Ảnh hoa và cây trái bốn mùa (phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hơ...hơ, bài trên không phải em sửa cho bác đâu nhé, bác Geo ! Ai mà "chăm ngoan" thế nhỉ ?

Hết vốn, post tạm cái hoa "bươm bướm" chụp ở chân tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh:

DSCF0618.jpg

Nhìn thẳng

DSCF0625-1.jpg

Nhìn nghiêng
 
he he, thế không phải cây hoa Ngô đồng thật à? kiến nghị bác Geo là nó giống nhau lắm, có họ hàng gì không?
Hoa bướm cúng đẹp ra trò
Mà sao NA lại có tên là Adam zậy, ai biết bảo tui với!
Chú RW ơi, chị hơi tò mò, chú thuộc binh chủng nào mà đi khắp nơi vậy? vừa ở Nam đã thấy ra Bắc, vừa ở biển đã thấy rừng, vừa từ đất mũi đã ra ... lũng Cú :lol:
 
dinhtuhuong nói:
he he, thế không phải cây hoa Ngô đồng thật à? kiến nghị bác Geo là nó giống nhau lắm, có họ hàng gì không?
Hoa bướm cúng đẹp ra trò
Mà sao NA lại có tên là Adam zậy, ai biết bảo tui với!
Chú RW ơi, chị hơi tò mò, chú thuộc binh chủng nào mà đi khắp nơi vậy? vừa ở Nam đã thấy ra Bắc, vừa ở biển đã thấy rừng, vừa từ đất mũi đã ra ... lũng Cú :lol:

@ ĐTH: Chắc chắn nó không phải Ngô Đồng rồi, vả lại cũng không có họ hàng gì với cây Hoa Mò cả. Cây hoa mò "hôi hám", không ai trồng làm cảnh, muôn đời chắc nó vẫn chỉ là hoa dại. Sờ vào lá nó có cảm giác rờn rợn... Chúng cũng khác nhau nhiều đó, trước hết thử nhìn lá xem...
Còn tên Ađam của NA làm Geo nhớ tới thời con ngwời chưa làm ra vải :lol: :lol: :lol: Không biết có liên hệ gì không? :lol:
Geo tuy bận nhưng vẫn theo dõi, có thấy RW xuống Cà Mau, lên Lũng Cú hồi nào đâu?
 
dinhtuhuong nói:
Mà sao NA lại có tên là Adam zậy, ai biết bảo tui với!

Chị có nhớ E ve không? Có E va thì phải có A dam mà ? Chỉ có điều dạo này nàng trốn biệt tăm, nhưng đổi lại nick Yahoo của Adam và môt số bác khác… :lol: thì lúc nào cũng sáng chờ...

Nàng có hắt xì hơi, chứ chắc thỉnh thoảng vẫn ghé đọc ???

Chị vào lại địa chỉ này thì sẽ biết nguồn gốc tên A dam
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1468&postdays=0&postorder=asc&&start=150

Anh sẽ cứ là Adam
Để chờ Eva em nhé?
Anh cứ nguyên như thế
Để em tan vào lòng...
_________________
Nguyên Anh

Bác Geo xem tiếp một trang nữa thì sẽ đến đoạn “ không có mảnh vải nào” ạ :lol:

Eve viết

Người thứ hai đến. Thánh Pie hỏi:
-Ông tên gì?
-Tôi tên Nguyên Anh.
-Ông có tài gì?
-Tài tán gái.
-Tán thử ta xem.
Nguyên Anh chạy đến chỗ cây táo. Chỉ một phút sau đã quay trở lại dắt theo nàng Eve, đến lá nho cũng chẳng có.
- Ðúng Nguyên Anh rồi, mời vào.
:lol: :lol: :lol:
 
Geobic trao đổi nói:
@ bác For: Cái hoa Thủy tiên này của bác For hoàn toàn không giống thứ hoa Thủy tiên "truyền thống" mà các cụ vẫn chơi dịp tết từ thời cổ. Hoa Thủy tiên "truyền thống" có màu trắng, cánh đơn, ra thành chùm. Còn hoa của bác For lại có "dáng dấp" các loài lan. Hiện nay những người bán cây cảnh rất hay sáng tác tên hoa, kể cả cái thứ Lan Ý cũng là do họ nghĩ ra đấy. Bác For xem giúp loại hoa Thủy tiên đỏ mà bác post lên ấy thân dạng gì, có giống củ hành tây to lớn không? Còn thứ Thủy tiên "truyền thống" thì đúng vậy, người ta ngâm trong nước trong vắt, rễ cây trắng hơn mầm giá. Thủy tiên là thứ cây đẹp cả hoa, thân và rễ, và người ta chú trong trưng cả 3 thứ đó cho khách tới xem.
Thưa cùng bạn Geo rằng:
Hoa Thủy tiện như Geo nói là chính xác rồi. Còn hoa Thủy tiên tôi post lên cũng gọi là Thuỷ tiện thật đấy tuy khác về hoa, lá, thân, rễ. Tôi mua hoa tại Cty DaLathafarm nên hỏi rất kỹ nhân viên kỹ thuật chăm sóc hoa ở Cty họ nói giống hoa này có nguồn gốc châu Âu( không như giống hoa Thuỷ tiên có nguồn gốc TQ mà mỗi độ xuân về các cụ nhà ta hay chơi và thưởng ngoạn), trên hàng loạt nhãn mác của các bó hoa này họ đều in “Thuỷ tiên” kèm độ dài của thân cành hoa theo tiêu chuẩn của Cty theo loại A,B,C.
Cho nên đa số biết về hoa Thuỷ tiên truyền thống, còn Thuỷ tiên không truyền thống thì vậy đó, bạn Geo ơi.
 
Ảnh tớ chụp đây, thực hành đúng kiểu của thầy RW dạy mà sao vẫn không nét, hì hì... Nhưng mà là của nhà làm được, mời các cậu xem

tuongvi2.jpg

tuongvi.jpg

tuongvi3.jpg
 
@Bác For : thế còn Tóc tiên tím hôm trước bác đưa lên (ở phần 5 ấy ạ) thì có nguồn gốc thế nào ạ. Bác có thông tin gì về nhân thân của nó không bác cho em biết với? Mà bác biết không, các đồng chí kĩ thuật viên của Dalathafarm cũng ...khó tin lắm bác ạ, vì cũng chính những bông hoa Thuỷ tiên này của bác thì em lại được họ dạy rằng nó tên là LAN THUỶ TIÊN. :lol: :lol:
 
Xin thông báo với Hội sinh vật cảnh NNN là đồng chí Raiva rất nhớ lời hẹn tháng nảo tháng nao, vác về Việt Nam một đống hạt các loại hoa đẹp mê hồn, đụng trong các túi giấy nhỏ cũng đẹp hết hồn luôn. Hôm đi ọp lai Tam Đảo nàng mang đi để nhờ phân phát cho các bác thích hoa hoét, nhưng hỡi ôi khi ra về tất bật lại để quên hết tất cả trên phòng nghỉ của ku Virus ở khách sạn mất rồi. Tiếc quá, tiếc quá!!!!
 
hihi! em raiva làm thế là trái với luật pháp của Nga nhé :P :P :P
Thôi mất rồi thì đợi thêm 1 năm nữa em về, em vác hộ các bác 8)
 
@ Tykva: học của Vũ nhưng chưa nét vì rằng thì là mà tay máy của Tykva bị run có lẽ do hồi hộp quá chăng? cứ thả lỏng tinh thần không tập trung cao quá. Ai chẳng thế, buổi đầu thường hồi hộp :wink: :)
@ Tử Đinh Hương: Tóc tiên hồng đưa lên ở phần 5 không có họ gì với Thủy tiên thì phải. Tôi chỉ biết lá của Tóc tiên nhỏ dài mượt và nhiều như suối tóc của nàng tiên- có lẽ vì thế nên người ta đặt tên em nó là Tóc tiên thôi.
Không biết các đ/c kia nói sai hay đúng nhưng chả lẽ cả cái Cty to vật vã ấy lại chú thích cho khách hàng sai bét hết ư?
@ Hunggmi: Không nói thì tiếc 1, nói ra thì tiếc vạn.Tôi e rằng những hạt giống ấy gieo ở VN sẽ khó hợp về thổ nhưỡng, khí hậu đấy dù có thể nó vẫn cho ra nhiều lá nhưng hoa thì hơi khó .
8) :wink: Tội để quên quà của Virus to đấy đáng phải đền bù xứng đáng, Virus ơi !
Nhưng cũng rất cảm ơn sự nhiệt tình của Raiva đáng yêu. ( Ai mà có được Raiva chắc hết ý)
Các bạn ơi, tính tôi có gì nói nấy ... đừng nghĩ gì đấy nhé! :)
 
Hoa tường vi của nhà làm được à bác Bí?
Dạ, báo cáo bác hoa tường vi nó nở bên hàng xóm nhà em. Ảnh thì đúng là của nhà làm :D
Cái cây tội nợ ấy nó cao đến cả 5 mét, chùm hoa duy nhất ấy ở tít lưng trời, bác ạ, mà trời thì gió to, em cầm máy lâu tay cũng run theo :) Mong các bác thông cảm. Lứa hoa đầu tay đấy. Hehee, em chờ cả nửa tiếng mới bấm được mấy kiểu ấy đấy ạ.
 
Chú RW ơi, chị hơi tò mò, chú thuộc binh chủng nào mà đi khắp nơi vậy? vừa ở Nam đã thấy ra Bắc, vừa ở biển đã thấy rừng, vừa từ đất mũi đã ra ... lũng Cú
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ...hơ, đây không phải là một câu hỏi thuộc lĩnh vực hoa hoét nên không thể trả lời được ! :lol: Hừm, có ý định xấu điều tra nhân thân của "chiến sĩ cách mệnh" ! :D
 
Thấy hoa tường vi của Bí, lại nhớ về bài hát của Trịnh Công Sơn "...nhiều khi thấy ta thành thác đổ..." hì hì....
 
Ảnh tớ chụp đây, thực hành đúng kiểu của thầy RW dạy mà sao vẫn không nét, hì hì...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ nhất: Do mụ chụp ngược sáng nên đường viền của cánh hoa bị mờ, nhòe.
Thứ hai: Do chụp trộm, phải zoom xa nên chỉ cần rung tay một tẹo là ảnh nhòe nhoẹt ngay. Cái này có thể khắc phục bằng cách dùng chân máy (tripod) hoặc nếu không có chân máy thì kiếm một chỗ tì tay cho thật chắc. Đặc biệt có một mánh nhỏ khi chụp hết zoom là nín thở rồi hãy bấm máy. He...he, quả này gần giống...bắn súng ! :lol:

Bác Geo ới ời ! Cái hoa bé xíu bằng đầu kim đan này là hoa gì hả bác ? Này, cụ ĐTH đi xa ra, không nhờ cụ nữa đâu ! :D :D

IMG_0287-1.jpg


IMG_0296-1.jpg
 
Do mụ chụp ngược sáng nên đường viền của cánh hoa bị mờ, nhòe.
Hehe, chính xác. Chùm hoa ở tít trên cao, thành ra nó nằm trên nền trời, lúc đó là khoảng 11 h trưa, nắng nhễ nhại. Tớ xoay đủ 360o quanh bụi hoa mà từ phía nào cũng cảm thấy là ngược sáng :D
 
Russian Weapons nói:
Bác Geo ới ời ! Cái hoa bé xíu bằng đầu kim đan này là hoa gì hả bác ? Này, cụ ĐTH đi xa ra, không nhờ cụ nữa đâu ! :D :D

IMG_0287-1.jpg

Chịu đấy RW à. Như Geo từng nói, mình chỉ biết không tới 1 / 1.000.000 tên các loài hoa dại. Do vậy không thể trả lời nổi các câu hỏi của RW đâu. Dù sao cũng cảm ơn về sự tín nhiệm/.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top