Cưa cẩm ! Những bức thư tình bất hủ

Ôi trời ơi, trưa nay ăn cơm xong, admin em tranh thủ đọc mục này từ đầu đến bottom. Cảm giác đầu tiên: Hai vợ chồng lão RW và Panda trang thủ cưa cẩm nhau, hơi cô đơn. Ai dè.
Cảm giác số 2: Kẻ thứ ba xuất hiện, đất bằng dâỵ sóng. Công chúa ếch nhảy ra, có mới nới cũ, anh RW lập tức "đời anh cô đơn nên 2 tay dắt 2 cô", ra chiêu tán tuốt luốt, theo phương châm "lớn bùi, bé mềm", "mía ngon anh đánh cả cụm". (Thế này sao làm gương cho anh em trẻ nó theo được)
Cảm giác số 3: Khi ét-min cũng bị cưa. Cái này mở ngoặc ra là đã được em Panda cảnh báo qua PM rồi nhưng không ngờ là em dám làm thật. Ôi, đọc những dòng "cưa" của em, tâm hồn của ét-min tí nữa thì "đổ sụm bà chè" luôn. Nhưng nhờ cái tựa ghế sau lưng đó đỡ, nên sẽ có mục "cưa" lại em sau.
Panda nói:
:boomsmilie: (mục tiêu mới).
Anh Admin iu iu dấu dấu (mẹt anh như con cá sấu).
Ngay từ phút đầu tiên nhìn anh gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc lá là em đã thấy tê tái cả cõi lòng. Em tự nhủ thầm trước sau gì thì em cũng phải tiêu diệt được anh.
Giả từ anh và mong đợi hồi âm của anh.
(Thư hồi âm cho em anh chôn dưới gốc cây cũ nha).
PS: cho em giữ lại cái avatar như là chút kỉ niệm cũ với lão chồng của em.
Cảm giác số 4: Giang hồ đảo điên, anh hùng xuất hiện. Chú vi-dút cùng em Sao nhảy vào, mang theo dòng sinh lực thanh niên dồi dào khiến admin "và con tim đã vui trở lại". Cảm giác của em thăng hóa theo những đường cưa của vi-dút, bay từ toa-lét vút sang vũ trường động lắc rồi lại tung tảy cùng những icon của em Sao, cùng con BMW tương lai của chú virus rồi cùng những đồng ngoại tệ mạnh (tớ là tớ kết mấy loại giấy mầu ấy lắm đấy! :D ). Quả là tuổi trẻ tài cao, mỗ admin tôi xin khâm phục, khâm phục.
Cảm giác số 5: Đi đâu thì đi, vẫn về cái máng lợn cũ. Thưa Bà con, đúng như cổ nhân đã dạy "về tắm ao ta" dẫu đó là cái ao tù trồng rau muống đang bị lấp để xây nhà đi nữa. Công chúa ếch đã bị mũi tên của anh RW hạ thủ, chàng RW sau một hồi lênh đênh chốn giang hồ ái tình, nay lại về bên Panda - tình phu thê hàn gắn bên cái máng lợn cũ. :cry:
Cảm giác cuối cùng: em đang ăn sữa chua để cố được như các bác thần tượng của em Tanhia, xem các mục, cười văng sữa + một số thứ vào màn hình PC. Hú vía, may chẳng sao cả. Khổ, lúc này là trưa, mọi người đang ngủ yên, em cứ quằn quại trên ghế, bụng đau thắt vì tức.... cười.
 
Panda nói:
:boomsmilie: (mục tiêu mới).
Anh Admin iu iu dấu dấu (mẹt anh như con cá sấu).
Giả từ anh và mong đợi hồi âm của anh.
(Thư hồi âm cho em anh chôn dưới gốc cây cũ nha).
PS: cho em giữ lại cái avatar như là chút kỉ niệm cũ với lão chồng của em.
Phải có đi có lại chứ nhỉ.

My dearest honey,
Anh vừa đảo điếu thuốc giữa hai hàm răng nghiến chặt, vừa bóp đầu suy nghĩ: viết gì cho em yêu Panda đây. Viết gì cho tình yêu nhăn nheo của anh đây. Càng nghĩ anh lại càng đấm bụng tự trách sao không sớm hồi âm ngay cho tình yêu cả đời mình trốn tránh... hic, quên, tìm kiếm. Anh cứ tự gãi ba sợi tóc còn lại trên mái đầu thanh xuân nhẵn thín của mình mà tự vấn: Nếu đã hồi âm thì liệu con gấu trúc của 'nòng' anh có ở lại chờ mình không; hay khi lão chồng già của em đã chén xong món ếch chiên bột và gọi em trở về, em lại vội vã lếch thếch chạy ngay về với cái tổ tình yêu đó. Hu hu, biết sao được, yêu là thế đấy.
Nhưng thà nói ra còn hơn ôm hận nơi suối vàng, tình yêu của anh dành cho em nó như Điện kế điện tử đang lắp ở Sài Gòn, lúc nào cũng cao. Dẫu biết hàm răng em không còn, nhưng anh vẫn muốn mi vào cái miệng chúm chím của em (gọi là miệng móm), thì thầm những lời nói vào đôi tai nghễnh ngãng của Panda (đằng nào hét lên cũng chẳng nghe được gì mà).
Nếu còn được em tin cậy giao "sổ đỏ" đời em cho anh (lần thứ 2), anh sẽ bán nó đi, lấy chiền để hai chúng mình đến những nơi biệt vô tăm tích (không để sủi tăm). Ở đó, sẽ chỉ có hai chúng ta, em sẽ lau nhà, anh sẽ... ngồi đọc báo. Cuộc sống chung dẫu ngắn ngủi (98+[size=18:e04c860a71]2[/size] phải không em) nhưng em sẽ thấy fê đến lúc dắm mắt xuôi chân!. Đọc đến đoạn em muốn cắn xé anh, anh hạnh phúc vô cùng, không ngờ tấm thân gầy giơ mỡ của mình còn hấp dẫn đến vậy. Em có thể tìm những chỗ thăn để nhậu, số thịt mỡ nên rán, bỏ lọ để Tết lễ chạp còn dùng.
Thôi viết nữa chỉ thêm đau, em đã "bỏ quên con tim" để về Cali-phooc-mơ đoàn tụ cùng anh RW. Anh sẽ chuyển sang nhờ khoa học nhân bản lại Công chúa ếch, đưa nàng quay lại cuộc cưa cẩm này cho bõ sự hờn ghen. Để thêm mạnh, anh sẽ bắt chước chú vi-dút, luyện mê-tan công trong toa-lét, ngõ hầu có đủ công lực và may mắn "vợt" thêm được một em Sao khác chăng?
Khóc chảy... không ra nước mắt, dập đầu dâng lên, mong Hoàng Thiên thấu hiểu tình ta.
A-di-phò-phò.
 
Chú Admin béo ! Chú cứ bình tĩnh, để anh chôm lại cái chỗ tiền bán 2 sào rau muống rồi anh sang tên Panda cho chú cái "rẹt" (bắt chước bác Tanhia :D ). Anh là anh khoái đầm lầy, hoa súng và ...ễnh ương cơ !
Tối nay thì chú chết với anh ! :D :D :D
Anh là anh cho thằng ku phuong đứt bóng một tháng luôn !
 
anh Virut iu dzấu của em ôi!!!

Em xin lỗi vỉ đã ko reply cho anh torng tg qua được .Nhưng anh iu piết ko,tg qua em...em....sống một cuộc sống ko fải là của con người...mà là cuộc sống ....của một người đang bị quản thúc,họ ko cho em online,hixhix....cũng chính vì những viên lắc
pers19.gif

pers29.gif

personnage_198.gif

femme_52.gif
mà em fải như thía đấy!!

Em nghĩ mình có lẽ sẽ ko bao giờ dc gặp lại anh iu nữa rùi....nhưng vì tiếng gọi của
coe15.gif
em đạ lấy hết hơi sức cuối cùng
personnage_99.gif
...đễ mà


personnage_84.gif

...send
coe09.gif
cho anh.Em ko ngại dg xa,ko sợ bị họ fát hiện...bất wá thì họ cho em ở lại đấy thêm vài năm nữa ,chứ chẳng việc gì cả,anh đưng quá lo lắng cho em nhé!
coeur_73.gif

coe02.gif
SO MUCH!! !!
coeur_52.gif
coe04.gif

Thui em fải vào trở về trại đây,chúc anh iu vui và luôn nhớ đến em !!
 
Để khẳng định lời hứa của mình trong mục offline dân miền Nam . Và cũng để khẳng định vị thế trên chốn giang hồ của em , thêm nữa là để cho môn đăng hộ đối với tiểu thư đài các linhphuong , chứng tỏ mình là chỗ dựa tinh thần cho linhphuong . Ngay sau đây em xin mở màn chiến dịch cưa ... chị linhphuong . Xin phép chị trong lá thư này em sẽ chỉ gọi chị là ...linhphuong . Có ai đi cưa lại gọi chị đâu .
Moscow một ngày mưa bão !
Chằng bao giờ đến với Huế mộng mơ , tôi ôm ấp một tình yêu gái Huế !
Bài hát ngân lên một cách não nùng , nhưng thật sự rất giống tâm trạng của virus lúc này . Linhphuong ơi , có biết rằng mình đã phải lòng ấy từ ngay lần đầu gặp gỡ .Nhớ cái lần ấy cho mình xem mẹt trên ảnh , tớ cứ ngỡ như mình trở về chiều đại phong kiến , lúc mà Bảo Đại còn đang tại vị . Lúc đó mình đang là một võ tướng giỏi của chiều Nguyễn , trong một lần đi chinh phục quân của RW , đến cánh đồng gần cung Khải Định bỗng nhìn thấy một cô thôn nữ , đẹp tựa hoa đồng nội héo . Ko biết lúc đó linhphuong còn nhớ , ấy mặc chiếc áo ống Nike , chân đi giầy bốt cao gót , mặc jip bò ngắn , và tớ còn nhớ rõ nhãn hiệu của nó là Longin vì lúc đó linhphuong đang chổng ... ra ngoài làng và đang chăm chỉ gặt lúa . Hình tượng người con gái nông thôn đó đã in đậm vào tâm trí tớ . Tớ quyết tìm cho bằng đc số di động của ấy , nhưng cuộc gọi đầu tiên thật thất vọng khi mà ..." số máy quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng , trong vùng phủ chăn " .Nhưng tớ đã đc đền đáp khi lần thứ hai gọi đến là một giọng con gái Huế vô cùng dễ thương dù có hơi mệt ...vì vừa làm việc xong . Ấy nói rằng "Alo ai rứa ạ " , tớ phải nói đến mấy trăm lần nữa đây , chỉ có đúng một câu là : mình là người hâm mộ ấy . Nhưng ngay sau đó cũng một giọng Huế dễ thương : Mi là thằng mô rứa , gọi cho tau có chuyện chi . Có lẽ đối với một anh hùng như tớ , từng chinh chiến xa trường bao năm , con gái đầy đàn , vợ con đầy nhà lại phải khuất phục . Tớ đã phải kìm nén lắm khi tự mình xưng danh . Lúc đó thật sự là bất ngờ khi ấy chuyển giọng , lại ngọt ngào , đi vào lòng người , giữ lại ở ruột già chưa kịp ra ngoài theo lỗ ... thì lại thêm một lần nữa ấy chủ động mời tớ đi ngâm thơ trên sông Hương . Ấy quả là một người con gái Huế chính gốc , cầm kì thi họa cái gì cũng biết , biết thêm cày ruộng nữa nhưng nữ công gia chánh lại ko biết . Ấy bảo ấy bận còn đang đi học tiếng Pháp để chuẩn bị làm thư kí cho mấy thằng Pháp đang cầm quyền .Ko sao đối với tớ bây giờ còn có gì quan trọng nữa đây . Tớ hoàn toàn đã bị mê đắm vẻ đẹp chim bơi cá lựơn , khỉ khóc bò cười của ấy rồi . Đời này lại xin gắn với một cô gái Huế như ấy trong vòng 2 tháng khi em Sao đi tập quân sự thôi .Anh hùng ko vượt qua đc ải mỹ nhân , tớ xin làm một Bil Clintơn thứ hai dù phải dính vào scandan nào cũng đc . Tớ sẽ cùng ấy đi gặt lúa nhé , và chúng mình sẽ cùng ngâm những bài thơ như :
Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
rồi : Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm
... sẽ phải nói thật nhiều nữa để nói lên hết tình yêu của ấy dành cho tớ , à quên tớ dành cho ấy . Hãy đợi thư sau của tớ nhé . Liu bờ liu ấy nhiều
 
Khiếp quá mới có mấy bữa mà Virus và em yêu God.... của mình đã ra thế này rồi..... hic hic... đọc những dòng họ viết cho nhau mà mắt em mờ đi, tim đập hổng nổi nữa các anh các chị ạ.... Đành rằng bây giờ em không yêu anh nữa nhưng em "lỡ" lòng "lào" "dày vò" anh như vậy..... Ôi God.... của anh.... Hic hic Hu hú hù hụ hụ hụ.....

Anh Hacker ơi,anh hãy cho em thời gian anh nhé!Em nghĩ thời gian sẽ giúp em xác định được đâu là TY đích thực của em.Cũng như anh Virut đã nói,có lẽ em đang tuổi dậy thì...cho nên nhưng tình cảm của em hiện tại em ko thiệt sự chính chắn hay chỉ là những xao động đầu đời của em(anh đã trãi qua thời kì ấy chắc là anh cũng hỉu nó thế nào,fải ko anh??!...)...Anh Hacker àh,một diuề em muốn nói;anh chính là người đã
coeur_55.gif
..cho
coeur_56.gif
của em.Hi vơng chúng ta ==>
coeur_57.gif

coeur_86.gif

Mong nhận
mail07.gif

mail03.gif

dc cua anh Hacker(chậm mà chắc ,fải ko anh?)
 
Khiếp quá, các bác chiêm nhau thể này làm Mỗ đây cảm thấy lòng như vẫn còn xuân. Bác nào khứng cho em chiêm tí nào?????
 
Thế này thì phải mách nước mấy câu ca cho virus mới được

Học trò trường Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
(mất dép rồi sao mà đi)

Kim Long có gái mĩ miều
Trầm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi
đây là câu ca về mối tình vắt vai của vua Thành Thái với một cô gái ở Kim Long, Huế
 
cưa cẩm kiểu này không biết có ai hiểu không nhé, nếu thật sự biết cách đọc thì cũng thú vị lắm. bạn nào đọc được thì chỉ cho mọi người còn không ngày mai mình sẽ nói cách đọc. nào, nghiên cứu nhé, phải từ từ thì khoai mới nhừ.

1.Tình yêu tuyệt vời em dành cho anh
2. Đã không còn nữa. Và em thấy sự chán ngấy với anh
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Em thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt anh đâu.
5. Điều duy nhất em muốn là
6. Ngắm nhìn những chàng trai khác. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với anh. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm em chờ đợi gặp anh nhiều hơn nữa
10. Anh chỉ biết nghĩ cho mình anh thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, em cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và em sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Em có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho anh. Chỉ mình anh trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên anh chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim em
18. Em thật sự muốn anh hiểu rằng
19. Những điều em nói là sự thật. Anh sẽ giúp em rất nhiều nếu anh
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời em. Lá thư này toàn những điều
22. Em không hề mong muốn. Anh đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với em. Thôi chào anh. Hãy tin lời em nói.
24. Em không thể quan tâm tới anh nhiều hơn đâu. Và xin anh đừng nghĩ rằng :
25. Em vẫn sẽ mãi là người yêu anh
 
To daithieu...da : Bài cưa cẩm ở trên của đ/c ai đọc cũng hiểu cả, mỗi tội...chả có chút hài hước nào cả ! Chết nỗi, đây là box Vui cười nên có vẻ nó hơi bị...lạc đề !
Đề nghị đ/c lần sau khi cưa cẩm hãy tùy chọn một đối tượng cụ thể, vd như : tớ đang cưa em Panda, dai_dien_truong_nga, sắp cưa cả em Tanhia...(có vẻ hơi tham nhỉ ! :oops: ). Và đặc biệt là đ/c phải cưa cẩm bằng phong cách hài hước, càng hài càng tốt...
Chúc đ/c " khẻo " và có nhiều đóng góp cho box Vui cười...vỡ bụng vì cười ! :D
 
Panda em ! Cái thước kẻ thương nhớ !
Vô cùng đau buồn thông báo với em, vụ chuyển nhượng giữa anh và tay Admin béo đã đổ vỡ hoàn toàn. Hic..hic !
Anh đã cố gắng hết sức mình em ạ ! Anh đã phải liên tục rót rượu cho gã ( mong gã say), đã giới thiệu về em dưới một góc nhìn hoàn hảo (Riêng vụ này em có thể tin anh, anh không hề động đến những từ như : nhăn nheo, khô cằn, lười biếng, lắm điều v.v...). Anh còn đi xa đến độ định các cho gã một sào ruộng rau muống (một sào là 360 mét vuông em ạ !), nhưng gã thật là cứng đầu, cứng cổ. Trước sau, gã cứ lắc đầu quầy quậy mà rằng : Em chịu, em chịu... Cuối cùng (chắc không nhịn được nữa), gã gào lên : Thế bác định xui em rước bà lão ấy (em đấy, em yêu !) về làm...cô à ?!
Anh xấu hổ quá chừng ! May mà lúc ấy cả làng đang mải chúc mừng sinh nhật ku phuongnn, không thì anh đến chui xuống đất mất !
Không hiểu trong thời gian em bỏ anh theo gã, em đã gieo vào lòng gã một ấn tượng...khủng khiếp đến cỡ nào, mà gã sợ đến vậy hả em ?
---------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
virus nói:
Để khẳng định lời hứa của mình trong mục offline dân miền Nam . Và cũng để khẳng định vị thế trên chốn giang hồ của em , thêm nữa là để cho môn đăng hộ đối với tiểu thư đài các linhphuong , chứng tỏ mình là chỗ dựa tinh thần cho linhphuong . Ngay sau đây em xin mở màn chiến dịch cưa ... chị linhphuong . Liu bờ liu ấy nhiều

Virus iu của tui. Tui không có khiếu hài hước để tí tách ở trong này, nên tui quyết định chỉ lắng nghe thui. Ai cưa thì cứ cưa. Tui không có ý kiến. Bao giờ có người cưa đổ tui, tui thông báo cho bàn dân thiên hạ biết. Được không ???
 
Russian Weapons nói:
Panda em ! Cái thước kẻ thương nhớ !
Vô cùng đau buồn thông báo với em, vụ chuyển nhượng giữa anh và tay Admin béo đã đổ vỡ hoàn toàn. Hic..hic !
:D :D :D

Thật vậy sao, thêm tí hương tí hoa nữa xem lão ấy có chết không cho biết.

*******

Anh ét-min ơ ơ i ơi iiiiii (gọi anh mà muốn hết hơi iiiiiiii).

Đợi chờ én-sơ (answer)của anh đã bao mùa thay kép, ủa, thay lá, sung rụng, thúi cả ruột gan phèo phổi, ủ rũ cả một thời xuân sắc, héo úa cả nhan sắc mới tân trang. Cuối cùng anh cũng rì-lai (reply). Giờ này em đã lỡ mò về với cọng bún thiu của em rồi, có muộn màng lắm không anh? Hãy hiểu cho em đây chỉ là bất đắc dĩ, về lần này em sẽ cố ẵm trọn tiền bán 2 sào rau muống để mình còn có vốn mở cửa hàng bán nòng nợn tiết canh, chăm lo cho tương lai của hai đứa nữa. (Anh thật thông minh khi từ chối khẩn khoản yêu cầu xin chuyển nhượng của hắn).

Cục chưng, cục chưng của em, con nợn 2 tạ của em, :D Lão chồng em hứa, khi em quay về hắn sẽ bắt hết ếch nhái ễnh ương chiên tẩm bột chiên, bán 2 xào ruộng để mua con mec-xe-đì cho em đi, vậy mà khi em cố quay về, thì tất cả những cái mà hắn còn lại là cái máng heo. Anh nghĩ xem với tấm thân già cõi lêu khêu, be sườn kêu răng rắc thì làm sao, làm sao hắn có thể cõng em chạy ma-ra-tong được. Thôi thì anh hãy đem tấm thân vàng ngọc đã được vỗ béo bấy lâu mà che chở cho em, cùng em bán nòng nợn tiết canh, sống nốt quãng đời còn lại nhớ.

=====================================

Anh tầm vong Nga thân yêu, anh đã hứa thế nào nhỉ, anh sẽ coi tất cả những gã mà em đong đưa là bạn thân phải không? Giữ lời hứa đấy nhé. Anh biết đấy đi đâu rồi em cũng sẽ trở về với cái máng heo của anh thôi. Thỉnh thoảng nhớ ghé ăn lòng lợn tiết canh, vì tình xưa nghĩa cũ em sẽ khuyến mãi cho anh một đĩa dồi. :lol: :lol:

Panda
 
Trình độ của 2 bác Panda và RW trong lĩnh vực cưa cẩm qủa là đáng nể, cưa mãi cưa hoài mà chưa thấy ai cạn vốn văn chương thơ phú cả. Các bác khéo biến đây thành đất riêng của các bác mất, tại e chẳng còn thấy ai chen chân được vào công cuộc cưa cẩm của các bác nữa, đề nghị chỉ giáo cho bọn em lớp đi sau 1 vài chiêu với.
 
To nguyenthuhanh82 : Em cứ lên trên này cưa lung tung lên, từ chú phuongnn, chú admin đến chú connghedoinghieng hay virus, oleola... Cưa mãi, cưa mãi... tay này không đổ thì cưa tay khác --> rồi khắc có kinh nghiệm, em ạ !
Bài này thì mụ Panda nhà anh, mụ ấy dùng hoài !
:D :D :D
 
Panda nói:
Anh ét-min ơ ơ i ơi iiiiii (gọi anh mà muốn hết hơi iiiiiiii).
...
Cục chưng, cục chưng của em, con nợn 2 tạ của em, :D Lão chồng em hứa, khi em quay về hắn sẽ bắt hết ếch nhái ễnh ương chiên tẩm bột chiên, bán 2 xào ruộng để mua con mec-xe-đì cho em đi, vậy mà khi em cố quay về, thì tất cả những cái mà hắn còn lại là cái máng heo. Anh nghĩ xem với tấm thân già cõi lêu khêu, be sườn kêu răng rắc thì làm sao, làm sao hắn có thể cõng em chạy ma-ra-tong được. Thôi thì anh hãy đem tấm thân vàng ngọc đã được vỗ béo bấy lâu mà che chở cho em, cùng em bán nòng nợn tiết canh, sống nốt quãng đời còn lại nhớ.
Thôi em xin. Đúng là không thể địch lại với hai vợ chồng "Tuý quyền vô địch" là Panda-RW ở mục này. Mình vừa mới thò có tí ra, đã bị dập cho tơi bời hoa ná cỏ. Còn chi đời chai chẻ này nữa chứ. Hic hic hic, khóc ba tiếng, chạy vội về nhà bám váy mẹ đĩ thôi!
 
Thôi em xin. Đúng là không thể địch lại với hai vợ chồng "Tuý quyền vô địch" là Panda-RW ở mục này. Mình vừa mới thò có tí ra, đã bị dập cho tơi bời hoa ná cỏ. Còn chi đời chai chẻ này nữa chứ. Hic hic hic, khóc ba tiếng, chạy vội về nhà bám váy mẹ đĩ thôi!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ hay ! Định bỏ của chạy lấy người hử ? Anh là anh cảnh cáo chú nhá ! Mới mở hàng, chưa trả tiếng nào đã ngoe nguẩy đi là không được với anh đâu !
Nói thế thôi, anh với chú, chả nhẽ anh lại chơi xấu chú ? Yên tâm đi, bà lão Panda nhà anh trông thì cũ cũ, bẩn bẩn vậy thôi, chứ còn ngon lắm !
Thú thật với chú là cũng có hơi...nhăn nheo một tẹo, nhưng nhăn đây là nhăn đẹp, nhăn có duyên, nhăn đúng chỗ cần...không nhăn !
Ờ, thì cũng có hơi gầy một tẹo nhưng gầy đây là gầy phong cách, gầy sì-tin, có thể gọi là chỗ cần phẳng thì...cong mà chỗ cần cong thì...phẳng.
Đôi lúc cũng hơi...nhiêù mồm, nhưng có vợ nào mà không nói nhiều, mà không nói nhiều thì hóa ra là...tiên à ? Mà chú biết đấy, tiên chỉ có trong truyện cổ tích thôi nhé !
Ngủ thì cũng không nhiều lắm, ngày chỉ ngủ độ...vài mươi tiếng thôi ! Sao, ngáy ý à ? Ừ, cũng có ngáy một tẹo, nhưng anh thề với chú những đứa bảo Panda nhà anh ngáy như máy bay B-52 là nói láo, nó có ở đấy đâu mà nói ! Panda nhà anh ngáy chỉ như ...xe công nông thôi.
Riêng về vụ ăn quà vặt thì chú yên tâm, cái khoản này thì tuyệt nhiên không có. Anh thề đấy ! Tại sao ấy à ? Đơn giản thôi, mụ ăn hết sạch tiền rùi, ăn nợ thì các quán họ không cho nữa nên...đã lâu lắm mụ không ăn hàng !
Tóm lại, anh khuyên chú một câu thật lòng nhé ! Chú mà lấy được Panda nhà anh thì cứ gọi là như bắt được...HIV !

Ơ...này, đúng lại anh bảo ! Này.y..y !...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Russian Weapons nói:
Thôi em xin. Đúng là không thể địch lại với hai vợ chồng "Tuý quyền vô địch" là Panda-RW ở mục này. Mình vừa mới thò có tí ra, đã bị dập cho tơi bời hoa ná cỏ. Còn chi đời chai chẻ này nữa chứ. Hic hic hic, khóc ba tiếng, chạy vội về nhà bám váy mẹ đĩ thôi!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ hay ! Định bỏ của chạy lấy người hử ? Anh là anh cảnh cáo chú nhá ! Mới mở hàng, chưa trả tiếng nào đã ngoe nguẩy đi là không được với anh đâu !
:D :D :D


Khà khà, anh admin chưa gì đã sợ bỏ chạy rồi. Anh RW, chúng ta vây cho lão ét-min hết đường chạy luôn, làm sao cho lão ấy chỉ còn cách "hiến xác" cho vợ chồng nhà Mod thôi nha.... kha kha :lol: :lol: :lol:
 
Khà khà, anh admin chưa gì đã sợ bỏ chạy rồi. Anh RW, chúng ta vây cho lão ét-min hết đường chạy luôn, làm sao cho lão ấy chỉ còn cách "hiến xác" cho vợ chồng nhà Mod thôi nha.... kha kha
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Babachaga của đời anh !
Em khôn thế, gã admin mà " hiến xác " cho vợ chồng ta thì chỉ có em được lợi, chứ anh thì nước non gì ?!
Hay là thế này vậy, Vợ chồng ta cùng đi quây tay admin và em Tanhia một thể, rùi em thì xài ku admin còn anh thì...thì...anh dùng Tanhia vậy ?! :oops:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Nghe đây ! (gõ thước : CẠCH !)

Chuyện riêng của các gia đình thì tôi không can thiệp, nhưng nếu chuyện riêng của các GĐ làm ảnh hưởng đến khu phố thì TÔI PHẢI CAN THIỆP :evil: :
Nếu cô Panda quá ngán cái "bộ mặt cười" của anh RW rồi và quyết tâm yêu cái "bộ mặt béo" của anh Admin, thì mời anh Admin lăn sang phía cô Panda ngay !
Còn anh RW ham của lạ xin mời ăn sống nuốt tươi em NguyenTHuHanh82 trẻ đẹp hơn hớn kia (cô Hạnh này có gửi tôi 5000 đ, gọi là tiền trà nước cho vụ này cùng PM tỏ tình với anh RW .. cô ấy bảo chị Tanhia cao thủ ơi, chị thiếu gì mồi, bán rẻ cho em lão RW, em ..êu lão ấy quá, tôi bán luôn lấy 5000 đ. Thôi thì quả đầu hầu quả cuối, bán quả RW này chả lời xu .. méo nào, bán tống bán tháo còn dọn hàng.. )
Ơ ! Cái gì thế này ..??? Hai anh kia ? Sao phải khóc ...hay nhỉ ... không ưng thì cứ nhắm mắt bịt tai lại mà iu chứ ...Có nín ngay không thì bảo ! Đàn ông đàn ang gì mà hàng họ người ta bưng đến tận miệng rồi mà không biết đường xơi ...Nín ngay hai anh kia ! Đây khăn mùi- xoa đây hỉ mũi ra..., rồi, lau nước mắt đi cho tôi nhờ. Chán chưa, đấy các bác trông, Rõ đẹp mặt ! Không đồng ý thì thôi, AI LẠI VỀ NHÀ NẤY .. ẤY ..!! CẠCH ! CẠCH !!!
2 sào rau muống để tôi !!!

Đấy, bác Admin cảm ơn nhà cháu đi, em dồn ngược mụ già Panda cho lão RW rồi nhớ ..cho lão ấy đem về ninh, gân thế mà ninh thì chỉ có mà tốn tiền ga bác nhể !
Còn bác được em Hạnh, rõ ngon, mềm phải biết nhá ! Hôm nào bác gửi em 5000 tiền trà nước nhá ...Mời bác nhào vô đê ! Em đảm bảo không ngon không lấy tiền !
 
Back
Top