Thanhxuan1974
New member
Đây là bài tôi viết bên VDC, post cả sang đây để làm quen cả nhà:
"Chà, chà...
Chào cả nhà.
Tôi về thăm nhà, thấy anh phuongnn vừa đến thăm nhà ta (và giới thiệu thêm một số bài thơ của NHH). Chắc có một số người trong nhà mình biết rồi, nhưng có thể một số chưa biết, tôi cứ giới thiệu thêm nhé: Anh phuongnn là người "đầu têu" (như anh ấy tự dùng từ đó để nói về mình) đưa ra trang nuocnga.net đấy. Với sự "khởi xướng" của anh ấy, và được một số bạn bè ủng hộ (như anh Hungmgm-Admin, chi Tykva, Rung Bach duong. Virus...) trang này đang phát triển rất nhanh và "hoàng tráng". Tôi nghĩ, chúng ta, những người yêu nước Nga, không lẽ gì mà không "ghé thăm" và ủng hộ cho các anh chị ấy.
Hôm vừa rồi tôi có giới thiệu trang này cho anh bạn của tôi, một người từng nhiều năm gắn bó với Nga và đang "làm" về Nga. Khi vào thăm nuocnga.net rồi, anh ấy cũng phải sửng sốt (khi nói về anh Phuongnn) : "kể ra một người chưa từng đến nước Nga bao giờ mà lại có tình cảm như vậy với nước Nga thì lạ nhỉ?".
Tôi là "lình mới tò te" của các trang Diễn đàn, và chưa từng gặp anh Phuongnn bao giờ, nhưng tôi muốn ra sức "cổ vũ" cho trang này vì tình cảm của anh Phuong, của mọi người ở đó và của tôi với nước Nga. Ở đó, bạn không chỉ có "Văn thơ Nga" mà còn nhiều thông tin, diễn đàn khác...
Dẫu sao, tôi vẫn yêu và gắn bó với trang này của chi TQ như một "mối tình đầu" với Net. và không thể xa được!"
"Chà, chà...
Chào cả nhà.
Tôi về thăm nhà, thấy anh phuongnn vừa đến thăm nhà ta (và giới thiệu thêm một số bài thơ của NHH). Chắc có một số người trong nhà mình biết rồi, nhưng có thể một số chưa biết, tôi cứ giới thiệu thêm nhé: Anh phuongnn là người "đầu têu" (như anh ấy tự dùng từ đó để nói về mình) đưa ra trang nuocnga.net đấy. Với sự "khởi xướng" của anh ấy, và được một số bạn bè ủng hộ (như anh Hungmgm-Admin, chi Tykva, Rung Bach duong. Virus...) trang này đang phát triển rất nhanh và "hoàng tráng". Tôi nghĩ, chúng ta, những người yêu nước Nga, không lẽ gì mà không "ghé thăm" và ủng hộ cho các anh chị ấy.
Hôm vừa rồi tôi có giới thiệu trang này cho anh bạn của tôi, một người từng nhiều năm gắn bó với Nga và đang "làm" về Nga. Khi vào thăm nuocnga.net rồi, anh ấy cũng phải sửng sốt (khi nói về anh Phuongnn) : "kể ra một người chưa từng đến nước Nga bao giờ mà lại có tình cảm như vậy với nước Nga thì lạ nhỉ?".
Tôi là "lình mới tò te" của các trang Diễn đàn, và chưa từng gặp anh Phuongnn bao giờ, nhưng tôi muốn ra sức "cổ vũ" cho trang này vì tình cảm của anh Phuong, của mọi người ở đó và của tôi với nước Nga. Ở đó, bạn không chỉ có "Văn thơ Nga" mà còn nhiều thông tin, diễn đàn khác...
Dẫu sao, tôi vẫn yêu và gắn bó với trang này của chi TQ như một "mối tình đầu" với Net. và không thể xa được!"