Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đây là hoa ... gì đó (em khg biết tên), ở trong khu du lịch Bình quới, mùi thơm nồng. Hoa thì em thích, hương em cũng thích, nhưng gai thì em ... ngán

Gần hơn 1 chút
sieuthiNHANH201001302904zmvjodlkzt676282.jpeg


và close up cho rõ nha các bác

sieuthiNHANH201001302904owqxzjc3nd597007.jpeg

Cây hoa này HM thấy lần đầu tiên ở chùa Xá Lợi- Q3, đã vác về đây hỏi mọi người và chị Chaika đã "gọi tên" nó rất chi tiết. Còn dưới đây là "của lượm được" của bác Geo ở Phnom Penh - bạn có thể click vào đây đọc chi tiết hơn nhé :emoticon-0100-smile:

.. có lẽ loài hoa kể trên có 2 tên khoa học khác nhau, theo biển treo trên cây tại Hoàng Cung ở Phnom Pênh thì tên cây hoa là Shorea robusta Roxb, Có người gọi là Sa-la (thực ra là cách phiên ấm không chuẩn của chữ Shorea).

Shorearobusta2.jpg


Shorearobusta.jpg
 
Giữa khung trời bao la
2_455190938l.jpg


"Xin 2 chị lay ơn đừng đè đầu cưỡi cổ em ạ":emoticon-0111-blush
2_438283393l.jpg


Ngọt ngào hơn cả mùa xuân:emoticon-0136-giggl
2_345092369l.jpg
 
Hôm nay trời Hà Nội nắng, nóng gần như mùa hè vậy. Các chậu đào, mai thi nhau nở bung. Đến Tết không biết còn nở tiếp hay ...hết nụ. Thu lượm hoa trong ngày chia sẻ cùng bà con ta...

31900268.jpg


31900273.jpg


31900785.jpg


31900279.jpg
 
Hê hê, nhìn ảnh đào với mai mà thèm quá. Bên này toàn tuyết trắng xóa. Đã lâu lắm ở Hung mới có một mùa đông tuyết nhiều đến thế.

Mấy hôm trước ở Budapest tuyết rơi rất dày, chừng 40cm. Hôm nay ở miền Tây Hung tuyết cũng rơi dày 25cm.

IMG_0007-1.jpg


Sân bay Seremechievo


IMG_0008.jpg


Phun nước nóng làm tan băng ở các lá điều khiển trên cánh máy bay chuẩn bị cho cất cánh ở Seremechievo


IMG_0035.jpg


Trên Thành cổ Buda

IMG_0037.jpg


Pest chìm trong tuyết (chụp từ Thành cổ Buda bên Buda)

IMG_0062.jpg


Lính cứu hỏa đi dọn các rìa băng trên các nóc nhà đề phòng rơi xuống gây thương tích cho người đi bộ dưới đường

IMG_0066.jpg


Phố xá im lìm trong tuyết phủ
 
Sửa lần cuối:
Những bụi trúc VN vẫn kiên cường trong tuyết lạnh, như những người con Việt xa xứ vẫn cần mẫn trong mùa đông giá buốt xứ trời Âu để tạo dựng cuộc sống ổn định. Lòng vẫn ngong ngóng về quê hương xa xôi.

IMG_0085-1.jpg


Ảnh chụp trong vườn nhà một gia đình Việt nam tại quận 22 của Budapest.

Những cây phong lan quê nhà tại nơi xa xôi tuyết phủ này

IMG_0067.jpg
 
Hê hê, nhìn ảnh đào với mai mà thèm quá. Bên này toàn tuyết trắng xóa. Đã lâu lắm ở Hung mới có một mùa đông tuyết nhiều đến thế.
............
Phố xá im lìm trong tuyết phủ
Cụ ơi, thớt này của bà chủ vườn FOR, chỉ cho hoa lá, côn trùng, cỏ cây, nhiều lắm nữa là..hoa tuyết thôi. Cụ cho cả hoa cụ vào đây, không biết có bị...Phạt không đới!
Chắc cụ đang rét quá, bác FOR...thương cảm chăng?
Gửi tặng cụ ít hình vừa chụp xong, nắng chói chang nhá, lấy chút hơi ấm , để tiếp tục...kiếm xiền cụ ạ!

Tại Triển Lãm Nông Nghiệp(Hoàng Quốc Việt- Gần chỗ cơ quan cụ đấy):

Mai miền nam, tường ra Bắc om đợi đến Tết, ai dè nắng quá, bung hết hoa, vàng rực:

31901879.jpg


31901871.jpg


Ấn tượng nhất vẫn là những quầy hoa phong lan nhiều chủng loại. Thơm ngát, đẹp ngất ngây......:

31900898.jpg


31901845.jpg


31900889.jpg


31900882.jpg


Có cả một sân khấu hoành tráng để thi chim thật nhé:

31900781.jpg


Và đây là những tấm hình dành cho những người con Việt trong Tết sắp đến , sống xa quê. Hà nội, một ngày nắng đẹp, nền trời trong xanh, tôn sắc thắm hoa đào...:

31902100.jpg


31902085.jpg


31902092.jpg


31901923.jpg


31902108.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mai miền nam, tường ra Bắc om đợi đến Tết, ai dè nắng quá, bung hết hoa, vàng rực:
31901879.jpg


Hà nội, một ngày nắng đẹp, nền trời trong xanh, tôn sắc thắm hoa đào...:
31902108.jpg

Cảm ơn bác Bản đồ chia sẻ nhiều hoa đẹp mùa xuân!

Mai vàng là "đặc sản" của nắng rực rỡ phương Nam. Đào thắm là đặc sản của se lạnh của phương Bắc. Mai vàng ra Bắc thường tái màu và không nở bung hoa do .. ngại rét. Còn Đào vào Nam thì ủ rũ phai màu do quá nóng bức ...

Thế nhưng các bác ở phương Bắc đang được ưu ái thưởng thức cả rực rỡ mai vàng, cả thắm đậm đào hồng .. thật thích quá! :emoticon-0100-smile

Hôm nay em có dịp ngồi trên buyt đi vòng vòng khắp các đường phố, qua các đường hoa - chợ hoa Sài Gòn. Thấy vàng rực rỡ cả một vùng chưng mai ở chợ hoa công viên Gia Định, lại thương cho chủ vườn sẽ thất thu khi 1 tuần nữa người chơi hoa mới cần nở rộ... Ở chợ hoa công viên Hoàng văn Thụ (gần sân bay), tập trung khá nhiều các loại đào miền Bắc, màu sắc - như thường lệ - kém tươi vì xa đất trời quê mẹ mát lạnh của mình. Và cúc mâm xôi, cúc đại đoá, cúc chén ... vàng rực trải ngút ngàn mênh mông làm sáng rực cả đất trời!

Vài dòng chia sẻ vội .. Các bác chịu khó chờ HM sẽ đưa ảnh minh họa sau nhé, thanks.
 
Mấy ngày này, sáng sớm mặt trời đã rực rỡ như mùa hè. Khí hậu cũng quay quắt, thật khó tính. Một cảnh hoa mặt trời buổi sáng, ghi lại để...nhớ ạ!

32009820.jpg


32009825.jpg


32009828.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sáng mùng một- "mưa xuân nhè nhẹ, trên mái tóc em, mát như sương đêm, trên cành hoa"..trắng":emoticon-0115-inlov

Picture857.jpg


Picture856.jpg


Hoa đá
Picture727.jpg


Mùa xuân đã về!
Picture765.jpg


Chúc cho vườn hoa của 3N mãi là mùa xuân muôn hoa đua nở, chim hót véo von!!:emoticon-0115-inlov
 
Sửa lần cuối:
Tối qua xem TV, nghe nói miền Bắc có mưa, em xin gửi các bác chút đặc sản nắng của miền Nam nhé (ảnh chụp tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn).

CopyofIMG_0352-1.jpg


IMG_0291.jpg


IMG_0301.jpg


IMG_0303.jpg


IMG_0267-1.jpg


IMG_0209.jpg


Nắng quá, mời các Bác nghỉ chân giải nhiệt chút nha

CopyofIMG_0232.jpg
 
Tranh thủ lúc chị For và chị Hoa May đang bận bịu đi chơi Tết, em chiếm diễn đàn em tranh thủ múa rìu một tí. Em gửi mấy hình em chụp ở đường hoa Nguyễn Huệ và và hội hoa Tao Đàn, Sài goòng city.

Hàng hiếm, hoa bướm giữa Sài gòn:
GF0.7135932_2645_1.jpg


Chỗ chụp ảnh hot nhất đường hoa, em xếp hàng mãi mà không chụp được phía trước, phải ra chụp từ đằng sau lại. Trông cũng không khác mấy
3K0.7135926_2645_1.jpg


Tuần trước em đi chưa thấy cái này ở đường Nguyễn Huệ:
ZH0.7135903_2645_1.jpg


Cũng giữa đường Nguyễn Huệ luôn
Z20.7135870_2645_1.jpg


Lại đường Nguyễn Huệ nữa, em đếm mỏi cổ mới hết tầng đấy
RV0.7135916_2645_1.jpg


Tulip
MO0.7135814_2645_1.jpg


4Y0.7135810_2645_1.jpg


Còn đây là mai nhà em hôm 30 Tết
2V0.7135802_2645_1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top