Phanhoamay
New member
http://www.sport-express.ru/art.shtml?123145
21/6/2006
Vì sao chúng ta ủng hộ Ucraina?
Victor Guxev – BLV kênh 1
…Rõ ràng là các cầu thủ Arap Saudi ít chơi dưới trời mưa hơn các cầu thủ Ucraina. Cái nóng 32 độ hầm hập ở Hamburg ngay trước trận đấu bị cơn mưa sau đó huỷ diệt dường như là điều kiện thời tiết thuận lợi đối với “những đứa con của sa mạc” hơn là cơn mưa nặng hạt. Nhưng ông già Khot-ta-bit lần này không đứng về phía những người Arập, ngược lại với logic lịch sử và địa lý. Và thủ môn đội Arập, người được bình chọn là giỏi nhất châu Á mùa bóng vừa rồi, thỉnh thoảng trông khá vụng về trên mặt sân ướt.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin là dù không có những sai lầm của thủ thành Zaid đi nữa thì đội Ucraina vẫn không để tuột mất chiến thắng. Vấn đề không chỉ ở đẳng cấp mà còn ở tinh thần. Tôi đến sân vận động rất sớm trước khi trận đấu bắt đầu và nhìn thấy trên monitor trong cabin bình luận viên cảnh xe buýt của đội Ucraina tiến đến và cảnh đội bóng đi vào phòng thay quần áo. Oleg Blokhin cười thoải mái, Andrei Voronhin liên tục cười khanh khách, Maxim Kalinhichenko như thể dự cảm thấy chiến thắng chung và thành công cá nhân của riêng mình (hai đường chyền thành bàn, một bàn thắng và danh hiệu cầ thủ hay nhất trận) đang ra ký hiệu chiến thắng trước ống kính camera.
Ra sân khởi động, các cầu thủ Ucraina vẫn tiếp tục vui vẻ, giao lưu với các cổ động viên áo vàng-đen trên khán đài, bình luận diễn biến trận Togo-Thuỵ sỹ đang được thông tin trên màn hình. Họ chả quan tâm gì đến những đám mây đen. Trong khi đó, các cầu thủ Saudi nghiêm cẩn không rời mắt khỏi bầu trời trước cơn giông mỗi lúc một xậm xịt làm cho ta nhớ lại sự tập trung quá mức của chính các chàng trai Ucraina trước trận đấu với Tây ban nha.
Nhưng sao không thấy Andrei Shevchenko đâu cả? Chảng lẽ Blokhin không cho Shevchenko ra sân trong đội hình xuất phát? Đó là đề tài được thảo lận rộng rãi suốt mấy ngày trước trận đấu. Hay là từ trên mái vòm cao của sân Hamburg tôi không nhận ra Andrei với cái đầu mới cắt? Không, ngay cả camera đang lướt từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác cũng không tìm ra đội trưởng đội Ucraina. Cuối cùng thì Sheva chỉ xuất hiện trong tầng hầm, đang chào hỏi trọng tài ngay trước khi hai đội ra sân.
Nhân nói về trọng tài người Anh Gram Poll, tôi nghĩ là ông ta đã phạm một vài lỗi không đáng kể và có được một số quyết định rất chính xác trong những tình huống phức tạp sẽ còn tiếp tục bắt ở giải này. Và cũng chẳng phải không có lý do mà Shevchenko đã bắt tay cảm ơn trọng tài khi được thay ra. Có lẽ vì từ nay anh ta sẽ phải tích cực giao tiếp tại giải ngoại hạng Anh?
Đôi lúc có cảm giác là Shevchenko đã sẵn sàng 100% như ta từng quen nhìn thấy, sẽ chạy kịp, dướn kịp và ghi bàn. Một cảm giác tương tự như thế cũng xuất hiện khi Ronaldo không làm sao thể hiện được sự nhanh nhẹn của mình trong vòng cấm đội Úc. May thay, khác với anh người Brazil, Shevchenko - người bị thay ra vào cuối trận đấu – không những không hết hơi mà ngược lại, còn tăng phong độ, có một cú bứt phá từ khu vực giữa sân rồi chuyền vào cho đồng đội ghi bàn. Thật là tuyệt! Hay như ở Ucraina (bên Ucraina!) người ta nói là “Hảo lơ!”
Rõ ràng là thực tiễn thi đấu là rất qan trọng đối với Shevchenko, vì vậy Blokhin giữ anh ta ở lại trên sân đến gần cuối trận bóng đã chắc thắng. Và hiển nhiên Shevchenko đã thành một người hùng của trận đấu, giống như Kalinhichenko - người đã chơi hay như Beckham vào thời hoàng kim của anh ta.
Stop! Dù rất kính trọng mỗi một đội tham gia vòng chung kết Vô địch bóng đá thế giới, vẫn phải nói rằng dù sao thì đó chỉ là đội Arập Saudi. Cả hàng phòng ngự và thủ môn đều không được như đội Tây ban nha. Ta hãy chờ trận đấu tối thứ Sáu này ở Berlin với Tunisi!
Về ngày mồng 9 tháng 7 tại Berlin, thật tuyệt vời nếu được thấy Ucraina trong trận chung kết. Bạn không đồng ý? Theo thư từ, tôi biết là không phải tất cả bạn đọc và bạn xem truyền hình đều ủng hộ các chàng trai của Blokhin, Mặc dù kết quả thăm dò dư luận tiến hành trước khi vào giải cho thấy 70% người Nga ủng hộ đội Ucraina, mọi cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn. Ví dụ, việc gì báo chí phải tốn nhiều chỗ như thế cho riêng 1 đội tham gia vòng chung kết, hay người bình luận có được “mê” một trong số nhiều đội, nhất lại là không phải “đội nhà”?
Làm sao giải thích được cái tình cảm theo tôi rất hoàn toàn tự nhiên, cái tình cảm không có biên giới nào trói buộc được?...
Hãy nghe tôi:
Thành phố Turin. Đấu trường giải Olempic về Hockey. Trận đấu Nga với Canada vừa kết thúc. Andrei Shevchenko - người lặn lội từ Milan đến xem trận này – đã leo lên cabin bình luận viên gặp tôi. Và chúc mừng chiến thắng của nước Nga!
Vậy mà khiUcraina thắng Arập SaUdi, chả có ai đến, chả có ai gọi điện thoại… Thế đấy!
21/6/2006
Vì sao chúng ta ủng hộ Ucraina?
Victor Guxev – BLV kênh 1
…Rõ ràng là các cầu thủ Arap Saudi ít chơi dưới trời mưa hơn các cầu thủ Ucraina. Cái nóng 32 độ hầm hập ở Hamburg ngay trước trận đấu bị cơn mưa sau đó huỷ diệt dường như là điều kiện thời tiết thuận lợi đối với “những đứa con của sa mạc” hơn là cơn mưa nặng hạt. Nhưng ông già Khot-ta-bit lần này không đứng về phía những người Arập, ngược lại với logic lịch sử và địa lý. Và thủ môn đội Arập, người được bình chọn là giỏi nhất châu Á mùa bóng vừa rồi, thỉnh thoảng trông khá vụng về trên mặt sân ướt.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin là dù không có những sai lầm của thủ thành Zaid đi nữa thì đội Ucraina vẫn không để tuột mất chiến thắng. Vấn đề không chỉ ở đẳng cấp mà còn ở tinh thần. Tôi đến sân vận động rất sớm trước khi trận đấu bắt đầu và nhìn thấy trên monitor trong cabin bình luận viên cảnh xe buýt của đội Ucraina tiến đến và cảnh đội bóng đi vào phòng thay quần áo. Oleg Blokhin cười thoải mái, Andrei Voronhin liên tục cười khanh khách, Maxim Kalinhichenko như thể dự cảm thấy chiến thắng chung và thành công cá nhân của riêng mình (hai đường chyền thành bàn, một bàn thắng và danh hiệu cầ thủ hay nhất trận) đang ra ký hiệu chiến thắng trước ống kính camera.
Ra sân khởi động, các cầu thủ Ucraina vẫn tiếp tục vui vẻ, giao lưu với các cổ động viên áo vàng-đen trên khán đài, bình luận diễn biến trận Togo-Thuỵ sỹ đang được thông tin trên màn hình. Họ chả quan tâm gì đến những đám mây đen. Trong khi đó, các cầu thủ Saudi nghiêm cẩn không rời mắt khỏi bầu trời trước cơn giông mỗi lúc một xậm xịt làm cho ta nhớ lại sự tập trung quá mức của chính các chàng trai Ucraina trước trận đấu với Tây ban nha.
Nhưng sao không thấy Andrei Shevchenko đâu cả? Chảng lẽ Blokhin không cho Shevchenko ra sân trong đội hình xuất phát? Đó là đề tài được thảo lận rộng rãi suốt mấy ngày trước trận đấu. Hay là từ trên mái vòm cao của sân Hamburg tôi không nhận ra Andrei với cái đầu mới cắt? Không, ngay cả camera đang lướt từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác cũng không tìm ra đội trưởng đội Ucraina. Cuối cùng thì Sheva chỉ xuất hiện trong tầng hầm, đang chào hỏi trọng tài ngay trước khi hai đội ra sân.
Nhân nói về trọng tài người Anh Gram Poll, tôi nghĩ là ông ta đã phạm một vài lỗi không đáng kể và có được một số quyết định rất chính xác trong những tình huống phức tạp sẽ còn tiếp tục bắt ở giải này. Và cũng chẳng phải không có lý do mà Shevchenko đã bắt tay cảm ơn trọng tài khi được thay ra. Có lẽ vì từ nay anh ta sẽ phải tích cực giao tiếp tại giải ngoại hạng Anh?
Đôi lúc có cảm giác là Shevchenko đã sẵn sàng 100% như ta từng quen nhìn thấy, sẽ chạy kịp, dướn kịp và ghi bàn. Một cảm giác tương tự như thế cũng xuất hiện khi Ronaldo không làm sao thể hiện được sự nhanh nhẹn của mình trong vòng cấm đội Úc. May thay, khác với anh người Brazil, Shevchenko - người bị thay ra vào cuối trận đấu – không những không hết hơi mà ngược lại, còn tăng phong độ, có một cú bứt phá từ khu vực giữa sân rồi chuyền vào cho đồng đội ghi bàn. Thật là tuyệt! Hay như ở Ucraina (bên Ucraina!) người ta nói là “Hảo lơ!”
Rõ ràng là thực tiễn thi đấu là rất qan trọng đối với Shevchenko, vì vậy Blokhin giữ anh ta ở lại trên sân đến gần cuối trận bóng đã chắc thắng. Và hiển nhiên Shevchenko đã thành một người hùng của trận đấu, giống như Kalinhichenko - người đã chơi hay như Beckham vào thời hoàng kim của anh ta.
Stop! Dù rất kính trọng mỗi một đội tham gia vòng chung kết Vô địch bóng đá thế giới, vẫn phải nói rằng dù sao thì đó chỉ là đội Arập Saudi. Cả hàng phòng ngự và thủ môn đều không được như đội Tây ban nha. Ta hãy chờ trận đấu tối thứ Sáu này ở Berlin với Tunisi!
Về ngày mồng 9 tháng 7 tại Berlin, thật tuyệt vời nếu được thấy Ucraina trong trận chung kết. Bạn không đồng ý? Theo thư từ, tôi biết là không phải tất cả bạn đọc và bạn xem truyền hình đều ủng hộ các chàng trai của Blokhin, Mặc dù kết quả thăm dò dư luận tiến hành trước khi vào giải cho thấy 70% người Nga ủng hộ đội Ucraina, mọi cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn. Ví dụ, việc gì báo chí phải tốn nhiều chỗ như thế cho riêng 1 đội tham gia vòng chung kết, hay người bình luận có được “mê” một trong số nhiều đội, nhất lại là không phải “đội nhà”?
Làm sao giải thích được cái tình cảm theo tôi rất hoàn toàn tự nhiên, cái tình cảm không có biên giới nào trói buộc được?...
Hãy nghe tôi:
Thành phố Turin. Đấu trường giải Olempic về Hockey. Trận đấu Nga với Canada vừa kết thúc. Andrei Shevchenko - người lặn lội từ Milan đến xem trận này – đã leo lên cabin bình luận viên gặp tôi. Và chúc mừng chiến thắng của nước Nga!
Vậy mà khiUcraina thắng Arập SaUdi, chả có ai đến, chả có ai gọi điện thoại… Thế đấy!