Ảnh hoa và cây trái bốn mùa ( Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
To Geo: Tính tôi cũng khoái đi thăm thú nhiều nơi , nhất là những địa danh đẹp, hùng vĩ mà mình nghe nói trên sách vở báo chí hay qua bạn đi về kể lại.
Thấy Geo đi được nhiều nơi như vậy, sau những chuyến đi về share lại cho mọi người cùng thưởng ngắm thật là vui quá.
:)
 
@ For và moi người hình anh cây Dứa Bà (co nơi gọi là Dứa Ông), tôi chụp ở Cao Bằng. Với tôi, đây là bông hoa hùng vĩ nhất mà tôi được thấy, từ cuống hoa tới đỉnh ngọn cao khoảng 5m!

duaba2.jpg


duaba1.jpg
 
Mời mọi người về thăm vườn nhãn Hưng Yên. Trước hết cần hiểu đây là loài nhãn (Dimocarpus longan Lour). Nơi đây có cây Nhãn Tổ khoảng 300 năm tuổi, nhưng thực ra cây hiện sống chỉ là 1 nhánh mọc lên từ rễ của cây đó. (Cây Nhãn Tổ original bị đốt cháy từ lâu). Hiên cây này còn ra hoa trái, nhưng rất kém và thất thường, không thể so về chất lượng với những cây mới trồng cách đây 2-3 năm!

Caynhanto.jpg

Cây Nhãn Tổ

Geo quan niệm tất cả các loại nhãn đều chỉ là 1 loài, còn những tên gọi khác nhau, người ta quen gọi là giống này, giống khác, thực ra chỉ là những cấp phân loại dưới loài thôi (phụ loài, biến chủng, chủng…), Geo tạm gọi là chủng.

So với Thế giới thì sản lượng nhãn VN rất khiêm tốn. Còn so sánh trong Việt Nam thì đồng bằng sông Cửu Long là nơi có diện tích trồng nhãn lớn nhất cả nước (tới 70-80% diện tích trồng nhãn cả nước). Các chủng nhãn có ở nước ta: Nhãn long, Nhãn Tiêu Huế, Nhãn Xuồng cơm vàng; Nhãn cùi, Nhãn Lồng, Nhãn Hương Chi, Nhãn Đường phèn, Nhãn nước, Nhãn thóc, Nhãn bàm bàm v.v… - 7 thứ liệt kê sau cùng có ở vườn nhãn Hưng Yên. Tên gọi thường do tính chất hoặc hình thái quả. Cũng có tên dùng chỉ người sáng tạo, lai ghép ra chủng nhãn, ví dụ Nhãn Hương Chi là do cụ Hương Chi tạo ra. Hiện nay chủng này được trồng nhiều do năng xuất cao, quả ngon, và nhất là ít khi bị mất trắng do thời thiết không thuận. Bởi vì nó ra hoa kết trái 3 đợt (trên 1 chùm), nếu đợt này hỏng thì đợt khác sẽ đậu.

Hoatrongdem.jpg

Hoa nhãn trong đêm

HoaHuongChi.jpg

Hoa cây nhãn thuộc chủng Hương Chi

Hiện nay, nói Nhãn Lồng, người Bắc nghĩ ngay đến các loại nhãn ngon ở Hưng Yên, đó là quan niệm thông thường. Nhưng thực ra, tên Nhãn Lồng có xuất xứ khác. Những người trồng nhãn lâu năm ở Hưng yên cho rằng, tên gọi này phản ảnh bản chất quả nhãn: Cùi nhãn lồng thường dày, hơi “xù xì gân guốc”, phần đáy quả có 2 dẻ cùi LỒNG VÀO NHAU như đố và mộng trong nghề mộc. Quan sát nhiều quả thấy hai dẻ cùi lồng vào nhau rất khéo, rất khít. Cùi quả của những thứ nhãn khác không có tính chất ấy.

Cũng ít người muốn trồng những loại nhãn đặc biệt ngon, ví dụ nhãn đường phèn, vì những loại như thế thường năng xuất thấp, so với những loại chất lượng kém hơn thì thu hoạch không bằng. Những cây nhãn ngon thường không để kinh doanh, dùng trong gia đình hoặc biếu tặng.

Nhanlong1.jpg


Nhanlong2-dayqua.jpg

Hai dẻ cùi ở phần đáy quả lồng vào nhau

Có những cách giải thích là người ta đan lồng chụp ngoài chống dơi và chim chóc ăn quả. Nhưng người Hưng Yên nghĩ đó là cách giải thích của những người ngoài tỉnh, của các học giả trong và ngoài nước, của những nhà làm từ điển, chứ không phải của dân gốc vùng nhãn!

Nhãn Hưng Yên, dù là những cây sai quả nhất hiện cũng chẳng thấy ai dùng phương tiện gì bọc ngoài chùm quả. Quả sai và nặng quá, thường người ta phải lấy gậy chống cho khỏi gẫy cành.

Chum2kg.jpg

Chùm nhãn trên 2 KG

Chongchumquanang.jpg

Chống cành cho khỏi gẫy.
 
@ Geo: For tôi rất ấn tượng về cây dứa bà mà Geo chụp được.
Gặp trường hợp chụp cây quá cao, Tôi ngồi sát đất lấy toàn cảnh cũng rất khó khăn, phục Geo đấy.
"
Hỡi cô tát nứơc bên đồng
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây"
Geo nhỉ .
Nhãn lồng Hưng yên thì hết ý rồi. :)
 
Kính thưa đ/c Vũ : Đ/c " Bôn" quá , cho thư giãn tí nào.... :?
cưa Nga chưa khi nào nổi tiếng trên Thế Giới :wink: :lol:
Kéo cưa lừa xẻ phải có tay nghề, cộng với lưỡi cưa sắc như cưa Tiệp may ra mới cưa được cây gỗ.
Vũ ơi, cây đa hay cây gì bám chặt vào tường vậy?
 
Hihi, vườn nhãn của bác Geo nhìn thích quá, đặc biệt là những tấm ảnh 2 quả nhãn đã lột vỏ! :D :D

Anh RW chụp ảnh cây gì thế? Cây si à? :D :D
 
Chào mọi người trước khi đi công tác dài dài. Sẽ cố gắng mang về thêm chút hoa thơm trái ngọt trồng vào vườn nhà NNN. Lần này Geo đi vào miền Trung, khoảng nửa tháng.

Gửi mấy bức hình sau hưởng ứng Vũ. Đây là đoạn thành Tuyên Quang còn sót lại. Chiến công này thuộc về một số bà con (nghĩa là các bà phụ nữ Tuyên Quang) đã đấu tranh quyết liệt, nếu không thì thành Tuyên Quang sẽ không còn sót lại mảng nào. Thế mới biết đàn ông nhiều khi vô tích sự :oops:

thanhTQ1.jpg


thanhTQ2.jpg


thanhTQ.jpg



Không tìm được “Xanh vàng xanh trắng xanh xanh…”, đành post thêm mấy bông hoa thay lời chào tạm biệt :lol: :evil: :oops:

phuongvang1.jpg

Xanh vàng (Điệp vàng, hoặc Phượng vàng - Đồ Sơn)

phuongdo.jpg

Xanh đỏ (Phượng đỏ - Bát Bà)

IMG_5611.jpg

Xanh tím… (Phượng tím - Đà Lạt)
 
Nina nói:
Hihi, D

Anh RW chụp ảnh cây gì thế? Cây si à? :D :D

:lol: :lol: :lol:


Geo nói:
Chào mọi người trước khi đi công tác dài dài. Sẽ cố gắng mang về thêm chút hoa thơm trái ngọt trồng vào vườn nhà NNN. Lần này Geo đi vào miền Trung, khoảng nửa tháng.

Mọi ngừơi vẫy tay tạm biệt Geo. Công tác vất vả nhưng đừng quên tay máy đấy nhé.
..." Xanh vàng , xanh tím, xanh xanh..." của Geo dễ thương quá trời luôn For tôi ngất ngây con gà tây luôn.
 
Cây đa ở cổng thành cổ Sơn Tây đấy, bạn FOR và cô em Nina ạ ! Thành cổ Sơn Tây được xây bằng đá ong nên rễ cây rất dễ bám và phát triển. Cây đa này theo tương truyền được trồng từ hồi Hoàng Kế Viêm sửa thành chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần 1.
Đây là đá ong xây thành và...

IMG_0040-1.jpg


...cổng thành.

IMG_0007-1-1.jpg
 
Đèn lồng đỏ nhà Hungmgmi tím thế lại có chút nước mưa hay nc máy vẩy vào nữa tự nhiên đấy.
Tối qua treo ở đâu?
 
USY: Nhấn đúp hai lần là hoa lau lên hình hai lần luôn. Tổ Hoa lá cành có thêm Hung và USY cho thêm tươi đời.
Geo đi vắng :( , Vũ bận :? , Rừng lười :lol: , For không lười :wink: nhưng chưa có hoa nào mới nên rất muốn mỗi người góp một tay chăm sóc góc vườn của NNN tốt xanh.
 
Còn đây là màu hồng:
IMG_0009.jpg

Toàn cảnh vườn :
IMG_0029.jpg

Đây là những chậu hoa ở một vườn cảnh trên đường vào Phủ Tây Hồ.
 
Hoa Lồng đèn đẹp và lạ mắt quá, cám ơn Hùng mì
Vườn hoa... gì ấy có thêm bông hoa tí hon thật là tuyệt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top