Thân ái

Windy

New member
Chào các bạn!!!!!!!!!!
khụ khụ hết hơi rùi
Cho Mèo con làm quen với các bạn nhé
 
Chào bạn , hãy giới thiệu 1chút về mình đi . Mình là virus , chắc bạn phải gọi bằng anh đó .
 
Tuyết đầu mùa đã rơi, lại một mùa đông nữa đến. Mockva bây giờ chắc lạnh lắm, khăn đó liệu có đủ ấm không? Sài Gòn nắng vẫn chói chang, bụi và ồn ào nhịp sống hối hả. Mockva nhớ những chiều đi dạo cùng ai đó, tuyết rơi nhưng lòng thấy ấm lạ lùng. Sài Gòn mùa này mình thường bị ướt bởi những cơn mưa bớt chợt.

Sài Gòn không có mùa đông, mùa đông chỉ có thể là cái rét se lòng da diết. Mùa đông Mockva khắc nghiệt. Mùa đông Sài Gòn khắc khoải...

Mockva mùa này ra đường nào mũ, nào khăn quàng, bao tay và áo thật ấm; nếu có thể để hở càng ít thì càng đỡ lạnh. Sài Gòn cũng mũ, cũng bao tay, bịt mặt; và nếu hở càng ít thì càng đỡ đen...

Sài Gòn đợi chờ Mockva đi qua nhhững mùa đông và nỗi nhớ.
 
Hà Nội bây giờ rất mát mẻ, trời ko mưa cũng ko nắng....sáng và tối se lạnh,oleola rất yêu mùa thu.... Mùa thu luôn có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.


Chào các bạn!!!!!!!!!!
khụ khụ hết hơi rùi
Cho Mèo con làm quen với các bạn nhé

Rất vui đc làm wen với chú hay cô bé (mèo con ) nhỉ??? mèo này có vẻ hơi bị lười, vừa nói đc câu đã hết hơi rùi...hi vọng mèo nhiệt tình, vui hơn khi tham gia diễn đàn...
 
[color=darkred:49f30e8fd0]
Rất vui đc làm wen với chú hay cô bé (mèo con ) nhỉ??? mèo này có vẻ hơi bị lười, vừa nói đc câu đã hết hơi rùi...hi vọng mèo nhiệt tình, vui hơn khi tham gia diễn đàn...
Mèo con-cô bé mèo con đáng yêu,xinh xắn ...welcome to nuocnga!


Chào bạn , hãy giới thiệu 1chút về mình đi . Mình là virus , chắc bạn phải gọi bằng anh đó
.
hi.Mèo con học cùng khoa ,cùng lớp em đấy.Mèo con mau mau giới thiệu cho các anh í đi mèo.
[/color]
 
Em ơi , hay em giới thiệu bạn ấy cho anh đi em . Em thì đã có rồi, còn anh trai cuả em thì chưa có này ...
Anh tên Tùng , em gái Mèo to tên gì thế
 
Mèo con tên Nguyễn Hà Thanh. Cái tên này có ý nghĩa đối với Mèo con lắm, do ông ngoại đặt cho. Quê của Bố ở Hà Đông, quê của Mẹ ở Thanh Trì nên Mèo con mới có cái tên hay vậy.
Rất vui được tham gia diễn đàn. Mèo con sẽ góp công góp sức cho ngôi nhà chung của chúng ta,không phải Mèo lười đâu
 
Nguyễn Hà Thanh, tên đẹp quá nhỉ! chào mừng em bé đến 4rum làm người nhà! Hy vọng mèo con không xơi mất con chuột cống này!
 
Bác Bí ơi, oan ức quá, oan ức quá... em là chuột cống còi, còn mèo con mà "khủng long suy dinh dưỡng" thì nó phải xả thịt em làm ba tê chứ. Hy vọng là cô bé chê chuột cống già mà dai, không ăn.
Nhờ các bác giới thiệu cho Mèo con món khác, thể hiện lòng hiếu khách của các mem bờ gạo cội.
 
Nhờ các bác giới thiệu cho Mèo con món khác, thể hiện lòng hiếu khách của các mem bờ gạo cội.

Thức ăn trong 4rum này chỉ còn ... Bí Đỏ. Nói thế thì chẳng hóa ra... :shock:
 
hi hi, vui quá nhỉ.
Mèo con hay bị đau đầu nên thích ăn bí đỏ lắm, ở nhà Bố của Mèo con nấu ăn rất ngon, nhất là món Bí đỏ xào tỏi đấy.
Mèo con bây giờ thuộc thế hệ @ rùi, không thich xơi chuột cống ,mà chỉ thích xơi chuột máy tính thôi.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
 
Chẳng hiểu sao em lại chọn tiếng Nga cho tương lai của mình, em chưa hề biêt tiếng Nga, gia đình chẳng có quan hệ gì với nước Nga cả...có lẽ đó là do duyên số.
Mọi người nói tiếng Nga, nứơc Nga bây giờ như cái chợ chiều, thật khó để tìm được một công việc tốt (lương cao) trong tương lai. Em thì không nghĩ thế.
Ngoại ngữ nào cũng có cái hay của nó, và nếu mình học thật giỏi thì chẳng ai từ chối cho mình một công việc phù hợp, có phải không? Em muốn là một cô giáo, từ ngày xưa rồi, và ước mơ đó đến nay vẫn còn tồn tại, và sẽ mãi mãi tồn tại. Và em sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ ấy.
Học tiếng Nga, em thêm hiểu nhiều điều về đất nước và con người Nga, và rất yêu thích những bài hát Nga, cả những bài bất hủ cùng năm tháng đến những bài hát hiện đại nhưng cũng không kẽm vẻ trữ tình lãng mạn bây giờ.
Tiếng Nga giờ ít người hoc, đó là sự thật, nhưng chính vì ít người học mà chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình, tất cả là do mình thôi, chúng ta tạo nên số phận của chính chúng ta mà.
Mọi người hãy cố lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tiếng Nga giờ ít người hoc, đó là sự thật, nhưng chính vì ít người học mà chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình, tất cả là do mình thôi, chúng ta tạo nên số phận của chính chúng ta mà.

Hoan hô em Mèo. Nếu ở Hà Nội thì nhớ đến offline kỷ niệm cách mạng tháng 10 nhé.
Ấy, mà sao không thấy ai nói gì đến chuyện offline nữa nhỉ. Địa điểm cụ thể ở đâu thế? Vẫn hẹn nhau ngày 6-11 đấy chứ? Alô, Alô... đâu hết cả rồi?
 
Thế vẫn ọp lai cà phê chiều chủ nhật được không bác? em thích ngồi ở hồ Ha Le lắm, chỗ CLB thanh niên í.
 
Chị thì ngồi đâu chẳng thế, miễn là lại trông thấy mấy cái thằng đem mạng chăng lên giời để chị vướng vào rồi gỡ chẳng ra... Mà cũng không muốn gỡ ra...
 
Chị thì ngồi đâu chẳng thế, miễn là lại trông thấy mấy cái thằng đem mạng chăng lên giời để chị vướng vào rồi gỡ chẳng ra... Mà cũng không muốn gỡ ra...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế ngoài mấy...con nhện như Admin, phuongnn... mụ Cốc có muốn cãi nhau với sĩ quan quân báo không hử ? :D
 
Lời thằng dế nhóc:
Em lạy bác, em lạy bác, bác là người lớn, bác có chân có càng to rồi, còn em, em mới ra đời được mấy hôm, mới được mẹ em dắt ra ở riêng ngày hôm qua thôi ạ.

Thưa đồng chí sĩ quan quân báo, mụ Cốc này oan ức đầy mình, mới nói chuyện theo kiểu ... dế có mấy câu mà nào là sĩ quan quân báo đòi cãi nhau, nào bác Phan... gì gì đó đặt cho nick mới (dễ sợ), rồi các chú em như kiểu virus hay ngộ nhỡ ... nó lờ luôn, chẳng bao giờ thấy đáp lời...

Thôi em mượn lời thằng dế nhóc, xin sĩ quan quân báo trả lời em một câu (lâu rồi, em hỏi trong mục Hỏi-Đáp đó), rồi để em quy cố hương tại bãi sông mạn đằng Lục Nam (Bắc Giang)

À, đã nhắc đến Bắc Giang, em thông báo với các bác ở Lục Nam (bãi bí đỏ nhà em đó), có một địa điểm dã ngoại tuyệt cú mèo luôn. Đó là Suối Mỡ. Để em thư thư rồi làm mấy cái ảnh post cho các bác xem (Em biết post ảnh rồi nhé!)
 
xin sĩ quan quân báo trả lời em một câu (lâu rồi, em hỏi trong mục Hỏi-Đáp đó
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mụ hỏi gì vậy ? Sao em không nhớ nhỉ ?
Này, trưa CN 6/11 đi nhậu đi ! :?:
 
ui vui quá
Em ở HCM nên không tham gia được rùi
Có gì nhớ để phần cho em nha
NHiều nhiều một chút, em háu ăn lắm
hi hi
 
Back
Top