Phanhoamay
New member
Về nhà bận qúa, không còn lúc để thở nữa, tạm thời đưa lên một bức ảnh, mai sẽ viết dài hơn.
Sửa lần cuối:
@ Bác Hổ Già: Mấy cái máy khủng của bác mà không thấy tấm cận cảnh nào của ...hoa hậu Phucanh à? Các bác xì xào em nghe thấy hết cả rồi đấy !
@ Bác Hổ Già: Mấy cái máy khủng của bác mà không thấy tấm cận cảnh nào của ...hoa hậu Phucanh à? Các bác xì xào em nghe thấy hết cả rồi đấy !
Bác Bản đồ ơi ời, em đã "xì xào" với bác Hổ Già rồi, ngoéo tay đàng hoàng là bác Hổ Già sẽ đặc cách cho em được đứng xa xa, không chơi cận cảnh đới, bác Hổ nhể :emoticon-0150-hands.
Để tiếp tục đun sôi không khí của họp mặt lịch sử này, đ:emoticon-0116-evilgề nghị bác Hổ cho xin mấy kiểu ảnh ôm hôn thắm thiết của bác như đã "giao kèo" khi đón các đoàn đi!
Bác Bản đồ ạ! Tất cả các em gái, chị gái em đều ôm hôn thắm thiết như đã "giao kèo", nhưng khổ cái, khi em ôm hôn, em lại không tự chụp được hình em bác ạ. Thế mới đau chứ bác.
Có bác nào chộp được em ôm hôn thắm thiết up lên cho em xem với!:emoticon-0150-hands
Hè hè, nhưng lúc luyện tập hay hơn HM nhỉ? Cười đến vỡ cả bụng! Nhưng mà theo kế hoạch khi lên biểu diễn phải có mấy quả bóng bay cơ mà?
Theo em đoán thì bác đứng giữa thuộc BQL nhà máy lọc dầu , đang giới thiệu với các đại biểu về nhà máy, còn bác áo sọc bên trái là Việt kiều yêu nước mới ở Nga về đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào DQ ạ?:emoticon-0136-giggl :emoticon-0155-flowe
Đúng là những tấm hình và lời bình đắt giá, đủ làm một trận cười no nê buổi sáng trước giờ làm việc! :emoticon-0102-bigsmMấy hình kéo co của bác Hổ là chụp toàn cảnh, còn CK tôi được phân công làm khán giả hò hét cổ vũ nên cố tranh thủ vừa hét vừa chộp mấy bức cận cảnh, lén lút đêm khuya post lên kịp sáng các bác cười no nê cho tươi ngày mới.
Thể theo lời thỉnh cầu của bác, CK cố lục tìm trong tập ảnh chụp từ cái máy không khủng tí nào của mình chỉ được 2 tấm này gửi lên tặng bác (mong bác cứ bình tĩnh, đừng hồi hộp quá)
Hai hoa khôi của QKSG đấy :
![]()
![]()