Tường thuật hội ngộ 3 miền tại Đà Nẵng tháng 4/2010 (Phần 2)

  • Thread starter Thread starter USY
  • Ngày gửi Ngày gửi
Doia và Raiva

img8162m.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đây là những tấm ảnh chụp vào thời điểm 1 phút trước bão cát đêm 22/4 mà Doia và Hương hồng vàng nhắc đến. Cũng hơi mờ mịt thật

IMG_7989-1.jpg


IMG_7990-1.jpg


IMG_7991-1.jpg
 
Chị Anka viết:To Dôia: Dôia ơi, sao có những chiếc ảnh của em up lên cứ to lồng lộng thế nhi???
Chị Anka ơi, ảnh của em "to lồng lộng" vì từ hôm offline đến giờ tâm hồn của em lộng gió quá (như trên đỉnh Bà Nà):emoticon-0157-sun: Một cuộc offline hoành tráng như thế nên ảnh chụp cũng bự trảng chị nhỉ? (lý do thật là lần đầu em bít chụp và post ảnh nên đảm bảo với chị qua đợt offline năm sau "tay nghề" em sẽ nâng cao. Lúc đó ảnh của em không chỉ to mà còn cao nữa ah:emoticon-0136-giggl
 
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đà Nẵng (tiếp)

Sáng nay mình ăn cái gì mà đau bụng vậy ta?

aubngqu-1.jpg


Lửng lơ trên đỉnh Bà Nà (vì đi bằng cáp treo)

LngltrnnhBNvibngcptreo.jpg


Trong Bà Nà mờ sương (Doia và cô Kim Dung)

TrongBNmsng.jpg
 
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đà Nẵng (tiếp)

Mãi chưa tới lượt đoàn mình lên cáp treo nhỉ?

Hihpqulnutincicptreo.jpg


Bác Phan đang làm thơ trên cáp treo

BcPhannhthca3N.jpg


Bác đầu bếp sành điệu nướng thịt bằng di động điều khiển từ xa

Nngtht.jpg


Chụp ảnh lưu niệm trước khi rời Bà Nà

HaibcthiuphPaletstai.jpg
 
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đà Nẵng (tiếp)

Thuyền trưởng “Xin bát”

ThuyntrngtuQKT.jpg


Hai chị em mình thi xem ai chụp đẹp hơn nhé!

Thinhauxemaichphoaphnno.jpg


Anh Hiennn ơi, về Hà Nội đừng quên em gái nhỏ miền Trung nghe
CondutnglaicabcPhuongnn.jpg
 
anka nói:
To Dôia: Dôia ơi, sao có những chiếc ảnh của em up lên cứ to lồng lộng thế nhi???
Doia ơi khi post ảnh lên Diễn đàn cháu giảm size ảnh còn cỡ 648x486 thôi thì mọi người mở trang mới nhanh được cháu ạ. Để ảnh cỡ to trang sẽ rất nặng.

tieuboingoan nói:
Đây là những tấm ảnh chụp vào thời điểm 1 phút trước bão cát đêm 22/4 mà Doia và Hương hồng vàng nhắc đến. Cũng hơi mờ mịt thật
Tieuboingoan ơi em nhầm rồi. :emoticon-0157-sun: Ảnh của em chụp là sau khi ăn cơm tối QKTĐ đi dạo bên bờ sông Hàn, ảnh em chụp chị và bé Doia chỉ khoảng 20h30 thôi. :emoticon-0100-smile Sau đó chị em, bác cháu ta về nhà, hơn 22h Dinhtuhuong bị chậm máy bay mới vào đến khách sạn Varna. Ba chị em mình đã chuẩn bị đi ngủ rồi thì gần 24h Dinhtuhuong bảo muốn xem cầu quay sông Hàn quay, chị mới gọi điện rủ 2 bé Doia và Raiva đi xem mưa sao băng và cầu quay sông Hàn quay thế nào rồi bị “bão cát” cơ mà. Gió ném cát bụi vào chị em mình khiếp thật! :emoticon-0107-sweat Lần đầu tiên chị đi giật lùi đoạn đường xa như thế. May mà cô bé Raiva xinh đẹp không đi.
Cô bé Doia bên bờ sông Hàn lúc 20h22 đây này. :emoticon-0100-smile

IMG_6692.jpg
 
Bác Huonghongvang viết: Doia ơi khi post ảnh lên Diễn đàn cháu giảm size ảnh còn cỡ 648x486 thôi thì mọi người mở trang mới nhanh được cháu ạ. Để ảnh cỡ to trang sẽ rất nặng.
Bác huonghongvang ơi, bây giờ cháu biết chỉnh ảnh rùi nhưng mà không vào sửa lại được nữa:emoticon-0106-cryin. Cháu đã gọi điện nhờ bác hongducanh trong BQT chỉnh hộ rồi ah. Đây là lần đầu tiên cháu post ảnh đấy. Đến offline lần sau cháu sẽ thành "phó nháy" chuyên nghiệp hơn bác ah:emoticon-0157-sun:
 
Còn nợ các bác nên phải quay lại trả, báo cáo các bác như vậy!




(Còn nữa)

OT phắn tiếp. Bao giờ xong Các phần tiếp theo xin lại được ghé lại.
 
Back
Top