Ảnh hoa và cây trái bốn mùa (phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hihi, chả trách em nghĩ mãi không ra cây gì nhà chị Bí nở hoa :)

Mà Hồng 15 với 35 là cái gì thế bạn Forytchia nhỉ?
 
À, nhà chị thì còn phải chờ hoa đến mùa quýt. Hy vọng ở mỗi đám mười giờ. Bà For còn biết là chị cực kỳ ...mát tay mà...

Tiếp này:
Một hàng cau đang nở hoa:
nhahang.jpg

Còn đây là hoa của nó:
hoacau.jpg

Đây nữa:
hoacau2.jpg

Hoa này chụp dễ hơn vì gió mấy nó cũng không đu đưa...
 
@ Mụ Cốc: Mới có máy ảnh KTS à ? "Rửa" đê !
Chụp ảnh phải chọn góc độ chứ, cái ảnh nào cũng như bị cắt xén lung tung thế hử ? Cái ảnh hàng cau thì loãng quá, lệch sang phải tí nữa thì hay hơn ! :lol:

Em có ảnh hoa của cây dứa Bà chụp ở Biển Hồ đây:

IMG_0011-2.jpg
 
Mụ Cốc: Mới có máy ảnh KTS à ? "Rửa" đê !
À, chị Cốc mới cài đặt lại Win và có Photoshop phiên bản mới, khi gọi ảnh ra máy không bị treo nữa nên đỡ ngại mới bắt đầu làm ảnh, Dế ạ.
Cây Dứa của Dế cao nhỉ, dễ phải đến 3,4 mét ấy nhỉ. Biển Hồ này là hồ Lắk tỉnh Đắc Lắc á? Hay là Biển Hồ Tông le sáp ở Campuchia?
 
FORYTCHIA nói:
Tôi đoán:
Hồng 15
Picture579.jpg

Quá đẹp bác Forytchia ạ, em lỡ ngắt trộm để làm cái chữ ký của mình bên VN thư quán rồi. Về giờ báo cáo, xin bác lượng thứ kẻo có ai đó mách thì NGUY ạ. Cảm ơn bác trước khi bác đồng ý! :lol:

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=176354&mpage=6&key=&#179366

@ Nina,
Hồng 15 cho các thiếu nữ 15 ấy, còn Hồng 35, cho các vị trung niên.
Còn cho các bà già như TQ thì không có hoa vì rụng hết cánh rùi :lol: Thê thảm!
 
Hồng 15 cho các thiếu nữ 15 ấy, còn Hồng 35, cho các vị trung niên.
Còn cho các bà già như TQ thì không có hoa vì rụng hết cánh rùi Thê thảm!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoán quá chính xác ! Căn cứ vào những gì chị viết ở trên thì chị nên xài cái hoa hồng này làm chữ ký nè ! :lol: Cái này free, khỏi cần xin phép !

2005_02_news_fig2.jpg

:D :D :D

À, hoa thủy tiên Tết đây, các bác:

IMG_2186-1.jpg


@ mụ Cốc: Lạm dụng photoshop quá ! Nếu vậy sao không crop cái ảnh hàng cau đi, hả giời ? Như thế này chẳng hạn !

nhahang.jpg
 
Hơ...hơ ! Dùng từ quá khích nhỉ ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Có bác nào thích loại cây cảnh "cổ thụ" như thế này không ?

IMG_0050_2.jpg
 
Russian Weapons nói:
Hơ...hơ ! Dùng từ quá khích nhỉ ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Có bác nào thích loại cây cảnh "cổ thụ" như thế này không ?
RW hỏi như thế khéo không cả forum lại nhao nhao lên trả lời: có :D .
@ RW: Ảnh "ba hoa" hồng của chú chụp đẹp thế.
 
@ RW: Ảnh "ba hoa" hồng của chú chụp đẹp thế.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
À, chụp để tặng riêng chị TQ nên "nắn nót" là tất nhiên rồi ! Bà chị chỉ được cái...thông minh ! :lol: :lol: :lol:
Thấy cái cây em chụp "hoành tráng" không ? Ở TN đấy, cây ấy mà tha được về HN thì...thôi rồi, nhỉ ! :D
Còn bây giờ hết lên rừng lại xuống biển này:

IMG_0057-1.jpg

Rừng đước nhé !
 
[quote="Russian Weapons
Em có ảnh hoa của cây dứa Bà chụp ở Biển Hồ đây:

IMG_0011-2.jpg
[/quote]

Đây chính là loại hoa mà Geo cho là kỷ lục về độ cao lớn, kể cả cuống nó cao 3-5 m!
Hoa này có nơi gọi là Dưá Bà, có nơi gọi là Dưá Ông - nói chung xét về độ cao nó đáng bậc Dưá Cụ! :lol: :lol: :lol: Có thể gặp nó ở một số nơi khác nưã, như Cao Bằng, Đồ Sơn ...
 
RW thích bí chấm mật nên hoa của chú rụng hết cánh sắp thành quả rồi, chẳng ai nhận ra để gọi tên nữa. :lol:
Còn loại "hoa" vườn nhà này cũng đẹp chứ nhỉ, có thể tôn vinh nó là hoa "phu thê" chăng?
"Ớt cay hay nồng, gái hay ghen chồng là gái yêu chồng" :oops:
t1.jpg


t2.jpg
 
@ cụ ĐTH: Hoa nào của em rụng ? :lol:

Em rất thích loại hoa này, đi hỏi tên thì người này bảo là hoa Lan tiêu, người nọ bảo là hoa Đăng tiêu, chả biết thế nào mà lần ! Tuy nhiên vẫn thích --> sẽ trồng một cây ! :D

IMG_0014_2.jpg


IMG_0034-1.jpg

Cái này cũng có "máy bay" ! :lol:
 
Công nhận chị Đinh nói đúng. Một lần em lỡ trồng nó, rồi phá mất ba năm chưa xong. Phải nhặt tỉ mỉ từng cái rễ con một, nếu cứ sót lại một khúc thôi là nó lại lên tốt um... Nhiều hoa và lắm rác.
 
Biển Hồ của chú RW là ở Pleiku-Gia Lai chị Bí ạ.
Ngày trước, khoảng hơn chục năm rồi em có chụp ở đây ảnh một doi đất loi thoi chạy ra hồ rộng, dưới trời mây vần vũ. Cuối của doi đất sát hồ là một công trình đổ nát hoang tàn với các lùm cây dại. Không gian và cảnh vật gợi nhớ đến "Sự bình yên vĩnh hằng" của Levitan. Của đáng tội, bố cục ảnh cũng na ná như tranh, có lẽ là do bị ảnh hưởng quá nặng.
Cách đây 5 năm, nhân vụ bạo loạn Tây Nguyên, lại đi qua đất này. Xe dừng lại đúng doi đất ngày xưa. Người ta đã làm mới lại doi đất hoang ngày xưa, chỗ sát hồ là một ngôi nhà bát giác mái ngói đỏ tươi, tường sơn màu sáng. Thế là chán hẳn, chẳng thiết nhớ đến biển Hồ nữa, đến nỗi năm ngoái nằm khàn ở Pleiku 3 ngày mà cũng chẳng buồn đến lại chỗ đó nữa.
 
He...he, ku Gà mờ cóc biết gì ! Cái công trình đổ nát ấy nguyên là lầu hóng gió của Phạm Văn Phú-Trung tướng, TL Quân đoàn 2, Quân khu 2 Ngụy. Bây giờ người ta xây lại cái lầu ấy theo nguyên mẫu đấy, ku ạ ! Hóa ra ku thích "đổ nát hoang tàn" à ? :lol:
@ bác ĐTH và mụ Cốc: Em sẽ trồng Lan tiêu nhưng cho nó leo lên hàng rào, nhá ! :D

Thêm cái ảnh cho đỡ spam:

IMG_0069.jpg


IMG_0041-2.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top