@ NA: Thông cảm cho, chụp hoa lan Mokara mà chọn góc chụp trực diện để làm "giáo cụ trực quan" mà :wink:
@ Vũ: Có nghỉ phép năm thì vác máy đi mạn phía Bắc thôi nhé, đừng "máu" quá nhảy tàu nhảy xe vào tận phía Nam .. là đụng hàng hoa đấy! Vũ ơi, không phải bây giờ mà ngay từ buổi ban đầu tôi đã tích cực trong món "hoa lá cành" rồi mà.
@ Mít:: Hoa của Mít chụp đẹp như tranh hoạ đồ ấy nhỉ, tôi chịu thôi.
Bây giờ là 10h rồi, Tykva ơi giải lao 5' đi.
Nhờ RBD xem giúp, "Hoa gì tim tím thế/ Xin thưa rằng hoa ????/ Không nét như hoa tím của nhà RBD vì hoa tím này ở trên cao quá. Và trái của nó nữa nhé.
Gửi cho Geo hoa đậu biếc và quả của nó này
Gửi cho Tử Đinh hương chùm hoa dạ hương khi sáng sớm và khi mặt trời đứng bóng, heng!
------
Làm 1 dãy hoa thế thôi, hoa hết cả mắt rồi. :lol: