Chà, thì ra Chúa Sơn Lâm cũng lãng mạn ra phết nhỉ! Cám ơn Ngài nhé.
Hôm nay mới được lần đầu tiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bông mai - biểu tượng Tết của miền Nam.
![]()
Hu hu nó nở rất đẹp, chỉ có điều giá như không phải lúc này!
CK không biết khí hậu ngoài đó ra sao, chắc do trời ấm, có mưa và nhiều nắng nên hoa mới nở sớm. Có lẽ chẳng cần hãm lại, nhưng CK cứ gửi đoạn tham khảo này nhé, lỡ hoa nở nhiều quá thì nhờ "gấu mẹ vĩ đại " nhà OT áp dụng thử xem:
... "Nếu hoa cái đã bung vỏ lụa trước "tết Ông Táo" thì mai sẽ nở trước tết nên cần phải hòa 10-20 gam phân urea/10 lít nước để tưới. Đồng thời cần tưới bằng nước lạnh (có thể cho một ít nước đá vào) và dùng lưới bạt che nắng để hãm mai nhằm giúp hoa nở đúng tết."...
]
Bác BĐ cho For hỏi trong Picasa chỗ nào để mình chọn resize ảnh nhỏ lại hả bác? Cảm ơn bác nhé!
Mùa Xuân ở TP HCM thật đẹp. Khí hậu mát mẻ, khô ráo, ánh nắng chan hòa, khắp nơi rộn rã không khí đón Tết.
CK tranh thủ trời đẹp chôp được mấy hình "hoa thơm bướm lượn" ở một góc CV Tao đàn, gửi các bác xem cho vui.
CK tranh thủ trời đẹp chôp được mấy hình "hoa thơm bướm lượn" ở một góc CV Tao đàn, gửi các bác xem cho vui.
Bác Chaika ơi sao mùa xuân ở HCMC toàn thấy bướm lượn chứ chẳng có chim ca hả bác? :emoticon-0102-bigsm
Hình như vì chúng nó dồn hết qua "chuồng các cụ" đây ạ :emoticon-0136-giggl
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=50003#post50003
Em chạy chạy chạyyyy ... rồi mà vẫn nghe tiếng sang sảng tường thuật Hội thi của bác Binhdi!
:emoticon-0102-bigsm