Họp mặt khẩn cấp để đón HVNN

Pot! Pot! Đề nghị các bác pót hình!
Híc, em bị hỏng máy (tính) có mấy ngày mà đã lạc hậu với tình hình ăn chơi nhảy múa ở đây quá.
 
Wow, "trailer" quảng cáo bằng lời của của bác Hoa May hấp dẫn quá. Bà con nhớ đón xem phóng sự tường thuật cuộc gặp mặt giữa bác HVNN - Chủ tịch Hội Âm nhạc NNN và các "fan" tại Sà Goòng nhé. Chi tiết sẽ được cập nhật liên tục (chắc thế :lol:)
 
Nghe "giang hồ" đồn: giờ này cả hội vẫn ăn chơi nhảy múa ca hát ... chưa tan tiệc nữa! Ghen tị quá đi mất! Hix hix ..
:cry: :? :cry:
 
Hoa May nói:
Nghe "giang hồ" đồn: giờ này cả hội vẫn ăn chơi nhảy múa ca hát ... chưa tan tiệc nữa! Ghen tị quá đi mất! Hix hix ..
:cry: :? :cry:
Đúng vậy, cuộc vui kéo dài sang tận Nice karaokr và tiếp diễn đến tận 17h mới tạm dừng. Hiện nay TrungDN đang xỉn quá nên không thể post bài được. Rất mong các bạn thông cảm.
Sơ bộ nói thêm là: Tanhia có giọng ca tuyệt diệu, HVNN thuộc rất nhiều bài, bác TudinhHuong thì giỏi hát bè và ủng hộ phía sau. Riêng đại ca daochien xứng đáng là đại ca, hát karaoke bằng nhiều thứ tiếng nhất...

Muốn biết cuộc đón tiếp HVNN vui thế nào, xem hồi sao sẽ rõ
 
TrungDN nói:
Hoa May nói:
Nghe "giang hồ" đồn: giờ này cả hội vẫn ăn chơi nhảy múa ca hát ... chưa tan tiệc nữa! Ghen tị quá đi mất! Hix hix ..
:cry: :? :cry:
Đúng vậy, cuộc vui kéo dài sang tận Nice karaokr và tiếp diễn đến tận 17h mới tạm dừng. Hiện nay TrungDN đang xỉn quá nên không thể post bài được. Rất mong các bạn thông cảm.
Sơ bộ nói thêm là: Tanhia có giọng ca tuyệt diệu, HVNN thuộc rất nhiều bài, bác TudinhHuong thì giỏi hát bè và ủng hộ phía sau. Riêng đại ca daochien xứng đáng là đại ca, hát karaoke bằng nhiều thứ tiếng nhất...

Muốn biết cuộc đón tiếp HVNN vui thế nào, xem hồi sao sẽ rõ

Cháu tò mò quá. Các cô chú post ảnh lẹ lên cho cháu và mọi người xem với :D
 
tui cũng rát tò mò, vậy là lại thêm 1 cuộc họp hành của các bác, các bác fó nháy miền nam iu quí ới ời mau mau pót ảnh lên cho cư dân miền bắc ngắm nghía bình fẩm chứ (mới toàn thấy văn miêu tả thui ko à)
 
Các bác ơi, em hôm qua hơi bị vui quá. Chả là chẳng mấy khi "người yêu" quý hóa của em lại trở thành "người yêu" dấu nên em khi bị lạc vào giữa rừng hoa ( Tử Đinh Hương, Hoa May...) em bị choáng quá, chả còn nhớ gì hết. Các bác nào có ảnh (Tolik này, HVNN này và một cậu cameraman tuyển từ Đức về nữa) post lên trước giùm em với.
May ra khi xem ảnh em mới nhớ lại được các tiểu tiết quanh quanh và đằng sau các bức ảnh để mà kể hầu các bác chuyện đón HVNN tại SGN chứ ạ.
Các bác giúp em với nha
 
Quân khu Sài gòn chưa từng có cuộc off nào hoành tráng và kéo dài như hôm qua (từ 11h đến 17h), đông đến nỗi chỉ đến muộn một tí như TĐH tôi mà không biết hết được mọi người. Vui nhất là sau một hồi thăm hỏi thì hầu như tất cả mọi người đều họ hàng với nhau theo một kiểu nào đó. Ví dụ, HVNN từng học ở Minsk như bác daochien, cùng cơ quan với TĐH, TĐH lại đồng liêu với bác TrungDN thời ở HN, rồi là bạn của bạn bác daochien và Tolic, và đang sử dụng sản phẩm "độc quyền" của chú Quốc Hưng (đ/c này không biết nick trên 3N là gì), và tất cả mọi người lại cùng đọc thơ bác Nguyên Anh và hát (theo) nhạc của HVNN mang vào. Nghĩa là cứ rối tinh cả lên, vui đến nỗi có người quên đường về, có người về rồi lại quay lại, và thậm chí có một vài người nhất định không chịu về... :lol: :lol: :lol:
 
TuDinhHuong nói:
Quân khu Sài gòn chưa từng có cuộc off nào hoành tráng và kéo dài như hôm qua (từ 11h đến 17h), đông đến nỗi chỉ đến muộn một tí như TĐH tôi mà không biết hết được mọi người. Vui nhất là sau một hồi thăm hỏi thì hầu như tất cả mọi người đều họ hàng với nhau theo một kiểu nào đó...
Đúng là quả đất tròn và chật hẹp quá, chị nhỉ! Lần trước off, sau một hồi trò chuyện, em cũng được nhận mấy người quen ...
Nghe chị kể đoạn sau hay quá, tiếc là em không có thời gian để tham dự.

Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ kể bằng lời thôi úp mở thế thôi uh, hummm, sự thật là có 2 phó nháy xịn và 1 cameramen với máy quay chớp tắt sáng lòe liên hồi làm bà con cười duyên mỏi miệng mà!!! :roll:
Các phó nháy xịn ơi, đừng làm HM ... quê xí với bà con vì đã làm con vịt quạc quạc cái sự "hoành tráng" của hình nhé! hic!!!
 
TuDinhHuong nói:
Quân khu Sài gòn chưa từng có cuộc off nào hoành tráng và kéo dài như hôm qua (từ 11h đến 17h), đông đến nỗi chỉ đến muộn một tí như TĐH tôi mà không biết hết được mọi người. Vui nhất là sau một hồi thăm hỏi thì hầu như tất cả mọi người đều họ hàng với nhau theo một kiểu nào đó. Ví dụ, HVNN từng học ở Minsk như bác daochien, cùng cơ quan với TĐH, TĐH lại đồng liêu với bác TrungDN thời ở HN, rồi là bạn của bạn bác daochien và Tolic, và đang sử dụng sản phẩm "độc quyền" của chú Quốc Hưng (đ/c này không biết nick trên 3N là gì), và tất cả mọi người lại cùng đọc thơ bác Nguyên Anh và hát (theo) nhạc của HVNN mang vào. Nghĩa là cứ rối tinh cả lên, vui đến nỗi có người quên đường về, có người về rồi lại quay lại, và thậm chí có một vài người nhất định không chịu về... :lol: :lol: :lol:
Đọc những dòng của chị Tử Đinh Hương mà máu tụ tập của em nó lại nổi lên như cồn :oops: . Kiểu này có khi tất cả member NNN nhà mình có họ hàng xa với nhau đấy :lol:
 
@Rừng : ít nhất là Rừng với TĐH là có họ với nhau rồi này, cứ dây mơ rễ má ra là lại họ hàng hết. Mà chưa kể hết đấy Rừng ạ, dư âm của buổi hôm qua vẫn còn nên hôm nay, buổi sáng một chút, buổi chiều một chút, đại khái là lai rai vẫn có những cuộc off mini và những ..hẹn hò :lol: :lol: . Rừng cứ bố trí ngay một chuyến công tác vào để tự trải nghiệm nhé...
@Hoa May : tiếc quá chị đến muộn chưa kịp chuyện trò và quảng cáo sách mới với Hoa May. Hôm nào rảnh mấy chị em mình "ăn mảnh" đi, chỗ chị có nhiều sách mới đẹp lắm. Chả gì thì chính nhờ mấy quyển sách của chị mà chị em mình có duyên tán qua tán lại với chú HVNN nhỉ.
@ all : bác TrungDN còn đang nuôi cái sự mong chờ chiêm ngưỡng các thành viên mới của nhà 3N chúng ta đó, chứ bác ấy đã có đủ các kiểu ảnh, từ đủ các nguồn rồi đấy ạ. Với lại bác ấy còn phải làm thơ cơ ạ, cho nên phải có thời gian trau chuốt tí. Cả nhà cứ ngủ ngon đi ạ, để sáng mai dậy sớm đón bài bác ấy :lol: :lol:
 
Mọi việc đều là lỗi tại em cả. Suy cho cùng chỉ tại em không biết phân công hết tất cả mọi người theo sự ủy quyền của bác Chủ tịch NguyênAnh: Phải phát huy tinh thần làm chủ. Em nghĩ mãi không ra chức danh gì cao quý hơn là Phó Nháy để phong cho bác Forychia nên thế là trong khi các chủ thì đến hết thì riêng Phó nháy lại không. Sai lầm này kéo theo một loạt hậu quả: Nào là phải trưng dụng cả cái máy ảnh hết pin của Tolik để chữa cháy, nào là phải chờ HVNN đến mới có mấy cái ảnh đàng hoàng, rồi cả thợ ảnh Tây Đức cũng chỉ đem đến cái camera quay phim... Ấy em phải dài dòng lý do lý trấu với các bác để các bác thông cảm cho quân khu Sài gòn ngâm mãi đến giờ mới post ảnh ọp lai lên cho cả nhà ngắm nghía. Nhưng bù lại, chưa bao giờ em thấy ảnh lại đẹp đẽ rõ ràng như lần này các bác ạ.
Bây giờ em xin tường thuật lại chia vui với các bác Quân khu miền Bắc buổi gặp gỡ đón HVNN tại Sài gòn ạ.

Trời Sài gòn mấy ngày hôm nay... (thôi thôi, các bác cho em xin phép bỏ qua đoạn tả cảnh nha. Sài gòn thì cứ khi đón khách từ Hà nội vào là đẹp vô cùng rồi ấy mà). Ngay từ 11h trưa các đại ca NguyenAnh, daochien đã có mặt tại quán Đùi Trừu nổi tiếng. Đương nhiên rồi, các vị đó đều muốn đón tiếp HVNN phải thật đàng hoàng chu đáo cho xứng với danh Quân khu Sài gòn chứ. Bác danngoc cũng bỏ lại "bao nhiêu việc không thể bỏ được" để đến sớm "chọn chỗ tốt". Cùng đi với bác danngoc là bác Hưng, một thành viên tương lai của 3N, sẽ có nick đăng ký trong 1 vài ngày tới "nếu việc đăng ký vào 3N thuận tiện". Đương nhiên là thuận tiện rồi, nhất là với một chuyên viên tin học chuyên lùng sục trên Net để lấy các tài liệu và phim ảnh cho danngoc viết bài mà. Cùng đến lúc đó là Tolick trong vai hướng dẫn viên kiêm tài xế cho một hướng dẫn viên chuyên nghiệp khác. Gọi là chuyên nghiệp vì đó là cô bé của Công ty Bến Thành tourism chuyên phụ trách mảng du lịch cho khách Nga, thành viên của 3N từ lâu rồi nhưng chưa công khai nick, muốn tham gia ọp ẹp với các chú nhưng không biết đường. Vậy là không ai có thể đảm nhiệm việc đó tốt hơn Tolik cả. Suýt nữa thì quên, lúc đó có cả TrungDN áp tải Tamara đến nữa. Ảnh ban đầu đây ạ [img=left:dea4fb293a]http://i183.photobucket.com/albums/x158/Trungdamy/DSC04439.jpg[/img]
Hàn huyên giãi bầy với nhau một ít, chỉ kịp biết là bác Hưng học nuôi cá ở Astrakhan về. Tiếc là dân ta không mấy ai biết ăn cá vobla nên bác chuyển nghề sang làm chuyên viên IT. Đúng 11h40 thấy điện thoại HHVN reo nên em vội chạy đi đón HVNN.
Muốn biết Quân khu Sài Gòn đón tiếp HVNN như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.




(Vì cả ngày mai em phải bận suốt ngày nên không thể up iếc gì được. Giờ thì sức cùng lực kiệt rồi, không thể thức thêm được nữa. Xin kiếu các bác đến hồi sau nữa nha. Xin up mấy cái ảnh lên trước vậy)



DSC04438.jpg

DSC04440.jpg

DSC04441.jpg

DSC04442.jpg

OfflineSG20-06-0704.jpg

OfflineSG20-06-0711.jpg

OfflineSG20-06-0710.jpg

OfflineSG20-06-0709.jpg

OfflineSG20-06-0708.jpg

OfflineSG20-06-0706.jpg

OfflineSG20-06-0705.jpg

OfflineSG20-06-0703.jpg

OfflineSG20-06-0702.jpg

OfflineSG20-06-0701.jpg

DSC04443.jpg
 
TuDinhHuong nói:
@Rừng : dư âm của buổi hôm qua vẫn còn nên hôm nay, buổi sáng một chút, buổi chiều một chút, đại khái là lai rai vẫn có những cuộc off mini và những ..hẹn hò :lol: :lol:
@Hoa May : tiếc quá chị đến muộn chưa kịp chuyện trò và quảng cáo sách mới với Hoa May. Hôm nào rảnh mấy chị em mình "ăn mảnh" đi, chỗ chị có nhiều sách mới đẹp lắm. Chả gì thì chính nhờ mấy quyển sách của chị mà chị em mình có duyên tán qua tán lại với chú HVNN nhỉ.
Chị ơi , hẹn thôi, đừng có .. hò, mệt lắm chị àh, hihihi :lol:
Tuần tới em chuyển văn phòng, hơi bận rộn, qua tháng 7 chắc rảnh hơn .. chừng nào chị có sách mới hú em một tiếng để chị em mình gặp nhau nhé chị!

Bác Trung ND ơi, cảm ơn bác đã giúp HM khỏi chịu tiếng oan là con vịt quang quác, hihi. Nhưng mà, mấy tấm hình bác để lớn quá tràn trang viết, đọc tin kéo trang qua lại mỏi cả tay mỏi cả mắt! Resize tí xíu di bác. Cảm ơn bác nhiu nhiu :)
 
Xem ảnh thấy các Bác vui vẻ quá làm admin cũng nổi máu giống chị Rừng :D

@HVNN: Ngồi cạnh người đẹp Nina mà Bác khoanh tay cứ như..... :D
 
Hi hi! Hình ảnh rõ nét, món ăn ngon miệng và hấp dẫn ---> ai cũng vui vẻ và cười rất tươi nhưng mỗi tội bác Trung chả chú thích gì cả :( , nên cháu chả biết ai với ai , hic hic :cry:
 
Nhận xét đầu tiên:

- Cô Tử vẫn như ngày nào, hiền dịu
- Chị Tanhia vẫn trẻ đẹp nhỉ, em thấy chị chẳng khác là mấy. Dạo này chị mất hút đi đâu vậy chị?
-Chị Nina hình như mới nhuộm lại tóc hả chị?

Nhận xét cuối cùng:

- Quá hoành tráng các bác ạ.
 
Quân khu SG lại chuẩn bị một bữa hoành tráng từ thế trở lên để đón t-art đây. Hôm nay t-art đã trình diện ở SG rồi. Virut ghen tị đi.
 
Chào cả nhà, Bận việc quá, thành thử em không online ngay được. Trong những ngày NNN sôi nổi như thế này, xa 4rum một chút là thấy "lạc hậu" ngay. Bao nhiêu là bài mới, hộp thư 3N của em thì có tới 7 cái lận!
Trước hết, em không biết làm gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành đến các members NNN của Sài Gòn. Em thật không ngờ rằng buổi offline hôm đó lại được gặp nhiều người như thế, được thấy mọi người nhiệt tình và hào hứng như thế :D :D :D ! Em rất vui vì quyết định bỏ buổi chiêu đãi ở cơ quan để đến với 3N SG là hoàn toàn đúng đắn :D :D :D . Thời gian bấy nhiêu sao mà ngắn... Không ở lại cùng các bác đến lúc tàn canh được, em tiếc lắm. Em cũng thực xúc động biết rằng, một số members không đến được, nhưng đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc HVNN "ra mắt" tại SG (như bác FORYTCHIA vừa mới "a lô" rủ em đi uống cafe cách đây ít phút !) :oops: . Em nhớ chén rượu bác Tolik rót, nhớ những câu "mày tao" chí tình của bác daochien, nhớ Tanhia đã đi rồi quay lại, nhớ Nina đề nghị chụp ảnh chung :oops: ... Em cũng không quên rằng nhờ có cục sạc của bác TrungDN mà em thấy mình như vớ được cọc! HVNN mong mỏi có ngày được tri ân những thịnh tình đó tại Hà Nội.
Tuy vậy, "kiểm điểm" lại, thì hình như các bác Chủ đều chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình (trừ Chủ chi, hehehe). Vắng mất bác matador, nên lần này không được coi thơ bác ấy thuật lại.
Bác Trung ơi, bác chú thích đi để mọi người trên 3N cùng được biết "ai là ai" nhé. [size=18:b10a116ce9]Mà sao bác giấu biệt cái ảnh mình bác chụp với các chị em đi như vậy. :D :D Bác nhanh nhanh up nốt lên,[/size] không thì em up đấy. Chỉ có bác mới có diễm phúc dang tay "bảo kê" tất cả các kiều nữ SG như vậy, chứ em thì chỉ dám khoanh tay thôi ah. :D :D :D
Trưa nay, em cũng có buổi offline nho nhỏ với bác hungmgmi và bác rung_bach_duong tại quán Nga 102 Mai Hắc Đế. Trước là để "báo cáo kết quả" chuyến đi, sau là kỉ niệm ngày 22/6, cũng là dịp thăm thú địa điểm cho 3N HN gặp mặt.
 
Tiếc quá! Tiếc quá!.
Trưa nay tôi bận việc gia đình nên không gặp mặt đựoc 3vị
@HVNN trời Sài Gòn có nóng như HN không ?
 
Back
Top