Bài hát Cây Liễu (Ивушка) và những bài hát Nga đã từng được hát nhiều ở Việt Nam một thời

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nina nói:
Góp vui với bác TX74, lần này thì em không ... đãng trí như lần trước nhé :D

Sao mãi ưu phiền, dẫu đêm hay ngày
Đàn kia ai oán vẫn khóc thầm
Xin anh hãy vì bấy nhiêu ân tình
Tha thứ em vì em đâu khác được

Em đâu có ngại uất ức, bất hòa
Chuyện buồn thì xuống sông cũng chìm
Vương quốc ái tình quá mênh mông
Trái tim em nào sắt đá gì

Một ngày bị ốm em đến bên
Đôi tay xua đi những niềm đau
Em sẽ biết làm những gì cần
Trái tim em nào sắt đá gì

Chỉ gọi một tiếng em sẽ đến ngay
Sấm chớp bão dông có là chi
Riêng chỉ xin đừng dối gian lạnh lùng
Trái tim em nào sắt đá gì

Nhìn kìa rực sáng ngôi sao đêm trời
Nói với bé thơ chuyện cổ tích
Riêng có ơ thờ khiến ta đau lòng
Ve vuốt dịu dàng bớt cơn đau

Lửa hồng rực cháy tim em này
Đốt hết giá băng khắp mọi nơi
Em sẽ yêu anh đến muôn đời
Em không thể nào khác được mà

Em sẽ yêu anh đến muôn đời
Em không thể nào khác được mà
Nina vừa lại có một cái này à? Về mấy bài trước, tớ đã chọn đưa vào bài sau
http://www.nuocnga.net/index.php?op...view&catid=368&id=2103&Itemid=473
 
Dạ, mới có ạ. Hay bác đưa thêm vào nhỉ :D , em thấy bài "kem" của em đã bị bác cắt rồi, cắt thì cắt một bài thôi chứ :D :D
 
Thanhxuan1974 nói:
....

Tôi dịch lời, có thể hát theo giai điệu bài hát:

[color=blue:92b302a976]Em không thể nào khác được[/color]

...
Sẽ yêu anh trọn dù hết cuộc đời
Em không thể nào khác được mà
[/color]

Hoa May nhẩm lời dịch của bác, và hát được! Bác tài thật đấy, dịch sát nghĩa mà vẫn rất "ăn" nhạc!
Những năm 87, cả phòng tập thể của HM yêu thích và lẩm nhẩm lời bài hát này.

Nay nghe Толкунова Валентина hát, nhẩm lại giai điệu quen thuộc thật tuyệt vời. Nhưng dẫu sao, nghe Alla hát vẫn .. "ghiền" hơn, hihhi :D
 
Hoa May ơi, Alla cũng hát bài này à, mình chưa nghe bao giờ.
Điểm thú vị nhất là lời thơ dịch của bác TX74 có thể hát theo đúng nhạc của Pakhmutova.
 
Nina nói:
Dạ, mới có ạ. Hay bác đưa thêm vào nhỉ :D , em thấy bài "kem" của em đã bị bác cắt rồi, cắt thì cắt một bài thôi chứ :D :D
Bài "kem" lúc đầu là bị bỏ sót, sau đó đưa vào thì cái bài bị biến dạng, lại đành phải "cut" ra và ngồi chờ nhận lời trách cứ đây :lol: .
 
hungmgmi nói:
Hoa May ơi, Alla cũng hát bài này à, mình chưa nghe bao giờ.
Điểm thú vị nhất là lời thơ dịch của bác TX74 có thể hát theo đúng nhạc của Pakhmutova.

Hoa May nhớ ra là mình .. nhớ lầm rồi.
Cảm ơn Hungmgni nhắc nhở ... rất khéo :oops: :)
 
Thêm một bài hát sinh nhật nữa cho ngày sinh của NNN. Mong muốn chân thành là không còn chuyện xui xẻo. Chúc Dangoc và Oleola nhanh chóng trở lại bình thường.

Những người đã học ở Thanh Xuân thường được các thầy cô dạy cho bài hát này.

-------

[color=darkblue:da421b14b6][size=18:da421b14b6]В день рождения[/size]

Музыка: А. Новиков Слова: В. Харитонов

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить.

Я могу в ожиданьи свидания
До зари простоять под окном
И в часы предрассветные ранние
Каждый раз возвращаться пешком.

Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной.

Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам.
Я тебе в этот день замечательный
Свое верное сердце отдам! [/color]


[color=brown:da421b14b6][size=18:da421b14b6]Ngày sinh nhật [/size]

Ngày sinh nhật của em đây anh chẳng có chút gì
Làm món quà thật vô song tặng em yêu quý
Đừng buồn nhé tuy rằng thế trong những phút xuân đây
Quà cho em sẽ là mối tình thắm này

Đừng nghĩ lầm rằng anh đã không để ý tới em
Đừng trách rằng lòng anh không yêu em tha thiết
Đừng buồn nhé, anh nguyện sẽ đem hiến dâng cho em
Ngày hôm nay đây lòng chung thuỷ suốt đời[/color]

---

Download bài hát:

http://download.sovmusic.ru/m/drozhden.mp3
 
Thư của Cu Tí gửi bác TLV:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Bác TLV

Cháu tên là Cu Tí, khi vào topic này cháu rất ngưỡng mộ Bác. Trước hết là khả năng lưu trữ âm nhạc tuyệt vời của bác mà nhờ đó hôm nay chúng cháu được nghe lại những bài hát thân thương của một thời. Tiếp đó, cháu được nghe những bài bác hát, bác đàn, cháu cũng rất thích. Để tỏ lòng trân trọng với Bác cháu cũng cố gắng đàn hát tặng Bác bài “Cây bạch dương” mà bác đã cho lời và bản nhac. Đây là tình cảm chân thành của cháu dành cho bác, bác đừng cười cháu nhá. Cháu hỏi khẽ bác chút, bác có con gái không ạ ?

Kính thư !

Cu Tí
(Đã ký và đóng dấu)

Đây là bài cháu hát tặng riêng bác:

http://download.yousendit.com/7C1B44983AA412C5
 
TLV nói:
[color=darkblue:4b161ee5f9][size=18:4b161ee5f9]В день рождения[/size]

Музыка: А. Новиков Слова: В. Харитонов

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить.

Я могу в ожиданьи свидания
До зари простоять под окном
И в часы предрассветные ранние
Каждый раз возвращаться пешком.

Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной.

Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам.
Я тебе в этот день замечательный
Свое верное сердце отдам! [/color]


[color=brown:4b161ee5f9][size=18:4b161ee5f9]Ngày sinh nhật [/size]

Ngày sinh nhật của em đây anh chẳng có chút gì
Làm món quà thật vô song tặng em yêu quý
Đừng buồn nhé tuy rằng thế trong những phút xuân đây
Quà cho em sẽ là mối tình thắm này

Đừng nghĩ lầm rằng anh đã không để ý tới em
Đừng trách rằng lòng anh không yêu em tha thiết
Đừng buồn nhé, anh nguyện sẽ đem hiến dâng cho em
Ngày hôm nay đây lòng chung thuỷ suốt đời[/color]

---

Download bài hát:

http://download.sovmusic.ru/m/drozhden.mp3
Tôi nghe bài hát nhớ về hồi học lớp 10 phổ thông. Thời gian đã quá lâu tôi không còn thuộc lời bài hát nữa nhưng chợt nghe lại ở đây thấy nhớ hồi đi học, nhớ cô giáo dạy Nga văn lớp mình.
Tiếng phong cầm dạo trong bài hát mang đậm chất Nga càng làm cho ta thấy gần gũi.
@ bạn Rung bach duong: " Đời gọi em biết bao lần" trong bài hát Cây Bạch dương - biểu tượng của nước Nga, hay quá chỉ tội phải down mất mấy phút lâu thật.
 
rung_bach_duong nói:
Thư của Cu Tí gửi bác TLV:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Bác TLV

Cháu tên là Cu Tí, ...
...

Cu Tí
(Đã ký và đóng dấu)

Đây là bài cháu hát tặng riêng bác:

http://download.yousendit.com/7C1B44983AA412C5

[color=darkblue:c0fcf278c0]Cảm ơn cu Tý nhiều lắm. Đã rất lâu mới được nghe người khác hát bài hát mình ưa thích với giọng ca ngọt ngào, chứa đựng tình cảm, tiếng đàn du dương

(Những lần sau mà khắc phục được tiếng nhiễu của micro thì sẽ trọn vẹn hơn)

Cảm ơn má Rừng không quản ngại tốn kém bim bim đễ dỗ ngọt. Không biết bé Út nhà ta thích gì để nịnh bé hát nhỉ?

Bác Bí có ghé chơi nhớ có quà cho các bé nhá![/color]
 
TLV nói:
(Những lần sau mà khắc phục được tiếng nhiễu của micro thì sẽ trọn vẹn hơn)

Cảm ơn má Rừng không quản ngại tốn kém bim bim đễ dỗ ngọt. Không biết bé Út nhà ta thích gì để nịnh bé hát nhỉ?

Bác Bí có ghé chơi nhớ có quà cho các bé nhá![/color]

Bác TLV ạ, em phát hiện ra một điều là độ nhiễu của Micro hình như không chỉ phụ thuộc vào Micro mà lại phụ thuộc vào cái máy tính mình sử dụng để ghi. Ví dụ em thấy Con Tí Út nhà em nó ghi ở PC này thì nhiễu kinh khủng, nhưng sang cái PC khác hoặc sang cái Laptop thì âm thanh lại trong veo mà cùng một Micro Bác ạ. Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa hay là do cái phần mềm ghi ?

P/S: Bé Út đi cấy sợ đỉa cắn nên các cô, các chú chỉ cần tặng Bé Út đôi xà cạp quấn chân là Cô lại hát ầm ầm cho các cô, các chú nghe ngay mà. Bác Bí cứ mải đi dịch thơ chả quan tâm gì đến bồi dưỡng cho anh em cán bộ hát hò gì cả.
 
[size=18:9658dacab9]Chuyện nhà [/size]

Cu Nhỡ: Cu Tý ơi, mày đàn hộ anh bài "Я не могу иначе" mới, anh bận quá không ngẩng đầu lên được nên không đàn cho Con Út nó hát được.

Cu Tý: Thôi, anh đi mà đàn, em ngại lắm, mà đàn cho ai hát, chứ đàn cho Con Tí Út hát khó chịu lắm, hát như… dở hơi ấy.

Má Rừng:
Bọn bay hay thật, có mỗi cái việc đàn cho con bé nó hát mà dây dưa nhau, vậy lúc… ăn có dưa nhau vậy không, hả hả…

Cô Út:
Thôi, Má ơi, con không cần các anh ấy đàn nữa đâu, con hát “chay” cũng được, nhân tiện con đang “rỗi cái miệng” chứ mấy hôm nữa bận bịu Bác Bí có biếu “xà cạp” con cũng chịu thôi má ạ. Con hát đây, từ giờ trở đi má cứ gọi con là là…. Tolkunova của NNN má nhé :P :P :P

http://s59.yousendit.com/d.aspx?id=0ORHLGMECN4A93C77VSS3M3CAV
 
bactieu viết:

Bạn nào có bài hát Ngôi Sao Ban chiều và bài hát trong nhạc phim God father phiên bản tiếng Nga thì giúp mình với. Mình tìm hoài mà không thấy, chỉ được nghe qua radio thôi. Cảm ơn trước...
_________________
Misa ơi! Xin tạm biệt................

Không biết bạn bactieu muốn bài hát "Ngôi sao ban chiều" là muốn bản nhạc hay chỉ là lời của bài hát; và, "phiên bản tiếng Nga" là cả đối với bài "Ngôi sao ban chiều" hay chỉ đối với bài "The God Father" của Andy Williams?

Có thể mình thuộc loại "chậm hiểu", và, trong lúc các bác khác còn đang nghỉ weekend chưa về, bác TLV thì, hoặc cũng đang đi nghỉ weekend, hoặc chưa "kịp" mở kho lưu trữ, mình chép ra đây lời bài hát với trí nhớ "láng máng" (để tặng các bác trong NNN khác nữa):

[color=darkblue:6b94aed199]NGÔI SAO BAN CHIỀU

Màn chiều dần buông xuống
Gió ngàn vi vu
Lấp ló đầu thôn
Ngôi sao ban chiều
Gợi lòng ta thương nhớ
Tới người (ta) yêu
Ở nơi (phương) xa.

Em thân yêu nơi đâu
Có nhớ đến ta
Như ngôi sao Hôm
Sớm ngày mong nhớ

Ôi, bao lâu con tim ta
Luôn nhớ tới em
Như ngôi sao Hôm
Tháng ngày mong chờ

Để tình ta mãi mãi
Vẫn còn khắc sâu
Bóng hình dáng em.[/color]

P/S:
- Chữ trong dấu "ngoặc ( )" có hoặc không, tủy theo hát "luyến" hay không "luyến".
- Đây là "phần phụ trương" của Chương trình "tam sao thất bản", mời các bác "thẩm định" và sửa giúp.
 
Chà, cô Út nhà Má Rừng của NNN cứ kêu là chỉ biết "quấn xà cạp" còn "hát như… dở hơi ấy" mà "trình độ" thế này (tuyệt!) thì các bậc "cao thủ" trong nhà NNN còn đến thế nào nữa nhỉ.

Ca sĩ Oleala chắc phải tạm thời "vắng bóng" một vài tuần, biết đâu trong nhà chẳng xuất hiện thêm vài bác nữa cùng cô Út "thể hiện" hết kho nhạc lưu trữ của bác TLV?
 
Bác Thanh Xuân ơi, đó là bác chưa được thưởng thức trực tiếp giọng ca vàng của Cô Út hôm đi Đầm Long đó bác. :D :D :D
 
Thanhxuan1974 nói:
bactieu viết:

Bạn nào có bài hát Ngôi Sao Ban chiều và bài hát trong nhạc phim God father phiên bản tiếng Nga thì giúp mình với. Mình tìm hoài mà không thấy, chỉ được nghe qua radio thôi. Cảm ơn trước...
_________________
Misa ơi! Xin tạm biệt................

Không biết bạn bactieu muốn bài hát "Ngôi sao ban chiều" là muốn bản nhạc hay chỉ là lời của bài hát; và, "phiên bản tiếng Nga" là cả đối với bài "Ngôi sao ban chiều" hay chỉ đối với bài "The God Father" của Andy Williams?

Có thể mình thuộc loại "chậm hiểu", và, trong lúc các bác khác còn đang nghỉ weekend chưa về, bác TLV thì, hoặc cũng đang đi nghỉ weekend, hoặc chưa "kịp" mở kho lưu trữ, mình chép ra đây lời bài hát với trí nhớ "láng máng" (để tặng các bác trong NNN khác nữa):

Ý của bạn Bactieu là muốn phiên bản tiếng Nga. Điều này xem ra có vẻ hơi khó.

1- Bài "Ngôi sao ban chiều" hình như trong nhạc phẩm nào đó của Tsaikovski, chưa tra cứu ra.

2- "The God Father", tiếng Nga là 'Крестный отец', bạn nào rỗi rãi search thử xem. (Мелодия hoặc là песня из к/ф "Крестный отец" chẳng hạn)

-------

[color=darkblue:4949d5ad80][size=18:4949d5ad80]Ngôi sao ban chiều[/size]

1-

Màn chiều dần buông xuống
Gió chiều vi vu
Lấp ló đầu hiên
Ngôi sao ban chiều
Gợi lòng ta xao xuyến
nhớ người yêu
Ở nơi nào xa.

Em thân yêu nơi nao
Có nhớ tới anh
Đôi ta năm nào
Chung lời hẹn ước

Bấy lâu con tim anh
Vẫn nhớ tới em
Như ngôi sao Hôm
Bao ngày mong chờ

Vì lòng anh mãi mãi
Vững lòng theo
Mối tình xưa.

2-

Giờ này em yêu dấu
Đã ở nơi đâu
Tháng năm dần trôi
Anh vẫn mong chờ
Giờ này em yêu dấu
Đang ở nơi đâu
Anh mong chờ em

Ơi không gian bao la
Hãy nói giúp ta
Em yêu phương xa
Có còn chờ ta

Bay lên trong không gian
Tiếng hát nhắc em
Như ngôi sao Hôm
Tháng ngày không mờ

Vì lòng anh mãi mãi
Vẫn còn khắc sâu
Bóng hình dáng em[/color]

ngoisao.jpg
 
Bác TLV tài thật, cái gì cũng có, hỏi một phát là ra ngay. Đúng là...Trung tâm Lưu trữ Vũng Tàu! :lol:
Nhân tiện cho em nhắc các bác một tẹo là topic của các bác đã 10 trang rồi đấy ạ. Có gì mong bác TX74 mở phiên bản 2 cho bà con tiện theo dõi nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top