BIỂN TRỜI QUÊ TA VÀ...

Geobic

New member
Như hứa với bác NA, Geo còn là “ca sỹ bất đắc dĩ” của biển cả (nghiệp dư 99,99% - bốn con chín). Xin mời mọi người post lên topic này tất cả những gì mọi người “làm” về biển - biển Ta và biển “Tây”, biền “Đông”. Ưu tiên những tác phẩm tự “làm”, nhưng cũng có thể post cả những cái không tự làm (ghi rõ nguồn). Riêng với Geo, những gì post lên đây đều là cây nhà lá vườn, tự “trồng” được.

BIỂN

Nơi lòng ta trải tới mênh mông
Nơi đêm tối tới tột cùng sâu thẳm
Nơi quá khứ tương lai tụ hồi trong vị mặn
Nơi sống trọn đời không thoả nỗi chờ mong.

Biển cả ơi đâu bờ bến tận cùng
Đâu luồng nước, đâu đầu cơn gió cả?
Mãi xa ấy có điều chi mới lạ
Mà ngày đêm muôn đợt sóng xô bờ?

Có phải vì trời một sắc xanh lơ
Mà biển nhuốm màu xa xanh ấy?
Hay biển thần tiên đầy ắp mộng mơ
Nên xanh thẳm những khi trời nắng cháy?

Biển quá sâu không thể nhìn thấu đáy
Nơi màn đêm vĩnh viễn phủ dày
Những con cá tìm ăn trong tối
Cũng ảo huyền như những vệt sao bay

Biển khơi nguồn bao mộng ước mê say
Biển khép lại những nghĩ suy tuyệt vọng
Dẫu chìm ngập giữa bầu trời lồng lộng
Biển vẫn tinh khôi vẻ đẹp muôn đời...

*

Sắp phải giã từ, ta mãi nhớ, biển ơi
Từ sâu thẳm lòng ta với biển
Có qúa khứ ngọt ngào cay đắng
Có tình yêu dữ dội, dịu êm.

Muốn trọn đời được ở mãi kề bên
Song ta hiểu đó chỉ là khát vọng
Ta sẽ mang theo từng cánh chim bé bỏng
Từng ngọn sóng triều kỳ diệu của riêng em.

Nha Trang 1978


cocNNN.jpg


Hòn Cóc trong ánh nắng chiều rớt (Hạ Long)

tiensuNNN.jpg


Những con vật từ Tiền Sử hiện về (Bái Tử Long)


binhminhNNN.jpg

Bình minh cô đơn

loicuoiNNN.jpg


Lời cuối…
(của đôi trai gái ngày tận thế - nạn Đại hhồng thủy, nước đang dâng, gần ngập hết đầu rồi. Còn gì để nói với nhau đây, những lời cuối… Chúc gặp lại nhau chốn Thiên đường chăng?)
 
Hưởng ứng bác Geobig, NA xin post lên vài cái nho nhỏ được làm về biển (và hình như chúng đã xuất hiện trong một topic đã bị khai tử):

BIỂN VÀ EM

Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Biển đưa ngàn chiếc võng
Ru bồng bềnh hồn anh.

Em chỉ là giọt nhỏ
Giữa dòng đời, lặng trôi
Mà trước em, anh ngỡ
Trước muôn trùng biển khơi.

1985.

XÔN XAO

Nhớ em vượt ngàn dặm đất
Gặp em chìm đắm bến sâu
Ngụp biển quê chiều xanh ngắt
Xôn xao sóng bạc trên đầu...

2002.

VỀ THĂM QUÊ BIỂN

Về thăm quê biển chiều hè
Mực tôm níu giữ, men bia gọi mời
Bạn bầu réo gọi ới ời
Thân này ví xẻ làm mười...vẫn nguyên
Kẻ xưa cũ, người mới quen
Gặp nhau tay cứng tay mềm trao nhau...
Hoàng hôn đã ngủ giấc sâu
Ngòai kia trên sóng đầy sao thuyền chài
Hàn huyên, lách cách cốc chai
Không hay biển gọi ban mai tới gần...

2002.
 
Nếu anh là trời em xin là biển :lol:
Bởi biển trời gắn bó tựa ngàn năm
Biển âu sầu trời đâu thể lặng câm
Biển chói chang bởi trời tràn ánh nắng

Theo trời thôi, biển dịu dàng yên lặng
Soi ráng hồng xa lắng buổi bình minh
Trời bão giông biển cuộn sóng trong mình
Tình biển trời - mãi trung trinh hòa một...
 
Cảm ơn sự nhiệt tình hướng ứng buổi đầu của các bác NA và ĐTH.

XANH VÀ TRẮNG

Trên biển biếc xanh bao cánh trắng
Rập rờn bay trong gió chiều xanh
Đừng chớp mắt, em yêu, anh sợ
Khối Aquamarin(1) vỡ vụn dưới chân mình.

Cap Freel, 2001
______________
(1) Aquamarin - Thuỷ lam ngọc


CongtroiNNN.jpg
 
Té ra topic này bác Geo mở trong box "Mỹ thuật - Nhiếp ảnh". Thế mà mình lại khuân thơ vào, không khéo chú Trà lại mang chổi tre ra đuổi thì khốn. Vậy nên, dù ảnh chụp chẳng ra gì (vin cớ do trời mù :lol: ), nhưng cũng ráng pót vài cái gọi là:

Đây là cái thuyền 24 chỗ cho khách du lịch (gồm 6bàn x 4người/bàn) mà bác Geo đã có lần thuê để đi du hí...hai mình.
halong_1.jpg


Còn đây là cảnh "rủ nhau xem đá gà" trên Vịnh Hạ Long
xemdaga.jpg
 
Ảnh bác Geobic chụp đẹp thật. Không biết bác có dùng đến "kỹ nghệ" gì không?
Còn ảnh của bác NA thì được cái là "góc chụp" đẹp. Hôm bác chụp chắc là do sương mờ?
 
NguyenAnh nói:
Té ra topic này bác Geo mở trong box "Mỹ thuật - Nhiếp ảnh". Thế mà mình lại khuân thơ vào, không khéo chú Trà lại mang chổi tre ra đuổi thì khốn.

@ Bác NA. Thực tình Geo rất muốn mở 1 topic giao thoa giữa Nhiếp ảnh và các nghệ thuật khác, ví dụ Văn học chẳng hạn. Nhưng không có mục Nghệ thật và Nhiếp ảnh, nên đành mượn tạm mảnh đất Mỹ thuật - Nhiếp ảnh này. Bác cứ tự nhiên dùng nhé, Geo sẽ xin Giấy Phép sau, khi biết địa chỉ của các Mod phụ trách :lol:

@ Bác Thanh Xuân 1974. Biển khó tính lắm, mà không phải khi có điều kiện ra đó đều gặp hôm nắng đẹp trời trong. Ngay cả ngày nắng thì chân mẫy vẫn u ám, trời vẫn có thể mù mù. Trời chỉ thật trong vắt sau cơn mưa rào, và khoảnh khắc ấy chỉ mấy phó nháy chuyên nghiệp, cư dân TP hạ Long, là “chộp” được. Do vậy để có được những tấm ảnh “coi được” về biển, khi đến đó vào ngày “chẳng lành”, thì cũng phải xử lý qua trong photoshop thông thường mà PC nào gần như cũng có cài.

Nhân tiện, Geo kéo gần cặp “Trống – Mái” lại cho mọi người chiêm ngưỡng nhé. Nó được coi là biểu tượng của Hạ Long – Di sản thiên nhiên và địa chất thế giới. Thanh Xuân nhận xét đúng, góc bấm của bác NA chuẩn rồi. Cụm đảo nổi tiếng đó nếu nhìn từ hướng khác sẽ biến đổi khôn lường, có khi trở thành hình con cá chép! Đá làm nên cặp gà náy có tuổi cỡ 300 triêu năm rồi đấy.

TrongmaiNNN.jpg
 
Bạn tôi chụp biển gửi cho tôi, xin góp vui cùng các bạn.
Hàng phi lao đứng trên bờ cát
Nghe em bỗng cất lời hát...
foryt_.jpg

và Mũi Kê gà PT.
Picture196.jpg

To NA: Chỉnh lý giùm tôi ảnh 1 nhé !
To TP, NA: Ảnh biển các bạn chụp đẹp quá.
Xem ra đúng là
Biển trời quê ta, đẹp như gấm hoa ... thật nhỉ .

To bác Forytchia: Bác bảo chỉnh lý ảnh thứ nhất phải không? Nếu thu nhỏ là chỉnh lý thì NA đã thực hiện rồi nhé.
 
Mới đầu xem topic này thấy các Bác nhà mình hoành tráng thơ ca.Xem ra thấy hơi tùy tiện và phạm luật.Nhưng xét thấy Thơ ca văn học mỹ thuật nhiếp ảnh ở trong khía cạnh nghệ thuật. Các bác cứ thoải mái...Nếu em có bị cắt chức vì tội không làm tròn nhiệm vụ thì em lôi các bác đi nhậu một bữa gọi là "Chia tay hoàng hôn"....hehhheh.
 
Gửi thêm vài tháp đá Hạ Long cho diu mắt những ngày hè oi bức

Hòn Ngón Tay
ngontayNN.jpg


Cụm Tháp
cumthapNN.jpg
 
Thực ra, biển trời quê ta không phải lúc nào cũng xanh trong, phẳng lặng như thế. Hôm qua, em có việc về QL-Nam Định nhìn trời tối sầm, biển đục ngầu mà...hãi ! :shock:

IMG_0010_1.jpg


IMG_0013_1.jpg


Chả chộp được cái gì hay, trừ cái này:

IMG_0041_2.jpg


IMG_0042_2.jpg


Đố các bác là cái gì ? Lều vịt chăng ? :D
 
Chắc chắn là túp lều bác Tom rồi. Vì lều chăn vịt thì "sang "quá.
Vũ cũng lọ mọ sáng sớm thế à? những bức ảnh về cuộc sống như thế, rất hay đấy!
mà Vũ này, biển đang "giận dữ" vì có đợt áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão nên mới thế đấy. Chụp được cảnh này mới đáng chứ không ai cũng tưởng biển lúc nào cũng sóng sánh xanh biếc .
 
@ bác FOR: Em các bác dậy sớm lắm ấy chứ, vì ngủ luôn ở KS Quất Lâm mà sáng thì phải đi làm việc trên Nam Định ! Cái bãi biển này chán chết, nước đục, bãi bẩn, mỗi một thứ là...đường được ! :oops:
@ Các bác: trừ cụ ĐTH còn đâu đoán sai toét ! Nhà chứa muối đấy ạ, trong bức ảnh thứ nhất của em thì cái cánh đồng phía đằng sau là đồng muối đấy ! :D Thêm một cái nữa đây:

IMG_0029-1.jpg

Mình dậy sớm thế mà còn có ông mãnh dậy trước cả mình ! :D
 
" còn đâu sai toét..." lần đầu thấy có 1tay dùng sai bét thành sai toét :lol:
Giờ thì công nhận ảnh túp lều bác Tom là nhà chứa NaCl rồi vì đã tần ngần nhìn mãi mấy ruộng nước phía sau cái chòi đấy mà thắc mắc không hiểu đầm nuôi tôm hay ruộng muối( thế mà đã dám đoán chắc như đinh đóng cột chăm phần chăm là nhà trông tôm mới to gan chứ) :wink:
 
" còn đâu sai toét..." lần đầu thấy có 1tay dùng sai bét thành sai toét
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu thật hả bác ? Vậy mới nói "chữ nghĩa Việt Nam" cực kỳ đa dạng ! Bác chắc chắn sẽ phải dùng chữ "sai bét" chứ ? Bác thử vào Google dùng từ khóa "sai toét" tìm xem sao, nhé ! :D Nếu theo bác thì ối nhà báo cũng dùng sai như em, chán thật đấy ! He...he... :lol:
Em có cái ảnh này chụp trên thác BG, để vào đây vì không có sông lấy đâu ra biển của bác Geo, phỏng ạ ? :D

IMG_0306-1.jpg
 
Cái cậu Vũ này, tôi chỉ " bắt bẻ" trêu chút chút vậy thôi thế mà chưa gì đã "quặc" lại rồi, ta cùng tổ với nhau mà :lol: .
Biển trời ở tỉnh Bình Thuận nó như thế này này. Nhìn từ trên núi phóng tầm mắt xuống đồng bằng và biển lại còn có cả mây trời bao la nữa nhé.
Biendongbangrungcay-1.jpg
 
Không nói ra liệu có ai đoán biển ở đâu không nhỉ. Bởi vì nó đây này....
Biển báo chỉ đừơng ra Biển
Picture054-1.jpg

À, Biển Đông đấy ư
Picture053-1.jpg

Ôi, biển Việt Nam
Ôi, sóng Việt nam
Picture080.jpg


Picture102.jpg


Pháo thần công vẫn vững vàng hướng lên biển
8) :wink: :oops:
Picture103-1.jpg
 
Back
Top