Toi muon tim nguoi chia se

Các bạn thân mến. Giống như tên gọi khi tham gia diễn đàn, tôi là một người có cuộc sống không may mắn. Tôi rất dại khờ trong mọi chuyện. Đôi khi tôi không biết chia sẻ, tâm sự cùng ai. Nếu bạn nào có thời gian thì hãy chia sẻ, tâm sự cùng tôi nhé
 
Buon nhieu hon vui nói:
Các bạn thân mến. Giống như tên gọi khi tham gia diễn đàn, tôi là một người có cuộc sống không may mắn. Tôi rất dại khờ trong mọi chuyện. Đôi khi tôi không biết chia sẻ, tâm sự cùng ai. Nếu bạn nào có thời gian thì hãy chia sẻ, tâm sự cùng tôi nhé
Một lời khuyên cho bác là mua Vodka về nhậu thường xuyên cùng bạn bè.
 
Buon nhieu hon vui nói:
tôi là một người có cuộc sống không may mắn.
Thế nào là cuộc sống không may mắn hả bạn? Bạn kể cho tớ biết một chút để tớ xem cuộc sống của mình có may mắn không.
ALEX nói:
Một lời khuyên cho bác là mua Vodka về nhậu thường xuyên cùng bạn bè.
Thưa bác sĩ tâm lý ALEX, thế đối với những người dị ứng vodka thì làm thế nào? :roll:
 
Chào bạn,
Tôi chưa biết bạn là ai, chỉ mới biết những điều rất sơ lược qua thông tin cá nhân, nhưng tôi thấy bạn cùng chung một sở thích với tôi đấy: hoa siren. Xa nước Nga đã lâu nhưng tôi vẫn vấn vương bời màu sắc và mùi hương êm dịu của loài hoa ấy...

Buồn nhiều hỡi ôi xin gác lại
Lấy vui chọn bạn để nhân hai
Siren dịu ngọt hương thơm mãi
Thắm hôm nay và cả ngày mai...
 
thế đối với những người dị ứng vodka thì làm thế nào?
Hãy mua Vodka và mời bạn bè về nhậu thường xuyên hơn. Người ta hay nói "rượu vào lời ra". Ai sẽ là người được lợi khi một mình ta tỉnh giữa một đám bạn say nhỉ???

Tuy nhiên, nếu cần người chia xẻ thật sự thì bạn hãy cởi mở tấm lòng mình trước, những chuyện buồn nhiều hơn vui trong cuộc đời bạn đã xảy ra như thế nào, nguyên nhân do đâu, dại khờ như thế nào... thì mọi người mới giúp bạn được chứ, bạn gì gì thân mến ơi :D :D
 
ALEX nói:
Một lời khuyên cho bác là mua Vodka về nhậu thường xuyên cùng bạn bè.
Thưa bác sĩ tâm lý ALEX, thế đối với những người dị ứng vodka thì làm thế nào? :roll:[/quote]
Dạ, theo tớ thì ở nước Nga mà không uông được Vodka, hoặc là dị ứng với vodka thì ko không tồn tại được để chống lại thiên nhiên và cuộc sống khắc nhiệt ở nước Nga. Tốt nhất là về VN sống. Còn nếu ở nước Nga thì phải học uống Vodka.Vodka là tinh hoa của lúa mạch và nguồn nước uống tinh khiết. Vodka được chế biến theo công nghệ truyền thống Nga, nguyên liệu là lúa đại mạch được chon lọc kỹ càng và lên men ở nhiệt độ thấp đảm bảo không có các tạp chất aldehyde, nguồn nước tinh khiết (có thể lấy từ những tảng băng trên đỉnh núi Altai :) ) với các hệ thống carbon filter lọc hiện đại sẽ là nguồn cảm hứng, năng lượng giúp con người thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm, yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Nếu bác BNHV không rành về chất lượng rượu lắm thì cứ chọn sản phẩm của nhà máy Kristal. Tớ khuyên là ko nên dùng Adecolone, hay bất cứ một lọai nước hoa hoặc cồn nào cả.
Vodka sẽ là ngọn lửa sưởi ấm bác giúp bác vượt qua mùa đông khắc nhiệt của nước Nga. Mùa hè thì Vodka giúp bác cảm nhận được thiên nhiên và con người ( đặc biệt là các cô gái) tốt hơn, tăng thêm lòng dũng cảm để tiếp xúc với các cô gái. Đó là liều thuốc chữa trầm cảm tốt nhất mà tớ biết được.
Nói chung là bác chỉ nên uống khoảng 100g trứoc khi làm một việc gì đó, đừng uống nhiều. Cứ làm theo tớ chỉ dẫn, khoảng 10 ngày sau báo cáo kết quả nhé.
 
ALEX nói:
Tốt nhất là về VN sống.
Bác nói rất đúng, chính vì thế mà em sống ở VN. :lol: Nhưng em không đồng ý với các bác là nếu mình muốn đỡ "chán đời" thì cứ uống 100 g vodka. Cái "đơn thuốc" này nó chỉ được áp dụng cho những người muốn nhanh "qua đời" thôi.
 
Nghe Alex nói về vốtka Nga mà hay quá. Hôm nọ đi vào siêu thị, tớ xông thẳng vào quầy rượu (lão chồng tớ đi cùng ngạc nhiên lắm khi thấy tớ ngồi thụp xuống săm soi tủ rượu của siêu thị như một thằng bợm rượu :D ). Tớ đi lùng chai Vốtka Suvorov về để bày thôi, nhưng tuyệt nhiên đúng là không có. Trong khi đó lại có Vốtka Gorbachốp mới ghét chứ. Lão chồng tớ bảo mua chai Gorbachốp ấy, tớ lườm lườm nên thôi...Quả là Vốtka Nga là linh hồn của người Nga.

To bạn Buon nhieu hon vui: Bạn buồn thì vô đây cho vui nhé đồng thời mỗi ngày "tợp" một 100 gram vốtka là OK.
 
Kinh nghiệm của mình là nên đi du lịch. Nếu bạn đang ở Nga thì rất thuận lợi, bởi ở đó có quá nhiều nơi đáng đi tham quan. Bạn có thể rủ bạn bè đi cùng hoặc mua tour mà đi, trứơc lạ sau quen . Rồi bạn sẽ thấy rất vui khi biết thêm bao miền đất lạ
 
Thực sự mình rất cảm động khi các bạn đã lưu ý đến mình. Nhung mình cũng xin nhắn với bạn Alex là mình đã về VN xin việc làm. Nhưng vì nhiều cái ......... không có kèm theo nên mình đã không xin được việc. Mà mình thì lúc đó hăm hở lắm, muốn được làm, được sống đúng khả năng. Vì không đạt được nên mình mới sang Nga đó.
Cảm ơn bác dinhtuhuong vì cùng sở thích hoa Xiren. Tên bác chính là hoa Xiren đó. Con đường mà Buon nhieu hon vui đang ở trồng toàn loài hoa này đấy. Sau mùa tuyết tan, những nhành hoa tím cả một góc trời. Hương thơm bay rất xa nhưng nếu ngửi gần sẽ bị hắc. Mình thấy loại hoa này giản dị, ấm cúng nhưng dễ bị vùi dập. Sức sống không được lâu. Chưa kịp tím biếc hồn người thì đã phai nhạt.

Còn các bạn khác bảo mình uống vodka để quên buồn. Nhưng đấy là khi các bạn không buồn, chứ nếu đã buồn, càng uống càng buồn nhiều hơn đấy.
 
Buon nhieu hon vui nói:
Còn các bạn khác bảo mình uống vodka để quên buồn. Nhưng đấy là khi các bạn không buồn, chứ nếu đã buồn, càng uống càng buồn nhiều hơn đấy.
Bác Buồn nói rất đúng: đã vui thì khi uống rượu mình thấy càng vui, còn đã buồn thì càng buồn. Em còn "chán" hơn bác nữa: em uống rượu thì không thấy vui lên tí nào mà chỉ đau đầu ngay.
Bác hãy thường xuyên vào đây, bác sẽ tìm được nhiều bạn mới, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với mọi người. Em chúc bác dần dần đỡ buồn rồi dần dần vui lên!
 
Bác Buồn thân mến: Còn một giải pháp nữa để đỡ buồn nè: Làm bài cho trang chủ của NNN đi. Hay nếu bác thạo vi tính, nhiều thì giờ quá hoá buồn thì hãy PM xin chú Virus - Admin phó của phờ rum này lên rank MOD hay ADMIN gì đấy mà làm việc. Vô khối việc. Forum của chúng ta đang thiếu MOD, còn trang chủ cũng đang khủng hoảng vì thiếu bài hay và thông tin cập nhật về nước Nga.
Chúc bác sớm hết buồn
 
Bạn buồn nhận được nhiều lời động viên chia sẻ và các phương pháp giảm buồn thật đấy nhưng bạn đừng làm theo cách bạn gì bày cho là uống vodka nhé, chớ dại ! uống nhiều hại gan thận mà đã buồn càng buồn thêm đấy.
Một hai ba nỗi buồn của bạn sẽ biến mất khi bạn dành dụm thời gian và chất sống để viết bài tham gia trên diễn đàn tnuocnga.net, bạn sẽ có nhiều người bạn khác chia sẻ với bạn. Vui lên bạn !
 
Xin chào bạn Buồn nhiều hơn vui,
Mình rất thích đoạn bạn viết về hoa Xiren ở trên.Đây là một trong những loài hoa mà mình yêu thích nhất. Hồi còn ở Mat, trường mình ở phía Bắc thành phố, trên một trục đường lớn suốt ngày ầm ào xe cộ.Vậy mà ngay gần đó, ngay cạnh платформа электрички có một dãy xiren như được người ta bứng ở mảnh vườn ngoại ô nào đó đem về. Buổi chiều, hoặc muộn hẳn sau khi đi xem phim về, bọn mình thường nán lại ở hàng cây này. Không khí buổi giao mùa thật nhẹ, và mùi hương của những chùm hoa tím ngát này khiến cho mọi người như muốn giũ sạch hết ưu tư. Một lần nọ, sau buổi đi bơi thuyền trên hồ Bai can (Người ta vẫn gọi thế, chả là hồ này nằm ngay cạnh rạp chiếu phim Bai can mà :lol: ), một anh bạn mình đã hứng chí bẻ mấy cành hoa xiren, định bụng cắm ở phòng cho đẹp.Nào ngờ trên đường về nhà, cả bọn đã bị 2 bà già người Nga "xạc" cho một trận nên hồn vì tội bẻ cây.Hú hồn,ai bảo quên mất bài học từ thuở thò lò "...Nhưng cô dặn em đừng hái, bông hoa này là của chung..."l.
Uống rượu cũng là một hình thức hay để giải tỏa căng thẳng. Nghe lời khuyên của bạn ALEX trên kia, chợt nhớ đến thời kỳ cải tổ của Gorbachov với "Luật khô" nổi tiếng.Thời đó, rượu hiếm đến nỗi các bợm rượu Nga phải chui vào các cửa hàng bách hóa, xếp hàng mua Adecolon hoặc nước hoa để ...uống. Dân Cộng hay dân các nước muốn uống cứ xuống tầng một là sẽ có các chú lái tắc xi thủ vodka chờ sẵn với giá cao hơn vài lần.Đến bây giờ, khi đã uống tương đối nhiều trận và nhiều loại rượu, ngon cũng có và nhố nhăng cũng có, mình vẫn không thể nào quên trận uống với thằng bạn Nga cùng phòng. Thằng này to như con voi, từng đi bộ đội về. Một bữa mùa hè năm 1987, hắn rủ mình ra quán bia ( pivnoi bar) để uống với lũ bạn. Trên đường đi, hai thằng ghé qua hiệu thuốc để mua một ...chai cồn to tướng. Leo qua một quãng đuờng sắt là đến quán bia, nơi có các chiến hữu đang chờ sẵn. Một thanh niên chẳng nói chẳng rằng đổ tồng tộc cồn ra gần đầy cốc 7 kop. Rồi một cốc nước lọc nhanh chóng được đặt ngay bên cạnh. Đồ mồi là vài chú vobla và mấy đĩa tôm luộc ướt nhèm.Tiếp đó, mấy ông bạn mới tranh nhau giải thích với mình cách uống loại này. Đó là "tợp cồn vào cổ không được mở miệng ra để không khí lọt vào và phải uống ngay nước lọc" để "chúng tự hòa với nhau trong người mày". Đây cũng là cách "nhanh nhiều tốt rẻ" trong khi đất nước đang trong tình trạng thiếu thốn và cấm đoán đủ thứ.Mình thấy là lạ và cũng "chơi" nhiệt tình với mấy ông bạn Nga.Kết quả là bị say bí tỉ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.Sau này, mình có kể vụ này cho một số bợm nhậu người Việt, ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Có lẽ vì thế mà mình mới nhớ tận hôm nay.
Cậu có kỷ niệm nào hay hay hoặc có tâm tư thì chia sẻ với bọn này nhé. Một ông bạn thân mình bảo:"Như thế là vứt được bao tải khoai tây đi đấy". Nhớ nhé.
 
Em xin tặng bức ảnh này cho bác Buồn và tất cả những người thích hoa сирень. Chúc các bác luôn luôn vui vẻ!!!
normal_%D2%E0%F8%EA%E5%ED%F2%F1%EA%E0%FF%20%F1%E8%F0%E5%ED%FC.JPG


P.S. Các bác hãy nhớ rằng không nên ngủ trong phòng có bó hoa sirenh nhé, sáng ngủ dậy, các bác sẽ bị đau đầu.
 
Tớ ko khuyên bác Buồn nhiều Vodka, cũng giống như МИНЗДРАВ cảnh báo thôi.
"чрезмерное употребление алкогольных напиток опасно для вашего здоровья"
Vấn đề là ở chỗ bác ở nước Nga thì phải uống được Vodka, để chữa bệnh của bác thì uống có chừng mực thôi. 100g/раз là норма cho любой нормальный мужик. Bác bị bệnh trầm cảm, thiếu tiếp xúc và có thể Чужой среди своих nữa nên theo tớ uống Vodka cùng bạn bè là hay nhất. Có thể giải tỏa được stress. Vodka làm hệ thống tuần hoàn của bác lưu thông tốt hơn, lưu lượng máu được bơm đi ( chuyển tải lên não) nhiều hơn, giúp não điều khiển cơ thể tiết ra các loại hóc môn chữa bệnh trầm cảm. Nó sẽ kích thích bác nói ra những tâm tư, nguyện vọng, giảm stress và nhiều khi làm cho bác suy nghĩ về cuộc sống từ quan điểm triết học.
Bác cứ làm theo đơn thuốc này khoảng 1 tháng, результаты будут на лицо. :D . Nhất là bây giờ mùa đông rồi. Uống rượu theo phong cách Nga trên đất Nga thì sẽ ko thấy cảnh "Chém dao xuông nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" đâu.
P/s
@ bác Danngoc,
bác danngoc đâu rồi, bác xem này, quan điểm và suy nghĩ về uống rượu của người Nga, đại diện là Olia và người phương Đông, đại diện là Tykva khác nhau nhiều chứ. Thế mà tớ với bác cứ bất đồng quan điểm chỗ này. Tớ có VD rồi nhé.
@bác Rừng bạch dương cũng quan tâm đến các lọai rượu Vodka, chắc là cũng uống được rượu đây!!! Nhưng tớ thấy bác "lườm " cảnh cáo ông chồng bác khi đi mua Vodka, chắc bác cũng ko phải tay vừa.
:roll:
 
ALEX nói:
Vodka làm hệ thống tuần hoàn của bác lưu thông tốt hơn, lưu lượng máu được bơm đi ( chuyển tải lên não) nhiều hơn, giúp não điều khiển cơ thể tiết ra các loại hóc môn chữa bệnh trầm cảm. Nó sẽ kích thích bác nói ra những tâm tư, nguyện vọng, giảm stress và nhiều khi làm cho bác suy nghĩ về cuộc sống từ quan điểm triết học.
Đọc đoạn này của Alex tớ thấy khoái chí quá, ý bác Alex muốn nói rượu vào lời ra chăng :D. Không phải vì tớ là bợm rượu đâu. Nói thật ai ghét tớ thế nào tớ ghét rượu như thế. Tât nhiên là ghét cả những con sâu rượu nữa, nhưng nhìn chung dân đi Nga về con trai ít người chê rượu nhỉ :wink: . Tớ đi tìm chai Suvorov vì tò mò theo kiểu muốn sưu tầm thôi, vì nó liên quan đến bài về vị tướng Suvorov + rượu vốtka Suvorov hôm nọ mình bàn tán ở topic nào đấy. Còn Bác chồng tớ á, báo cáo với cả nhà tớ hắt hơi một cái là bác ấy khoanh tay liền... :lol: (nói trộm tý, hắn không có đây !)

To Bác Buồn: Chả biết bác là nam hay nữ mà cứ xúi Bác uống vôtka giải khuây. Nhưng xin có một lời khuyên chân thành từ bản thân: Muốn hết buồn thì luôn luôn tạo cho mình công việc để làm và vui vẻ cởi mở với xung quanh và nhất là đừng lúc nào cũng nghĩ chăm chăm một điều mình là người bất hạnh nhất. Du lịch cũng là phương sách tốt, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thu xếp được.
 
Trời ơi, chùm siren quá đẹp, biết bạn tặng nguời khác nhưng tôi cầm lòng không đậu... dù sao cũng rất rất cám ơn, vì tôi thấy hoa siren đẹp bên ngoài nhỉều nhưng chưa thấy cành nào được chụp đẹp như vậy...
To bạn Buồn nhiểu hơn vui,
Đấy bạn thấy không nhiểu người chung sở thích với bạn lắm, thật sự cũng nhiều người ''buồn nhiều hơn vui'' lắm bạn ạ. Khi buồn tôi uống rượu không phải để cho vui mà để ngủ cho quên đi thôi. Hình như bạn cũng là phận nữ nhi phải không? Hãy thường xuyên vào đây chuyện trò với chúng tôi nhé, có những lúc được vui cười đến vỡ bụng đấy.
 
Thời tớ còn ở Len, hình như năm thứ hai hay thứ ba gì đó thì phải, bọn chúng tớ đã từng ăn cắp một cây xiren khá to về phòng, làm hoa đào giả gắn lên đó, cắm nó vào một cái lọ nước và đón Tết Việt Nam rất tưng bừng.
Tết qua rồi nhưng chúng tớ tiếc rẻ, không muốn vứt cây đào. Mấy đứa quyết định cứ để nó đấy. Một tháng sau, ngoài trời vẫn còn đầy băng tuyết, nhưng cành xiren của chúng tớ trổ đầy lá xanh, và thêm một tuần nữa thì nở hoa. Những bông hoa tím thực sự. Thế mới thấy sức sống khủng khiếp của loài hoa này...
 
Back
Top