Vì sao các bạn biết được www.nuocnga.net

oleola

New member
Oleola đang ngồi tán phét với bạn bè thì có một tiếng Buzz rõ to của một ng bạn bên Mosocw: "
nguyenbinh : Buzz!!!
nguyenbinh : Mày vào trang này coi! hay phết...http://www.nuocnga.net"
oleola : Okie!
nguyenbinh : vao duoc chua?
oleola : rui, dang coi. Sao no dep the? lai co ca nhac nua.
nguyenbinh : ....

Sau đó Oleola dạo qua diễn đàn, lúc đó mới có lèo tèo vài thành viên. Oleola cũng đăng kí luôn cho mình một acout và từ đó ngày nào cũng post bài..
banner_nuocnga.jpg

Còn các bạn bít được trang nuocnga.net này như thía nào? Kể nghe chơi cho dzui!!! :wink: :o
 
Đang ngồi nghịch ngợm cái máy tính của ông chú ngoài kva , mua xong mấy cái host rồi ,dow đc mấy soft cần rồi ... chẳng còn trò gì làm nữa nên mở cái list của ông chú lên xem , thấy có trang nuocnga.net nên vô xem , thấy có hình ảnh và trang homepage đẹp quá nên checkdomain xem thế nào , hóa ra là của xịn , hehhe em thấy chắc chắn đây là một trang web của bác nào đó yêu Nga , hoặc là của ... bộ VHTT làm , vô forum lại thấy đúng cái loại forum mình thích nên đăng kí 1 cái nick , em cũng là một trong số 30 nhân đầu tiên đó . Thấy mấy bác nói chuyện trong đó toàn người lớn , tưởng ko hòa nhập đc, ai dè bị cuốn đến bây giờ . Giờ cứ vào net cái là Favorites --->nuocnga.net
Chúc chúgn ta mãi đi lên
 
Thêm một số bài viết của cac trang web về nuocnga trong tôi nhé!!!!

«С любовью о России» - эти слова стали более чем литературным эпиграфом встречи, они очень точно отразили ее дух и содержание. Только любовью к России, можно объяснить то, что молодые люди, из которых никто и никогда там не был и не изучал русского языка, которых, казалось бы, мало, что связывает с нашей страной, по собственной инициативе создают Интернет – сайт «Россия во мне». Посетители сайта http://www.nuocnga.net/ а менее чем за месяц на нем зарегистрировано около 6 тысяч посещений - не могли не отметить разносторонние таланты его авторов. Между тем, они люди различных профессий, объединенные одним мотивом – интересом к России. Главный инициатор создания сайта Нго Нгок Фыонг – юрист по образованию, писатель по призванию, осуществил свою давнюю мечту: не только самому больше узнать о великой стране, но и рассказать о ней своим ровесникам. В небольшом коллективе единомышленников нет филологов, владеющих русским языком, но это не стало для них непреодолимой преградой на пути к цели. Ле Тхе Зань и Ле Суан Туанг выбирали материалы по истории, культуре и страноведению России, а также по истории Великой Отечественной войны на английском и французском языках и переводили их на вьетнамский. Форумом сайта руководит начальник Управления по международным связям гражданской авиации То Ты Хуанг. Сейчас все они серьезно задумали освоить русский язык на курсах Российского центра. Специалисты информационной компании ТЕКСИЗ оказали техническую помощи в создании Интернет-страницы.

На презентации сайта Нго Нгок Фыонг сказал: «Мы решили создать веб-страницу «Россия во мне» исходя из нашего глубокого чувства к этой стране, и это подарок всем , кто его разделяют. На каждой веб-странице есть заголовок «О нас» имея в виду создателей сайта, но мы считаем, что эта страница не чья либо собственность, а общее достояние всех, кто любит Россию, поэтому правильным будет заголовок «О нас с вами». Своими маленькими силами, мы хотим что-то сделать, чтобы сегодняшняя молодежь больше понимала историю России, ее культуру и ее народ, а созданный нами сайт, предоставляет такую возможность».

nuoc-nga-trong-toi.jpg

Trong lời giới thiệu về mình, nhóm tác giả thực hiện trang web này, đứng đầu là trưởng nhóm Ngô Ngọc Phương (contact@nuocnga.net), bộc bạch: "Tôi còn nhớ cách đây gần 30 năm, có một lần tôi được cầm trong tay cuốn “Sách học tiếng Nga”. Lần đầu tiên tôi được xem một cuốn sách đẹp đến thế, và cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy những tranh ảnh về nước Nga và các nước cộng hoà thuộc Liên bang Xô-viết cũ. Chúng tôi bắt đầu được học tiếng Nga, học “tiếng nói của Lê-nin” như thế.

Cùng với thời gian, chúng tôi đã “đem lòng” yêu nước Nga lúc nào không biết. Đến nay, sau nhiều năm trời, tình yêu đó còn nguyên vẹn trong lòng chúng tôi, thế hệ sinh ra khi chiến tranh sắp kết thúc trên đất nước Việt Nam. Và chúng tôi cũng biết rằng, với những thế hệ cha anh, những người đã được nước Nga và các nước cộng hoà Liên bang Xô-viết cũ đào tạo trong thời gian đất nước ta còn chia cắt, tình yêu đó còn lớn hơn rất nhiều.

Chính vì thế, mà chúng tôi đã quyết định làm website “Nước Nga trong tôi” này, vừa là vì tình yêu nước Nga của cá nhân, vừa là món quà tặng cho tất cả những người yêu nước Nga... Bằng những cố gắng nhỏ bé của mình, chúng tôi mong muốn cùng với tất cả những người Việt Nam yêu nước Nga muốn làm được một việc gì đó để cho lớp trẻ Việt Nam ngày nay hiểu hơn về lịch sử nước Nga, về cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô, về văn hóa Nga, về con người Nga, về nước Nga…".

Là “kẻ đầu têu” theo cách mà Ngọc Phương tự gọi mình như thế trong việc tổ chức, xây dựng và phát triển trang web, anh chàng này vô cùng hào hứng khi cùng một lúc đón hai niềm vui: Nước Nga Online và con trai bé nhỏ cùng chào đời trong tháng Năm lịch sử. “Tôi thực hiện website này không chỉ vì một tình yêu nước Nga, mà còn muốn dành nó làm quà tặng riêng cho vợ và con trai sắp ra đời của tôi, những người mặc dù chưa biết gì về nó nhưng tôi tin là nếu biết thì sẽ hoàn toàn ủng hộ tôi trong việc này. Tôi cũng mong con trai tôi sau này sẽ có một tình yêu nước Nga như thế”.
 
tui vô trung tâm NGa trên 501 KIM MÃ tính định hỏi thủ tục học tiếng NGA và các hoạt động ở đó ra sao để hè này tham gia. Sau 1 hồi đọc tài liệu, dạo lên dạo xuống 3 tầng nhà thì thu được kết qủa và thấy trang web này. Mà các bạn ở Hn có nhu cầu học tiếng NGA thì trung tâm 501 cũng là 1 địa chỉ các bạn có thể tham khảo đấy. Khi về tớ nhà thì ông anh trai tui đã chiếm dụng ngay máy tính, nối mạng và nhảy vô trang web này luôn ( Ông ấy cũng học ở Nga 11 - 12 năm liền - tiếng Nga thành thạo, nói như gió) . Tui cũng thấy đây là 1 trang web rất hay, thông tin thú vị.
 
Công việc bận rộn không cho phép Vietnhan lướt nét nhiều, thế rồi một hôm cùng chat với 1 ng bạn (cũng đang tham gia vao 4rum) thì bạn ấy giới thiệu, thế đấy.
Vietnhan cảm ơn mọi nhiều lắm, nhầt là bạn nữ ấy. bây giờ Vietnhan có thêm một kênh thông tin giải trí và học tập nữa rồi. :wink:
 
Đơn giản thôi, vì cái bạn giới thiệu trang web cho Vietnhan là một bạn nữ mà . Vietnhan cảm ơn bạn ấy nhiều, chứ không phải là cảm ơn "ai đó" đâu .
Thế làm sao ngoclinh biết được trang này ?
 
Em á!em hay lang thang trên trang "www.tintucvietnam.com" mà bây giờ là "www.dantri.com.vn" để đọc tin tức(vì ko mua báo mà!!!!),tự nhiên thấy có web mới lại có tiêu đề là "nuocnga" mới hấp dẫn chứ.Học tiếng nga mấy năm rùi mà nay mới thấy.Zui quá!--------->Vô đó luôn!
 
[color=darkred:8b39738312]Một người bạn hỏi godblessyou có piết trang wed nuocnga.net không ....vừa hỏi xong thấy godblessyou cười bạn tưởng godblessyou piết ...hihi...nhưng thật ra chưa piết...Thế là vèo online đúng 5 h visit rùi đăng kí làm mem luôn.

Vừa mở wed thì ,...chu choa....ảnh đẹp quá,ngồi ngắm nghía hồi mới enter vào 4rum. :)
Vào ngay mục"góp ý của thành viên"...umh... :( ,là một cuộc đấu khẩu của các mem...đọc xong godblessyou cũng thấy choáng luôn!! :(

Một cảm giác nặng nề khi rời 4rum!!!( đó là cái cảm giác khi i vào ngôi nhà mới của chúng ta)

Nhưng từng ngày từng ngày"nước Nga trong tôi" đã làm tôi thật sự xem đây như là ngôi nhà của mình,hàng ngày với tâm trạng thoải mái online vào 4rum và được học hỏi rất nhiều điều từ các bạn và các anh chị trong này,mọi người rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ nhau về mọi vấn đề thắc mắc đưa ra.

:) Cảm ơn "nuớc Nga trong tôi",cảm ơn các anh chị đã tạo ra ngôi nhà chung này cho tất cả chúng ta được gặp nhau ở đây.

большое спасибо!!![/color]
 
Minh vao Google.com danh tu Nga vao de tim 1 nguoi ban cu ten la Nga, dang tim tu nhien thay dong chu nuocnga.net the la minh biet co trang web nay.
 
"Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước
Con nào cũng tới bờ dù muôn vời cách xa"

Những tâm hồn Nga như chúng ta đi đâu loanh quanh cũng sẽ đụng nhau thôi, các bác nhỉ ??? :wink: :wink:
 
Những đỉnh núi cao chót vót chỉ có đại bàng và ốc sên mới tới đỉnh :)

Thôi rồi báo cáo của tôi, vừa làm vừa ngó sang nuocnga.net :)
 
Tui về quê chơi,thấy có tờ"Nông thôn ngày nay" thế là lôi ra đọc.Tự nhiên thấy có lời giới thiệu về trang web của những người yêu nước Nga.Sướng quá!Vào luôn!
 
em thì là độc giả thường xuyên của báo "Làm bạn với máy vi tính" . một lần trong mục "Lướt Web" có giới thiệu trang Nước nga , thế là vào luôn :D
 
Cô giáo cũ của ăn_mày_mos chính là chị Olia nhà mình đấy..hihi...Hôm nay chị Olia chát với oleola nói: ăn_may_mos hỏi chị hơn chục lần: " có phải là chị Olga ko..?" chắc là vui wa, cũng ko tin nên anh an_may_mos mới hỏi nhiều thế!!!!
:D
Mà sao hai người biết nick Y.M của nhau nhỉ??? :?:
 
[color=green:dc3fb671ab]Lần đầu tiên mình vào trang web này mình rất thích.
Mình thích được trò chuyện với tất cả mọi người, và viết bài vào đây.
Mình được một người bạn gái rất thân gửi cho mình trang web này. Bạn ấy tên là Dung, học ở HV KH Quân sự.
Mình đã tuyên truyền cho rât nhiều người biết đến trang web này. Cụ thể là những người ở cùng với mình trong ktx. Trong phòng mình có một bạn rất tích cực tham gia nha. Bọn minh cùng nhau tham gia rất vui.[/color]
:D
 
Bạn ơi , bạn có thể giới thiệu cho mình bạn gái đó được ko , hoặc mình có thể làm quen với bạn được ko . Mình cũng chỉ mới tham gia forum và trang web này thôi à . Tiếng Nga chưa biết nhiều và vẫn còn trẻ lắm . Có khi ít tuổi hơn bạn . Rất vui được làm quen
 
Tạ Huyền Trang nói:
[color=green:8665c4691b]Lần đầu tiên mình vào trang web này mình rất thích.
Mình thích được trò chuyện với tất cả mọi người, và viết bài vào đây.
Mình được một người bạn gái rất thân gửi cho mình trang web này. Bạn ấy tên là Dung, học ở HV KH Quân sự.
Mình đã tuyên truyền cho rât nhiều người biết đến trang web này. Cụ thể là những người ở cùng với mình trong ktx. Trong phòng mình có một bạn rất tích cực tham gia nha. Bọn minh cùng nhau tham gia rất vui.[/color]
:D

Nghe đồn oleola cũng biết Dung ở HV KH Quân Sự, có phải em này ng nho nhỏ, giọng hát cũng rất hay ko Trang???
 
Back
Top