CCCP - QUA ẢNH

micha53

New member
CCCP – NHỮNG TẤM ẢNH XƯA

Tuần hành ủng hộ Việt nam
CCCP1.jpg


Bác B.
CCCP2.jpg


Hưởng thụ văn hóa
CCCP3.jpg


Trang hoàng ngày lễ
CCCP4.jpg


Con đường đã chọn
CCCP5.jpg


Vệ sinh
CCCP6.jpg


Chuyện thường ngày
CCCP8.jpg


Mừng Quê iem thêm tuổi
CCCP7.jpg
 
"Máy nước uống có gas"
mayuongnuoc.jpg


Món hàng đáng giá
magnitafone.jpg


Nhớ quá một thời "malakô" thay nước lọc!
ec7fcfa31d564bbb47d5e6cef2ac1de9.jpg


Kios thuốc lá. Nhớ đến Sport Loto
9ec20924f334eb0ff1b95758f3949fe4.jpg


Pano bộ phim "Ngày mai sẽ là chiến tranh"
8e4c8a55c3e895986635ec6d52a76432.jpg


Thế giới này là của chúng mình
USSR1.jpg
 
Sửa lần cuối:
@Kóc KM: Bác bình ảnh sinh động và dí dỏm. Nhưng mình xin bổ xung thêm một tí:
1/"Máy nước uống có gas": 2" kop" thì một cốc 250ml nước trắng có ga; 5 kop thì một cốc nước như vậy nhưng có màu vàng vàng, thơm thơm lại ngọt ngọt.
2/ "Nhớ quá một thời "malakô" thay nước lọc!" Đúng vậy , đã có một thời malako và kephia uống thay nước lọc.
3/ "Kios thuốc lá. Nhớ đến Sport Loto " Vâng Sport Loto. Nhớ quá, món này có đặc điểm "độ to" của giải khi có kết quả thì mới biết vì lúc đó mới biết số lượng người chơi và số người trúng giải. Khi xem ảnh kios tabak tôi lại nhớ hình dáng của bao Prima 12 kop nữa. Trong tủ kính ở hàng trên cùng hình như có 2 bao Prima ( màu đỏ nâu ) và 2bao "Papirosư" ( xanh xanh ) bác ạ.
 
@Kóc KM: Bác bình ảnh sinh động và dí dỏm. Nhưng mình xin bổ xung thêm một tí:
1/"Máy nước uống có gas": 2" kop" thì một cốc 250ml nước trắng có ga; 5 kop thì một cốc nước như vậy nhưng có màu vàng vàng, thơm thơm lại ngọt ngọt.
Em xin đính chính một chút: 1 kop được 1 cốc thủy tinh giá 7 kop nước trắng có ga. 3 kop thì pha thêm sirop.
2/ "Nhớ quá một thời "malakô" thay nước lọc!" Đúng vậy , đã có một thời malako và kephia uống thay nước lọc.
Các bác xài "sang" ghê! Bọn em malako và kephia ăn với bánh mỳ. Nước lọc uống thẳng từ vòi.

3/ "Kios thuốc lá...Khi xem ảnh kios tabak tôi lại nhớ hình dáng của bao Prima 12 kop nữa. Trong tủ kính ở hàng trên cùng hình như có 2 bao Prima (màu đỏ nâu) và 2bao "Papirosư" ( xanh xanh ) bác ạ.
Theo em "Papirosư" là tên gọi chung của loại thuốc lá nặng, không có đầu lọc. Màu đỏ nâu hình như là KAZBEK thì phải. Em không chắc vì không phải là dân hút thuốc. Hàng dưới là thuốc lá (sigaretư). 2 bao nâu-trắng phía bên trái là OPAL thì phải. Bên cạnh là BT. Không nhìn thấy KOSMOS, Tu-144, Stiuadresa.
 
1/"Máy nước uống có gas": 2" kop" thì một cốc 250ml nước trắng có ga; 5 kop thì một cốc nước như vậy nhưng có màu vàng vàng, thơm thơm lại ngọt ngọt.
2/ "Nhớ quá một thời "malakô" thay nước lọc!" Đúng vậy , đã có một thời malako và kephia uống thay nước lọc.

Thời tớ giá nước là 1 và 3 kop. còn “malacô” nó như vầy

7011.jpg
 
Mấy cái trạm chờ xe buýt này là sản phẩm của "Chủ nghĩa Cấu Tạo" đấy bác. Hình như Kóc đã định nói về nó trong mục Kiến Trúc nhưng lại thôi!
 
PHIM – KÍ ỨC

Chiến hạm Potemkin
Chienham.jpg


Sư trưởng Tra – pa - ev
Trapaev.jpg


Đàn sếu bay qua
Danseu.jpg


Chuyện 1 người chân chính
Chuyen.jpg


Bài ca người lính
Baica.jpg


Số phận con người
Sophan.jpg


Thủ thành
Thumon.jpg


Ruoi trâu
Ruoitrau.jpg


Nữ tài tử dạy hổ
Nutaitu.jpg


Chiến tranh và Hòa bình
Chientranh.jpg


Chỉ có các ông già tham chiến
Chico.jpg


Cánh tay kim cương
Canhtay.jpg


Bình minh nơi đây yên tĩnh
Binhminh.jpg


17 khoảng khắc mùa xuân
17khoangkhac.jpg


12 chiếc ghế
12chiecghe.jpg


Thanh kiếm và lá chắn
Thanhkiem.jpg


Moskva không tin vào nước mắt
Moskva.jpg


Kalinka đỏ
Kalina.jpg
 
Em xin đính chính một chút: 1 kop được 1 cốc thủy tinh giá 7 kop nước trắng có ga. 3 kop thì pha thêm sirop.

Các bác xài "sang" ghê! Bọn em malako và kephia ăn với bánh mỳ. Nước lọc uống thẳng từ vòi.


Theo em "Papirosư" là tên gọi chung của loại thuốc lá nặng, không có đầu lọc. Màu đỏ nâu hình như là KAZBEK thì phải. Em không chắc vì không phải là dân hút thuốc. Hàng dưới là thuốc lá (sigaretư). 2 bao nâu-trắng phía bên trái là OPAL thì phải. Bên cạnh là BT. Không nhìn thấy KOSMOS, Tu-144, Stiuadresa.

Kóc hút thuốc lá 30 năm (thuộc loại nghiện) nhưng ở Nga Kóc chỉ hút Kosmos bao cứng và 1 loại thuốc của Bulgari bao mềm cũng màu xanh đen đậm, còn lại là hút Capstan, Mallboro(bao mềm) và sau này là Gallant của Ấn Độ. Các loại khác vì không hút nên không nhớ tên lắm!

Bao màu nâu OPAL là chính xác rồi.
 
Băng cattset. Ngày đấy phải xếp hàng và thường xuyên rảo theo lộ trình từ mấy cái cửa hàng âm thanh trên phố Gor-ko-vo đến SUM rồi GUM mới thỉnh thoảng may ra mua được vài băng.
bangcatset.jpg


bangcatset2.jpg


Chỗ này thì cứ lúc nào mở cửa cũng đông!
8129693db8ffe5221aefda299b94c6c0.jpg


24bdd4ff304a4e4c3ba1c4a536655c42.jpg


6f4f666e02ecb4c513aa2e7e5e6aaf6c.jpg


Loại này chắc mới có sau Perestroika
4c65a7508ebb158b80ba8ad92c2e16e3.jpg


Các bác nào ở trong mấy cái ốp do Nhật xây để bồi thường chiến tranh cũng thường xuyên ra đây, nhất là vào mùa đông!
0f7750dec3da6e8035fc682c2d09d7f9.jpg
 
Sửa lần cuối:
TRẠM XE
...
18bus49.jpg


17bus37.jpg


16bus39.jpg


15bus45.jpg


14bus43.jpg


...

03bus23.jpg


02bus21.jpg


01bus09.jpg


19bus47.jpg

Những cái gọi là... tác phẩm này trông ngô nghê thật! Đầy tính "Tự nhiên chủ nghĩa". Không đúng sơ đẳng "ngữ pháp", "chính tả" của Design thị giácMỹ học Kiến trúc! Em không nghĩ đây là những tác phẩm kiến trúc!
 
Những cái gọi là... tác phẩm này trông ngô nghê thật! Đầy tính "Tự nhiên chủ nghĩa". Không đúng sơ đẳng "ngữ pháp", "chính tả" của Design thị giácMỹ học Kiến trúc! Em không nghĩ đây là những tác phẩm kiến trúc!

Đem trình độ tầm cỡ Kenzo để phê phán "trường phái" kiến trúc của mấy cái trạm chờ xe buych theo tôi là không công bằng đâu chú kenzo nhé. Tôi nghĩ đây là tác phẩm ngẫu hứng của mấy gã trai làng có khả năng chút ít về kiến trúc xây dựng ở nông thôn ấy mà. Chú nhìn xem, ở đấy còn chưa có đường nhựa nữa cơ mà.
Dù sao đó cũng là kỷ niệm một thời để nhớ và họ cũng có sáng tạo về kết cấu, tạo hình đấy chứ có phải không đâu. Các bức 2, 3, 4, 5, 7, 8 cho thấy rõ điều đó, nếu là tay ngang cũng khó làm đấy chứ dễ đâu.
Đấy là ở nông thôn, còn ở Mát mình thấy các trạm chờ xe có kiểu dáng giống nhau và rất đơn giản, mái lợp tol, trụ thép tròn, vách bằng các tấm thủy tinh hộp màu trắng xanh, là nơi thuận tiện nhất để mọi người dán các mẫu quảng cáo, rao vặt bằng giấy nhưng thường bị mấy gã say hoặc lũ choai choai ném đá vỡ hết trông chẳng ra làm sao.
Bây giờ chắc là khá hơn nhiều rồi.
 
htienkenzo phải sống ở những năm 50-70 thế kỉ trước mới hiểu mấy cái "ngô nghê" này. Người dân ( nông trang ) phải tự lo lấy mình, làm cái gì đó để tránh mưa, nắng, gió, tuyết.. bằng vật liệu, thiết kế... tự có chứ chẳng theo "trường phái" nào cả.

Thực ra các trạm này chí một vài cụ lên xuống chứ lớp trẻ nó ra thành phố hết rồi.
 
B.A.M - THỬ THÁCH CỦA TUỔI TRẺ

Toàn tuyến B.A.M
BAM.jpg


Vận động
Meetinh.jpg


Lên đường
Lenduong.jpg


Đội ngũ
DoiXD.jpg


Những người mở đường
Moduong.jpg


Phóng tuyến
Phongtuyen.jpg


Rải đường
Raiduong.jpg


Hợp ray
Hopray.jpg


Nhà ăn
Nhaan.jpg


Phòng ngủ
Sinhhoat.jpg


Sinh hoạt
Cakhuc.jpg


Tuoitre.jpg


Bóng hồng trên công trường
Bonghong.jpg


Đám cưới
Damcuoi.jpg


Địa chỉ của chúng tôi
Diachi.jpg


Thông tàu
Thongtuyen.jpg


Kỉ vật
Kivat.jpg
 
Mình cũng có tham gia Stroi otriad mà xây con đập thủy điện gì đó. Nhìn mấy bạn Nga làm việc, sức mình không theo nổi.
 
Kỹ niệm về CCCP qua ảnh
Chắc nhiều bác còn nhớ cái này? Nếu bác nào chưa sang Liên Xô mà đoán được thì cực tài!

007ryo.jpg
 
Trí nhớ mình chả được như xưa rồi. Thật không biết là huy hiệu gì. Mà có гвардия (bảo vệ)?
 
Trí nhớ mình chả được như xưa rồi. Thật không biết là huy hiệu gì. Mà có гвардия (bảo vệ)?
Bác LeBinh à! Đây
gvardiya2.jpg

là phù hiệu các đơn vị Cận vệ của quân đội Liên Xô và Nga bây giờ. Các đơn vị cận vệ có ngày lễ riêng của mình là 2 tháng 9
Về "2 сентября – День гвардии" có thể đọc ở đây: http://www.zatebya.ru/statiy/den-gvardii.html

Nhưng đó chỉ là 1 bộ phận của cái tôi hỏi thôi. Nếu bác vẫn không nhận ra thì chịu 1 vại bia, tôi "vác" nó về VN cho bác xem!
 
Back
Top