Cả ngày đến giờ em mới vào được NNN. Chao ôi, sao mà lắm việc thế. Trong lúc họp mặt đang sôi nổi thì hết sếp Tổng gọi điện thoại ời ời lại đến gia đình nhắn tin chíu chíu. Xong hết việc cho "họ", bây giờ mới tới lượt mình đây

. Lúc này thì chẳng ai tranh post hình với em nữa cả, mà cũng chỉ mỗi em có hình chuyến đi thăm làng lụa Vạn Phúc. Hehe, mời mọi người ở xa xem thôi nhỉ, các bác có mặt tối nay thì đã coi trên laptop cả rùi
Qua cổng làng là tới ngay các cửa hàng
Cửa hàng đầu tiên (ngờ đâu cô chủ lại là "quân" của bác
hongducanh, thấy cô "bắn" tiếng Nga với các CCB còn khá lắm)
Tận mắt thấy lụa được dệt như thế nào. Mấy cái khung dệt này chắc còn theo dân làng Vạn Phúc vài thế hệ nữa.
Màu xanh à ? Chúng tôi thích áo màu đen, gài cúc, thêu 2 con rồng sặc sỡ trước ngực và 1 con rồng hoành tráng phía lưng kia. Bà chủ có không ?
Ơ, Trái đất nhỏ bé thật. Lại gặp người Nga ở đây rồi.
Ai nói chuyện tào lao mặc, ta phải tranh thủ lựa hàng thôi, kẻo hết thời gian mất.
"Iem" là tu-rit-gai, để "iem" đi trước dẹp đường cho mấy bác.
Sáng nay, "nàng" là hoa hậu ở phố lụa rồi, nhưng hình như lụa ở đây chưa xứng với "nàng", chả đáng mua !
Mấy cái tranh này được đây, nhưng phải chọn kĩ, kẻo về Nga rồi không quay lại đổi được.
Tôi ưng rồi đấy nhưng mọi thứ có giá của nó rồi nha, đừng thấy tôi bụng bự mà chặt đẹp. Cái này tính "đô" hay "đồng" đây ?
Ôi trời, nhiều quá, hoa cả mắt. Cô Bí vào chọn giúp bố con tôi với.
Cô cứ chọn thoải con gà mái đi nha, tôi đứng đây chờ. (Nói vụng, nếu là bà xã tôi đi chọn đồ thì tôi giục về lâu rồi ! vẽ chuyện, vải nào chẳng là vải !)
Tay đã túi lớn túi nhỏ, chai nước uống đã cạn, tiền thì... tiêu nhẵn rồi, chân bước ra khỏi làng mà xem ra vẫn còn luyến tiếc lắm.
Cũng phải ghi lại 1 tấm hình nơi tôi đã tới chứ. Mà thế này là tôi quảng cáo không công cho làng nghề rồi nha. Để chuyến sau tôi sang, sẽ "đánh" 1 thùng hàng to về. Ngày xưa giúp các bạn chiến đấu, bây giờ giúp các bạn làm kinh tế, thế là "VN trong tôi" đấy.