Tường thuật hội ngộ 3 miền tại Đà Nẵng tháng 4/2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tiếp bước Doia, KD tôi cũng có kỷ niệm muốn chia sẻ với mọi người đây.
- Tối 23 sau khi vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng ở khách sạn, mặc dù đã rất khuya, nhưng không ai muốn ngủ cả. Mấy chị em bèn rủ nhau đi ngắm cảnh Đà Nẵng. Đội quân đi đêm gồm có:bác nguyenlac, Hoamay, Le Van Dum,Kim Dung và Vananhbuile. Vananh kiêm luôn quái xế. Trước hết Vananh làm nhiệm vụ quan trọng là tống tiễn chị Anka và thoixavang về tận doanh trai, sau đó quay lại đón đoàn quân đi bộ trên cầu sông Hàn.
Cả 5 anh em nhét lên xe của Vân Anh chật cứng và bắt đầu hành trình. Dọc đường Vananh đưa ra ý tưởng là sẽ đưa cả hội đi ăn trứng vịt LỘN trên đường Hoàng Diệu. Theo chỉ dẫn của Kim Dung, Vânanh chở 5 anh em đi vòng vèo khắp cả thphố Đà Nẵng. Khi tìm được quán vịt lộn của Bà già thì đã gần 12 giờ đêm! Bà già đã soạn sửa ra về, nhưng nhận ra Vânanh là khách quen, nên lại vui vẻ soạn trứng ra bán. May quá! 5 chị em xì xụp ăn ...trứng lộn. Bác nguyenlạc sẽ post ảnh để minh hoạ cho bài viết này của tôi. (Khi về đến khách sạn tôi nhận lỗi với Vânanh về cái vụ chỉ sai đường, bắt vânanh chạy cả chục km(Tốn xăng lắm đây),nhưng nghĩ lại chắc không phải tại tôi, mà tại vì chúng tôi đi ăn trứng LỘN, lại có bác LẠC thì đi lung tung là đúng rồi!hehe.)
Vâng! em đi Lạc lâu quá nên bây giờ mới hồi âm đây, xin lỗi vì quá bận và cái laptop của em không hiểu vì sao upload hình lên photobucket quá chậm mặc dù đã thu nhỏ hình sau khi chọn lọc.


Hình ảnh buổi họp mặt tối 23:
chị em xem ảnh sau khi chụp

P1050601.jpg

Chai Vodka khủng bố của Bác Hổ dùng khai tiệc:
P1050604.jpg

Cả nhà 3N âm thịnh dương suy cùng chụp ảnh kỷ niệm:
P1050606.jpg

Chị em phụ nữ dễ thương của 3N:
P1050608.jpg

Sau buổi tiệc tối 4 chúng tôi đi băng qua cầu Quay đón lỏng Vân Anh và gặp Totet trên cầu say sưa với cây đàn:
P1050610.jpg

Chúng tôi cùng thử chiếc xe rất đặc biệt có 1 không 2 của Totet:

P1050614.jpg

Và đây! tìm được đến quán vịt lộn Bà Già của Vân Anh (lúc gần 11h30):
P1050615.jpg

VA vui vẻ hớn hở: Quán quen đây rồi, dù sao cũng không bị lạc như bác Lạc
P1050616.jpg

Hoa May cũng thích thú vì tìm được vịt lộn:

P1050617.jpg

Và tất cả đều hả hê với mớ vịt lộn trên bàn, trừ tui ra (ăn tiệc no quá, sao nhét tiếp vô bụng đây!):

P1050621.jpg
 
Sửa lần cuối:
To nguyên lac: "Tất cả đều hả hê với mớ vịt lộn trên bàn, trừ tui ra ( ăn tiệc no quá, làm sao nhét tiếp vô bụng đây"
Bác Lạc lại không trung thực rồi! Tui nhớ hôm đó Vananh vừa dừng xe là bác lao qua đường, bay đến thúng trứng lộn nhanh nhất! Trên đường về khách sạn bác còn chỉ đường, bắt vânnh chạy lòng vòng tìm quán phở nữa cơ! Gần đến quán phở ruột của bác thì Le van Dum đề xuất ý kiến: bác Lạc thèm phở thì cứ vô ăn, còn 3 chúng tôi chỉ ngồi ngó bác ăn thôi! Có lẽ bác sợ chúng tôi phải ăn phở ngó lâu, nên đồng ý đi về, nhưng lòng đầy luyến tiếc!
 
Ngoài lề 3: ăn đêm

@bác Lạc: Á, mà mấy cái hình sông Hàn đêm long lanh huyền ảo kia hình như là chụp từ balcon phòng VIP tầng 6 đấy chứ ạh? :emoticon-0136-giggl

Có lẽ bác nên cắt mớ hình ra vài post theo chủ đề đi nhé. Cái chính là chia nhỏ các hình trong 1 post sẽ làm cho đỡ nặng hơn đấy ạ.

T
Bác Lạc lại không trung thực rồi! Tui nhớ hôm đó Vananh vừa dừng xe là bác lao qua đường, bay đến thúng trứng lộn nhanh nhất!
Trên đường về khách sạn bác còn chỉ đường, bắt Vananh chạy lòng vòng tìm quán phở nữa cơ! Gần đến quán phở ruột của bác thì Le van Dum đề xuất ý kiến: bác Lạc thèm phở thì cứ vô ăn, còn 3 chúng tôi chỉ ngồi ngó bác ăn thôi! Có lẽ bác sợ chúng tôi phải ăn phở ngó lâu, nên đồng ý đi về, nhưng lòng đầy luyến tiếc!

Chị Dung ơi, chuyện đòi ăn phở giữa đêm của bác Lạc là "chuyện trong nhà" mà chị, hihi :emoticon-0136-giggl

Cùng nhau rong ruổi trên phố Đà Nẵng đêm thật là tuyệt! Khí hậu đêm se lạnh mơn man trên má, gió nồng nàn lùa mái tóc bồng bềnh bay .. :emoticon-0155-flowe

HM chỉ hơi tiếc là ít người gia nhập "Hội đi đêm" quá! Phone bác Cả: "Ôi, anh mệt quá! Mai nhé!"; Phone Còi Tầm: "Em xỉu rồi chị ơiiii" Hic :emoticon-0106-cryin

Bây giờ nhìn ảnh vui của bác Lạc và đọc miêu tả của chị Dung, sẽ có người tha hồ tiếc, hihi :emoticon-0136-giggl
 
Sau khi đến DN ngày 22, ngày 23 em đã chụp 1 mớ cảnh trên bancon tầng 9 của KS nhìn xuống đẹp tuyệt với Đà Nẵng ta ơi:
P1050562.jpg


P1050564.jpg


P1050562.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sau khi ăn hột vịt lộn trễ, về KS lúc 1h khuya 23 nhìn thấy cảnh về đêm DN sao mà đẹp quá, từ tầng 9 tôi chụp vài bô ảnh với cái máy tí hon và nó được như vầy đây:[/I][/B]
P1050622.jpg


P1050626.jpg


P1050630.jpg


P1050633.jpg


P1050634.jpg


P1050639.jpg


buồn ngủ rồi mai pót tiếp nhé!
 
Sửa lần cuối:
....... Chỉ có bác Lạc sau khi phân phát hết thùng xoài khủng, lại tiếp tục la cà lên bán đảo Sơn Trà và hiện giờ không biết phiêu bạt mãi tận đâu. (Em đề nghị các bác qk SG tổ chức họp khẩn để kiểm điểm bác Lạc: Hôm 22 từ Vĩnh Long bác này không chịu bay thẳng ra ĐN mà còn vòng vèo lên tận Plâycu ngắm nghía các em phố núi!!!)
:emoticon-0155-flowe
Cho phép em giải trình với QKMT là thế này: như em đã trình bày trước khi ra Miền trung, e chẳng biết cụ thể nội dung chi tiết, và thời gian rõ ràng. Tham khảo HM cho biết là cứ từ 22 đến 25 là được, lúc đó HM đăng ký vé 23 về 26, vì em ở làng quê Nam Bộ xa xôi, tìm trên mạng vé 23 hết, 22 còn nhưng phải qua phố núi Playcu, thế là em chơi luôn, té ra tưởng xui mà hên: xui vì ra sớm quá chơi với ai đây:emoticon-0106-cryin, nhưng lại hên vì chi tiết cuối cùng về chương trình đúng như ngày em bay ra! kết quả HM và CK bị trễ, còn em kịp vi vu thăm phố núi, trên chuyên bay làm quen với 1 em dân Playcu, nói chuyên vui quá quên cả xin đ/c và tel rùi, chỉ có biết tên thôi, huhu! làm sao gặp lại đây:emoticon-0106-cryin.
Từ Playcu về DN em lai kịp quen chú Kiatisak đi cùng đội bóng HAGL về DN để đá với đội DN vào chiều T7 (24/04):
Bằng chứng cụ thể đây:
P1050557.jpg
Tội nghiệp chú ấy, e chúc mừng chú ấy "Good luck to you", trận bóng hôm T7 em muốn đội của chú hòa với DN, thế mà phút cuối HAGL bị thua 1 trái, lúc ấy vừa đến Bà Nà và lật đật chạy vào xem đội chú đá bị thua, buồn ơi là buồn, nghĩ rằng chú ấy sẽ giận em vì lời chúc trù ẻo:emoticon-0136-giggl
Tới sân bay DN gọi Anka liền vì em sợ lạc do cái tên nó gắn với em nên em cứ hồi hộp chờ Anka (nghe Anka nói nhà gần sân bay, thế mà chờ cũng sắp dài dài cái cổ em ra đấy), rồi mọi sự cũng đâu vào đấy.
Còn ngày cuối thì HM về sau em tuy cùng ngày, HM còn dung dăng dung dẻ, em bay buổi sáng thứ Hai rồi, vào tới SG là về VL ngay, không kịp ghé qua nhà nữa! hì hì, hôm nay em mới về SG nghỉ liền tù tì 4 ngày luôn!
Báo cáo hết ạ!
 
Mấy ngày nay, mạng nhà TBN chập chờn quá, không thể làm gì được.
Thấy mọi người lướt NET ầm ầm mà thèm.
Mọi người post nhiều ảnh quá, TBN đành chen vào mấy cái ảnh mà đảm bảo là mọi người chưa được xem.
Đố cả nhà biết đây là thành viên nào và đang ở đâu?

IMG_7972.jpg
 
Sau khi offline em thấy nhiều thành viên post bài quá. Hiệu quả của offline thật rõ ràng. Phát huy tinh thần Đà Nẵng 2010, ta mỗi tháng ọp một lần thì chẳng mấy chốc trên Diễn đàn NNN của chúng ta bài vở sẽ Nhiều NNước!
 
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đà Nẵng

O du kích nhỏ đi đâu đó?
CIMG0402.jpg

Người đẹp bên hoa Bà Nà
CIMG0404.jpg

Cho con đi offline với các bác ơi!
CIMG0468-1.jpg
 
Ảnh của bạn Doia thật vui : Gần 22 giờ đêm mà bạn Siren còn lang thang đâu đó trên núi, bạn HoaMay còn đứng một mình giữa những bồn hoa, còn chú bé này, mới có 4 giờ sáng đã dậy đòi đi offline! Ở đâu mà mặt trời dậy sớm thế nhỉ?
 
Không phải đâu bác ơi, vì máy ảnh này Doia đi mượn, không biết chỉnh ngày nên lỡ chụp rồi, lại không biết xóa ngày ở đâu. Doia đang nhờ bác Hongducanh chỉnh giúp đấy ah, nhưng mà lỡ hứa với chị Hoamay post cái hình này lên rùi nên hi hi.. Mong các bác chỉ xem hình thui mà đừng nhìn ngày nhé (quê quá:emoticon-0102-bigsm)
 
Bác Nish ơi, nhưng nói đi phải nói lại, bác có thấy hình của Doia chụp vừa đáng yêu lại bị sai ngày giờ nên vừa xem vừa cười đúng không ah? Nhờ thế các bác xem ảnh của em cười nhiều lại trẻ ra ấy chứ:emoticon-0136-giggl
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top