Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
sieuthiNHANH201003217911yzg5owexyz820498.jpeg

Cái hoa li ti đây ạh!
Hoa Sưa!
 
Ngắm hoa của Samova, của bác Geo thấy đẹp quá.
Lộc vừng đang kỳ sugng mãn nở rộ, đội QKTĐ có ai chăm chăm thì chạy ra BH tác chiến giùm nhé.
Xin nhiều bơ lắm ạ!
:emoticon-0150-hands

Còn hoa do For chụp thì chỉ tạm thế này để xả trét thôi.

Phượng tháng 3. Mới tháng 3 mà phượng đã lốm đốm trên cành cao tít, bắn mãi mới tới.
2_727695686l.jpg


Bầu trời xanh thăm thẳm với nắng tháng 3 với gió tháng 3 và với hoa tháng 3
2_693483789l.jpg


Cây si và quả si
2_614541523l.jpg


Sánh vai
2_825087972l.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bầu trời xanh thăm thẳm với nắng tháng 3 với gió tháng 3 và với hoa tháng 3

Cho em "lẩy thơ " theo ý chị For nhé!

Tháng Ba về em sẽ nói gì đây?

Em nói gì khi trái chín đầy tay
Ngọt ngào quá nên em sợ hãi
Tay trong tay nói những lời vụng dại
Trời bỗng xanh hơn, gió cũng thấy bồi hồi

Anh đưa em đi về phía có mặt trời...
 
@ Si ren: Cô em lẩy mỗi đoạn thôi à?
@ Bác Bản Đồ: Dạo này bọn Googlemap làm bậy nên bác bận bịu quá không có hoa lá chim muông gì ạ?
 
Còn hoa do For chụp thì chỉ tạm thế này để xả trét thôi.

Sánh vai
2_825087972l.jpg
Quá đẹp chứ khiêm tốn "xả trét" cái gì? Hic!

Nhưng em nghĩ, được trong trẻo và nét sắc như vậy, vì nhờ chị đã dùng "bí kíp" sau chụp, phải không ạh? Rảnh thì hướng dẫn em vọc với nhé! "Xin bà nhiều bơ" trước! :emoticon-0136-giggl

Em cũng có mênh mông thứ hoa của chị nè - thành quả của ngày tiễn mẹ ra sân bay TSN để du xuân miền Bắc đấy:

DoicoTSN.jpg


DoicoTSN2.jpg


DoicoTSN1.jpg
 
@ HM: cứ tải phần mềm Picasa 3 xuống rồi vọc đi HM ơi. For nghe mấy bác ở trên này hướng dẫn cả đấy chứ. Lúc nào chăm chỉ cũng hay tỉa tót ảnh 1 tẹo cho nó lên màu.

Ví dụ như:
Thập diện mai phục của film VN
2_699442110l.jpg


Úp mặt vào tường là ntn
2_476562990l.jpg
 
@ Bác Geo: Hoa bển cũng giống hoa trên Đà lạt nhỉ. Hoa móng bò cũng có nữa ạ?
@ Bác Kiet: Thụy Sĩ hoa xứ lạnh rất nhiều. Kính mời bác chụp tiếp nhiều hoa nữa để cùng bà con 3 N thưởng thức ạ.

Hoa trà(?)
2_627852166l.jpg


Hoa nhài
2_352971930l.jpg
 
Đây là loại Hoa cỏ dại, mọc phía trước nhà Tôi ở Thụy Sĩ, sau khi tuyết tan

Nhìn lạ và dễ thương quá! Mọc sau tuyết tan, vậy có thể gọi tên nó là "Hoa Xuyên Tuyết" được không ạh? :emoticon-0136-giggl

Bác Kiệt giới thiệu hoa lạ nữa đi chứ! Cảm ơn bác.
:emoticon-0150-hands

*****

Nhân thể em khoe cả nhà bình hoa ngày 8-3 ở nhà em nè:


Ly8-31.jpg


Ngày hôm sau đã nở bung thế này:

Ly8-3.jpg


:emoticon-0100-smile
 
bình hoa ngày 8-3

Không những là Hoa đẹp, tuy nhiên HoaMay khéo chọn và cắm những cành Hoa vào bình, nhất là chọn đúng ngày "Quốc tế Phụ Nữ"!
 
Hoa Vàng

Cám ơn Forychia, Tôi có chụp cây nầy, có hoa màu vàng, rất tiếc không biết tên của nó, nhìn xa thì tưởng là FORSYTHIA, hoa nầy nở lúc mùa đông hơi uổng một tí là không có tuyết!. Cây hoa nầy mọc trước nhà Tôi đã 10 năm. Lần sau Tôi sẽ gởi FORSYTHIA để bà con 3N biết mùa xuân Thụy sĩ

hoavang.jpg


hoavanga.jpg


hoavang2.jpg


hoavang1.jpg
 
Kiểng cây sung

Hoa May góp vào vườn Xuân 2 cây sứ kiểng "chôm" được ở Chợ Hoa Xuân Tao Đàn Tết Canh Dần :emoticon-0100-smile

Kiệt-Anando không dám "chôm", tuổi già sức yếu, họ đánh chạy không kịp!.
Gởi tặng HoaMay "kiểng cây sung" lúc mua về cách nay đã 22năm vào một dịp nghỉ hè, thân gốc và rễ rất đẹp, do kẻ thiếu chăm nom, kiểng nầy không còn như xưa!. Tuổi thọ cùa cây kiểng khoảng 50

Kieng_caySung_1.jpg


Kieng_caySung_4.jpg


Kieng_caySung_3.jpg


Kieng_caySung_2.jpg
 
Gởi tặng HoaMay "kiểng cây sung" lúc mua về cách nay đã 22năm vào một dịp nghỉ hè, thân gốc và rễ rất đẹp, do kẻ thiếu chăm nom, kiểng nầy không còn như xưa!. Tuổi thọ cùa cây kiểng khoảng 50

Cảm ơn bác Kiệt. Chăm được 22 năm thế là tốt lắm rồi! (nói nhỏ, em thích cây hoa lá, nhưng mà chăm cây thì không "mát tay" như bác hay là bác Chaika đâu! vài tháng là cây đã ... nghẻo mất tiêu rồi, nói ra xấu hổ lém! :emoticon-0111-blush)

Cây sung kiểng nhà bác để trong nhà à? có bao giờ ra trái không ạ?
 
Cám ơn Forychia, Tôi có chụp cây nầy, có hoa màu vàng, rất tiếc không biết tên của nó, nhìn xa thì tưởng là FORSYTHIA, hoa nầy nở lúc mùa đông hơi uổng một tí là không có tuyết!. Cây hoa nầy mọc trước nhà Tôi đã 10 năm. Lần sau Tôi sẽ gởi FORSYTHIA để bà con 3N biết mùa xuân Thụy sĩ

hoavang.jpg


hoavanga.jpg


hoavang2.jpg


hoavang1.jpg

Có lẽ cây hoa của bác có "họ hàng" với cây này, Geo chụp ở gần Nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, cũng là cây Geo từng thấy ở Narita, Nhật Bản:

DSC_1182.jpg
 
Bác Bản Đồ đi vắng lâu quá nên góc côn trùng thật vắng vẻ. Nhà em tranh thủ "cầm đèn" 1 tý vậy:

Picture171-3.jpg


Picture173-3.jpg


Picture174-3.jpg


Picture175-3.jpg
 
hoachuoi2.jpg

Chuối mà không phải chuối
Vâng, nhìn hoa giống hoa Thiên Điểu ờ nhà mình, bác nhỉ!
Bác Geo vẫn còn vi vu xứ người ạ? Bác về nhanh nhanh để kịp đăng ký dự Hội ở Đà Nẵng chứ ạh?!

@Siren: Nhìn mấy con chuồn chuồn cánh mỏng sắc nét (chưa kịp nhìn nickname), cứ tưởng bác Bando "tái xuất giang hồ" chứ! :emoticon-0136-giggl

Chẹp chẹp, bác Bản Đồ ẩn mình kỹ quá đi mất! :emoticon-0106-cryin
 
Flow caria japonica

Có lẽ cây hoa của bác có "họ hàng" với cây này, Geo chụp ở gần Nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, cũng là cây Geo từng thấy ở Narita, Nhật Bản:

DSC_1182.jpg

flowcariajaponnica_1.jpg


Cám ơn bác Geobic. nhìn hai cây, quả thật là đúng, nó đến từ Nhật Bản, tên là "hoa caria japonica". Như vậy mỗi mùa đông Kiet-anando được ngắm hoa nầy trước cửa, khỏi lang thang bên Nhật hay Mỹ.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top