Ảnh hoa và cây cối 4 mùa -Phần 5

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
@ TX 74: Chủ đề của RBD ra rối rắm lắm. Bà ấy định ôn lại bài " Vườn đỗ mẹ em trồng" mà TX.
Cây ngô đã trổ cờ rồi, mai tôi sẽ chụp hoa ngô cho coi.
 
Hì bác For chụp hoa Quỳnh hay Thanh Long nhỉ?
Hìhìhì! mà Quỳnh thì mít chỉ thấy Quỳnh trắng vàng thôi, chứ phớt đỏ thế này là lần đầu đấy! Hoa nó thơm lắm, cắm với mấy cành xanh khẳng khiu ko lá của Dao, tối rằm ngắm nó nở, bên trong đầy kiến :lol: có hoa, cây, trăng sao và cả mùi thơm của hoa lẫn Kiến nữa ... bên cạnh có bạn đối ẩm với bánh kẹo cốc chè thì quả là nhất các bác ạ! 8) 8) 8)
 
:) đấy chính là loại xương rồng thân mềm đấy , nó luôn đi sóng đôi cùng cành Dao.
Khi mới là nụ nó phớt hồng tím như thế, còn khi nở thì ánh trăng cũng phải xách dép cho nó nhé.
Cành Dao này Mít ơi.
Picture395-2.jpg
 
Tặng bác RBD theo "đơn đặt hàng" bữa trước: Đây, Cẩm tú cầu:
100_6306.jpg

100_6305.jpg

100_6303.jpg

100_6307.jpg

100_6310.jpg


Còn đây, tặng bác Tykva thêm "quyết tâm" nhận dạng hoa trúc đào.
100_6279.jpg

100_6130.jpg

100_6129.jpg


Còn đây, tặng những ai có toàn vịt giời. Mong một ngày chúng thành những thiên nga:
100_6258.jpg
 
Forum này toàn những bác thông minh mà bắt tội tớ quote bức ảnh này đến lần thú 3.

Ba hoa - chích chòe :P
hoa14-1.jpg


@ TX74: Cảm ơn bác bởi Cẩm tú cầu. Còn ngắm đàn vịt giời mà thèm đứt ruột.
 
@Nina: Nghe Nina nói cũng không thấy được ảnh Geo post lên, lại nhắc đến cái Photobucket làm Geo giật mình, vì ảnh của Geo chật cứng trong thư mục của photobucket nên Geo dã chủ động xoá bơt di rất nhiều, phải chăng vì thế mà một số người không thấy được ảnh của geo post trên 4rum? Và tại sao Geo vẫn thấy được? Nếu đúng nguyên nhân ấy, liệu Geo nhập lại ảnh vào photobucket, mọi người có thấy lại ảnh không?

@RBD. Tấm ảnh hoa xanh đẹp lắm, Geo muốn sở hữu đấy. Nhưng có lẽ phải "Hai chích choè" mới đúng chủ đề bức tranh, vì Geo đếm kỹ thấy có những 6 bông. :lol: Còn tính theo kiểu của bác For, cũng phải có đến "14 bản" HeHe :lol: :lol: :lol:

@ Bác For:
Hôm nay cất công đi làm theo cái đơn đặt hàng của bác For, trời nắng quá nên chụp ảnh hơi khó. Xin gửi tới bác mấy loại hoa cỏ sau đây:

Lòng anh như hoa cỏ may
Một chiều gió cả vương đầy áo em (N. Bính)
comay1.jpg


comay2.jpg


Cỏ tranh ngút lửa đỏ tàn than rơi (N.Đ.Thi)
cotranh1.jpg


cotranh2.jpg


Đầm lầy dầy lác cô qua
Bốn mùa lúa đã trổ hoa thơm lừng (TĐKhoa)
lac1.jpg


lac2.jpg


Nhưng bị mang một tên oan
Là Bông Hoa Dại (TĐK)
hoavang2.jpg


hoavang1.jpg


(trích thơ Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Khoa)
 
Bác Thanh Xuân làm em nhớ nồi canh xương nấu với nắm rau tập tàng hái ngoài bãi cỏ hồi ở Len quá đi mất. Thế bây giờ các bác lại chuyển ngạch sang kinh doanh rau thơm ạ? Ngày xưa, mỗi lần chúng em đi xúc hến nấu canh hay nấu cháo đều phải dùng rau bạc hà thay rau răm, vì ở Len chẳng kiếm được lá rau răm nào bao giờ.
Báo cáo bác:Từ rày em chừa hẳn tâm hồn ăn uống. Em không chê rau cỏ bác tặng đâu, nhưng em chừa hẳn rồi, không dám bén mảng đến chuyện ăn uống nữa ạ.
 
Đẹp quá bác Geo ơi!!
Tấm cuối là hoa gì thế bác? nếu hoa Dại bác cho nó một cái tên hợp với vẻ đẹp của nó nhé!!
Đẹp quá!!
@bác For: nhìn thấy Quỳnh với Dao là em nhớ đến những đêm thu ở nhà!
Tiếc hè này ko về đc! Thôi hẹn năm sau em về nếu có điều kiện em vào Nam bác cho em ngắm Quỳnh chung với nhé !! :wink: :wink:
 
Bạn FOR à, nhà tôi có trồng một loài địa lan lấy giống từ Đà lạt, hoa của nó sao giống hoa của cây đại tướng quân (lá láng) một cách lạ lùng nên tôi cứ thấy ngỡ ngàng... Bạn có biết tại sao vậy không ? hay chúng có họ với nhau? Bạn thử xem nhé:
DSC09839.jpg


DSC09837.jpg
 
@Bác ĐTH: Đúng đấy bác ạ, chúng có họ hàng rất khăng khít với nhau, và bọn có tên là "Trinh nữ Hoàng Cung" cũng thuộc họ này. Cây hoa trắng bác post lên cũng có ở Sa Pa đấy, còn ở HN hình như cũng không hiếm.

@Mit: Cảm ơn Mit đã khen một bông hoa dại màu vàng do Geo chớp được. Thôi thì trong khi chờ đợi “khán giả” am hiểu cho biết tên chính thức, Geo tạm đặt cho nó cái tên Hoàng Anh nhé. Tên này sẽ bị xoá nếu như ai gọi được tên quen gọi của nó dù ở địa phương nào.
Dưới đây là một loài hoa dại nữa, nhưng màu thật trắng trong, Geo chớp được trên đảo Cát Bà.
trang4.jpg


trang1.jpg


trang3.jpg


trang2.jpg


Còn đây nữa, là bông hoa không biết gọi tên là gì, chỉ thấy nó thật Diêm Dúa. Đây không phải hoa dại, nhưng tên gọi của nó thì còn là điều bí ẩn. Vì những bức ảnh hoa rất rất đẹp của Mit, Geo muốn tặng Mit những bông hoa này. Lần sau Geo sẽ post lên quả của nó, một thứ quả rất kỳ lạ và ấn tượng, ăn lại rất ngon nữa! Sở dĩ Geo không post liền 1 lúc, sợ mọi người hiểu lầm là hoa và quả có đồng thời. Đúng ra các quả là do Geo chụp được từ mùa trước.

Nhat1.jpg


Nhat3.jpg


Nhat2.jpg


Nhat4.jpg
 
tykva nói:
Geobic nói:
nên Geo dã chủ động xoá bơt di rất nhiều,
Giời ạ, tổ con chuồn chuồn ở đây chứ đâu :roll:

Xin hỏi T-art, Zoom, Virus v.v... ý kiến của Tykva có đúng không? Geo thì bán tín bán nghi. Tín vì xoá ảnh gốc trong photobucket.com thì không còn đường link để xem ảnh, nghi vì nếu quả đúng vậy thì tại sao trong máy của mình, khi mở trang NNN Geo vẫn thấy đủ các ảnh mình post lên?
 
Cám ơn bác Geo! Thiên nhiên thật đẹp và phong phú!!!
Nhưng bông hoa trắng Diêm Dúa của bác làm em tiếc vì ko chọn theo ngành phân loại học! :(
 
Lâu mới vào NNN nhìn hoa các chị chụp đẹp thật đấy. Đinh Tử Hương chị có địa lan trắng, chị Geo có hoa gì tên là Diêm dúa công chúa , đẹp thật chị ạ.
 
mitdacbiettuot nói:
Cám ơn bác Geo! Thiên nhiên thật đẹp và phong phú!!!
Nhưng bông hoa trắng Diêm Dúa của bác làm em tiếc vì ko chọn theo ngành phân loại học! :(

@Mit:
Quả là phân loại sinh vật còn rất nhiều việc phải làm ở VN Mít à. Riêng về lĩnh vực cổ sinh vật Geo cũng đã công bố được hơn chục giống loài mới, còn về sinh vật hiện đại chắc là nhiều lắm. Trong sưu tập ảnh về hoa dại của VN mà Geo chụp chỉ do yêu thích đã có tới trên 1000 bức!
Dưới đây là những ảnh chụp quả của loài hoa Diêm Dúa. Nó như một thứ mướp, có người gọi là Mướp Nhật (nhưng không biết có cơ sở gì không, hay chỉ gọi đại loại như Ghẻ Tàu, HẮc Lào… :lol: :lol: ). Tóm lại chưa rõ tên, nhất là tên khoa học.
Khi quả chín, ruột đỏ như gấc. Người ta bỏ hạt, phần ruột đỏ đánh tan, hoà với nước, có thể thêm chút đường, uống rất mát và bổ (là nghe nói vậy :lol: ). Geo đã thử, thấy đây là một loại nước giải khát rất độc đáo. Chả là từ khi Bí tuyên bố từ bỏ tâm hồn ăn uống, thấy uổng quá, Geo đành nhận vào cho mình vậy :lol: :lol: .

Ai biết thêm thông tin gì về loại quả này thì cho biết nhé!

Nhat4-1.jpg


Nhat2-1.jpg


Nhat1-1.jpg


Nhat3-1.jpg
 
Geo nói:
tykva viết:
Geobic viết:
nên Geo dã chủ động xoá bơt di rất nhiều,

Giời ạ, tổ con chuồn chuồn ở đây chứ đâu


Xin hỏi T-art, Zoom, Virus v.v... ý kiến của Tykva có đúng không? Geo thì bán tín bán nghi. Tín vì xoá ảnh gốc trong photobucket.com thì không còn đường link để xem ảnh, nghi vì nếu quả đúng vậy thì tại sao trong máy của mình, khi mở trang NNN Geo vẫn thấy đủ các ảnh mình post lên?
Bác Geo à, nếu bác chưa tin em thì khi mở máy lên, nếu mà vẫn trông thấy ảnh bác thử nhấn F5 vài lần xem còn ảnh hay không nhé. Lúc đó kết quả ra sao bác thông báo cho bà con biết nhé :D
Em vẫn giữ nguyên tâm hồn ăn uống đấy chứ :P , có điều ăn uống thật thôi, chứ không ăn uống ảo trên forum nữa.
 
@Bí: Không phải là không tin đâu, mà là thắc mắc muốn được giải đáp. Giờ thử theo cách của Bí, quả là các ảnh biến mất tiêu. Nhưng thú thực vẫn không hiểu sao trước khi nhấn F5 nó lại vẫn hiện được như vậy? Tât nhiên câu hỏi này giờ không còn quan trong nữa.

Bạn RW đã tặng mọi người thứ đào không lông của Cao Bằng trông hơn cả hấp dẫn, còn ngon hay không thì chỉ có người chụp biết thôi!
Những quả sau đây sau khi chụp cùng đều đã trở thành thức nhắm rồi, do vậy không ai có thể chụp được những bức ảnh y trang vậy nữa.

Hoa và quả Trứng Cá
trungca3.jpg


trungca2.jpg


trungca1.jpg


Còn thứ quả giống như hạt ngô này chắc nhiều bạn còn nhớ?
duoi1NNN.jpg


duoi2NNN.jpg
 
Toàn quả ăn đc bác Geo nhỉ!
Quả Diêm dúa mít có lần ăn ở nhà roài thì phải nhưng không còn nhớ là khi nào nữa. Trí nhớ giờ nó tệ thế đấy! :cry:
Còn cái quả dối ( hay rối ) này hồi nhỏ mít về quê là hay treo hái lắm!!
Quả trứng cá thì mít 2 năm trước về Thanh Hóa quê bạn cũ đc thử roài! :P
@RW: cái ảnh thứ 3 đào không lông anh Vũ chụp đẹp nhỉ! Quả bát cả cái khay hơi bị ấn tượng :wink:
 
Hình như quê em gọi quả vàng vàng mà bác Geobic bảo là giống hạt ngô ấy là quả Duối. Lâu quá rồi, không có dịp nhìn lại. Cây này cũng mọc nhiều ở miền Trung Du thì phải. Lá duối một mặt nhẵn, còn một mặt thì nháp, bọn em hồi bé, hay lấy để đánh cho răng trắng (không có thuốc đánh răng như bây giờ). Gỗ cây này dùng để làm con "cù". Chơi cù, tha hồ cho mọi người "mổ" cũng chẳng vỡ được vì gỗ nó rất dẻo.
Lại spam. Toàn nói chuyện thổ ngữ nhà quê em. Không biết có đâu gọi là cây duối và có trò chơi cù (hay có nơi gọi là con quay?) không.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top