Cho mình hỏi chút về các loại cây ở Nga

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hihi, thú thật là cái đống hoa của cụ Paustovsky thì em chỉ có thể dùng Google tìm thôi, đúng sai không dám chắc, càng không biết tên tiếng Việt :)

Hoa подмаренник nhé - bác Giang dịch là hoa gali - tớ không dám bình luận
fl5.jpg
 
Tớ thì biết bài hát về hoa колокольчик như thế này

Kоло-коло-колокончик
Колокольчик голубой!
Коля, Коля, Николяша,
Где мы встретимся с тобой?

....

Ngoài ra, tớ có thể bổ sung cho các cậu một tên cây: Ноготки - tiếng Việt là cây nhọ nồi. Đó là loài cây thuốc nam có những cái hoa trắng bé xíu, nấu nước uống giải độc, lợi tiểu, có tác dụng kháng sinh nhẹ...
 
Thì có ai nói hoa Oduvanchik không phải là Bồ công anh đâu mà các bác ?
Bông hoa em pót lên không phải là bồ công anh, mà đích thị là mat i machekha. vì em lôi nó ra từ đây mà, không lẽ người Nga cũng sai?Bác dinhtuhuong xem cùng nhé:
http://www.2goroda.by/main.aspx?form=content&file=686
Trên trang này các bác cũng sẽ thấy thêm nhiều loại hoa khác, trong đó có cả oduvanchik.
 
Hai bông hoa vàng nhỏ Mì Gà pót lên đầu tiên đúng là одуванчики, mình đã kiểm tra tại google và yandex. Còn мать-и-мачеха đây này, trông màu vàng rấ dễ nhầm nhưng thật ra cánh nó khác, thẳng, đều và "lạnh lùng" hơn, trông ít thiện cảm hơn одуванчик nhiều.

823764.jpg


2732.jpg


ruleva_mother.jpg


ОДУВАНЧИК желтый đây này: (còn loại quả bông là одуванчик седой

index8.jpg


TN_dandelion.JPG

tn_dva_oduvana.jpg

03.jpg
 
Thưa các bác, hai bông hoa vàng của Mì Gà pót lên đầu tiên đúng là Oduvanchik, đó là giai đoạn đầu, khi nó mới nở. Khi bông hoa nở được vài hôm thì nó tàn, đầu tiên là cánh nó héo đi, cái đài của nó to ra, tiếp tục phát triển độ chục hôm thì nó chín, nở bông thành cái mà bác USY gọi là Oduvanchik bạc đầu đấy. Ở giai đoạn này thì nó đúng là những cái ảnh mà Mì Gà pót lên sau.
Cảm ơn các bác USY và Mì Gà
 
ОДУВАНЧИК nữa này (để phân biệt rõ với мать-и-мачеха

oduvanchik.jpg


Còn đây là loại седой пушистый одуванчик
8198.jpg
 
Không bạn nào biết về hoa мачеха màu đỏ mà mình hỏi à? Nina ơi, mùa xuân trên bờ biển Ô ĐÉT XA hoa này nở nhiều lắm, em cũng chưa từng gặp nó sao???
Còn một loại hoa nữa mình muốn hỏi là hoa Bất tử (không biết tiếng Nga là gì). Lần đầu tiên mình biết loài hoa này là do mấy ông anh học đại học quân sự hái về cho sau khi đi dã ngoại hay diễn tập gì đó, nó trông giống như hoa Bất tử khô được bán ở các cửa hàng hoa khô ở Việt nam bây giờ nhưng lại có màu tím rất đẹp. Bởi vậy mình đoán nó cũng thuộc loại hoa đồng nội.
 
Có phải chị muốn hỏi loài hoa Иммортель không ạ? Ngay khi còn tươi nó cũng đã rất cứng rồi, khi phơi khô nó vẫn giữ nguyên màu tím mười giờ sẫm, cánh nó nhỏ và cứng như những cái vẩy. Ở Hà nội thỉnh thoảng em gặp người ta chở đi bán rong, nhưng các hoa đó đã bị nhuộm nhiều màu khác nhau, chứ không chỉ có màu tím nguyên thuỷ...
 
Hồi đó tớ cũng có chơi với bạn gái Nga nhưng chưa bao giờ thấy họ hỏi yêu? không yêu với loại hoa màu vàng cả mà chỉ ngắt cánh cúc trăng thôi. và tớ cũng nghĩ pomaski là loại hoa đó.
 
Có phải nó đây không Bí?
Бессмертник

http://photo.kvazar.org/displayimage.php?pid=134&fullsize=1

DSC02721.jpg
 
Mình đọc được 2 cuốn tiểu thuyết "Xi bê ri" và "Muối của đất" và thấy thiên nhiên của vùng rừng taiga thật tuyệt vời. Bao nhiêu là loại hoa thơm, cỏ lạ. Lúc đọc cứ ước muốn được tận mắt trông thấy chúng. Khi sang học ở bên ấy thì suốt ngày chỉ quanh quẩn từ ký túc xá đến trường rồi lại đi về nên kiến thức về cây cỏ không được mở mang bao nhiêu.

Các bạn có ảnh về cây cỏ thì post lên nhiều nhiều cho mọi người cùng ngắm nhé. Mình rất muốn được thấy lại hình ảnh của hoa "Сирень" và "Ландыш".
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top