Bầu trời xanh thăm thẳm với nắng tháng 3 với gió tháng 3 và với hoa tháng 3
Quá đẹp chứ khiêm tốn "xả trét" cái gì? Hic!Còn hoa do For chụp thì chỉ tạm thế này để xả trét thôi.
Sánh vai
![]()

[/URL]
[/URL]Đây là loại Hoa cỏ dại, mọc phía trước nhà Tôi ở Thụy Sĩ, sau khi tuyết tan
Hoa May góp vào vườn Xuân 2 cây sứ kiểng "chôm" được ở Chợ Hoa Xuân Tao Đàn Tết Canh Dần :emoticon-0100-smile
Kiệt-Anando không dám "chôm", tuổi già sức yếu, họ đánh chạy không kịp!.
Gởi tặng HoaMay "kiểng cây sung" lúc mua về cách nay đã 22năm vào một dịp nghỉ hè, thân gốc và rễ rất đẹp, do kẻ thiếu chăm nom, kiểng nầy không còn như xưa!. Tuổi thọ cùa cây kiểng khoảng 50
![]()
![]()
![]()
![]()
Gởi tặng HoaMay "kiểng cây sung" lúc mua về cách nay đã 22năm vào một dịp nghỉ hè, thân gốc và rễ rất đẹp, do kẻ thiếu chăm nom, kiểng nầy không còn như xưa!. Tuổi thọ cùa cây kiểng khoảng 50
Cám ơn Forychia, Tôi có chụp cây nầy, có hoa màu vàng, rất tiếc không biết tên của nó, nhìn xa thì tưởng là FORSYTHIA, hoa nầy nở lúc mùa đông hơi uổng một tí là không có tuyết!. Cây hoa nầy mọc trước nhà Tôi đã 10 năm. Lần sau Tôi sẽ gởi FORSYTHIA để bà con 3N biết mùa xuân Thụy sĩ
![]()
![]()
![]()
![]()
Vâng, nhìn hoa giống hoa Thiên Điểu ờ nhà mình, bác nhỉ!![]()
Chuối mà không phải chuối
Có lẽ cây hoa của bác có "họ hàng" với cây này, Geo chụp ở gần Nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, cũng là cây Geo từng thấy ở Narita, Nhật Bản:
![]()