Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa của For khai màn hình đầu năm 2010 là thế này này
t5qQuP391156-02.jpg


ueTFYl107807-02.jpg

Sau cuộc thi ảnh Phong Thu, tay máy của For lên thêm mấy vạch :emoticon-0155-flowe. Những bông hoa vàng chào 2010 của For thật đẹp về mọi phương diện: ánh sáng, độ nét, góc nhìn, bố cục. Congratulation!:emoticon-0155-flowe

DSC_0598ccc.jpg


DSC_0021ccc.jpg

Bông sứ Miền Bắc

DSC_0158ccc.jpg
 
Chúc mừng các tay máy của nhà vườn 3N đã lên bậc!:emoticon-0150-hands
Vẫn còn nhiều hoa trong Hội hoa, có nên pót ở đây không các bác nhể? Bên "Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ Quốc" cũng có Hội hoa!
Muốn gì thì gì pót tiếp 4 ảnh này cái đã!:emoticon-0136-giggl

30582185.jpg


30582159.jpg


30581663.jpg


30582212.jpg
 
Vẫn còn nhiều hoa trong Hội hoa, có nên pót ở đây không các bác nhể? Bên "Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ Quốc" cũng có Hội hoa!
30582185.jpg

Bác BĐ post ảnh hoa ở đây... ở vườn hoa NNN mà vẫn nhát gan, sợ For của mùa xuân không cho phép!!:emoticon-0136-giggl Hay là bác post sang bên topic "ĐÁ" của Siren đi, tranh thủ lúc cô ấy đi vắng...:emoticon-0136-giggl

hoatrangccc.jpg


DSC_0510ccc.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ơ thế không còn bác nào muốn đi du lịch Đà Nẵng nữa ạ?

:emoticon-0100-smile

" Đóa hoa chi e sợ
Ánh mặt trời sỗ sàng
Và đầu hoa nghiêng xuống
Đợi chờ đêm mênh mang..."

Hehe, bác HG ơi, em xin 1/4 vé thôi nhé!:emoticon-0157-sun:Miền Trung cát trắng..
 
Em đố cả nhà hoa này là hoa gì? Nếu ai đoán đúng và nhanh nhất em tặng một cặp vé đi du lịch Đà Nẵng.

IMG_8496a.jpg


Hoa của bác nhìn ... ngon như cái kẹo mút trong đôi môi chúm chím của mấy cô mấy cậu bé múp míp :emoticon-0111-blush

Em mê cặp vé du lịch giải thưởng của bác lắm! Vì vậy, phiền bác bật mí chút ạ: phải nói đúng tên hoa theo "địa phương" (như bác Muzik), theo khoa học (như bác Geo), hay là theo .. tên của bác Hogia đặt ạh? :emoticon-0136-giggl

Nói rõ nhanh nhanh để em còn định liệu, hihi... và còn chuẩn bị vali cho chuyến du hành :emoticon-0102-bigsm​
 
Hôm qua, ở SG em vẫn thấy trăng tròn bác Geo ạ!

Đêm qua nhà em cố "soi" chị Hằng xem có xanh như thông báo không .. Hmmm, ngắm mãi hoa cả mắt .. nên hình như chị Hằng cũng ngả xanh các bác ạh, hihi :emoticon-0136-giggl

@Daquy: share ảnh "Trăng xanh" cậu út đã "tóm" được cho bà con ngắm nghía với nhé! Cảm ơn!

trangxanhccc.jpg


TRĂNG XANH - NGÀY TRĂNG XANH

Đã bao giờ bạn nghe nói đến “ngày trăng Xanh”? Theo dân gian các nước phương Tây, khi ai đó nói về “ngày trăng Xanh”, tức là họ đang đề cập đến việc gì hiếm có, vô lý, thậm chí ngớ ngẩn.

Không ai biết chính xác khái niệm “trăng Xanh” có nguồn gốc từ đâu. Nó xuất hiện tối thiểu là từ 400 năm trước. Trên thực tế, nghĩa đen của “ngày trăng Xanh” để chỉ ngày thứ hai mặt trăng tròn trong tháng. Tháng 12.2009, sẽ có một “ngày trăng Xanh” và theo phi hành gia David Reneke phát biểu trên tạp chí Khoa học Australasian, nó sẽ diễn ra đúng vào đêm giao thừa. “Thông thường mặt trăng chỉ tròn một lần trong tháng, nhưng đôi khi trăng tròn xuất hiện lần thứ hai”, David cho biết, “Các nền văn minh xưa trên trái đất đã xem trăng tròn lần thứ hai như một biểu tượng tâm linh mạnh mẽ. Trăng Xanh không có bất kỳ ý nghĩa khoa học thực sự nào nhưng lại rất thú vị để xem xét”.

Chu kỳ trăng tròn là 29 ngày, trong khi hầu hết các tháng (dương lịch) trong năm kéo dài từ 30 đến 31 ngày. Vì vậy hiện tượng 2 lần trăng tròn xuất hiện trong cùng một tháng lặp lại trung bình sau 2 năm rưỡi. Tháng 12.2009 sẽ có 2 lần trăng tròn vào ngày 2 và ngày 31.
Còn về màu xanh của mặt trăng, đôi khi có thể quan sát thấy do khí quyển bị ô nhiễm. Chẳng hạn như mặt trăng đã chuyển sang màu xanh (thấy trên toàn địa cầu) sau 2 năm từ vụ phun trào núi lửa khủng khiếp ở Krakatoa (Indonesia) vào năm 1883. Sau đó, cũng có hai báo cáo cho thấy mặt trăng chuyển sang màu xanh do núi lửa phun ở St Helens năm 1980 và Pinatubo năm 1991.

Hiện tượng trăng tròn hai lần trong tháng được gọi là "blue moon" (trăng xanh) trong tiếng Anh. Tuy nhiên mặt trăng không hề phát ra ánh sáng màu xanh dương khi nó tròn lần thứ hai trong tháng. Một số tài liệu ghi nhận trăng có màu xanh dương vào năm 1980 và 1991 do ô nhiễm không khí (các hạt bụi làm phân tán tia sáng xanh khiến chúng ta thấy mặt trăng có màu xanh).

Theo Trung tâm dữ liệu khoa học vũ trụ quốc gia thuộc NASA, khi ngọn núi lửa Krakatoa tại Indonesia hoạt động vào năm 1883, nó phun ra một lượng khói bụi khổng lồ vào không khí khiến mặt trăng có màu xanh. Hiệu ứng này diễn ra trong gần hai năm khiến nhiều người tin rằng trăng thực sự có màu xanh khi nó tròn lần thứ hai trong tháng.

Giáo sư Philip Hiscock của Đại học Newfoundland, Canada nói với CNN rằng thuật ngữ "blue moon" đã ra đời cách đây hơn 400 năm, nhưng nghĩa của nó thay đổi theo thời gian. "Tôi thống kê được 6 nghĩa khác nhau của thuật ngữ này, trong đó ít nhất 4 nghĩa vẫn được sử dụng rộng rãi đến tận ngày nay", ông nói.

(Theo các bài viết trên mạng)

Về trăng đêm 31-12 vừa qua thì ở SG, Vũng Tàu... bác nào ngắm được cho biết thêm với... Hay các bác ngủ khì hết cả đấy? Ở Hà Nội thì trời mịt mù rồi..
 
Sửa lần cuối:
@ Bác BĐ: :emoticon-0150-handsFor phải cảm ơn bác nhiều lần là đằng khác, bác ngại ngần gì mà không post hết hoa lên cho For cùng mọi người ngắm và suýt xoa.
Những bức ảnh của bác chụp như truyền hình trực tiếp ấy, mịn tơi long lanh thế kia không để đâu cho hết sự thích thú.
@ Bác Geo: Bác Geo khen quá tay làm For lại muốn đưa ảnh lên nữa mới chết dở chứ.
Các ảnh cúc đại đoá, hoa đại , Chân quê rất dễ gây ...thiện cảm, vì bác biết rồi đấy đấy là một phần không thể tách rời của thiên nhiên:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands.
Riêng 2 ảnh hoa màu trắng thì nghĩ mãi chưa ra tên. Chịu rồi.
@ Siren: Mang tiếng nhiều lần đi VT, lại ở gần VT hơn Siren mà mình chưa bao giờ chộp được cảnh hoa đào như của Si ren đấy. Mình thích nhất ảnh cuối.

Tình cờ vào đúng ngày đầu năm 2010, For chứng kiến trăng như thế này ( không phải do thức khuya không ngủ được ra sân nghịch trăng mà là ....do đón bình minh sớm thôi), ảnh chụp được không đẹp và nét nhưng đấy là khoảng thời gian trong vòng 5 phút, trăng có tán đã thay đổi khi có đám mây đi qua. Lưu lại khoảng thời gian ấy cho riêng mình nhưng ai ngờ thấy ở topic hoa có nhiều bạn hỏi trăng xanh thì có "của nhà trồng được" đem lên đây "khoe " là phụ, chia sẻ là chính:emoticon-0111-blush

b.JCmz411205-02.jpg


Cs5eSA050353-02.jpg

Trăng vẫn sáng khi lúc ấy là 6hkém 15' tút tút 15 giây
 
Sửa lần cuối:
Được bác chủ vườn động viên, nhà em lại gửi tiếp vậy::emoticon-0136-giggl
Khi mọi người đổ về đường Đinh Tiên Hoàng, thì lại rất ít người biết là bên này đường Lê Thái Tổ có những chậu hoa treo, sắp đặt toàn những hoa quý, trong không gian cảnh hồ, nhìn chúng thật lãng mạn...
30584138.jpg


30584131.jpg


30584125.jpg


30584119.jpg


30584111.jpg


30584105.jpg
 
Cảm ơn bác BĐ nhiều nắm!
Từ vỉa hè, làn gió, mành liễu phất phơ, mặt sóng hồ, gốc cây cổ thụ đến những giỏ hoa phong lan như thắp lửa giữa mùa lạnh ...tất cả tạo nên bức tranh về Hà Nội thân yêu của mỗi chúng ta.
Tự nhiên lại nghĩ về câu thơ
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà nội
Những phố dài xao xác heo may...


Cũng tại bác BĐ và bác Geo cứ hay động viên khích lệ tinh thần quần chúng nên quần chúng lại muốn khoe hoa xuân.:emoticon-0136-giggl
7yEaSl517746-02.jpg


Riêng"em" này tuy đã đang chuẩn bị chạm góc chiều tà nhưng vẫn hiện lên trong ống kính máy ảnh phần sức sống tươi đẹp .
PGGMpH891150-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bác BĐ post ảnh hoa ở đây... ở vườn hoa NNN mà vẫn nhát gan, sợ For của mùa xuân không cho phép!!:emoticon-0136-giggl Hay là bác post sang bên topic "ĐÁ" của Siren đi, tranh thủ lúc cô ấy đi vắng...:emoticon-0136-giggl

Á à, bác Geo "vẽ bản đồ" cho bác Bản Đồ nhá!!!|:D/ nhưng mà phải cảm ơn bác đã nhắc vì cháu thu hoạch được 1 số ảnh đá ở VT, sẽ trình bác sau ạ. Hoa sứ VT đơiii, bông trắng muốt nở thành chùm sáng cả sườn núi. Bây giờ cháu vẫn biêng biêng vì mầu xanh của biển và trời, mầu trắng của hoa sứ và mầu hồng của đào VT ám ảnh...

Picture123.jpg


Em đang ở Vũng Tầu tức tốc chạy về giữ đá lại lạc xuống miệt vườn Mỹ Tho toàn dừa nước không à

Picture209.jpg
 
Mấy ngày nghỉ lễ, mọi người ở QKMB được chiêm ngưỡng hội hoa xuân, QKMN được bổ mắt bởi hoa đèn trên đường Nguyễn Huệ, Quân khu Dung Quất mải.."leo cây":emoticon-0136-giggl, nhà em ở vùng sâu xách xe đạp đi lang thang và thu hoạch vườn nhà được 1 ít hoa cỏ trình làng ạ:

Đường vào nhà em

Picture236.jpg


Hoa không biết tên:emoticon-0111-blush

Picture234.jpg


"Vườn nhà em đầy hoa":emoticon-0136-giggl

Picture237.jpg


Picture238.jpg


Picture239.jpg


Picture226.jpg


Vườn nhà em đầy ..cỏ!:emoticon-0107-sweat

Picture212.jpg
 
Các bác đừng cười em "trả bài" bù cả tuần trước không vào vườn 3N nhé:

Hoa "hổng" biết tên

Picture240.jpg


Bông nầy ở ngoài nhìn rất thắm nhưng trình em có hạn nên không nhìn được mầu thật của em nó, tiếc!

Picture241.jpg


Hồng thắm

Picture242.jpg


Mười giờ

Picture243.jpg


Cẩm tú cầu

Picture244.jpg


Nụ râm bụt

Picture246.jpg


và tất nhiên là hoa râm bụt

Picture245.jpg
 
Hoa "hổng" biết tên

Picture240.jpg
Nhà vườn gọi tên nó rất kiêu sa đấy Siren: Kim Hoàng Mai :emoticon-0100-smile

Nó mướt xanh trên balcon nhà chị nè:

KimHM1.jpg


(Ơ, mà không hiểu sao đã "kim" rồi lại còn "hoàng" nhỉ! :emoticon-0127-lipss Đúng hơn, nên gọi nó là Bạch - Hoàng Mai, hihi :emoticon-0136-giggl)
 
Mình vào đây ngắm hoa thì thấy rất là đẹp và rất là thích, nhưng chẳng biết bày tỏ tình cảm thế nào - học ngành máy xây dựng mà, con người cũng bị xơ cứng đi. Chán thật đấy, muốn "phát biểu" lắm nhưng chẳng biết nói gì!
 
Bông nầy ở ngoài nhìn rất thắm nhưng trình em có hạn nên không nhìn được mầu thật của em nó, tiếc!

Picture241.jpg


Hồng thắm

Hồng thắm nàng tiếc một
Các lão tiếc hơn mười
Xa biền biệt chân trời
Bao giờ lại được ngắm?

Có lão đâm ngơ ngẩn
Thôi chụp lá chụp hoa
Thôi cả uống vodka
Xoay ra chụp toàn ngỗng!:emoticon-0102-bigsm

Có cụ thơ đứt giọng
Buôn trăng xanh, mơ ngày
Lướt trên gió với mây
Đậu phộng quan lần nữa.

Còn chi mà kể lể
Lòng vả với lòng sung
Tạm biệt nhé hàng kem
Dành chờ em lạc lối:emoticon-0127-lipss.
 
Sửa lần cuối:

Hô hô, bên trên còn có một bài này nữa:

06-01-2010, 01:18
Geobic
Bài viết này bị xóa bởi Geobic.



Nhà cháu sướng quá. Thấy có cụ đang rung đùi vì người khác bị "đốt", ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra miềng cũng có tên trên bảng vàng Tổ quốc ghi công bèn lẩm bẩm nguyền rủa cái thằng thổ tả "trẻ không tha mà già cũng chẳng thương", thế là xóa nghiến nụ cười còn chưa tắt nọ:emoticon-0102-bigsm.

Kha kha kha.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top