Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Geobic nói:
hongtuongvi.jpg
Ảnh các bác đưa lên thật là đẹp. Trong tất cả những bức ảnh trên em nhận thấy có bức này rất chi là...Tường Vi. Làm cách nào mà xin được giống cây hoa tường vi đỏ thắm này về nhà trồng nhỉ.
 
Nhân tiện các bác có rất nhiều ảnh đẹp của hoa hồng, tường vi, tầm xuân các lọai, xin cho em hoi tiếng Nga các loại đó là gì, có phân biệt rõ không? Với lại пион ở Nga tương đương với loài nào trên đây? :roll:
@ Bác Phan: ảnh AAA của bác rất nét, chỉ có điều cu Bi nhà bác chắc không thích lên 4rum của các ông bà chú bác nên chỉ muốn chạy đi, làm ông ngoại phải "cưỡng bức" chụp ảnh :wink: Em khongcos ảnh, nên đành chịu tiếng spam vậy :lol:
 
100_5341.jpg

Đây không phải là bông bồ công anh phải không bác Thanh Xuân? Em nhớ bông bồ công anh có bố cục lông tơ hơi khác thì phải.
 
пион theo từ điển ? thì là hoa mẫu đơn, nhưng em thấy chả giống gì chị USY ạ

Mà em cũng chẳng nhớ trông nó ra sao nữa rồi, không dám chắc đây là пион :D

1-web.jpg
 
Đấy đúng là пион/ nhưng chắc chắn không thể là mẫu đơn được. Cái này chắc phải hỏi bác Geobic mới ra đây :lol:

a1111111110yn.jpg


Còn đây là пион крымский, còn gọi là pion dại, cánh đơn, lá tròn tròn:
01%20Pion%20taurica.jpg

Pion trắng đẹp tuyệt vời:
pion_2.jpg
 
:loMấy bạn không phải xem WC 2006 ơi! Tại sao các bạn cho rằng hoa tầm xuân là tường vi nhỉ ??? Các bạn hỏi về tường vi mà sao không chịu để ý đến bức ảnh của TDH đã post lên đây rồi, TDH ơi vào đây đi !
:cry: Còn bạn TX 1974 nữa, tôi tưởng bạn cũng hay theo dõi mạch bài này chứ hóa ra không phải vì khi thấy bạn hỏi NA" ở SG có bằng lăng không?" trong khi tôi đã post đầy một seri về bằng lăng trên đường phố SG rồi, chán chả nói gì nổi nữa !
 
Bác Thanh Xuân đang cá cược rất tít ở topic do chính bà mở ra đấy, bà For ơi. Em không ngờ bà già làm vườn lại máu mê và am hiểu bóng đá đến vậy đó :D
 
FORYTCHIA nói:
:loMấy bạn không phải xem WC 2006 ơi! Tại sao các bạn cho rằng hoa tầm xuân là tường vi nhỉ ??? Các bạn hỏi về tường vi mà sao không chịu để ý đến bức ảnh của TDH đã post lên đây rồi, TDH ơi vào đây đi !
:cry: Còn bạn TX 1974 nữa, tôi tưởng bạn cũng hay theo dõi mạch bài này chứ hóa ra không phải vì khi thấy bạn hỏi NA" ở SG có bằng lăng không?" trong khi tôi đã post đầy một seri về bằng lăng trên đường phố SG rồi, chán chả nói gì nổi nữa !

Bác For ơi, bớt chán, bớt nóng ! :lol: :lol: Trang hoa lá cành nhà mình vì nhiều ảnh nên có khi 1 trang chỉ có chừng 1-2 bài là hết chỗ. Nhiều bác theo dõi được hàng ngày, nếu không nói là hàng giờ, thì liền mạch được, còn nếu bẵng đi 1-2 ngày không xem liên tục được thì không biết bao nhiêu bài đã bị bỏ qua rồi. Muốn giở xem lại cũng rất lâu - không biết ở trang thứ mấy, mà lần giở box hoa thì tốn rất nhiều thời gian, chưa kể nếu máy móc mạng miếc không nhanh thì bótay.com. Thế nên bác đừng bực làm gì, mọi người bận cả, lại nóng trời nữa...Bác đừng trách, nếu tiện bác vẫn nhớ link trang ấy thì post thay lời trách là được mà bác :lol: :lol:
 
USY nói:
nếu tiện bác vẫn nhớ link trang ấy thì post thay lời trách là được mà bác :lol: :lol:
Thể theo y/c của USY thì link của nhà đây ( bài thứ 5 kể từ trên xuống,về bằng lăng ở SG)
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2148
Link sau là TDH đã post ảnh hoa tường vi đây này ( bài thứ 10 cũng kể từ trên xuống).
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2001&postdays=0&postorder=asc&&start=75

8) Kể ra các bạn không nhớ cũng đúng thôi vì :
- Hoa thì nhiều chủng loại mà lại không gây được ấn tượng gì lắm.
- Các bạn còn phải lưu trữ biết bao việc trong đầu nên để nhớ 1 chuyện nhỏ như mắt muỗi thế này … chả đáng.

:) Không hề nóng mặc dù nhiệt độ ngoài nắng là 37 độ C, trong râm là 20 độ C, Bạn USY ạ.
Nhân thể, chúc mừng RBD đã cho ra lò vừa chẵn 1000 bài nhé!
 
[quote="FORYTCHIA
8) Kể ra các bạn không nhớ cũng đúng thôi vì :
- Hoa thì nhiều chủng loại mà lại không gây được ấn tượng gì lắm.
- Các bạn còn phải lưu trữ biết bao việc trong đầu nên để nhớ 1 chuyện nhỏ như mắt muỗi thế này … chả đáng.

:) Không hề nóng mặc dù nhiệt độ ngoài nắng là 37 độ C, trong râm là 20 độ C, Bạn USY ạ.
[/quote]
Bác vẫn nóng đấy thôi :D bác "rỗi" không đúng địa chỉ rồi, em là em vẫn mải miết theo dõi trang này suốt từ trước đến nay - em chỉ thanh minh thanh nga hộ mọi người thôi mà. :wink:
Trong phòng làm việc của em - có mỗi em với trang web của bác - nhiệt độ hiện giờ là 32 độ C - thế mà em đang bị mát đây ạ :lol:
 
:) Không dỗi, không nóng và không mát mà !

Những ánh sao giữa ban ngày
Picture388.jpg


Hoa leo hàng rào với chú "phi cơ" đang hút mật
Picture389.jpg


Đâu ra đấy, dù chỉ là 10 h
Picture404.jpg


Lá và hoa như nhau chỉ khác màu
Picture387.jpg
 
@ Ôi, yêu cầu "có ấn tượng" thì hơi khó rồi vì toàn là dân chụp Amataur cả. Chỉ là trao đổi thông tin, người biết người không thôi mà. Để chụp được mấy cái bông hoa ấy, chắc mọi người cũng phải bỏ ra một chút thời gian để "ngó nghiêng" đi tìm.

@ Kụ For ơi, em vẫn theo dõi đấy chứ. Nhưng hình như vì "chưa ngã ngũ" nên em vẫn cứ' "thắc mắc" thôi. Hình như ảnh Bằng lăng Kụ đưa lên không nói "xuất sứ" nơi chụp nên em không biết đấy là ở Saigòn. Hoặc trước đấy Kụ đã nói nhưng mà em quên mất. Cũng tuổi già "lẫm cẫm" rồi, Kụ ạ.
Còn cái ảnh tiếp thoe mà Kụ bảo của bác TDH post về hoa Tường vi thì quả thật là em không nhìn thấy, chỉ thấy có cái biểu tượng của Photobucket.com thôi. Bây giờ vẫn vậy!

Thôi, em thấy lời giải thích của bác Geobic là "chuẩn" rồi, em chẳng còn "thắc mắc" nữa đâu!

@ Tykva à, cái bông ấy không phải Обдуваник đâu (có phải viết thế không nhỉ? quên mất rồi). Cái cây ra bông này trông như cây cỏ (nhìn kĩ trong ảnh, có cái thân của nó ở bên cạnh bông ấy), cứng, cao. Những cái cánh của bông này cũng cứng, bám chắc hơn vào cái cọng bông. Khi thổi mạnh, các cánh bông đó cũng bay đi theo gió. Trông những cái cánh của bông này đẹp lắm. Bông này to gấp nhiều lần bông Обдуваник mà trước đây chúng ta đã nói đến.

Thực tình, mình là "dân nhà quê", mấy khi chú ý đến hoa đâu (chỉ chú ý đến lá, quả có thể "măm măm" được mà thôi). Chỉ khi vào tham gia NNN, thấy mình chẳng có "vốn liếng" gì để góp vui, mà lại đang ở cái vùng có nhiều hoa lá cành này, nên mới "chú ý" đến chúng để góp vui, mong cho mọi người nhìn thấy hoa "xứ lạ" lại nhớ về những năm tháng xa xưa ấy mà.
 
Bác Geo ơi, sao bác lại dế bị lừa mị thế nhỉ? Hi hi, đây là lần thứ ba bác post lên ảnh loài cây độc rồi đấy ạ. Hóa ra những thứ được lấy làm nguyên liệu tẩm vào phi tiêu của thần Eros lại dễ làm bác say đăm đến thế. Bác ạ, nếu em không nhầm thì bức ảnh hoa trắng lộng lẫy của bác (sau 2 ảnh hoa họ bầu bí) là hoa trúc đào. Theo em được biết thì trúc đào có 2 loại: hoa trắng và hoa hồng, tên khoa học là Nerium oleander. Hình như loài cây này xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải (em không nhớ rõ lắm). Hồi đọc "Khu trại trên thảo nguyên", đoạn bố con nhà Batsây đi Ý du lịch, có tả cây này mọc trong khách sạn họ dừng chân.
Còn bức thứ 3 mà bác cho là tường vi đích thực là cây hoa giấy bác ạ. Riêng về hoa tường vi thì em chịu. À, bác Hungmì thạo tiếng Nga, giỏi tìm kiếm thử tìm tên tường vi trong nguyên bản tiếng Nga đi ạ. Em nhớ có 1 truyện ngắn rất hay của Paus mang tên loài hoa này đấy.
 
Nhina mến, tường vi, hay hường, hay hồng đều là các tên gọi khác nhau của giống hồng, trong tiếng Pháp, Nga gì gì cũng đều ghi nhõn một từ là Rosa.
 
Nhina nói:
Bác Geo ơi, sao bác lại dế bị lừa mị thế nhỉ? Hi hi, đây là lần thứ ba bác post lên ảnh loài cây độc rồi đấy ạ. Hóa ra những thứ được lấy làm nguyên liệu tẩm vào phi tiêu của thần Eros lại dễ làm bác say đăm đến thế. Bác ạ, nếu em không nhầm thì bức ảnh hoa trắng lộng lẫy của bác (sau 2 ảnh hoa họ bầu bí) là hoa trúc đào. Theo em được biết thì trúc đào có 2 loại: hoa trắng và hoa hồng, tên khoa học là Nerium oleander. Hình như loài cây này xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải (em không nhớ rõ lắm). Hồi đọc "Khu trại trên thảo nguyên", đoạn bố con nhà Batsây đi Ý du lịch, có tả cây này mọc trong khách sạn họ dừng chân.
Còn bức thứ 3 mà bác cho là tường vi đích thực là cây hoa giấy bác ạ. Riêng về hoa tường vi thì em chịu. À, bác Hungmì thạo tiếng Nga, giỏi tìm kiếm thử tìm tên tường vi trong nguyên bản tiếng Nga đi ạ. Em nhớ có 1 truyện ngắn rất hay của Paus mang tên loài hoa này đấy.

@Nhina: Cảm ơn Nhina nhắc nhở. Quả những thứ độc chết ngưòi thường làm người say đắm đó thôi :lol: . Nhưng riêng chuyện chùm hoa chụp ở Cát Bà đó thi Geo không bị mắc lừa đâu, biết nó là Trúc Đào trắng rồi, chỉ đặt câu hỏi "Hoa gì đấy nhỉ?" có ý đố mọi người đó. Thứ này thì độc rồi, cả lá đào thường (đào chơi hoa Tết, hoặc đào cho quả) cũng độc, nhưng kém hơn. Đến tận bây giờ mới có Nhina trả lời, cũng là giải đáp chung cho mọi người đấy.

Cả bức ảnh thứ 3 Geo có ghi "Tường vi đây chăng?" cũng là 1 câu nghi vấn. Sau này Geo đã nhận ra nó là hoa giấy rồi (đã nói 1 lần ở đâu đó).

@TX74. Geo chưa hề kết luận về hoa Tường Vi, vẫn tự nhận là chưa biết gì về nó. Còn ý kiến Tường Vi là một thứ hồng (Tầm Xuân cũng là 1 thứ hồng thôi) là của RBD, Geo nghe có vẻ hợp lý, mới tạm ghi nhận thế. :lol:

Giờ có thêm ý kiến của Hungmgm ủng hộ nữa, là 2 :lol: :lol: .

Trước đây trong một topic khác, Nhina cũng đã post lên ảnh hoa Rosa multiflora, chú là Tầm Xuân hoặc Dã Tường Vi :lol: :lol: :lol:

Tuy nhiên RW thì có ý kiến khác. Giờ bác For nói TĐH đã từng post ảnh hoa Tường Vi lên rồi, nhưng cũng như TX74, geo không xem được ảnh đó, hình như bị xóa rồi. Vì vậy vần chưa ngã ngũ Tường Vi là gì. Rất mong ai biết rõ về Tường Vi hãy post hoa đó lên đi.

@TĐH: Cảm phiền bác post lại cái hình Tường Vi lên nhé!

@Bí: Hôm nay vào Học viện HCM thấy cây Đại ở sân nở hoa "rôm rả" quá, chụp "đại" mấy bức, thay vao chỗ hoa Đại của trang 6, gửi tặng Bí đấy.

@Mọi người: Xin mọi người đoán xem ảnh chụp gì đây nhé:

QuabanglangNNN1.jpg


Còn hoa và trái gì đây nữa ? - Geo mói chụp trưa nay trên đường Nguyễn Phong Sắc HN:

Ngai1.jpg


Ngai3.jpg


Ngai2.jpg
 
Còn hoa và trái gì đây nữa ? - Geo mói chụp trưa nay trên đường Nguyễn Phong Sắc HN:
Trên phố NK gần nhà em có một cây, nhưng em cũng không biết là cây gì. Nhân bác Geo đã post lên đây thì em hóng hớt một câu.
Sao bác Geo lại tặng em cái quả bằng lăng khô nỏ thế?
 
Xin lỗi, em đọc không kỹ. Bác tặng em cái hoa đại, còn mấy cái quả khô nẻ là bác đố mọi người, hì hì...
 
Em mới đi chơi hôm nọ ở Kolomelskoe về có chớp mấy bông hoa, gửi mọi ng xem nhá 8)

Tường vi

file120281.jpg


file120282.jpg


file120283.jpg


Hoa vàng này là gì nhỉ?

file120574.jpg


Hồng gai và lũ ong

file120575.jpg


Lũ bọ làm dzơ hoa trắng :twisted:

file120576.jpg


Hoa sao

file120577.jpg


Và hoa này có ng bảo em là Đỗ Quyên nhưng em ko chắc :?

file120578.jpg
 
Kolomenskoe-chắc đuôi của nó là shosse-như thế là vẫn thuộc về Mat, đúng không mít đặc biết tuốt?
Cái hoa mà cậu chụp và bảo là tường vi, thật ra không phải là tường vi đâu mít ạ. Như trong topic này mọi người đang bàn luận, tường vi là một tên gọi khác của hoa hồng.
Còn hoa dưới cùng, trông không giống đỗ quyên tẹo nào.
 
Tường vi theo yêu cầu đây ạ:
DSC04253.jpg


DSC04249.jpg


DSC04247.jpg

Ấy là em hoa nhà em, khi đi mua em hỏi mua tường vi, nhiều người đến chơi lúc nó nở đều bảo Ôi, có cây tường vi đẹp nhỉ, nên em cứ đinh ninh nó là tường vi, còn nó có đúng là tường vi hay không thì từ khi các bác đưa lên thành "vấn đề" em cũng thấy nghi ngờ vì nó chả giống những thứ các bác đã từng chưng lên tí nào. Mà tên hoa lá cỏ thì em cũng lơ tơ mơ lắm.
@bác Geo : cám ơn bác thay nền cho cái hoa tre tội nghiệp của em, thế bác có cái hoa tre nào không ạ?
@bác For: em đang định đề nghị bác cho ké cái cút kít ra HN đến lớp dạy sử dụng máy ảnh của RW, mà thấy hình của bác dạo này Bờ - rô quá. Hay bác mở lớp trong này đi ạ. Năn nỉ bác đấy. Có gì em sẽ mời luôn hội bác NA đến ta giải quyết vụ kem kiếc luôn, bác nhé! :lol: :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top