Thân ái

Hôm nay thấy buồn khi ngồi một mình và tự nhiên hát những bài hát Nga mà ngày xưa mình thích,thấy một chút vu vơ và khó hiểu thế là mình bật máy tính vào mạng và cố tìm một trang website về nước Nga và đã vô tình tìm được trang này.Thấy một cái gì đó mới mẻ lắm,có lẽ đẫ tìm được một chút gì đó về chính mình,một tình cảm với một đất nước xa xôi mà một thời đã giành cho bao nhiêu tình cảm!
 
Ngày mai em sẽ lên đường ra Hà Nội, chà, hồi hộp thật khi biết lần này về có thể được gặp các anh chị.
Kì thi vừa rồi em làm bài cũng được, hi vọng là có kết quả khả quan.
Vậy nhé. Giờ em phải về thu dọn đồ đạc đây, nhiều quá... :P
 
Con mèo con đã ra Hà Nội rồi đó phải không em? Ở Hà Nội em sống ở phố nào thế? Nhớ liên lạc với chị qua PM nhé.
 
Em đang ở HN rồi
Em ở phố Ngọc Khánh, gần triển lãm Giảng Võ.
Em sẽ liên lạc với các anh chị qua số điện thoại của anh Phương va anh Hùng nhé
 
Chà, mấy hôm nay HNlạnh quá...
Lâu lắm rồi không được hưởng cái lạnh miền Bắc rồi...
 
Nhân dịp năm mới, Mèo con thân chúc tòan bộ thành viên của diễn đàn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn.
Chúc cho diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hey, đồng chí Mèo con học Song ngữ Nga - Anh phải không? Tớ học Quan hệ QT, cùng trường đây! Bất ngờ quá!

Mong được chỉ giáo!
 
Nhất trí! Mèo con à, chắc tui phải gọi đchí là "chị" mất, vì chị sinh trước em 1 ngày. Hay cuối tuần này 2 chị em mình tổ chức sinh nhật hén?

Nếu rảnh, nhờ đchí phụ đạo Tiếng Nga cho tôi nhé? Híc. RaketRu ở nhà A2 - KTX ĐHQG.

Híc!
 
Ô, thú vị nhỉ, Mèo con ở nhà A7, phòng 103 ktx nè.
Tổ chức sinh nhật chung à? Hay đấy! Mấy giờ nào? có gì liên lạc sau nha.
 
Ai đấy? Ai trêu Mèo con đấy?
Mèo con ngoan và... dễ thương lắm ( cứ hỏi các anh chị trong diễn đàn thì biết)
Có anh chị nào ra tay bảo vệ em đi chứ!!!!!!!!!!!!!!!!
 
HIhi, nghe 2 người nói chuyện vui wá..thế đã có kế hoạch tổ chức sinh nhật chung chưa? cho oleola bon chen với.. :D
 
Đchí Oleola ạ... Híc, em bận đi cái Trại Tập huấn nên quên khi về nhà quên khuấy mất cái chuyện birthday của Mèo con rồi. Híc, híc!!! Làm sao bây giờ? Đchí có cao kiến gì không?

Cho RaketRu xin lỗi Mèo nhé!
 
Này, hôm đó Mèo con cũng đi trại tập huấn ở Đồng Nai đấy, vui thật phải không Rakertu?
Mà bạn ở đội nào? Mình ở đội 1, đội Long NGuyên.
 
Allah ơi, mình ở Đội 3, Củ Chi đây, với khẩu hiệu "Đông Phương trẻ, Quan hệ khỏe" đây. Mình là thằng năm 1 lên trả lời câu hỏi về Chiến khu Đ. Thật bất ngờ quá!

Chuyến đi ấy quả là tuyệt vời! trên cả tuyệt vời!
 
[color=darkred:53394ef1f5]Wow...lại gặp nhau rùi.hi. Mình có duyên với IR ghê há Mèocon.Lúc trước godblessyou cũng tình cờ tham dự cuộc thi "Tìm hiểu văn hóa Nga "(lúc đó IR có mời khoa mình đi nhưng do tg ngắn quá nên khoa mình chỉ có 2 người đi thôi)
Lúc ấy GBY ngưỡng mộ Raketru lắm đó(...sao bạn ấy lại hát nhạc Nga hay thế?mc dù bạn ấy không biết tiếng Nga ?.!) :D

Ủa T tập huấn Công tác đoàn ở Đồng Nai àh?Sao mà S không hay gì thế cả,kể lại S nghe với nhé.Thứ 4 S mới tới trường cắhc là T có học ,đúng không?
[/color]
 
Chị Sao có nói quá không đấy? Em có bao giờ trình diễn nhạc Nga (trừ cái buổi hôm ấy) đâu nào? Hy vọng là offline sắp tới sẽ có dịp.
Cái vụ Tập huấn thì chị hỏi bà Mèo cũng được, có gì đâu mà hỏi em.
 
Back
Top