Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
FORYTCHIA nói:
rung_bach_duong nói:
@ RW & all: Ai vướng chưa biêt cách chụp hoa cận cảnh (công nghệ Macro) thì đăng ký danh sách để gặp RBD và RW. Khi đi nhớ mang theo máy ảnh cá nhân để RW còn chỉ bảo. RBD sẽ chủ trì và RW sẽ chủ chi, các bác yên tâm.
:lol: Duyệt!
8) Ấy nhưng còn khoản vé tàu bè cầu đường thì mỗi cá nhân tự túc tăng gia hả RBD?
Mời cụ đi xe kút kít cho nó rẻ :D

Tớ pót thêm cái ảnh nữa cho đỡ mang tiếng là Spam nhé, ức chế quá :)
IMG_1596.jpg
 
Quê em là đất ổi "ương" đấy bác TLV ạ. Đấy không phải quả ổi đâu. Quả ổi có cái núm khác và cái cuống quả ổi cũng khác. Thêm nữa là không có "nhựa" như ở cái cuống quả ổi trên ( Không biết mình có nói nhiều tiếng địa phương quá để mọi người khó hiểu không đây?)
 
FORYTCHIA nói:
Hoa này không biết tên, chụp buổi tối nên càng không rõ mắt hoa.
DSC01610.jpg
Hoa này ở quê tôi gọi là hoa Tứ thời, tức là loại hoa có quanh năm. Tứ thời có rất nhiều màu và nhụy của nó rất ngọt (hồi nhỏ vì thiếu kẹo nên bọn tôi vẫn hay tỉ mẩn nhổ từng nụ và...mút)
 
Góp vào bộ "nhất điểm ..." của RW nhé, cái này là "nhất điểm ... tía":
DSC02353.jpg

Đây là "Nhất điểm ...vàng":
DSC02350.jpg

Còn đây, không biết gọi là màu gì :
DSC02354.jpg

Đây là Chiêu nhan, tặng bác Geo vì thấy màu nó cũng hơi ngả xanh :lol:
Hoa017.jpg

Bây giờ là quả. Quả này cũng hiếm người thấy đây, đố cả nhà :
DSC03376.jpg

Còn đây là quả gì mà chua chua thế. XIn thưa rằng không phải khế:
DSC02799.jpg

Và đây là một chồi xuân tặng chị For:
DSC03916.jpg

Chị ơi, chồi hôm trước chị đố em có phải là chồi Lộc vừng không ạ. Mới đầu em tưởng bàng nhưng nhìn kĩ thấy bàng thì thân không nứt nẻ như vậy?
@RW: hoa lá của chú càng ngày càng độc nhỉ :lol: :lol: . Nhân tiện chú có thể cho chị htêm một bài xoá cái nền của bông hoa tre được không? Chú nói chị mới xem lại. Mà hoa tre hiếm lắm đấy.
@RBD : chị cũng lần đầu tiên thấy hoa tre, nên cố chụp, tiếc là không có tay nghề nên không được rõ. Đây là cây tre ở một trường MG ở Tp.HCM.
 
Góp vào bộ "nhất điểm ..." của RW nhé, cái này là...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bà chị ơi, em gọi nó là "Nhất điểm hồng" cũng có lý do đấy (cái này chắc mụ Cốc biết), bây giờ lại có nhiều nhất điểm thế này thì....he...he.... :lol:

@RW: hoa lá của chú càng ngày càng độc nhỉ . Nhân tiện chú có thể cho chị htêm một bài xoá cái nền của bông hoa tre được không? Chú nói chị mới xem lại. Mà hoa tre hiếm lắm đấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm, để xóa cái nền bức ảnh ấy đi thì phải dùng Photoshop rồi. Để "hướng dẫn" ở trên này thì khó quá, vì rất dài và khó hình dung ! Chị có thể nhờ cậu con trai có tay nghề chụp ảnh hơn mẹ xem sao :lol:
Em gửi chị xem cái ảnh hoa này nhé, hôm trước bác FOR có chụp một bức cả lọ, em cũng thấy rồi, chụp nó rồi mà vẫn chưa biết nó tên gì ! Chỉ thấy cách mỏng thật...dễ thương !

Picture049-1.jpg
 
Hoa này ở quê tôi gọi là hoa Tứ thời, tức là loại hoa có quanh năm. Tứ thời có rất nhiều màu và nhụy của nó rất ngọt (hồi nhỏ vì thiếu kẹo nên bọn tôi vẫn hay tỉ mẩn nhổ từng nụ và...mút)
Hoa này em thấy mọc hoang ở Ba Vì rất nhiều, được cắt và chuyển về Hà Nội làm hoa độn cho các bó hoa nghệ thuật, và cả hoa cưới nữa. Một chùm hoa gồm rất nhiều bông nhỏ và nhiều màu khác nhau hợp thành, trông rất lạ và đẹp.
Bà chị ơi, em gọi nó là "Nhất điểm hồng" cũng có lý do đấy (cái này chắc mụ Cốc biết)
Hehe, thế là bà chị làm mất hẳn thế "Nhất điểm" của chú RW rồi nhé. Cao chiêu, cao chiêu... Bái phục chị Tudinhhuong, hoa lá nhà chị dù mưa hay không vẫn cứ sạch như ly như lau vậy
Cho em tò mò một tí: Vườn nhà chị rộng bao nhiêu mà chứa được hết số hoa cảnh chị có thế?
 
Hôm nay Geo đi dã ngoại 1 ngày, hơn 22h00 mới về nhà, nên ghé NNN vào giữa đêm. Vậy mà vẫn muốn đóng góp chút gì đó...

@ Bác For - cái quả bác xơi dám là ngái lắm. Mà xơi ngái thì buốt ruột là phải rồi :lol:

@ TĐH: Hoa của bác ở HN gọi là cây Đại cảnh (Sứ Kiểng)?

NA2.jpg


hay là Hoa Sâu :lol: :lol: (không dám tặng TĐH bông này, dù rất cảm ơn về bông hoa xanh biếc thật đẹp được tặng)

NA1.jpg


@ Bác For, bác NA, Bí: ở ngoài bắc có loại hoa rất dân dã, mùi hôi hôi, thường mọc ở những chỗ rất linh tinh :lol: . Ngôn ngữ dân gian gọi là cây hoa Cứt lợn. Phụ nữ nông thôn trước đây vẫn lấy đun nước gội đầu, nói là rất mượt và óng tóc, dù mùi không dễ chịu mấy. Nhưng quan trọng hơn, chất dịch của cây này là loại kháng sinh, trị viêm xoang, viêm mũi cực tốt. Chỉ cần rửa sạch cây và lá, vắt dịch ra nhỏ vào mũi đã rất công hiệu. BV Bạch Mai HN đã chế thành công những lọ nhỏ mũi từ cây này, bán khá đắt. Nhưng nếu viết mác là dịch cây Cứt Lợn để nhỏ mũi, xem chừng chướng quá, nên họ viết chệch đi thành dịch cây Ngũ Sắc :lol: :lol: :lol: . Ai cũng biết viết vậy là liều, lại là một sự mượn danh, đúng ra là giả danh trắng trợn :lol: Thực ra cây Ngũ Sắc chỉ có lá hơi giống một chút với cây Cứt Lợn, còn nói chung khác xa, nhất là hoa. Hoa Cứt Lợn chỉ có màu trắng hoặc tim tím, còn hoa Ngũ Sắc muôn màu, đúng như bác NA và Bí mô tả đó - quê bác NA gọi là hoa Tứ Thời. Cũng chính là cái hoa bác For chụp buổI tối trời và post lên. Tên thông dụng ngoài Bắc là hoa Ngũ Sắc. Dưới đây là một góc gồm 7 hình trong bộ hoa Ngũ Sắc của Geo. Đúng là một sự kết hợp ngẫu nhiên, kỳ lạ của các "cấu tử" ngay trong từng chùm hoa, ngay trong 1 cây hoa.

NS7.jpg


NS5.jpg


NS6.jpg


NS4.jpg


NS3.jpg


NS2.jpg


NS1.jpg
[/img]
 
BV Bạch Mai HN đã chế thành công những lọ nhỏ mũi từ cây này, bán khá đắt. Nhưng nếu viết mác là dịch cây Cứt Lợn để nhỏ mũi, xem chừng chướng quá, nên họ viết chệch đi thành dịch cây Ngũ Sắc . Ai cũng biết viết vậy là liều, lại là một sự mượn danh, đúng ra là giả danh trắng trợn Thực ra cây Ngũ Sắc chỉ có lá hơi giống một chút với cây Cứt Lợn, còn nói chung khác xa, nhất là hoa. Hoa Cứt Lợn chỉ có màu trắng hoặc tim tím, còn hoa Ngũ Sắc muôn màu, đúng như bác NA và Bí mô tả đó - quê bác NA gọi là hoa Tứ Thời. Cũng chính là cái hoa bác For chụp buổI tối trời và post lên. Tên thông dụng ngoài Bắc là hoa Ngũ Sắc.
Thì ra cây đó được gọi là Ngũ Sắc mà em không được biết. Còn giữa với cây hoa Ngũ Sắc và cây hoa cứt lợn thì quả thực chẳng giống nhau tẹo nào, kể cả lá bác Geo ạ. Đây là cây cứt lợn mà em đạ chụp ở Sapa:
hoa_cl.jpg
 
Russian Weapons nói:
[ Em gửi chị xem cái ảnh hoa này nhé, hôm trước bác FOR có chụp một bức cả lọ, em cũng thấy rồi, chụp nó rồi mà vẫn chưa biết nó tên gì ! Chỉ thấy cách mỏng thật...dễ thương !

Picture049-1.jpg

Hoa này là hoa lan tường, ku RW ạ . Loại này trồng ở Đà Lạt, được Dalathasfarm vác ra ngoài này bán, 15.000-20.000/bó, trông mỏng mảnh và chỉ cắm được 3 ngày là cùng.
 
@Bí : vườn nhà chị không rộng mà hoang dại, vì chị tham lam tha lôi đủ thứ, nhét tùm lum vào nên có vẻ cái gì cũng có. :lol: . Có cả ngũ sắc nữa nhé. Có cả bèo nhé, đây này :
BoNh7853t003.jpg

Bèo này hình như ngoài Bắc gọi là bèo Nhật bản, nhưng nó có to thế này không các bạn? Hồi mới thả, nó cũng bé bé, xinh xinh thôi, gần đây tự nhiên nó to uỳnh lên là tôi cũng lo lắng, không biết có nguồn phóng xạ nào rò rỉ quanh đó không? :lol:
@ bác Geo: hoa sâu của bác trong này gọi là Sứ Thái lan. Cám ơn bác về hoa sâu, mặc dù bác không dám tặng. Em đang có một chùm những con sâu đó, thêm con sâu này nữa thật là kak raz, một bộ từ xanh đến hồng dần, rồi hung và cuối cùng đen lại. :lol:
 
@TDH: Hoa tím ngà xanh là hoa đậu biếc chứ sao lại tên là chiêu nhan hả TDH?
Bức hình chụp lá non hôm bữa gửi TDH chẳng lẽ ở Phan Huy Chú ngày xưa không có ư? lá bàng đấy TDH ạ. Còn mầm non TDH gửi cho thì chịu không thể đoán ra là chồi lá gì vì mầm lá chưa mở mắt mà. Mầm lá non bấn dễ thương quá !
@ Vũ: : Bông hoa Vũ chụp chơi rất bền cả tuần không héo, nó mang lại may mắn và những điều như ý cho gia đình, bản thân mình, người được tặng - tên em nó là :cát tường, Vũ ạ.
@ Hunggmgi: Bạn ơi, trông cánh hoa mỏng manh thế nhưng sức bền rất dễ nể nhé. Hung nhờ BX mua về cắm chơi sẽ thấy rõ ngay.
@TP và NA: Hiện nay, tôi thấy nhiều người gọi tên loại hoa TP mới post lên với cái tên mỹ miều: Ngũ sắc. Nhưng thực ra theo dân tộc cổ truyền thì hoa tím nhạt mọc theo bờ,bụi như hình NA post lên mới chính là thứ cây mà ta có thể dùng chữa viêm xoang cơ đấy.
@ All: 8) Đội HN & đội SG không ai đoán ra đĩa quả xanh xanh có nhựa mà tôi post ở trang 3 là quả gì thật sao?
 
@Bác For: vâng, đúng là đậu biếc đấy ạ, hôm qua em nhớ mãi không ra cái tên đấy, hôm nay bác Geo nhác đến màu xanh biếc em mới nhớ ra. Chiêu nhan (hay Triêu nhan, em không nhớ chính xác) là tên điệu đà của người Nhật gọi nó đấy, tức là Gương mặt buổi sáng. Cái mầm hôm nọ mới đầu em cũng nghĩ là bàng, nhưng sao thân nó lạ thế ạ. Phan Huy CHú nhà em không có bàng, chỉ toàn cơm nguội với sấu thôi. Còn mầm của em là gấc đấy. gốc gấc này rất lâu năm rồi, chặt chụi đi, đến mùa nó lại nảy mầm lên, rất đẹp.
Còn cái quả giống ổi của chị có phải là quả vả không?
@RW: sao chị không nhìn được hoa của chú, nó chẳng hiện lên, trong khi mọi người lại thấy, nhưng nếu là cát tường thì đúng là tươi rất lâu.
 
TuDinhHuong nói:
@Bí : vườn nhà chị không rộng mà hoang dại, vì chị tham lam tha lôi đủ thứ, nhét tùm lum vào nên có vẻ cái gì cũng có. :lol: . Có cả ngũ sắc nữa nhé. Có cả bèo nhé, đây này :
BoNh7853t003.jpg

Bèo này hình như ngoài Bắc gọi là bèo Nhật bản, nhưng nó có to thế này không các bạn? Hồi mới thả, nó cũng bé bé, xinh xinh thôi, gần đây tự nhiên nó to uỳnh lên là tôi cũng lo lắng, không biết có nguồn phóng xạ nào rò rỉ quanh đó không? :lol:
:
Ngoài bắc gọi bèo này là bèo cái chị TDH ạ, bèo này hồi nhỏ em toàn đi vớt về nấu cám cho lợn ăn. :lol: . Còn bèo Nhật bản là một cách gọi khác của bèo Tây.

@ Hunggmgi: Bạn ơi, trông cánh hoa mỏng manh thế nhưng sức bền rất dễ nể nhé. Hung nhờ BX mua về cắm chơi sẽ thấy rõ
-------------------
Bác ơi, em là xe ôm chở bà xã lọ mọ đi lên cửa hàng Dalathasfarm mấy lần rồi nên em mới biết mấy loại hoa hoét này mà :lol: Có lẽ do vận chuyển và bảo quản bằng máy lạnh nên tuổi thọ của hoa lan tường ở phía Bắc không được cao chăng?
 
Hôm trước em nhớ hình như có ai đó đã post cái hoa bèo Tây lên rồi mà... Ơ kìa, hay em nhầm nhỉ?
@chị tudinhhuong: Hóa ra nhà bác ngoài cây cối ra còn có cả ao. Trong ao có bèo cái bèo tấm đủ cả. Bác mà làm kinh tế VAC thì hết ý :D
 
Bèo tây=bèo Nhật bản= lục bình là hoa bèo tim tím TDH đem lên hôm bữa.
Bèo cái, bèo tấm là bức ảnh hôm nay củaTDH .
Bèo cái ngứa tay lắm phải không Hungmgmi?
Xu hướng ở SG hiện nay, người ta hay hoài niệm trở về những gì thuộc về quê hương nên muốn mang vào nhà những bèo, súng, sen... Chỉ cần 1 lu nước vừa vừa, hay 1 cái bể nước đặt cửa hàng làm cho thì ta sẽ có nguyên cái ao để trước hàng hiên hay góc vườn nho nhỏ. Nói vậy, có đúng không TDH/ riêng vườn nhà TDH thì chắc rộng nên có ao bèo thật + vài chiếc lá vú sữa rụng nữa.
 
Chị TDH pót mấy cái ảnh làm em nhớ đến "tuổi thơ dữ dội" của em quá. Nhà em ngày trước ở Khu tập thể Công an vũ trang Mai Dịch. Bố mẹ nuôi mấy con lợn, thế là ngoài giờ học là đi vớt bèo cái (ngứa tay lắm) và thái khoai nước (cũng ngứa tay tàn bạo) để nấu cám cho lợn. Tay thì lúc nào cũng đen nhẻm vì nhựa khoai nước.
Còn bèo Nhật bản thì cái ao sau nhà bạt ngàn. Mùa hè nóng, cua đu bám vào rễ bèo. Dùng một cái rổ to, lùa xuống đám bèo, nhấc lên và rũ mấy cái, thế là tóm ngay được mấy chú cua nâu bóng...
Đại loại là như thế, mang tiếng là ở thành phố mà toàn dính với các loại bèo, khoai nước, rau khúc, dền dại, mò cua bắt ốc câu nhái... đủ cả :lol:
 
Hehe, thế là bà chị làm mất hẳn thế "Nhất điểm" của chú RW rồi nhé. Cao chiêu, cao chiêu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm, mụ Cốc nói vậy là chưa đọc "Tiểu lý phi đao" rồi, em cứ tưởng mụ cũng hay đọc chuyện "chưởng" ! Trong truyện này có một nhân vật sát thủ ngoại hiệu là "Nhất điểm hồng" bởi hắn mỗi lần ra tay chỉ đâm đối thủ duy nhất một kiếm đúng tam tinh (là điểm giao nhau giữa lông mày và mũi đó :lol: ). Một kiếm ấy của hắn nhanh, chuẩn và chính xác đến nỗi chỉ để lại một chấm máu trên trán đối thủ --> Nhất điểm hồng !

@bác FOR và ku Gà mờ: Thế tóm lại bông hoa ấy là Cát tường hay Lan tường ? Ku Gà mờ nhìn ảnh anh chụp mà học tập nhé ! He...he... :lol:

@ chị TĐH: Em gửi lại cái ảnh bằng Attachment xem sao nhé !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top