Tòa án Nga xử vụ bọn đầu trọc sát hại Vũ Anh Tuấn ?

Amigo

New member
Các bạn ơi tôi đọc bài báo này nhưng không thể dịch ngay được. Nặng nề và căm phẫn. Các bạn hãy đọc để hiểu nước Nga hôm nay hơn.
http://www.vz.ru/society/2006/10/17/53246.html

Trong bài báo còn có ảnh chụp tên sát nhân đang trả lời phỏng vấn. Hết chịu nổi.


Невинные убийцы
NHỮNG TÊN SÁT NHÂN VÔ TỘI
Сегодня присяжные вынесли свой вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента
Сегодня в Санкт-Петербурге огласили приговор убийцам вьетнамского студента Ву Ань Туана. Скорым этот суд не назовешь – убийство было совершено 13 октября 2004 года. Всего по делу проходили 17 человек, которые нанесли вьетнамскому студенту 37 ножевых ранений. Однако, несмотря на очевидную жестокость преступления, вердикт суда был следующим: пятеро подростков, обвиняемых в убийстве, оправданы, кроме них оправданы еще три человека, обвинявшихся в других аналогичных нападениях.

Виновными в побоях, разжигании национальной розни и разбойном нападении были признаны 9 человек. И ни один – в убийстве.
Патологическое милосердие

«Cуд присяжных стал практически панацеей для российских националистов»

Все, что присяжные смогли сделать для правосудия, – признать существующим национальный мотив в действиях молодых людей. Впрочем, это не помешало оправдать троих из тех, кто, повинуясь вышеуказанному мотиву, выходил на охоту за себе подобными. Но в убийстве не виноват никто: когда много людей бьют ножами одного, то это разбой, побои, ну в крайнем случае разжигание национальной розни. А то, что человек после этого истек кровью и умер, в этом молодых людей обвинять не стоит, разве они эту кровь из погибшего выпили?

Снова повторяется история с «добрыми и все понимающими» присяжными. Все происходит просто: обвиняемые виновными себя не признают, коллегия из присяжных заседателей назначается по просьбе обвиняемых – закон РФ дает им такое право. Вчера присяжные заседали больше шести часов, но не сумели до конца ответить на список из 89 вопросов, в которых рассматривается виновность каждого из подсудимых, степень их вины и причастности к убийству. В некоторых ответах были допущены процессуальные ошибки, да и до конца списка присяжные не добрались, поэтому оглашение приговора было перенесено на вторник.

Чем больше становится законченных процессов по делам, связанным с экстремизмом и ксенофобией, тем яснее видно: суд присяжных стал практически панацеей для российских националистов.

Вот два примера судов этого года. В Нижнем Новгороде 6 июля Сормовский районный суд вынес приговор двум участникам националистской группировки «Сокол», которые убили уроженца Армении Томаза Амаряна. Убийцу Романа Лаврентьева приговорили к 6 годам и 100 тыс. рублей штрафа семье погибшего, а его помощника Александра Бойцова осудили уже не за убийство, а только за разжигание национальной ненависти. Бойцова приговорили к штрафу в 45 тыс. рублей. А 25 июля этого года коллегия присяжных городского суда Санкт-Петербурга вынесла вердикт по делу четырех уроженцев культурной столицы, которые убили конголезского студента Ролана Эпассака. Присяжные факт убийства признали, однако молодых людей признали невиновными по всем пунктам обвинения. После приговора присяжным устроили массовую овацию с приветственными криками.
Оправдание за оправданием

Чем это грозит в будущем, хорошо видно на форумах молодых националистов в Интернете – там подробно обсуждаются судебные процессы и высказываются мнения вроде «судьи – тоже люди, нам за приезжих ничего не сделают» или «вот это настоящие герои нации – суда не боятся, когда правый суд вершат».

Впрочем, мысли настроенных подобным образом молодых людей не остаются в виртуальном пространстве: достаточно вспомнить окончание процесса над петербургской группировкой скинхедов «Шульц-88». За нападения на иностранцев был осужден только лидер группировки Дмитрий Бобров, еще один подсудимый был оправдан, а остальные отделались условными сроками. После оглашения приговора недавние подсудимые вышли к журналистам и с удовольствием рассказывали в объективы камер, что они продолжат резать и бить «этих проклятых черных».

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что проблема не столько в судах присяжных, сколько в слабой подготовке работников прокуратуры и недостаточно четко встроенной линии обвинения на подобных процессах. «Суды присяжных – часть демократического общества, от них нельзя отказываться», – заявил Брод корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. «Но сотрудники прокуратуры зачастую не обладают достойной квалификацией – многие из обвинителей люди в возрасте, а в советское время подобных процессов не было и в юридических вузах такие ситуации не разбирали».
Брод считает, что государственные обвинители и сотрудники прокуратуры должны как можно яснее показывать присяжным заседателям общественную опасность таких преступлений, а в случае очевидно странных решений (убийство налицо, но обвиняемые оправданы по всем пунктам) добиваться обжалования. «На мой взгляд, любому здравомыслящему человеку ясно, что 37 ножевых ранений по хулиганским мотивам не наносят», – заключил Брод.
Напомним, процессы по делу об убийстве студента из Конго Ролана Эпассака и таджикской девочки Хуршеды Султоновой также закончились оправдательными вердиктами. То есть преступление на почве расовой нетерпимости присяжные признавали, но убийц упорно рассматривали как хулиганов.

19 октября в городском суде Санкт-Петербурга состоятся прения по данному делу. Возможно, будет обжалование, которое может отменить оправдательный приговор и отправить дело на новое рассмотрение. И все это время молодые убийцы будут свободно ходить по улицам родного города в ореоле героев, «пострадавших за правду и свой народ».
 
Đây là bài nữa này :
http://lenta.ru/news/2006/10/17/notguilty/


Присяжные оправдали пятерых обвиняемых в убийстве вьетнамского студента
Các quan tòa đã tha bổng 5 bị cáo trong vụ sát hại sinh viên Việt Nam

Коллегия присяжных городского суда Санкт-Петербурга вынесла оправдательный приговор пятерым подозреваемым, обвинявшимся в убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана, сообщает агентство РИА Новости.
Кроме того, присяжные оправдали еще троих подсудимых, которым гособвинение инкриминировало нападение на проживающих в Петербурге иностранцев.
Вместе с тем, согласно вынесенному присяжными вердикту, десять из 17-ти человек, проходящих по делу об убийстве Ву Ань Туана, признаны виновными в разбойном нападении, разжигании национальной розни и побоях. Присяжные также признали, что национальный мотив присутствовал в нападении обвиняемых на палестинского студента Гидрометеорологического института и студента-филолога из Китая.
Двадцатилетний студент первого курса Санкт-Петербургского политехнического университета Ву Ань Туан был убит - предположительно бандой скинхедов - 13 октября 2004 года на улице Льва Толстого в Петроградском районе города. Но его теле насчитали 37 ножевых ран.
Правоохранительным органам Петербурга удалось задержать некоторых участников нападения. Один из них во время предварительного следствия дал признательные показания, на основании которых были арестованы другие члены банды. Однако позже задержанный от своих показаний отказался.
Между тем, по данным следствия, арестованные скинхеды были причастны не только к убийству Ву Ань Туана, но также к ряду других преступлений, в том числе к убийству таджикской девочки Хуршеды Султоновой, сенегальского студента Лампсара Самбы и ученого-правозащитника Николая Гиренко.
Напомним, что в отношении семи из восьми обвиняемых в убийстве Хуршеды Султоновой присяжные также вынесли оправдательный приговор, а восьмого обвиняемого признали виновным в грабеже.
 
Không hiểu tiếng Nga, nhưng xem tiêu đề, dịch sơ qua Babelfish cũng thấy là lại thêm một vụ án không có tội phạm ở Nga. Đáng buồn!
 
Diễn biến sơ qua 2 phiên xử cuối cùng:
Ngày xử 16/10, chánh án đưa ra các câu hỏi cho hội thẩm nhân dân để từng người của hội thẩm nhân dân trả lời "có" hoặc "không". Sau đó chánh án đọc lại toàn bộ quá trình xét xử trong nửa năm qua. Cuối cùng, hội thẩm nhân dân họp kín, và đưa ra câu trả lời cuối cùng! Câu trả lời cuối cùng là "tất cả trắng án". Bà chánh án đã khóc khi đọc kết quả cuối cùng, giời nhà báo ngỡ ngàng, phía công an và viện kiểm sát tức giận. Không đủ lời để nói về những sinh viên saint tham gia lúc đó!
Thất vọng, mệt mỏi nhưng mọi người quyết dịnh sẽ không khuất phục! Chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh mới : kháng cáo lại bản kết luận của tòa án! Mong tất cả các bạn cùng ủng hộ!
Thông tin chính thức, các bạn có thể tham gia thảo luận tại diễn đàn của chúng tôi tại svlen.ru
 
Cảm ơn bạn vtson, chúng tôi mong bạn tiếp tục thông tin cho chúng tôi các diễn tiến của vụ này. Bản thân tôi cũng hay vào trang Fontanka của Stp để tìm thông tin về vụ xử án này mà không thấy gì cả. Tôi hơi ngạc nhiên vì tại sao bà chánh án không đưa ra mức án cuối cùng mà lại dựa vào kết quả của Hội thẩm nhân dân?
Cảm ơn bạn, chúng tôi luôn bên các bạn trong cuộc đấu tranh mới này. Cho tôi hỏi là cô Sửu mẹ của Tuấn đã biết thông tin về việc này chưa?
 
Tôi không hiểu luật của Nga khi xử án ra sao, nhưng tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên với thông tin bạn đưa, có lẽ chưa rõ lắm. Ở VN mình theo tôi biết khi nghị án để đưa ra kết quả cuối cùng của phiên toà là do cả hội đồng xử án. Bao gồm Thẩm phán xét xử (đại diện bên Toà án), Công tố viên (đại diện bên Việm Kiểm sat) và Hội thẩm dân dân. Có đúng vậy ko các bác ngành luật ơi... công lý đâu hết rồi :?:
 
hungmgmi nói:
Cảm ơn bạn vtson, chúng tôi mong bạn tiếp tục thông tin cho chúng tôi các diễn tiến của vụ này. Bản thân tôi cũng hay vào trang Fontanka của Stp để tìm thông tin về vụ xử án này mà không thấy gì cả. Tôi hơi ngạc nhiên vì tại sao bà chánh án không đưa ra mức án cuối cùng mà lại dựa vào kết quả của Hội thẩm nhân dân?
Cảm ơn bạn, chúng tôi luôn bên các bạn trong cuộc đấu tranh mới này. Cho tôi hỏi là cô Sửu mẹ của Tuấn đã biết thông tin về việc này chưa?

Tại sao bác hungmgmi đang ở VN lại hỏi các bạn ở Len câu hỏi như vậy nhỉ. Mà thôi vấn đề không chỉ ở chỗ cô Sửu mẹ của Tuấn đã biết thông tin này hay chưa. Tôi có một ý kiến : các bạn ở nhà hãy thay mặt chúng ta đến thắp hương cho Tuấn và đề nghị cô viết lá thư ngỏ gửi công luận và các cơ quan Nga. Nếu gì các bạn hãy giúp cô viết. Chúng ta sẽ dịch ra tiếng Nga và gửi các nơi. Một bà mẹ có con trai bị bọn phân biệt chủng tộc sát hại kêu gọi xét xử công minh sẽ có trọng lượng tác dụng giúp nước Nga xem lại luật pháp và lấy lại uy tín, cũng như sẽ giúp cho người nước ngoài đang ở Nga.
 
Mình có thể trả lời câu hỏi về cách xét xử của bạn!
Phiên tòa này là một phiên tòa lớn nên trong những phiên họp đầu tiên đã được quyết định xử theo phương thức là hội thẩm nhân dân. Hội thẩm nhân dân gồm 12 người (và khoảng 8 người dự bị). Số người này sẽ được chọn bất kì trong khoảng 50-70 công dân Nga ở mọi tầng lớp, không co quan hệ với các phía tham gia phiên tòa! Hội thẩm nhân dân sẽ phải tham gia toàn bộ phiên tòa từ đầu đến cuối và không được phép phát biểu gì, chỉ được lắng nghe! Sau thời gian xét xử, chánh án sẽ đặt ra các câu hỏi về vụ án với hội thẩm nhân dân. Hội thẩm nhân dân sau khi có câu hỏi và nghe lại báo cáo toàn bộ vụ án sẽ họp kín, đưa ra câu trả lời của từng thành viên của hội thẩm nhân dân với từng câu hỏi. Sau khi họp kín sẽ công bố kết quả! Chánh án sẽ phải đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên quyết định của hội thẩm nhân dân!
Bây giờ thì chắc các bạn đã hiểu. Khi hội thẩm nhân dân đưa ra đưa ra quyết định cuối cùng là tất cả vô tội thì chánh án cũng không làm gì được! Ngày 23/10 tới, phiên tòa sẽ tiếp tục nhưng cũng ko còn nhiều ý nghĩa nữa!
 
Người nước ngoài tại Nga phẫn nộ trước bản án


Sinh viên nước ngoài biểu tình tại St. Petersburg hôm 14/10/2004. Ảnh: svlen.ru.
Quyết định trắng án cho toàn bộ các bị cáo vụ giết hại sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn của tòa án thành phố Saint Petersburg khiến cộng đồng người nước ngoài tại Nga bất ngờ và phẫn nộ.
> SV quốc tế ở St Petersburg tuần hành

Sau hai ngày nghị án, chiều qua Hội đồng bồi thẩm tòa án thành phố St Petersburg công bố phán quyết chính thức là các bị cáo không phạm tội giết Vũ Anh Tuấn.

Trong số 41 vấn đề trực tiếp liên quan đến vụ án, Hội đồng bồi thẩm đã bác bỏ 40 vấn đề và quyết định “không đủ chứng cứ” buộc tội giết Vũ Anh Tuấn.

Mặc dù chủ tọa phiên tòa chưa chính thức tuyên án, nhưng với phán quyết trên của Hội đồng bồi thẩm, tất cả bị cáo trong vụ án hình sự này đều được trắng án. Dự kiến, ngày mai tại tòa sẽ diễn ra cuộc tranh tụng liên quan những biện pháp tiếp sau phán quyết này.

Ngay chiều qua, đại diện bên bị hại tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của Hội đồng bồi thẩm. Tuyên án này trái ngược với kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của công tố nhà nước.

Quyết định của tòa án thành phố Saint Petersburg khiến cộng đồng người nước ngoài tại Nga bất ngờ và phẫn nộ. Trong khi vụ án Vũ Anh Tuấn đã làm dấy lên chỉ trích chính quyền thành phố Saint Petersburg chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ công dân nước ngoài, thì với phán quyết trên của tòa án, dư luận đặt câu hỏi về tính công minh của hệ thống pháp luật tại đây.

Cái chết thương tâm của Vũ Anh Tuấn đã khiến dư luận phẫn nộ và dấy lên nhiều cuộc biểu tình của sinh viên nước ngoài tại St Petersburg năm 2004.

Hai ngày qua, vào thời điểm quyết định của phiên tòa, hàng chục sinh viên Việt Nam đã mang theo di ảnh của Vũ Anh Tuấn đến tập trung ngoài tòa án, trông đợi tòa sẽ đưa ra một bán án nghiêm khắc đối với những kẻ đã giết Tuấn và phạm nhiều tội ác đối với nhiều người khác.

Các kênh truyền hình, các hãng tin, mạng tin Nga cũng phản ánh đậm nét hai ngày làm việc của tòa, cho rằng đây là một vụ án lớn, thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận.

Các phương tiện truyền thông Nga cũng liên hệ đến một thực trạng là vừa qua Hội đồng bồi thẩm tòa án Saint Petersburg hầu như xóa án cho những bị cáo trong hai vụ án giết người nước ngoài, gồm một bé gái Tajikistan và một sinh viên Congo.

(Theo TTXVN, Channel One Worldwide, Sài Gòn Giải Phóng
 
Ở Voronezh cũng có một phiên tòa nữa xử vụ bọn đầu trọc Nga giết người Việt. Xem cách luận tội cũng không khác gì phiên tòa ở Saint-Peterburg ! 7 thằng giết người chỉ mắc tội côn đồ làm tổn hại sức khỏe người khác !
http://www.lenta.ru/news/2006/10/18/vietnamese/


В Воронежской области начался суд по делу об убийстве вьетнамца

В Воронежской области начался судебный процесс по делу о нападении на уроженца Вьетнама, который был убит весной этого года, сообщает "Интерфакс".
На скамье подсудимых четыре подростка. Они обвиняются в хулиганстве (213 статья УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью человека по националистическим соображениям (статья 111). Поскольку по делу проходят несовершеннолетние, слушания проходят в закрытом режиме.

Нападение на рыночного торговца Чана Нгока Биня было совершено в городе Острогожск Воронежской области 6 апреля, а спустя три дня он скончался в больнице от полученных травм. По данным следствия, в преступлении участвовали семь подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Однако трое из них были освобождены от уголовной ответственности на том основании, что на момент преступления им не исполнилось 14 лет.
 
Thế tất cả những công dân Nga khác, kể cả các công dân như ông Putin, những người có vị trí cao và hiểu biết hơn mà cũng chấp nhận lời tuyên án vô trách nhiệm & độc ác của Hội thẩm nhân dân à ?
Luật pháp bày đặt ra lắm trò khó hiểu quá, nhưng nếu nó không phục vụ lẽ phải và sự thật thì bày ra lắm để làm gì
 
Hệ thống xử án bồi thẩm nhân dân (Cуд присяжных), theo tôi, hiện tại ở nước Nga chưa thích hợp. Hình thức này ở Mỹ và nhiều nước phương Tây đã áp dụng từ lâu, nhưng ở Nga thì mới áp dụng, nếu tôi nhớ không nhầm thì hơn được một năm nay. Rất nhiều vụ xử bằng bồi thẩm nhân dân không công bằng. Một trong những vụ đó là xử vụ giết giám đốc tạp chí Forbes tại Nga, công dân Mỹ Pol Khlebnhikov. Pol bị bắn chết ngày 09/07/2004. Hai kẻ tình nghi là Kazbek Dukuzov và Muse Bakhaev đều trắng án 100%. Trong trường hợp như vậy có thể phải kêu lên tòa án tối cao ( Верховный суд России) để xem xét lại quyết định.
 
ALEX nói:
Trong trường hợp như vậy có thể phải kêu lên tòa án tối cao ( Верховный суд России) để xem xét lại quyết định.
Hóa ra là vậy à, hy vọng sau khi có kháng nghị của VKS, lên Tòa tối cao mọi cái sẽ khả quan hơn. Nếu xử theo kiểu như thế này, vô hình chung sẽ tiếp tay cho những tư tưởng bạo lực trên đất nước Nga hiện đang hoành hành. Hệ thống xử theo kiểu bồi thẩm nhân dân như thế này ở Nga mới áp dụng à? Mà nó áp dụng cho tất cả các án hay một số loại án? Bác nào biết nói giùm với.
 
Xanh-Pêtecbua, ngày 19/10/2006

Kính gửi: Các cơ quan Thông tấn báo chí Việt Nam.

Qua các quý cơ quan chúng tôi muốn được gửi đi thông điệp sau tới:
1. Bộ ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam
2. Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga
3. Ủy ban nhân dân TP Hà Nội
4. Các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam và các bạn Lưu học sinh yêu chuộng công lý trên toàn thế giới

Dưới đây là nội dung thông điệp:

Cách đây hai năm, một vụ việc vô cùng thương tâm đã xảy ra tại thành phố Xanh-Pêtecbua, Liên bang Nga, mà nạn nhân của nó là một công dân Việt Nam ưu tú – sinh viên Vũ Anh Tuấn, nguyên là học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Kim Liên, thủ khoa trường Đại học Thủy lợi, lưu học sinh xuất sắc trường Đại học Bách khoa Xanh-Pêtecbua. Tuấn đã bị những kẻ phân biệt chủng tộc sát hại một cách dã man bởi 37 nhát đâm bằng dao, dùi, tuốc-nơ-vít, bị đánh bằng thắt lưng, đấm, đạp, giẫm…
Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát đã bắt được 17 tên, trong số đó họ xác định 14 tên liên quan đến việc giết Vũ Anh Tuấn, số còn lại liên quan đến các vụ đánh đập người nước ngoài khác. Họ đã lấy lời khai, thu thập nhân chứng, vật chứng và khởi tố vụ án.
Sau quá trình xét xử kéo dài 6 tháng, tòa án đưa ra một kết luận gây thất vọng và phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, đặc biệt trong giới Lưu học sinh chúng tôi: tất cả các bị cáo đều trắng án.
Hai năm đã trôi qua. Vậy ai là kẻ đã giết Vũ Anh Tuấn? Ai sẽ trả lại sự công bằng cho người đã mất?
Vấn đề nằm ở chỗ đây là lần thứ 3 liên tiếp tòa án Xanh-Pêtecbua ra phán quyết trắng án cho những kẻ bị cáo buộc giết người vì động cơ phân biệt chủng tộc. Điều này rất nguy hiểm cho cộng đồng người nước ngoài sống trong thành phố, trong đó có người Việt chúng ta. Số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua hiện khoảng 500 người, đó không phải là một con số nhỏ. Nếu công lý không được thực hiện thì đó sẽ là mối đe dọa khủng khiếp, sẽ là một sự khủng bố tinh thần cho những ai đang sống trên đất Nga.
Thay mặt cho toàn thể Lưu học sinh Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua, Ban đại diện Đơn vị Lưu học sinh chúng tôi xin đưa ra những lời kiến nghị sau:
1. Đề nghị Bộ Ngoại giao nước ta và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga có những phản ứng mạnh mẽ nhằm lật lại bản án, đòi lại công lý cho người bị hại, đảm bảo an ninh lâu dài cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cắt cử chuyên viên tham dự trực tiếp vào việc kháng án và xét xử ở cấp cao hơn, đồng thời có biện pháp giúp đỡ về mặt tài chính cho quá trình này.
2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi năm có những giải thích rõ ràng về tình hình an ninh tại Liên bang Nga cho các sinh viên chuẩn bị sang Nga được biết để họ cân nhắc trước khi đi, tránh tình trạng như năm ngoái có sinh viên sang đến nơi lại làm thủ tục về nước gấp vì quá lo sợ trước tình trạng an ninh tại đây.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép bạn bè của Vũ Anh Tuấn và những học sinh, sinh viên yêu chuộng công lý được phép tập trung trước Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội một cách có trật tự, không ảnh hưởng tới trị an, giao thông…, nhằm gửi những thông điệp chống phân biệt chủng tộc, những yêu sách đòi thực thi công lý tới chính quyền và nhân dân Liên bang Nga vào ngày 23/10/2006.
Các bạn sinh viên, học sinh thân mến! Theo chúng tôi được biết, vào hồi 9h ngày 23/10/2006 các bạn có dự định tập trung trước Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội (191 đường Đê La Thành). Chúng tôi kêu gọi các bạn hãy đoàn kết đấu tranh vì công lý nhưng không làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng, quan hệ đối ngoại giữa hai nước cũng như hình ảnh của một nước Việt Nam hiếu khách.

Thay mặt Đơn vị Lưu học sinh thành phố Xanh-Pêtecbua
Đơn vị trưởng

Phạm Văn Hà



Đây là thông cáo báo chí gửi các báo chí tại VN. Trong các bạn, ai quen với báo chí thì gửi hộ nhé! Xin cám ơn!
 
Minh hien dang song tai TPHCM va rat cam phan voi phan quyet cua HD Boi tham doan trong vu an cua em Vu Anh Tuan. Minh da giup vtson gui Thong cao bao chi toi mot so phong vien cua mot so bao lon ma minh co biet. Hy vong co the giup duoc chut gi do trong chuyen nay.
 
Các bạn, theo tôi đang có gì đó "khác thường" trong NNN. Những ngày này công luận Nga và Việt nam bức xúc về kết luận của Hội đồng Bồi thẩm Tòa án St-Peterburg xử trắng án cho bọn đã sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn. Báo chí Nga và Việt nam đều có nhiều bài. Bộ Ngoại giao Việt nam, Đại sứ quán VN tại Nga, Bộ Đại học VN, Hội sinh viên VN đều chính thức lên tiếng. Các tập thể và cá nhân sinh viên VN tại Nga đều thể hiện thái độ. Các bạn thử xem svlen.ru, hay là của website của SV trường MGU(http://www.svmgu.com/forum/viewtopic.php?pid=57#p57).
Thế nhưng trong NNN thì hầu như im lặng. Chỉ có 1 bài trích ở báo VN, rồi mau chóng bài này cũng bị chìm lấp trong những bài và tin thường lệ của NNN. Còn các admin và mod của NNN, các thành viên quen thuộc của NNN thì không thấy ai có ý kiến gì. Thế mà chúng ta lại đã từng rất tích cực đăng các thông cáo báo chí của ĐSQ Nga, trang trọng để trên trang chủ mấy ngày liền.
Trong ngày các SV VN và các nước tuần hành phản đối ở thành Len, thì những người đã sống ở thành phố và đất nước này vào một thời xưa tươi đẹp và nay tập hợp ở NNN, vẫn tán gẫu, dịch thơ văn ca ngợi như không có gì xảy ra.
Không ngẫu nhiên mà có bạn nào đó đã nhận xét rằng trang của chúng ta là "Nước tao.net". Không ngẫu nhiên mà đã có nhận xét chúng ta "bảo hoàng hơn vua".
Theo tôi, nếu không có bài viết nào của ban quản trị hay các thành viên NNN thì chí ít ta cũng nên đăng những thông cáo, công hàm và tuyên bố chính thức của VN về vụ này.
Chẳng lẽ trong trường hợp này, thực sự là Ban quản trị NNN không có cảm xúc và suy nghĩ giống như chính quyền VN và đông đảo người VN ?
Sự vô cảm thêm một chút vào những thất vọng...
 
Amigo nói:
Không ngẫu nhiên mà có bạn nào đó đã nhận xét rằng trang của chúng ta là "Nước tao.net". Không ngẫu nhiên mà đã có nhận xét chúng ta "bảo hoàng hơn vua".
.....

Chẳng lẽ trong trường hợp này, thực sự là Ban quản trị NNN không có cảm xúc và suy nghĩ giống như chính quyền VN và đông đảo người VN ?
Sự vô cảm thêm một chút vào những thất vọng...
Tôi đã đọc ở chỗ nào đó nhưng không nhớ, thấy Ban Quản trị NNN đến tận nhà em Vũ Anh Tuấn hỏi thăm động viên và quyên góp giúp đỡ gia đình em Tuấn. Vì vậy tôi nghĩ bạn nói vậy hơi hồ đồ quá đấy 8) Tôi đọc thấy cả trên trang chủ cũng có bài nói về vụ xử án này, theo tôi thế là đủ. Tôi cũng nghĩ không nhất thiết phải kêu gào lên nhiều, mọi cái đã có cơ quan chức năng kêu gọi.
 
Bạn biết-hết-rồi ạ, khi ta làm thay việc của cơ quan Nga thí dụ như đăng thông cáo báo chí của ĐSQ Nga thì cũng cứ cho là được đi, vì tình yêu vô bờ bến với nước Nga. Nhưng tôi thấy không được, khi bạn cho rằng những tuyên bố, công hàm và lời kêu gọi chính thức của chính quyền VN, là sự "kêu gào"> Tôi không cần tranh luận về chuyện ai hồ đồ đâu.
Đến viếng Vũ Anh Tuấn và quyên góp ủng hộ gia đình là việc khác, đúng là cần làm vậy, và nghĩa cử này Ban quản trị NNN đã hoàn thành 2 năm trước. Bây giờ là chuyện bản án cho những tên sát nhân. Tôi cho rằng phản ứng của chính quyền và đông đảo người VN, cả người Nga nữa, trước phán quyết của Tòa xử trắng án cho bọn sát nhân kia, là phản ứng bình thường và lành mạnh của mọi lương tri. Nếu NNN đăng những văn kiện đó đâu có gì quá đáng ?
Chúng ta có thể thiếu sót, nhưng đừng để người ta có cảm tưởng rằng ở NNN có cái gì đó của một dạng cuồng tín khác, không hiểu nổi.
 
Biết-hết-rồi và các bạn hãy thử đọc bài báo trên tờ Kommersant của Nga viết về cuộc biểu tình im lặng của các SV VN tại St-Peterburg :
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=715801

Петербургский горсуд выстоял перед пикетом вьетнамцев


Trước cửa tòa án thành phố, những người VN đã đứng suốt ngày với tấm chân dung của sinh viên bị sát hại, những biểu ngữ chống phân biệt chủng tộc và kêu gọi công lý.

Вчера в горсуде Санкт-Петербурга прошло обсуждение вердикта присяжных по делу об убийстве осенью 2004 года вьетнамского студента Ву Ань Туана. Коллегия присяжных на минувшей неделе не признала виновными в убийстве вьетнамца подростков, которых в этом обвинили, и теперь суду предстоит вынести приговор на основании вердикта. У здания горсуда весь день простояли вьетнамцы с антирасистскими лозунгами и призывами к правосудию.
Два автобуса с вьетнамцами подъехали к зданию горсуда Санкт-Петербурга в 9.30. Около 100 вьетнамцев вышли из автобусов и выстроились в несколько рядов на набережной Фонтанки напротив входа в здание. В руках у вьетнамцев были гвоздики, портреты убитого Ву Ань Туана и его плачущей матери и плакаты, на которых было написано "Сколько еще терпеть?", "Долой расизм, долой экстремизм!", "Верните справедливость убитым людям". Судебные приставы надели бронежилеты и, вооружившись резиновыми дубинками, встали в ряд у входа в здание, приготовившись отражать штурм. Но вьетнамцы и не думали штурмовать здание, они даже не выкрикивали лозунгов. В полдень пикетчики свернули транспаранты и направились к Смольному, но на площади Пролетарской Диктатуры их встретил ОМОН. Вьетнамцам, видимо, объяснили, какие последствия для них может иметь проведение несанкционированной демонстрации, и они почти сразу разошлись. Hai xe oto buyt chở những người VN đã tiến đến Tòa án thành phố vào lúc 9h30. Gần 100 người VN xuống xe và dàn thành mấy hàng bên đường Đài phun nước bờ sông đối diện với lối vào Tòa án. Trong tay những người VN là những bông hoa cẩm chướng, chân dung SV Vũ Anh Tuấn bị sát hại và tấm hình bà mẹ Tuấn đang khóc, và những biểu ngữ trên có ghi "Còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa?" "Đả đảo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đả đảo chủ nghĩa cực đoan !" "hãy trả lại công bằng cho những người đã khuất". Đội bảo vệ Tòa án mặc áo giáp, vũ trang bằng dùi cui cao su đứng xếp hàng ở cổng Tòa án, chuẩn bị chống lại cuộc tấn công. Nhưng những người VN không nghĩ đến chuyện tấn công vào tòa nhà, họ thậm chí cũng không hô khẩu hiệu. Đến trưa đoàn biểu tình đi về hướng Smolnưi, nhưng đến quảng trường Chuyên chính Vô sản thì họ gặp OMON. Có lẽ là những người VN đã được giải thích rằng, sẽ có hậu quả như thế nào đối với họ vì tiến hành biểu tình không xin phép, và họ đã lập tức giải tán. Тем временем в горсуде продолжалось обсуждение вердикта присяжных, 17 октября не признавших виновными в убийстве Ву Ань Туана никого из 17 подростков, привлеченных к суду по этому делу. Девятерых обвиняемых присяжные признали виновными в разжигании национальной вражды, разбое, грабеже и побоях, а восьмерых полностью оправдали. Непосредственно виновными в убийстве Ву Ань Туана прокуратура называла избивших его пятерых подростков, но присяжные с этим не согласились. Вчера стороны процесса высказали суду свои соображения по поводу наказания подсудимым. Слушание дела проходит в закрытом режиме, поскольку некоторые подсудимые еще не достигли совершеннолетия.
Как рассказали Ъ представители потерпевшей стороны по окончании заседания, гособвинение попросило суд приговорить девятерых подсудимых к 3,5-7,5 года колонии. Но адвокатам подсудимых этого показалось слишком много. "Семь с половиной лет – слишком суровое наказание за два мобильных телефона (ими один из подсудимых завладел в результате грабежа.– Ъ). Причем у подсудимого неквалифицированный грабеж, который подпадает под действие майской амнистии 2006 года",– заявила адвокат Ирина Болисова. "Мой клиент извинился перед всеми и раскаялся в содеянном, но ему, как и другим подсудимым, просили реальное лишение свободы, хотя можно было ограничиться штрафом,– утверждал адвокат другого подсудимого Борис Алексашин.– С учетом того, что присяжные сочли всех девятерых подсудимых достойными снисхождения, это слишком много".
Ъ сообщит о приговоре суда по делу об убийстве Ву Ань Туана.
МАКСИМ Ъ-КИРИЛЛОВ, Санкт-Петербург
 
Amigo nói:
Các bạn, theo tôi đang có gì đó "khác thường" trong NNN. Những ngày này công luận Nga và Việt nam bức xúc về kết luận của Hội đồng Bồi thẩm Tòa án St-Peterburg xử trắng án cho bọn đã sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn. Báo chí Nga và Việt nam đều có nhiều bài. Bộ Ngoại giao Việt nam, Đại sứ quán VN tại Nga, Bộ Đại học VN, Hội sinh viên VN đều chính thức lên tiếng. Các tập thể và cá nhân sinh viên VN tại Nga đều thể hiện thái độ. Các bạn thử xem svlen.ru, hay là của website của SV trường MGU(http://www.svmgu.com/forum/viewtopic.php?pid=57#p57).
Thế nhưng trong NNN thì hầu như im lặng. Chỉ có 1 bài trích ở báo VN, rồi mau chóng bài này cũng bị chìm lấp trong những bài và tin thường lệ của NNN. Còn các admin và mod của NNN, các thành viên quen thuộc của NNN thì không thấy ai có ý kiến gì. Thế mà chúng ta lại đã từng rất tích cực đăng các thông cáo báo chí của ĐSQ Nga, trang trọng để trên trang chủ mấy ngày liền.
Trong ngày các SV VN và các nước tuần hành phản đối ở thành Len, thì những người đã sống ở thành phố và đất nước này vào một thời xưa tươi đẹp và nay tập hợp ở NNN, vẫn tán gẫu, dịch thơ văn ca ngợi như không có gì xảy ra.
Không ngẫu nhiên mà có bạn nào đó đã nhận xét rằng trang của chúng ta là "Nước tao.net". Không ngẫu nhiên mà đã có nhận xét chúng ta "bảo hoàng hơn vua".
Theo tôi, nếu không có bài viết nào của ban quản trị hay các thành viên NNN thì chí ít ta cũng nên đăng những thông cáo, công hàm và tuyên bố chính thức của VN về vụ này.
Chẳng lẽ trong trường hợp này, thực sự là Ban quản trị NNN không có cảm xúc và suy nghĩ giống như chính quyền VN và đông đảo người VN ?
Sự vô cảm thêm một chút vào những thất vọng...

Đúng vậy, Amigo ạ. Gần đây có một cái gì đó không bình thường trên trang NNN - cái đó hoàn toàn chính xác. Không chỉ không thể có các bài về vụ của em Tuấn, mà cả các bài khác nữa trang chủ NNN cũng đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Trước đây tôi cũng thường cố gắng làm được đôi ba bài trong 1, 2 tuần; các thành viên tích cực khác như Nguyên Anh và Nina đều rất bận. Tôi thì đang ở Trung Quốc, gần như không có lúc nào được nghỉ. Nina đêm vừa soạn bài giảng vừa làm bài cho NNN. Bác Nguyên Anh thì khỏi phải nói. Các thành viên khác đều bận do đó dạo này bài vở cho NNN hạn chế lắm. Điểm yếu lớn nhất của chúng tôi là hiện nay chúng tôi đang không ở bên đó - biết viết cái gì đây? Bạn thường chỉ trích những gì anh Nguyễn Huy Hoàng viết, nhưng mà ít ra anh Hoàng còn viết và gửi cho NNN post lên. Còn bạn thì sao, có thể viết được không? Trang chủ rất cần những bài viết nóng sốt từ bên đó về kia mà.

Trước khi bị ngã xe máy bác hungmgmi cũng đã đề nghị một bạn nào đó viết về vấn đề của em Tuấn, lồng quan điểm của chúng ta vào và đưa lên trang chủ nhưng không hề có hồi âm, mà chỉ có một bài kêu gọi cho một cuộc biểu tình của vtson. Bạn không nên nghĩ là những người đang "vận hành" - thực tế là "đánh vật" với trang web này không có suy nghĩ gì. Tôi đi cùng các anh chị đến nhà em Tuấn, tôi hiểu tình cảm của họ hơn ai hết. Tất cả chúng ta đều rất thương em, một thanh niên trẻ mà mọi thứ còn đang ở phía trước. Chính vì vậy mà thời gian này mọi người cũng sống trong một tâm trạng rất buồn. Hôm đến thăm bác hungmgmi hầu như toàn bộ thời gian ngồi nói chuyện với nhau về chuyện đó.

Cũng phải nói cho rõ rằng, hiện nay việc post cái gì, không post cái gì lên trang chủ đều phải có sự thống nhất của tập thể. Bạn đừng nghĩ rằng tôi muốn post cái gì lên thì post. Chính vì thế có thể có bạn nào đó không hiểu mà cho rằng đó là "Nuoc Tao.net" chăng. Nhưng việc nói, viết, post cái gì thì cũng phải có chừng mực của nó. Nếu chịu khó đọc trang chủ chắc các bạn cũng sẽ thấy những bài viết về sự yếu kém của nước Nga không hiếm lắm. Nhưng nếu post những bài từ khía cạnh chửi bới - chắc là chúng ta không làm được.

Quay lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Về việc này, cá nhân tôi có quan điểm hơi khác mọi người một chút. Tôi hoàn toàn không phản đối việc đi biểu tình ở Nga hay ở Việt Nam - nhưng cũng không ủng hộ. Chắc là bạn đang nghĩ "Trận tuyến chia đôi em đừng ở giữa..." phải không? Tôi sẽ giải thích ngay đây. Nếu như tôi chưa từng học luật, tôi đang là sinh viên... chẳng hạn - tôi sẵn sàng tham gia ngay. Nhưng nay tôi có quan điểm hoàn toàn khác như vậy do một vài lý do.
Lâu nay bạn không ở Việt Nam, không hàng ngày tiếp xúc với hệ thống xét xử "án bỏ túi" của Việt Nam thì bạn không hiểu được nỗi chán chường của những luật sư có lương tâm về hệ thống đó. Có người còn ước mơ khoảng 50 năm nữa Việt Nam có được một nền tố tụng tranh tụng kiểu phương Tây. Người ta coi cách xét xử đó là đảm bảo dân chủ, nhân quyền. Ở ta thì "thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo... cấp uỷ". Ở Tây thì Bồi thẩm đoàn chỉ là những người có đạo đức và uy tín, còn không biết tí gì về luật. Ở ta thì Hội thẩm nhân dân toàn đi học tại chức luật mà vẫn vô tích sự. Chính vì thế mà các thày Việt Nam, những người học tại Liên Xô cũ đã từng nói việc chuyển sang cách xét xử mới là một bước "cố gắng tiến về phía dân chủ" của nước Nga; nhưng không quên nói thêm là họ sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian "học việc". Đây chính là thời gian khó khăn đó. Cá nhân tôi, tôi thấy việc nước Nga chuyển mình như thế là cần thiết. Nước Nga trước đây bị đè nén quá lâu, ngày nay bung ra như một chiếc lò xo thì sức bung ấy hẳn là ghê gớm lắm. Ngay cả ở Việt Nam, hiện nay đang đối mặt với một sự khủng hoảng nghiêm trọng về tư tưởng của thanh niên và hơn thế nữa, tôi đồ rằng sự xuống cấp của giáo dục đang xảy ra trên toàn thế giới. Khi mà nước nào cũng phải đối mặt với ma tuý, với bạo lực trong thanh thiếu niên... thì vấn đề không phải của riêng ai nữa rồi. Ở bên Pháp, trước đây tôi đã xem vài vụ xử thanh niên Pháp giết thanh niên gốc Phi, toàn là những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển cả, và đều mang tư tưởng chủng tộc hẹp hòi, nhưng lạ là những vụ đó đều bị xử nhẹ hều. Như ở Việt Nam ta thể nào cũng có thằng "kịch khung".
Một lý do nữa dẫn đến việc quan điểm của cá nhân tôi khác là vấn đề tín ngưỡng. Theo tôi, việc quan trọng hơn cả là nên tha thứ, chứ không phải là kêu gọi sự trừng trị. Hơn ai hết, những người điều hành đất nước quá hiểu việc cần phải có một nền pháp luật nói chung, nền pháp luật xét xử (tố tụng) nói riêng nghiêm minh. Nhưng mà chắc là họ cũng nghĩ rằng, những kẻ tội phạm bao giờ cũng là thiểu số, còn đại đa số là những người "bình thường" nếu không muốn nói là những "người tốt". Mục tiêu lớn hơn của một đất nước là phải tạo ra được một nền dân chủ thực sự, chắc Amigo thừa hiểu và cũng ủng hộ điều đó. Chính vì thế mà nước Nga đang "đánh vật" với cách xét xử mới này chăng? Vụ em Tuấn chính là một sự "không may", cho cả em, cả cộng đồng sinh viên Việt Nam, cả cộng đồng người Việt tại Nga và trong hoàn cảnh hiện nay - cả NNN nữa.
Nếu tôi là gia quyến của em Tuấn tôi sẽ tha thứ chứ không kêu gọi trừng trị, vì nó chỉ đem lại sự hằn thù chất chồng. Mẹ vợ tôi có một người cháu, chị ấy có con trai chết trong vụ cháy Ký túc xá ở bên đó. Một thanh niên cũng tài năng, đẹp trai, trẻ trung... Chị mẹ của cháu hiện nay chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật, không oán trách, không ca thán vì chị đã hiểu cái chết không phải là sự kết thúc.

Xin nhắc lại, đó là quan điểm của cá nhân tôi, còn quan điểm của những người khác đang cùng vận hành trang web và nhất là của trang web thì không dám áp đặt. Hơn nữa, dạo này tôi bận quá, để viết được những dòng này tôi lại đi làm việc muộn. Hầu như tôi chỉ vào 4rum để đọc lướt lướt được thôi. Mong các bạn ở bên đó viết cho những bài thông tin khách quan, trung thực và thời sự.
 
Back
Top