Em xin đính chính một chút: 1 kop được 1 cốc thủy tinh giá 7 kop nước trắng có ga. 3 kop thì pha thêm sirop.@Kóc KM: Bác bình ảnh sinh động và dí dỏm. Nhưng mình xin bổ xung thêm một tí:
1/"Máy nước uống có gas": 2" kop" thì một cốc 250ml nước trắng có ga; 5 kop thì một cốc nước như vậy nhưng có màu vàng vàng, thơm thơm lại ngọt ngọt.
Các bác xài "sang" ghê! Bọn em malako và kephia ăn với bánh mỳ. Nước lọc uống thẳng từ vòi.2/ "Nhớ quá một thời "malakô" thay nước lọc!" Đúng vậy , đã có một thời malako và kephia uống thay nước lọc.
Theo em "Papirosư" là tên gọi chung của loại thuốc lá nặng, không có đầu lọc. Màu đỏ nâu hình như là KAZBEK thì phải. Em không chắc vì không phải là dân hút thuốc. Hàng dưới là thuốc lá (sigaretư). 2 bao nâu-trắng phía bên trái là OPAL thì phải. Bên cạnh là BT. Không nhìn thấy KOSMOS, Tu-144, Stiuadresa.3/ "Kios thuốc lá...Khi xem ảnh kios tabak tôi lại nhớ hình dáng của bao Prima 12 kop nữa. Trong tủ kính ở hàng trên cùng hình như có 2 bao Prima (màu đỏ nâu) và 2bao "Papirosư" ( xanh xanh ) bác ạ.
1/"Máy nước uống có gas": 2" kop" thì một cốc 250ml nước trắng có ga; 5 kop thì một cốc nước như vậy nhưng có màu vàng vàng, thơm thơm lại ngọt ngọt.
2/ "Nhớ quá một thời "malakô" thay nước lọc!" Đúng vậy , đã có một thời malako và kephia uống thay nước lọc.
Em xin đính chính một chút: 1 kop được 1 cốc thủy tinh giá 7 kop nước trắng có ga. 3 kop thì pha thêm sirop.
Các bác xài "sang" ghê! Bọn em malako và kephia ăn với bánh mỳ. Nước lọc uống thẳng từ vòi.
Theo em "Papirosư" là tên gọi chung của loại thuốc lá nặng, không có đầu lọc. Màu đỏ nâu hình như là KAZBEK thì phải. Em không chắc vì không phải là dân hút thuốc. Hàng dưới là thuốc lá (sigaretư). 2 bao nâu-trắng phía bên trái là OPAL thì phải. Bên cạnh là BT. Không nhìn thấy KOSMOS, Tu-144, Stiuadresa.
TRẠM XE
...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
...
![]()
![]()
![]()
![]()
Những cái gọi là... tác phẩm này trông ngô nghê thật! Đầy tính "Tự nhiên chủ nghĩa". Không đúng sơ đẳng "ngữ pháp", "chính tả" của Design thị giác và Mỹ học Kiến trúc! Em không nghĩ đây là những tác phẩm kiến trúc!
Bác LeBinh à! ĐâyTrí nhớ mình chả được như xưa rồi. Thật không biết là huy hiệu gì. Mà có гвардия (bảo vệ)?