ban nha tại Ucraina nằm trong khu lich sử của thành phố.
Các chiến sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí phòng ngự bao quanh tòa nhà. Tại Trung tâm báo chí của lực lượng công an vũ trang người ta trả lời né tránh: “Đã nhận được “tín hiệu””. Cho đến giờ này, lực lượng bảo vệ tăng cường vẫn chưa rút đi.
Tổng thống Victor Iushenko không bay (sang Đức) xem giải vô địch thế giới. Laritsa Mudrak, trợ lý báo chí kể lại: “Victor Andreevich một mình xem trận bóng qua truyền hình trong phòng làm việc. Ông ta bận nhiều công việc nên không mời ai cùng xem”.
Các nhà chính trị, những người thêm một lần nữa không tìm ra tiếng nói chung và lại hoãn khóa họp của Thượng viện, đã kịp “nóng máy” bởi các cấu thủ bóng đá đã thua trận.
“Một cảm giác ghê tởm!” – Victor Ianukovich, thủ lĩnh Đảng các khu vực đã ngắn gọn nhận định về trận đấu.
Còn “cánh tay phải” của Iulia Timoshenko là Alexandr Turchinov – nguyên phó thủ lĩnh an ninh Ucraina thì kết tội thua là do chính quyền hiện hành mà phe Timoshenko đang là phái đối lập. Chính quyền đã hủy hoại quá trình đàm phán và đã “ô nhục trên đấu trường bóng đá thế giới!”
Một nước có chính quyền như thế nào thì bóng đá cũng thế thôi!

---------
Lời người dịch: Trên đây là tài liệu tham khảo, người dịch hoàn toàn không có ý gì khác.
 
Thất bại nhục nhã trước những người Tây ban nha càng làm tăng thêm chia rẽ dân tộc trên đất nước của [color=green:af20815ab6]“cuộc cách mạng xanh[/color]”.

Bác Phan có bài dịch tuyệt vời. Bác Nguyên Anh kìa, bác lấy nhanh lên Homepage đi chứ còn gì. À, nhưng mỗi tội Cụ đang mơ màng với topic Ấn Độ của chị Trăng Quê nên cụ đã "nẫn nộn" sang "cuộc cách mạng" của bà India Gandi :lol:
 
rung_bach_duong nói:
Bác Phan có bài dịch tuyệt vời. Bác Nguyên Anh kìa, bác lấy nhanh lên Homepage đi chứ còn gì. À, nhưng mỗi tội Cụ đang mơ màng với topic Ấn Độ của chị Trăng Quê nên cụ đã "nẫn nộn" sang "cuộc cách mạng" của bà India Gandi :lol:
OK, tớ đã đưa bài dịch của bác Cả lên.
 
Back
Top