Tất cả về học bổng du học Nga năm học 2012-2013

Mình nói các bạn đừng giận nhé - đừng lo làm gì! Vì các bạn có lo cũng chẳng giải quyết được gì cả (bạn nào nghĩ là giải quyết được thì cứ tiếp tục nhé), mà lại ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn, ăn không ngon, ngủ không yên, lên mụn, xấu da mặt, vân vân. Theo mình, các bạn cứ sống thoải mái, học được gì cứ học, còn lại thì cứ vui chơi, bạn bè vân vân bình thường. Khi nào biết kết quả thì tính tiếp :)

hehe bọn em biết là thế nhưng mà tâm lí trẻ con thì cứ hay háo hức, xong muốn hỏi cái này cái nọ í mà :emoticon-0157-sun: cơ bản tại vì lúc đợi kq đi học tiếng nga đã lâu rồi, bh đi học rồi lại đợi kq có đc đi nga k :emoticon-0157-sun:

mà đi học tiếng quen được nhiều bạn vui phết, các thầy cô cũng dễ thương, đang tận hưởng sự sung sướng và còn chuẩn bị đi học ở trường :emoticon-0169-dancehồi trước chị nina có vừa học tiếng nga vừa học ở trường k ạ? :emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
À, hồi mình thi đại học xong, nhập học được một buổi ở trường thì được biết là mình sẽ đi học ngoại ngữ. Sau đó thì làm thủ tục sang Trường Dự bị Đại học - học ngoại ngữ bên đó, và ở ký túc xá cũng gần đó luôn. Suốt một năm dự bị bọn mình chỉ học ngoại ngữ thôi, thấy trình độ tiếng Nga của mình cũng lên nhiều lắm, mà các bạn cùng học cũng thấy thế. Nhưng đến lúc sang Nga mới biết trình độ thật của mình đáng giá bao nhiêu :)
 
À, hồi mình thi đại học xong, nhập học được một buổi ở trường thì được biết là mình sẽ đi học ngoại ngữ. Sau đó thì làm thủ tục sang Trường Dự bị Đại học - học ngoại ngữ bên đó, và ở ký túc xá cũng gần đó luôn. Suốt một năm dự bị bọn mình chỉ học ngoại ngữ thôi, thấy trình độ tiếng Nga của mình cũng lên nhiều lắm, mà các bạn cùng học cũng thấy thế. Nhưng đến lúc sang Nga mới biết trình độ thật của mình đáng giá bao nhiêu :)

Eo. Hồi đấy học cả 1 năm ngoại ngữ cơ á chị. Em cũng thấy tiếng Nga loằng ngoằng nhưng mama em bảo cứ sang đấy dần rồi mới quen, nên cũng yên tâm một phần, Học ở đây học được tí nào thì học xong cố gắng tí thôi.
 
Học dự bị một năm là bình thường chứ, có điều thường thì học ngoại ngữ tại chính nước đó sẽ hiệu quả hơn thôi.
 
À, hồi mình thi đại học xong, nhập học được một buổi ở trường thì được biết là mình sẽ đi học ngoại ngữ. Sau đó thì làm thủ tục sang Trường Dự bị Đại học - học ngoại ngữ bên đó, và ở ký túc xá cũng gần đó luôn. Suốt một năm dự bị bọn mình chỉ học ngoại ngữ thôi, thấy trình độ tiếng Nga của mình cũng lên nhiều lắm, mà các bạn cùng học cũng thấy thế. Nhưng đến lúc sang Nga mới biết trình độ thật của mình đáng giá bao nhiêu :)

không biết chị Nina đi học hồi ấy là hồi nào mà lại như thế nhỉ,mà cũng chẳng biết gọi là "chị" Nina có chuẩn không nữa??:emoticon-0127-lipss
bac em kể ngày xưa bác em đi học cũng phỉa học dự bị 1 năm trong nước rồi mới sang ấy học năm thứ nhất luôn:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:
 
Hehe, mình học dự bị ở Trường Dự bị Đại học - xem thêm chủ đề này em nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5266

Từ đó thì cũng dễ đoán ra thời gian học của mình thôi - đó là khóa dự bị đại học gần cuối cùng rồi.

Hồi đó bọn mình sang Nga là học luôn năm thứ nhất, nên thời gian đầu rất khó khăn trong việc nghe giảng. Còn các bạn học các ngành xã hội thì được học thêm một năm dự bị nữa ở Nga.
 
Hehe, mình học dự bị ở Trường Dự bị Đại học - xem thêm chủ đề này em nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5266

Từ đó thì cũng dễ đoán ra thời gian học của mình thôi - đó là khóa dự bị đại học gần cuối cùng rồi.

Hồi đó bọn mình sang Nga là học luôn năm thứ nhất, nên thời gian đầu rất khó khăn trong việc nghe giảng. Còn các bạn học các ngành xã hội thì được học thêm một năm dự bị nữa ở Nga.

hihi thế là " chị " Nina chắc phải "già" lắm rồi nhỉ:emoticon-0115-inlov,em đùa thôi chứ cũng phải đáng tuổi bác em rồi,nhưng mà bác em học dự bị trên hà nội cơ,những năm 80 ấy ạ:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party
 
Hôm nay bọn tớ được gặp giám đốc phân viện Puskin, bác ấy nói do bên Nga đợt này đang có sự thay đổi nhân sự ở nhiều ban ngành nên khó có thể đưa tất cả sinh viên Việt Nam sang Nga vào tháng 9 như dự kiến ban đầu. Vậy nên các bạn yêu tâm chờ đợi nhé !
 
Hôm nay bọn tớ được gặp giám đốc phân viện Puskin, bác ấy nói do bên Nga đợt này đang có sự thay đổi nhân sự ở nhiều ban ngành nên khó có thể đưa tất cả sinh viên Việt Nam sang Nga vào tháng 9 như dự kiến ban đầu. Vậy nên các bạn yêu tâm chờ đợi nhé !

chào bạn, Bác ấy có nói thêm gì nữa không bạn.?? vậy có nghĩa là trong tháng 9 vẫn đi, nhưng k thể đi hết trong tháng 9 đúng không bạn ?
 
chào bạn, Bác ấy có nói thêm gì nữa không bạn.?? vậy có nghĩa là trong tháng 9 vẫn đi, nhưng k thể đi hết trong tháng 9 đúng không bạn ?

1 câu cắt nghĩa hay nhất trong ngày,để xem bạn ấy nói j tiếp,nhưng sao lại muộn dc cơ chứ:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:
 
Đúng rồi đấy. Hôm nay Thầy ấy bảo thế. Nhưng không biết như thế nào bạn ạ. Chốt lại một câu là cứ đợi thôi. Nhưng chắc là sẽ có sớm.
 
chào bạn, Bác ấy có nói thêm gì nữa không bạn.?? vậy có nghĩa là trong tháng 9 vẫn đi, nhưng k thể đi hết trong tháng 9 đúng không bạn ?

Bạn hiểu sai rồi. Ý Thầy Toàn (G Đ Phân viện Tiếng Nga Puskin) thì đang có sự thay đổi nhân sự nên chưa thế chắc chắn trong tháng 9 này sẽ đi như dự kiến ban đầu, cũng có thể đợi lâu hơn, hoặc cũng có thể đúng dự định là trong tháng 9 đi hết.
 
Bạn hiểu sai rồi. Ý Thầy Toàn (G Đ Phân viện Tiếng Nga Puskin) thì đang có sự thay đổi nhân sự nên chưa thế chắc chắn trong tháng 9 này sẽ đi như dự kiến ban đầu, cũng có thể đợi lâu hơn, hoặc cũng có thể đúng dự định là trong tháng 9 đi hết.

mong là đừng muộn,càng sớm càng tốt,yêu cầu chuyển hồ sơ sớm mà kết quả lại muộn thì buồn cười quá
 
Nghe cô giáo nói cô có hỏi ngoài cục, họ trả lời các bạn năng lượng nguyên tử sẽ đi hết ,còn các bạn dạng khác thì chưa chắc chắn.:emoticon-0100-smile
 
Các em thân,

Ngày 22 hoặc 23 này chị định vào chơi với các em, theo các em thì chị nên vào ngày 22 hay 23? Và vào lúc nào thì hợp lý ấy nhỉ? :emoticon-0111-blush
 
Các em thân,

Ngày 22 hoặc 23 này chị định vào chơi với các em, theo các em thì chị nên vào ngày 22 hay 23? Và vào lúc nào thì hợp lý ấy nhỉ? :emoticon-0111-blush

Chị An ơi. Chị vào chiều thứ 5 đi là ngày 23 ak. Lúc đó 3 lớp học chung đó chị :)
 
ah, các em ơi, có thể thứ 2 ngày 20 chị vẫn đến kịp trường dự bị đó, thế thứ 2 có tiện cho các em không?
 
Back
Top