Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay đi làm, mưa bay ướt mặt, tức cảnh nhà em chụp được mấy tấm hình , dành tặng những người bị ướt mặt giống mình!!:emoticon-0136-giggl

30748318.jpg


30748314.jpg


30748309.jpg


30748310.jpg


MƯA XUÂN


Mưa bay đâu nhìn thấy hạt
Phủ mờ mặt phố giăng giăng.
Thấm dần, đủ ai ướt áo,
Ngọc treo trĩu, bờ mi cong.
* *
Mắt nai, mở căng ngước hỏi:
- Sao mưa chẳng thấy hạt mưa?
Anh cười xa xăm, khẽ nói:
- Em nhìn kìa, những hàng cây!
(Thân, cành khô đang nứt vỏ
Cho mầm non cựa.... Nhựa trào...)
- Mưa yêu và yêu cây đấy,
Nhẹ bay vì sợ cây đau.....


Một sáng mưa Xuân-Hà Nội.
 
:emoticon-0150-hands:emoticon-0100-smile
Cháu đã từng nói rồi nhưng muốn nói lại lần nữa: đa số dân 3N loãng mạn, nhìn hoa lá thường ngày cũng "bật"thành thơ được.
Bác BĐ cũng " máu lửa" nhỉ!:emoticon-0150-hands

Mình ên
OrBM6L239638-02.jpg


hổng mình ên
UpXCZp107155-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ bác BĐ: Tóm được chú ong con đưa vào khung hình rồi bấm 1 phát ăn ngay mà chú ta chẳng hề hay biết gì cả bác ạ.
À, bác cho hỏi thăm: Tại sao có lúc bấm đúng 1 lần là được nét ngay còn có những lần càng canh me bấm thì lại bị nhòa ảnh hay tại dí sát đối tượng muốn chụp quá chăng?

Như ảnh tigôn này chẳng hạn, nhòe hoàn nhòe
jgPJvx553325-02.jpg


"Lót tay" 1 chút gửi bác khi nhờ
.WqntO752306-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sáng nay đi làm, mưa bay ướt mặt, tức cảnh nhà em chụp được mấy tấm hình , dành tặng những người bị ướt mặt giống mình!!:emoticon-0136-giggl

MƯA XUÂN


Mưa bay đâu nhìn thấy hạt
Phủ mờ mặt phố giăng giăng.
Thấm dần, đủ ai ướt áo,
Ngọc treo trĩu, bờ mi cong.
* *
Mắt nai, mở căng ngước hỏi:
- Sao mưa chẳng thấy hạt mưa?
Anh cười xa xăm, khẽ nói:
- Em nhìn kìa, những hàng cây!
(Thân, cành khô đang nứt vỏ
Cho mầm non cựa.... Nhựa trào...)
- Mưa yêu và yêu cây đấy,
Nhẹ bay vì sợ cây đau.....


Một sáng mưa Xuân-Hà Nội.

Em đến chịu bác Bản Đồ, xin bái phục bác!:c4:
 
@ bác BĐ: Tóm được chú ong con đưa vào khung hình rồi bấm 1 phát ăn ngay mà chú ta chẳng hề hay biết gì cả bác ạ.
À, bác cho hỏi thăm: Tại sao có lúc bấm đúng 1 lần là được nét ngay còn có những lần càng canh me bấm thì lại bị nhòa ảnh hay tại dí sát đối tượng muốn chụp quá chăng?

Như ảnh tigôn này chẳng hạn, nhòe hoàn nhòe
jgPJvx553325-02.jpg


"Lót tay" 1 chút gửi bác khi nhờ
.WqntO752306-02.jpg

Cảm ơn bác For về cái "Lót tay" nhá!(Nhờ vậy mà được chạm tay vào hoa quả!):emoticon-0136-giggl
Số là thế này: Mỗi máy ảnh, ở chế độ chụp gần(macro) có một khoảng cách tối thiểu. Ví dụ máy Canon PS A 480: khoảng cách gần nhất là 1 cm. Nếu gần hơn nữa, thì nhòa. Máy của bác là loại gì, cần tra xem khoảng cách nhà sản xuất khuyến cáo là bao nhiêu để biết bác ạ.
Lý do khác: Vì máy lấy nét tự động, nên nó phải...tính toán cái đã, thời gian có khi một vài giây. Trong khi mình vội chớp côn trùng, sợ nó bay nên ...bấm nhanh, nó chưa kịp lấy nét, cũng bị nhòa.
Lý do khác nữa: Chụp macro, rất gần, nếu có gió, hoặc tay run(cầm máy 1 tay) khi bấm cũng bị nhòa!
Bác tự ...kiểm điểm lại xem mình phạm vào điểm nào để rút kinh nghiệm nhá!
Chúc bác có nhiều tuyệt tác nữa!:emoticon-0150-hands
 
Bình dị một lá đỏ:emoticon-0136-giggl
Rơi chao nghiêng bên trời

Picture104.jpg


Cánh hoa khép lại rồi
Ong ...châm vào đâu nữa??!!:emoticon-0102-bigsm

Picture002-4.jpg
 
@ Siren: Bầu mau lớn đề nghị giảm ăn:emoticon-0111-blush

@ Bác BĐ: Đang tự kiểm bác ạ.

Ai muốn ăn doi?
2_756452602l.jpg


Ai muốn cả năm sung túc?
2_111513564l.jpg


Ai muốn có đôi?
2_810923186l.jpg


Ai muốn ghê răng?
2_105430855l.jpg
 
Góp thêm với chị For hoa cúc của ..mùa đông!

Picture642-1.jpg


Picture640-1.jpg


Picture638-1.jpg

Nhưng bông hoa "cúc" vàng thật đẹp. Chắc hẳn những bông này có họ hàng với Bồ Công Anh, loại có mặt rất nhiều bên Nga... Nhìn hoa và nhớ ngày xưa...
Và ký ức thật nặng, làm đổ nghiêng trái bông dưới cùng, phải cậy cục mãi hơn 1 tiếng Geo mói nâng được nó dậy!:emoticon-0136-giggl

BCA.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhìn hoa và nhớ ngày xưa...
Và ký ức thật nặng, làm đổ nghiêng trái bông dưới cùng, phải cậy cục mãi hơn 1 tiếng Geo mói nâng được nó dậy!:emoticon-0136-giggl

BCA.jpg

Cảm ơn bác Geo nhiều ạ, nhà cháu cúi gẫy cả lưng mới chụp được mấy bông hoa đang nở, đến bông "hoa râm" thì quả thật là không đứng dậy được!:emoticon-0150-hands

Đố cả nhà hoa gì đây?

Picture739.jpg
 
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời...
2_140222292l.jpg


Ôi For! Những bức ảnh hoa của chị dạo này trong veo và sắc nét kinh hồn! Là máy mới hay vẫn máy cũ ạ?

Nếu là máy cũ mà chụp được "trình cao" như thế, cho em cắp chiếu, à quên, cắp máy đi theo làm "cái đuôi" của For để mong được truyền cho một vài bí kíp nhé!


Nhân thể em gửi một ảnh hoa xoài, tóm được khi đứng trên sân thượng của nhiều tầng Chùa Kỳ Quang - Gò Vấp.

ChuaKQ-xoai.jpg


P/s: bà con xem, đề nghị không so sánh độ nét của ảnh For với ảnh HM đâu nhé, hic!
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top