Minsk: Xưa và nay

Cám ơn bác Lê Bình.
Theo hàng chữ trên Glabny korpus (ảnh đã đăng) thì ĐHBK (Huân chương Lao động cờ đỏ..) Belarus nay là Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bêlarus.
Trước ngôi nhà này tôi đã tần ngần lựa chọn: Về Cần cẩu Go mel, sửa máy bay Minsk hay về VN bắt đầu cuộc đời mới...
 
Bác Lebinh đã từng học Trường đại học tổng hợp Quốc gia Bê-la-Rút từ năm 1969, những hình ảnh mà Bác post lên làm em nhớ lại nhiều kỷ niệm về vùng đất này.

Có một số lần em đã từng lên ngôi trường mà ngày xưa Bác học để thăm một ông bạn, làm nghiên cứu sinh ( 1989-1992) vào mùa hè năm 1989. Đi ô tô từ Tp. Gorki ( Magilốp) đến Minxk cũng mất hơn một ngày, mùa hè Bạch Nga thật đẹp, tiếc rằng hồi ấy để chụp hình không có điều kiện như hiện nay.

Bọn em là dân lao động, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác hết sức rắc rối, khi có vida thì thoải mái, nhưng nếu không thì khó lắm. Mấy chục năm rồi Bác không quay lại trường sao?

Đến một lúc nào đó,ngồi ngắm những tấm hình ngày xưa...bao kỷ niệm của một thời ùa về, mãnh đất và con người nơi ấy, bạn bè một thời ngày xưa... lòng dạ lại nao nao.

Khi nhớ một vùng đất nào đó, Bác có hay vào bản đồ trực truyến để ngao du không, chỉ tìm những địa chỉ mà một thời mình đã từng đặt chân đến... nếu vậy, chắc sẽ nguôi ngoai bớt bao nỗi niềm.


Lâu rồi, mình đã quên nhiều. Minsk cũng thay đổi nhiều. Google map nhiều khi cũng chẳng tìm thấy.
Mình hay lân la mấy website foto và tìm kiếm ảnh về Minsk, cũng tìm được vài trăm kiểu. Sẽ up lên dần dần, nhưng không comment được, vì quên nhiều rồi.

Mình vào SG khi các bạn hầu hết ở HN, ít được dịp gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa.

Năm nay trường mình kỷ niệm 90 năm, có mời sinh viên về thăm trường mà mình không về được. Cuộc sống thường ngày còn khó khăn lắm.

Mình vào site của tường và lấy được hình các thầy cô, nhưng tiếc rằng hình bọn mình họ không up lên.

1975-01.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ở gần Minsk có ngôi làng là quê hương của danh tướng an ninh thời Xô-Viết Дзержинскии Ф. Э. Tại đây có bảo tàng mang tên ông.
Minsk_Dzezinsky1.jpg
 
Derghinski_big.jpg


Фе́ликс Эдму́ндович Дзержи́нский 1919​
(Ông này người Ba Lan - по происхождению польский дворянин)

Vài hình ảnh nông thôn Belarus


4f963caf33b4.jpg




4a8f659e655b.jpg




08ffd399829c.jpg





 
Sửa lần cuối:
Minsk bình yên và lành hiền. Cháu ấn tượng với thành phố này từ cái nhìn đầu tiên, có gì đó rất tinh sạch, gọn gàng và yên. Càng tiếp xúc với người dân thì càng thấy họ rất lành hiền, cởi mở và trìu mến, thậm chí mình chưa định hỏi thì họ ngỏ ý giúp đỡ rồi. Cháu ngồi tàu từ Mos đến Minsk với hai bố con người Bel, ông ấy chỉ dẫn tận tình đi chơi những địa điểm nào, mua những đồ gì, lưu ý những gì, ghi chép cho lại cẩn thận, lại còn ngồi giải một ô số Sudoku cùng cháu, chao ôi là dễ thương, đây là một vài hình ảnh ít ỏi cháu ghi lại trong chuyến đi đầu tháng 5 vừa rồi. Cháu bị phải lòng Minsk :emoticon-0115-inlov

Trên đường đến Minsk bao nhiêu là những ngôi nhà nhỏ xinh và yên bình thế này, làm cháu cứ ngất lên ngất xuống mấy lần
IMG_0526.jpg


IMG_0532.jpg


IMG_0533.jpg


IMG_0534.jpg


IMG_0552.jpg


IMG_0590.jpg


IMG_0601.jpg


33.jpg
 
(Tiếp ạ) Ở Brest
Cây cầu xanh cách giữa Minsk và Brest
IMG_0612.jpg

Từ cây cầu xanh nhìn xuống
IMG_0619.jpg

Mùa hoa táo, mơ, mận, bla bla
IMG_0625.jpg

Bước chân đầu tiên ở Brest
IMG_0631.jpg

Yên thế này
IMG_0666.jpg

Ở đây có vài cái cầu màu xanh nước biển thế này, cây cầu nối giữa Belarus và Balan :x
IMG_0709.jpg

Pháo đài ở Brest
IMG_0845.jpg

Lòng căm thù sục sôi
IMG_0858.jpg

Bức tường thành nhuốm màu thời gian
IMG_0903.jpg

Góc nhìn khác
IMG_0978.jpg

Cháu tòng teng bước sang bên kia cầu và thế là cháu đã ở Balan,cảm giác này siêu thích :D
IMG_0988.jpg

Ở hai bên bờ sông, những người đàn ông của hai đất nước ngồi câu cá đối diện nhau :)
IMG_1024.jpg

Hoa ở Brest :D
IMG_1076.jpg

IMG_1077.jpg

Một khoảng bình yên
IMG_1091.jpg

Lúc đi qua cái nhà thờ này là cháu đang chạy cong đuôi lên vì bị trễ tàu, vẫn cố thêm tấm.
IMG_1099.jpg
 
Sửa lần cuối:
Minsk ngày nảy ngày nay :)
IMG_1194.jpg

Những con đường tinh sạch
IMG_1199.jpg

xanh màu lá
IMG_1204.jpg

Công viên
IMG_1223.jpg

Trên quảng trường chiến thắng (ảnh hơi bị nghiêng ạ:()
Cậu bé siêu dễ thương này bảo cháu là :x
IMG_1297.jpg


IMG_1298.jpg

IMG_1299.jpg

Anh chàng lãng mạn này :D
IMG_1360.jpg

Điểm trung tâm châu Âu có phải đây không ạ?
IMG_1475.jpg

Khu phố này có vẻ sầm uất nhất rồi
IMG_1480.jpg

IMG_1494.jpg

Nhà thờ hai chị em :)
IMG_1505.jpg

IMG_1533.jpg

IMG_1559.jpg

Quảng trường gì đó ạ :D
IMG_1548.jpg

IMG_1562.jpg

Zamok "Mir"
IMG_1792.jpg

Một góc yên
IMG_2060.jpg

IMG_2080.jpg

Đường đến Zamok
IMG_2099.jpg

IMG_2102.jpg

IMG_2107.jpg

IMG_2110.jpg

IMG_2112.jpg

Nhảy sang biên giới với Ba Lan ạ :D
IMG_3003.jpg

Cháu xin tạm thời kết thúc ở đây, nếu có cơ hội cháu sẽ quay lại thành phố lành hiên này :)
 
Back
Top