Ảnh hoa và cây cối bốn mùa (phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
MuaNNN.jpg

Hic, bác Geo ăn gian. Cái này là hoa mua chứ...
 
Sao chẳng thấy bác Geo luận gì về hoa Mimosa ở Nga nhỉ. Hoa Mimosa ở Nga lá như lá me cơ. hoa thì nằm sát nhau sin sít như đàn gà con mới nở chứ ko thưa như ở Đà Lạt.Đúng ko các bạn?
 
To USY: Bạn ơi (gai) mồng tơi làm chảy máu tay cô tiểu thư cũng thuộc họ XR ư? Theo tôi thì mồng tơi không phải mà là 1 giống cây hoa khác cơ đấy :wink: .
To Tử Đinh Hương: Thưa bạn, tôi như ngửi thấy mùi dạ hương thoảng đâu đây rồi. Dạ hương nhà bạn cũng trồng được ? Tôi không thấy vườn nào bán loại này nhỉ.
Cảm ơn TDH nhiều nhiều.
To TP: quả thật bạn có bộ ST về hoa vô cùng phong phú. Hoa rất đẹp! Hoa mắc cỡ dịu dàng quá, nếu TP vờ chạm tay vào lá để thấy mắt lá khép lại thẹn thùng thế nào thì còn tuyệt vời hơn. Hoa Mua nữa, tôi từng đi giữa 1 vùng đồi hoa mua hoa sim tím nên rất thích khi nhìn lại màu tím dễ thương ấy.
To Vũ: Từ hôm bạn chuyển nhà qua đây, súng đạn không thấy chỉ thấy mềm mại sắc hoa khiến nhiều người ngẩn ngơ đấy. Mong bạn tranh thủ chụp nhiều hơn những bông hoa dọc đường ngang phố bạn đi qua để cùng chia sẻ nhé.
 
@ Cô Tử...: Dạ lý hương và Dạ lan hương có phải là một loại?
@Bác Geo ơi, Gà chỉ hỏi mỗi loại hoa ở bức ảnh đầu của Rừng thôi mà.
Bông hoa mua đẹp thật nhưng không phải là TĐH rồi, không ngờ bác cũng khít tở rưi thế.
 
@Bác For: dạ lí hương nhà em đấy ạ. Chị ơi cây này rất dễ trồng, chỉ cần cắm cành xuống thôi là nó lên ào ào, nhất là mùa mưa này. Hôm nào ọp ẹp, bác nhớ đến với chúng em, em mang theo cho bác một cành nhé. (í là bao giờ bác đền kem cho bác NA với Nina ấy mà, em đi ăn theo)
@Chị DTH: em không biết Dạ lí hương có phải là Dạ lan hương không, nhưng dạ lí hương thì lần trước em thấy bác For gọi tắt là dạ hương.
 
@ chị TuDinhHuong: Chị ghét em quá hay sao mà làm một lúc 4 phát, khiến thằng em vào xóa mệt phờ thế ? :lol:

To Vũ: Từ hôm bạn chuyển nhà qua đây, súng đạn không thấy chỉ thấy mềm mại sắc hoa khiến nhiều người ngẩn ngơ đấy. Mong bạn tranh thủ chụp nhiều hơn những bông hoa dọc đường ngang phố bạn đi qua để cùng chia sẻ nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác gọi em ạ ? Ô hay, hóa ra em nhiều tên vậy ư ? Em vẫn khoái vũ khí đấy chứ, mỗi tội hồi này lười viết bài nên vác máy ảnh đi chụp "hoa" vậy ! Em tặng bác loại hoa này và hỏi bác luôn: Bác vốn được mệnh danh là "người làm vườn của NNN", bác có biết tên loại hoa này không ạ ? Hoa này thì đúng là chụp dọc đường đấy ạ !

Picture063.jpg
 
@ Siren, Rensi ( @ USY): Dạ hương tên gọi từ hồi nào đến giờ, các bạn cho thêm lý và lan ở giữa cho nó hay thêm thôi. Uh, còn cái vụ cho giống, để khi nào tiện thể sẽ nhờ sau( vì các bạn chọn ngày op iếc toàn vào những lúc tôi không đi được thôi) :)
@ Vũ: Gọi tắt tên bạn cho đỡ dài đấy mà, như tên tôi đa số các bạn gọi là For.
Hình ảnh hoa trên đường đi lạc của Vũ là hoa dại, tôi chưa biết tên. Mang tiếng là thợ làm vườn nhưng không phải tất cả các loại cây hoa đều rành cả đâu :wink:
 
Russian Weapons nói:

Cụ FOR nói:
Mang tiếng là thợ làm vườn nhưng không phải tất cả các loại cây hoa đều rành cả đâu
Hoa mà chú Võ chụp đó chính là hoa cây xấu hổ đấy. Lá như lá me, động vào là cụp lại, hoa tím tím, quả thì dài khoảng 3 phân, như con châu chấu con. Quê tớ còn gọi là cây "tanh tách". Đơn giản là khi quả nó khô, hái về chơi. Cứ "nhổ nước bọt" vào quả (sorry tớ nói linh tinh nhé :oops: ) thì hạt nó nổ tách một phát tung tóe ra. Đây là trò chơi của bọn tớ ngày bé, khi bố mẹ đi làm, bọn tớ cứ lang thang trên dọc sườn đê sông Thái bình hái những quả này về chơi.
 
Hoa mà chú Võ chụp đó chính là hoa cây xấu hổ đấy. Lá như lá me, động vào là cụp lại, hoa tím tím, quả thì dài khoảng 3 phân, như con châu chấu con.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chị nhìn lại xem: Lá như lá me đâu nào ?

Em đi công tác, thỉnh thoảng hay thấy những loại hoa lạ, có loại nhìn rất đẹp mà chả biết tên nó là gì. Ví dụ như loại hoa dưới đây:

IMG_0123-1.jpg


IMG_0122-1.jpg
 
@RW: Hoa này thì chị biết, nhà chị cũng có một cây. (Đang tính khoe, nhưng thấy hình của cậu chụp đẹp quá, không dám đua). Hoa nó hơi giống cái hoa cậu đưa lên hôm trước (mà bác DTH gọi là me-đậu ván), nhưng lá lại khác nhỉ. Cây này trong này gọi là Osaka. Lại cũng thấy có người bảo là Osakê. Không biết có phải gốc gác từ Nhật hay không nữa. :lol: . Nhận tiện, xin lỗi làm cậu vất vả, chiều quá trong này mưa to quá, chị gửi lên cứ bị báo là Trang này không mở được, chị tưởng không gửi được, không ngờ nó cứ âm thầm gửi đi như thế. :lol:
 
Sorry các bác tí, em spam dăm dòng thư tình cho lão Võ nhà em. 8)

To anh Võ: Mình ui, mình còn bao nhiêu là ảnh hoa vừa lạ vừa đẹp, mình pọt lên cho các bác í lé mắt đi mình. Từ dạo mình với em tha thẩn vườn hoa về, em trông mình đáng yêu hẳn đấy. :lol: :lol: :lol:
Hôm nào em ra HN, ta lại đi ngắm trăng, làm thơ nữa mình nhé. Thơ phải ăn đứt thơ con cóc của bác Mì luôn mình nhỉ. Ta lại lập quán thơ "Đầu súng trăng treo" mình nhẩy.
 
@RW: Hoa này thì chị biết, nhà chị cũng có một cây. (Đang tính khoe, nhưng thấy hình của cậu chụp đẹp quá, không dám đua). Hoa nó hơi giống cái hoa cậu đưa lên hôm trước (mà bác DTH gọi là me-đậu ván), nhưng lá lại khác nhỉ. Cây này trong này gọi là Osaka. Lại cũng thấy có người bảo là Osakê. Không biết có phải gốc gác từ Nhật hay không nữa. . Nhận tiện, xin lỗi làm cậu vất vả, chiều quá trong này mưa to quá, chị gửi lên cứ bị báo là Trang này không mở được, chị tưởng không gửi được, không ngờ nó cứ âm thầm gửi đi như thế.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Úi giời, vậy chắc nhà chị có cả vườn Bách Thảo mất ! Loại hoa này có dễ trồng không chị ? Em thích cái nụ của nó nhất trông cứ như một bày chim Hồng Hoàng non vậy ! À, mà sáng nay chị lại làm 2 phát nữa nhá ! :lol: Thế vườn nhà bà chị có loại hoa này không ? Em thấy người ta hay trồng nó cùng thảm cỏ, hoa vàng chen với lá xanh bóng nhìn thật...dễ thương :oops:

Picture109.jpg


To anh Võ: Mình ui, mình còn bao nhiêu là ảnh hoa vừa lạ vừa đẹp, mình pọt lên cho các bác í lé mắt đi mình. Từ dạo mình với em tha thẩn vườn hoa về, em trông mình đáng yêu hẳn đấy.
Hôm nào em ra HN, ta lại đi ngắm trăng, làm thơ nữa mình nhé. Thơ phải ăn đứt thơ con cóc của bác Mì luôn mình nhỉ. Ta lại lập quán thơ "Đầu súng trăng treo" mình nhẩy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em ơi, sao lại la toáng "chuyện của chúng mình" trên 4rum thế ? Thằng bạn anh nó lại "ghen" rồi chả rủ anh đi uống bia nữa thì chết anh à ?
Mà, thơ thẩn là không chơi nhá ! Anh vốn là dân kỹ thuật, cực dở "phong, hoa, tuyết, nguyệt" nên đâm ra... ! Sorry các bác thích "ngâm Thơ, vịnh Nguyệt" ! :lol:
 
Bạn Vũ chụp chuẩn thật! Tôi nhìn rõ đến cả chân lông tơ trên thân, phấn hoa mới ghê chứ. Ở ngoài đường họ trồng đầy rẫy ,không hỏi nên lại cũng chưa biết tên "em" là gì. Bạn Nhe va,TDH biết không?
 
Russian Weapons nói:
Thế vườn nhà bà chị có loại hoa này không ? Em thấy người ta hay trồng nó cùng thảm cỏ, hoa vàng chen với lá xanh bóng nhìn thật...dễ thương :oops:
Picture109.jpg


Hoa này (của anh RW) có ai biết ko ạ ? Em đi Đà Lạt thấy đẹp quá, bứt trộm mấy cái bông có hạt khô đem về nhà gieo hạt. Sáng nào em cũng tưới tắm và tưởng tượng về luống hoa vàng của em .. thế rồi nó cũng thành cây nhỏ, em tách ra trồng thành hàng lối và vẫn tưới tắm đều ... Nhưng tưới mãi tưới mãi chỉ thấy cây tốt um tùm " với lá xanh bóng nhìn thật ... dễ thương :( " Nhưng tuyệt nhiên chẳng có bông hoa nào.
Thế mới biết thực tế và ước mơ khác nhau thế nào :cry: !
 
Trời ơi, toàn là hoa đẹp và không biết tên, đứng là kỳ hoa rồi...
Thế mới biết buôn vũ khí vẫn có thể hoa lá cành lắm chứ...
 
Chị dinhtuhuogn ơi, chị bây giờ mới biết chú "Khí tài Nga" như vậy à chị :wink: . Mà sao mọi ngưòi chụp đẹp và nét thế, em nhìn ảnh mọi người chụp xong nhìn lại ảnh mình chụp nó cứ nhờ nhờ, ngượng quá :? Mình hỏi nghiêm túc đấy, nhân đây mọi người bật mí chút kinh nghiệm chụp máy ảnh KTS cho nhau biết đi, ánh sáng, góc chụp...

Cúc Indo
IMG_1265.jpg
 
Hà hà...
Đấy, em biết ngay là có khối người lé mắt vì tài chụp hoa của mình mà. Tên thật của các loại hoa này mình ko biết nhưng cũng ko hề gì vì mình đã có tên riêng cho chúng rồi, mình nhỉ
Mà tên riêng thì cũng bí mật đôi ta thôi. :lol: :lol: :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top