Ảnh hoa và cây cối bốn mùa (phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
dinhtuhuong nói:
Hoa đá cũng tuyệt vời thế sao? Nếu không nói trước là hoa đá thì tôi không thể biết được, đúng là bác Geobic đã mở mang tầm mắt cho chúng tồi rồi, rất cám ơn. Mà bác hay nhầm chị em Đinh Tử chúng tôi quá, không sao đâu bác ạ...
Cây Ngô đồng Huế của bác làm tôi... bác có vẻ rành về Huế quá nhỉ, hic híc... :roll:

Có lần cô giáo lỡ nói cho học trò, người lấp lỗ châu mai ở ĐBP là Phan Đình Phùng. Có em đứng lên thưa cô: Em nghe nói là Phan Đình Giót cơ! Cô lặng đi một lúc rồi giảng hòa: Thì Phan nào chả là Phan các em, dù là Phan Đình Giót, hay Phan Đình Phùng, thì cứ thấy lỗ CM vị nào chả lấp! Geobic thì thấy ĐTH hay TĐH cũng đều tuyệt vời cả, nên đúng là nhiều khi không phân biệt được. Chỉ nghĩ vị nào có câu "ai ngồi ai câu / ai sầu ai thảm" chắc đang sống ở Huế, cũng là đoán mò vậy thôi. Trong 1 bài thơ của Exenin, đoạn cuối Geobic đã dịch là:

Từng chứng kiến bao đổi thay tráo trở,
Lệ, đau buồn..., ai chối từ, ai chờ đợi vấn vương,
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi vẫn xin cảm tạ
Trên trái đất này: những đêm tử đinh hương.

@ĐTH : Như một lẽ hiển nhiên thôi. Huế gần gũi với ngườI VN ở mọi miển TQ, vì từng là Cố Đô mộng mơ, xinh đẹp, lại có vị trí trung tâm đất nước.

Mỗi khi có dịp qua Huế là Geobic lang thang đó đây. Lần nào cũng qua Vĩ Dạ, mong cảm nhận được một chút gì đó, dù là mơ hồ liên quan đến Hàn thi sỹ tài hoa bạc mệnh. Geobic đã ăn cơm hến trên đường Hàn Mặc Tử, đạo chơi trên Cồn Hến, tìm lại dáng “hoa bắp” từng lay động trong thơ Hàn. Tìm lại những ô vuông trang trí trên tường (gạch trang trí hình chữ điền) từng được Hàn tưởng tượng nghé vào, thấy lá trúc che ngang… Geobic đã thấy những chùm hoa khế như ở mọi miền quê, thấy những hàng cau “nắng mớI lên” còn đó. Cũng vì thế, Geobic trân trọng lưu lại hình ảnh hoa khế và hoa cau (hương mùa đầu) của thôn Vỹ, chứ không phải của một nơi nào khác.

Cũng ở Huế, ngoài cây Ngô Đồng cung đình, còn có nhiều đặc sản lắm, chưa thấy bác ĐTH cho mọi người trong NNN thưởng thức. Lần này Geobic lanh chanh post lên hình ảnh cây và quả cây Bao Báp (Adansonia granđideri) độc đáo. Tiếc là hôm ghé thăm cây lại đúng lúc trời mưa, nên ảnh xám xịt. Cây này cùng họ vớI cây Gạo (còn gọi là cây Mộc Miên, cây Pơ Lang ở các địa phương khác), nhưng nó có nguồn gốc từ Úc và Phi Châu. Đây là cây Bao Báp duy nhất hiện có ở Đông Dương. Geobic đến vào mùa cây rụng lá, nên không dám “đụng vào cây”. Chỉ có ít lá non mớI nảy và hàng ngàn quả treo lủng lẳng, với cuống dài thõng xuống trông thật lạ mắt. Không rõ vì sao không thể nhân giống được cây này tạI tại VN.

hoakheNNN.jpg


"Và hoa tím, hoa tím... vẫn rơi đầy sân"

hoacauNNN.jpg


"Nhìn nằng hàng cau năng mới lên"

baobapcayNNN.jpg


Cây Bao báp

baobapquaNNN.jpg


Quả Bao báp (chắc trong quả này có bông?)
 
dinhtuhuong nói:
[color=green:407e6f3385]Ơi cô Rừng nõn nà
Ơi nàng Bí xinh xinh
Hết đêm lại bình minh,
Hết cãi...lại chung tình,,, :lol[/color]:
Nghĩ là sao hả bác ?

RBD vừa được phóng thích máy ảnh, như hổ được thả về rừng, lại pót tiếp nhé :D

@ bác Geobic: Những bức ảnh bác pót lên thật tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy những bức ảnh lạ như vậy, nhất là hoa cây lá ngón thì đúng là lần đầu tiên. Vậy mà người ta đồn hoa của cây lá ngón màu trắng, hơi giống hoa kim ngân :roll:

Ảnh tháp Piza Hạ long của bác cảm giác chạm khẽ vào là gãy, còn ảnh đá này của em thì cảm giác "búng" cái là đổ - Sapa
IMG_1441.jpg


Cái này "bon chen" một chút với bác TX74, biết là thua :)
IMG_1437.jpg


Đá và hoa - Sapa
IMG_1438.jpg


@ RW: Võ mát tay thật!
 
@ RW: Võ mát tay thật!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ...hơ, bà bán xôi trắng lạp xường ở đầu ngõ nhà em cũng hay bảo thế ! :lol:

@ bác Geobic : RW tự tiện sửa tên chữ của loại hoa Gạo của bác từ Mộc Niên trong nguyên bản của bác thành Mộc Miên, chả biết có chính xác không ? Vốn là em nghe nói hoa Gạo gọi theo kiểu TQ là hoa Mộc Miên !
@ chị RIA : Chị có xúc động gì không khi viết bài mà chữ nọ xọ chữ kia nhiều thế, báo hại thằng em vào sửa rõ lâu ! :lol:
@ các bác: Không ai biết tên loại hoa em hỏi à ? Hừm, vậy em gọi béng nó là me-đậu ván như gợi ý của cụ ĐTH nhé ! :D
 
Bác Geobic ơi, tôi là một người yêu xứ Huế và rất trân trọng tình cảm đối với Huế của bác. Chắc bác chỉ đánh máy nhầm chữ N với M của tên hoa Mộc Miên thôi, chứ bác thì không thể nhầm tên hoa được đâu chú Võ nhỉ? mà Võ đang ngụ ở đâu ý nhỉ, sao rành xứ... Buởi vậy?
Rừng ơi, chị nói gì em tự hiểu thôi, chị chỉ muốn các em mãi vui tươi và chị em mình mãi gắn bó với nhau thôi mừ.
 
Bỗng nghe tiếng sét đánh ngang
Chú Võ súng ống chuyển sang hoa hòe :lol:
Đáng khen chụp ảnh không nhòe
Tiện đây xin hỏi mai khoe hoa gì?
 
He...he, chú Gà mờ đem thơ ra thì anh thua rồi ! Mà khỉ ạ, hẹn hò thế nào mà hôm nay chú để anh ngồi chờ mốc cả mép thế ?
"Hoa" thì anh còn nhiều, chú khoái loại nào để anh phục vụ ? Âu cũng là an ủi chú trong khi vất vả làm oshin ! :lol:
Hơ...hơ, sao riêng với thằng ku này mình tốt bụng thế nhẩy ? (Tự vấn) :lol:
Tặng chú một con ếch anh chụp trong công viên Đầm Sen nhá ! Hồi này theo đòi các bác Geobic, TX74 nên ảnh chụp cũng ít nhòe hơn ! :lol

Picture-039.gif

Con ếch đang ngự trên lá lục bình, loại bèo này có hoa vàng mới hay chứ !

Picture-037.gif
 
@USY : Sài gòn mưa rồi USY ạ, nên cây cối nhà chị mới được thế đấy. Ấy là chị cũng cố tình đợi cho vài đợt mưa mới rón rén chớp thời cơ đấy chứ không thì :lol:
@ bác GEO : từ trước giờ em cũng hay nghe nói là bao báp ở Huế là cây duy nhất ở Đông dương, nhưng mới đây em thấy trông khuôn viên Đại học sư phạm Tp Hồ chí minh có một cây bác ạ. Nó còn bé thôi, theo mắt em nhìn thì thân, lá nó y hệt như bao báp trong sách, nhưng nó còn bé nó chưa có hoa. Trên thân cây cũng có bảng đề Bao Báp hẳn hoi, nhưng Bao báp thứ thiệt hay không thì em không biết, hay khi nào có dịp vào đây, mời bác đáo qua nhận mặt nó nhỉ? Thêm nữa, em cám ơn bác cho phép sử dụng ảnh của bác, tuy nhiên việc này hơi dài dòng, xin phép thưa chi tiết với bác sau.
 
Bác Geobic biết rành về thực vật quá. Với cái tiếp đầu tố geo, em đoán bác làm gì liên quan đến địa chất hoặc cổ sinh học gì chăng. Em đang rất cần hỏi 1 số vấn đề liên quan đến động thực vật. bác cho em cái tel để tiện liên hệ nhỉ, em cảm ơn nhiều
 
TuDinhHuong nói:
@ bác GEO : từ trước giờ em cũng hay nghe nói là bao báp ở Huế là cây duy nhất ở Đông dương, nhưng mới đây em thấy trông khuôn viên Đại học sư phạm Tp Hồ chí minh có một cây bác ạ. Nó còn bé thôi, theo mắt em nhìn thì thân, lá nó y hệt như bao báp trong sách, nhưng nó còn bé nó chưa có hoa. Trên thân cây cũng có bảng đề Bao Báp hẳn hoi, nhưng Bao báp thứ thiệt hay không thì em không biết, hay khi nào có dịp vào đây, mời bác đáo qua nhận mặt nó nhỉ? Thêm nữa, em cám ơn bác cho phép sử dụng ảnh của bác, tuy nhiên việc này hơi dài dòng, xin phép thưa chi tiết với bác sau.

@ @ Tử Đinh Hương & Đinh Tử Hương. Vậy là ăn chắc không nhầm vào đâu được nhé. Rất có thể còn có Bao báp nữa ở VN đấy, Geobic thấy biển đề ở cây BB tại Huế viết thế thì cũng biết thế thôi. Dù là kẻ tò mò, nhưng biết sao cùng được. :lol:

@ Nheva: Cần trao đổi gì thi PM đi Nheva nhé, liên hệ Tel với Geobic hơi bị khó đấy (Geo đã giãi bầy việc này ở đâu đó ít nhất 2 lần rồi). email: tahoaphuong@yahoo.com (mở 24/24, nhưng xem tùy từng lúc. Có điều ngày nào cũng xem ít nhất vài ba lần).

@ bác Đinh Tử Hương. Cái nick của bác có vẻ đặt nhầm thật. Nhưng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là một cái nick. Loài hoa Đinh Hương (Syringa vulgaris) màu tím, chuyển âm Hán-Việt chắc phải là Tử Đinh Hương. Bên Nga còn có hoa Левкой = hoa Đinh Tử (Matthiola), nhưng đó không phải Đinh Hương (Сирень). Trong 1 topic về hoa mùa Xuân, TX74 đã post lên một thứ hoa Сирень màu trắng tinh khiết rất đẹp, nhưng dù đẹp mấy cũng không nên "bắt quàng làm họ" :lol: :lol: Có thể tên Nga cùng là một (Сирень), nhưng nếu có màu tím thì i là Tử Đinh Hương, còn bông trắng phải là Bạch Đinh Hương chứ. :lol: :lol: :lol:

Mấy ảnh hoa sau đây là do Geobic sưu tầm tặng chung 2 bác (Nhị Tử) là thứ Tử Đinh Hương thứ thiệt (riêng ảnh trên cùng thì còn hơi phân vân, ai biết bảo giùm):

DinhHuong2NNN.jpg


Dinhhuong3NNN.jpg


inhHuongNNN1.jpg


DinhHuongNNN2.jpg
 
@RW: theo đồng bào trong này thì cái lá mà con ếch của chú toạ lên và cái hoa vàng đó không phải lục bình mà người ta gọi là tai tượng. Lá non của nó người ta ăn với lẩu mắm, nấu canh chua, ăn sống (như rau sống ngoài mình). :lol:
@ bác Geo : DTH hay TDH chúng em đều là siren cả, bác có nhầm lẫn tí ti (trên diễn đàn này ) cũng ko có vấn đề gì (em mạn phép chị DTH nhé), nhưng dẫu sao thì em cũng đưa ra dấu hiệu để bác phân bịêt nhé, biết đâu có lúc bác lại cần rạch ròi :lol: . Cái đầu Tử = tím ấy là em, ở tận tp HCM xa xôi, và bác sẽ chỉ thấy em theo đuôi ở chỗ hoa lá cành (nói kiểu chú RW) này thôi. Còn chị DTH của em thì là hàng xóm của bác ở HN (ấy là cũng lí do tại sao bác cần phân biệt chứ không nhỡ ra đường gặp nhau...), và trong các box thơ ca nữa đấy ạ. Tóm lại, bác cứ thấy ai xuất hiện nhiều nhiều bên cạnh, ấy là chị em - chị Đinh Tử Hương.
 
TuDinhHuong nói:
@ bác Geo : DTH hay TDH chúng em đều là siren cả, bác có nhầm lẫn tí ti (trên diễn đàn này ) cũng ko có vấn đề gì (em mạn phép chị DTH nhé), nhưng dẫu sao thì em cũng đưa ra dấu hiệu để bác phân bịêt nhé, biết đâu có lúc bác lại cần rạch ròi :lol: . Cái đầu Tử = tím ấy là em, ở tận tp HCM xa xôi, và bác sẽ chỉ thấy em theo đuôi ở chỗ hoa lá cành (nói kiểu chú RW) này thôi. Còn chị DTH của em thì là hàng xóm của bác ở HN (ấy là cũng lí do tại sao bác cần phân biệt chứ không nhỡ ra đường gặp nhau...), và trong các box thơ ca nữa đấy ạ. Tóm lại, bác cứ thấy ai xuất hiện nhiều nhiều bên cạnh, ấy là chị em - chị Đinh Tử Hương.

Cảm ơn TĐH, giờ thì không nhầm được nữa rồi, đảm bảo 100%. Trong khi soạn bài post lần trước, Geo tôi đã lẩm nhẩm: Siren trong TP là Siren lấy đúng tên TĐH, là nơi có cây Bao Báp thứ hai, nên tìm hiểu thêm. Còn Siren ở Huế (bị cái Bến Phu Văn Lâu nó cho một quả lừa :lol:) do nhầm lẫn hoặc cố ý đã lấy tên ĐTH, và là một nữ sữ có hạng của NNN. Cảm ơn TĐH nhắc, vì khi biết Siren thư hai là người cùng ở HN thì đúng là phải thận trong và rụt rè hơn :lol:
 
Bác Geobic ơi, em xin giúp bác một tay bác trong việc tránh bị... nhầm lẫn giữa hai chị em nhà Nhị Tử (@Geobic) nhé:

DINHTUHUONG

Tôi giờ như mụ ngựa già
Kéo xe thì dở, du ca thì tài
Thẩn thơ tí tách ngày dài
Chỉ là một cách giãi bày tâm tư
Lòng tôi mở rộng cho thơ
Ai buồn, xin cứ ghé vô ngồi…thiền
Xa người, tuổi đã hoa niên
Mà màu tím của siren vẫn còn.

TUDINHHUONG

Hai mấy năm trời xa cách Len
Nhớ sao đêm trắng, hoa siren!
Ước có cách gì quay trở lại
Những ngày tươi đẹp thủa sinh viên.

Siren em nè, ai muốn hông?
Ai cần sách đẹp dụ nhi đồng?
Sách giá phải chăng, hoa chỉ tặng
Ai mà đến chậm, sẽ về không!
 
@RW: theo đồng bào trong này thì cái lá mà con ếch của chú toạ lên và cái hoa vàng đó không phải lục bình mà người ta gọi là tai tượng. Lá non của nó người ta ăn với lẩu mắm, nấu canh chua, ăn sống (như rau sống ngoài mình).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ, thế mà cái cô hướng dẫn viên nghiệp dư của em lại bảo là hoa lục bình, em thì chén cái món này rồi, khoái nhất là với lẩu cá kèo ! Hừm, nếu biết hoa nó đẹp thế em đã chả nỡ...chén ! :lol:

Picture-041.gif
 
RW chụp lên tay lắm. Bức hoa Tai Tượng, một loài hoa bình dị chụp như vậy là hoàn chỉnh.

Picture-041.gif
 
RW chụp lên tay lắm. Bức hoa Tai Tượng, một loài hoa bình dị chụp như vậy là hoàn chỉnh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạ, bác quá khen, em vẫn còn phải học các bác nhiều ạ ! Bác khen em thế lại có thằng ku nó bực mình làm thơ nữa bây giờ ! :lol:

Hoa của chú Võ: (Đố biết hoa gì?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, gì chứ "hoa" với "súng" thì em nhiều lắm ! Tặng ông anh một bức Hoa Súng nữa nhé ! Cái này em cũng chụp ở ĐS.

Picture062.jpg
 
Cái chú vũ khí này, hoa đẹp gớm, xuýt nữa mình cũng nhầm theo là có hoa bèo màu vàng tuyệt đẹp. May mà hôm nay chủ nhật, chưa kịp thi thố hiểu biết với ai :lol:
Cám ơn bác Geobic đã cho tôi làm phong phú thêm bộ sưu tập hoa Siren, mà bác đừng ngại, ra đường húc phải nhau cũng nào biết ai với ai đâu...
 
dinhtuhuong nói:
Cái chú vũ khí này, hoa đẹp gớm, xuýt nữa mình cũng nhầm theo là có hoa bèo màu vàng tuyệt đẹp. May mà hôm nay chủ nhật, chưa kịp thi thố hiểu biết với ai :lol:

Bông hoa súng RW chụp thật tuyệt, ra dáng lắm. Geo thử modify chút ít theo sở thích của mình trước khi đưa vào collection các loài hoa, đồng ý chứ? Geo muốn những gì đẹp đều phát sáng :lol: :lol: Chắc RW còn nhớ có lần trêu đùa về bông hoa Trâm Bầu có lòng tối đen như họng súng? :lol: :lol: Cảm ơn nhiều vì đã cho thấy cả 3 ong (không phải à ba hoa :lol: ), và một chú muỗi “tiểu muội” nữa :lol: :lol: Đấy là đời đó :lol: Mong được xem thêm những hoa đẹp khác. Geo thứ hồi nhỏ cứ đinh ninh ràng hoa súng là một trong những loài hoa đẹp nhất thế gian!


hoasngRW.jpg
 
Ơ, thế mà cái cô hướng dẫn viên nghiệp dư của em lại bảo là hoa lục bình [/quote]
Chị chỉ sợ cái cô nghiệp dư ấy nói một đằng cậu nghe ra một nẻo ấy chứ. Cậu khai là cậu bận, chị đã định lờ đi cho cậu cái vụ Đầm sen này mà cậu lại cứ tự tố đấy nhé... Nhưng ảnh hoa của cậu đẹp thật.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top