@ Bác For: Đi "hái" mấy nơi mới được ngần ấy rau "nịnh" bác Bí, mà bác ấy lại "chê" rau dại rồi nên em mang về vậy. Còn nếu bác thích thì em "biếu" bác một nửa làm một bữa "canh xuông" vậy nhé.
Bao giờ ngô của bác ra bắp, bác nhớ cho em một ít râu ngô nhé.
@ Bác Bí à: Vườn bí đựơc chủ nhà chiếu "tia cực tím" để đảm bảo an toàn thực phẩm đấy, không sợ đâu. Còn tí nữa sẽ tặng Bí mấy cái hoa Trúc đào "tây" để tránh cho hết nhé (hôm trước bác Geobic đã có mấy cái hoa trúc đào rồi).
@ RBD à, sao chủ đề của bác khó đoán thế? "Chích chòe" là cái gì nhỉ. Nghe chủ đề của bác For dễ hiểu hơn thì phải.