Mời các mem khu vực phía Bắc cùng giao lưu với các cụ cựu binh Xô viết

Hôm qua em đã được gặp các tác giả của nuocnga.net và tác giả của logo "đơn giản, ý nghĩa" trên băng rôn tiếp đón rồi.

Em gái bachduong_14 thì vô cùng cảm động khi nhìn thấy các cựu chiến binh, những gương mặt người Nga đôn hậu, được các bác hungmgmi, bac phuongnn, bác huongvenuocnga nhường chỗ...

Em Tuyết, cô nhóc nhà bachduong_14 thi khen cụ xcô-ri-ak mãi "Trông bác ấy hiền quá đi chị ơi, chị bảo là em chào bác ý nhé..^.^)

bachduong_14 đã không hình dung được không khí ấm áp thân tình như vậy. Một lát sau khi giới thiệu thì không còn mặc cảm "thấp bé nhẹ cân" trước các bác "gạo cội" nữa. Đến đây để biết rằng mình không lựa chọn sai tiếng của Lê-nin, để càng yêu nước Nga ,và nhân dân Nga anh hùng...
 
a còng chị Hoa May: Em cũng vote cho logo này. Nếu có thi slogan, em mạn phép mở hàng, chẹp, gọi là : Nước Nga - Tình yêu. Hi hi, chưa được ấn tượng lắm nhưng cứ đề xuất cho nó rôm rả.
 
bác Trung "dê-nờ" (DN) có vẻ hay xem quảng cáo Bitis nhỉ?

Tối qua em ngồi cạnh bác Cá Măng, nên cũng "gần" quan điểm với bác ý. Россия- Люьовь- простое и значительное!!
 
Bá cáo các bác, hungmgmi vừa tranh thủ trốn về cơ quan có việc. Bây giờ đang diễn ra cuộc tiếp đón thân mật của lãnh đạo Bộ tư lệnh PKKQ với các cụ cựu chiến binh. Thật tiếc khi không tham gia được sự kiện này.
Sáng nay Hungmgmi, USY, Tykva, Phuongnn đi cùng các cụ cựu chiến binh Xô viết và các cụ cựu chiến binh Việt Nam đi thăm lại chiến trường xưa. Chuyến đi do các đồng chí bên Bộ tư lệnh PKKQ tổ chức. Đoàn cựu binh VN rất hùng hậu với các cụ nguyên là Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh, Anh hùng quân đội, Thiếu tướng, tiểu đoàn trưởng các tiểu đoàn chiến đấu trận đầu ra quân...Đoàn đã đến thăm di tích khu nhà ở chuyên gia Liên xô cạnh sân nay Hòa Lạc, đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ bạn chiến đấu cũ Trương văn Ta, thăm trận địa tên lửa, nơi diến ra trận đầu ra quân thắng lợi của bộ đội tên lửa Việt Nam tại Đồi Chùa Ghềnh, xã Phú Sơn, Ba vì, Hà Tây....Toàn bộ các hoạt động của đoàn đã được VTV1 ghi hình đầy đủ, chúng ta sẽ được xem vào một ngày gần đây.
Sáng mai, tại trụ sở báo Tiền Phong sẽ có cuộc giao lưu giữa các cựu binh xô viết và Việt Nam.
Có lẽ việc post ảnh tiếp theo là của phuongnn....
Tạm có 2 bức này, các bác xem tạm vì up lâu quá:

Đại tá Todorasko trước ngôi nhà mình đã ở cách đây 42 năm:
cuuchienbinh165-1.jpg


Những người lính già Việt -Nga bồi hồi nhớ lại trận đánh lịch sử trên chính ngọn đồi này:
cuuchienbinh189.jpg
 
Đúng là nếu không có trí tuệ tập thể của 3N do Hungmgmi làm tham mưu trưởng kiêm tư lệnh thì không thể có những cuộc gặp gỡ hòanh tráng như thế này...
Chỉ xin hỏi là ông Todo là đại tá à? Hay Hungmgmi mới thăng quân hàm cho ông ấy vậy?
 
hungmgmi nói:
...Toàn bộ các hoạt động của đoàn đã được VTV1 ghi hình đầy đủ, chúng ta sẽ được xem vào một ngày gần đây...
Bác hungmgmi khẩn trương copy ngay cái đoạn băng cô Ma-ri-na quay tối qua nhé. Có thể VTV1 thì không cần đến nó, nhưng nhiều thành viên của NNN coi đó là kỉ niệm đấy

hungmgmi nói:
...Sáng mai, tại trụ sở báo Tiền Phong sẽ có cuộc giao lưu giữa các cựu binh xô viết và Việt Nam...
NNN không được góp mặt, hóng hớt gì à :roll: ? Tiếc nhể :!:

Phải cảm ơn các CCB xô viết vì nhờ chuyến đi của các cụ mà nhiều thành viên NNN đã mạnh dạn offline. "Trăm nghe không bằng một thấy", chỉ xin dẫn lại lời nói của một thành viên trẻ :
bachduong_14 nói:
bachduong_14 đã không hình dung được không khí ấm áp thân tình như vậy. Một lát sau khi giới thiệu thì không còn mặc cảm "thấp bé nhẹ cân" trước các bác "gạo cội" nữa. Đến đây để biết rằng mình không lựa chọn sai tiếng của Lê-nin, để càng yêu nước Nga ,và nhân dân Nga anh hùng...
Còn phải chờ bài tường thuật của phuongnn post lên nữa. Lúc đó không biết có ai tiếc hùi hụi không ?
 
Cuong nói:
Đúng là nếu không có trí tuệ tập thể của 3N do Hungmgmi làm tham mưu trưởng kiêm tư lệnh thì không thể có những cuộc gặp gỡ hòanh tráng như thế này...
Chỉ xin hỏi là ông Todo là đại tá à? Hay Hungmgmi mới thăng quân hàm cho ông ấy vậy?
Bác cứ nói quá đi, em là tay chạy thôi. Các hoạt động rình rang vụ này có được là do sự đóng góp công sức của tất cả các anh chị em trong Ban quản trị NNN và các thành viên với mong muốn tri ân những người bạn cũ thân thiết của Việt Nam.
Hôm nay hăng quá, em phong cụ Tô lên starshi polkovnik luôn, chứ không phải là podpolkovnik nữa bác Cuong ạ :lol: . À mà cái vụ quân hàm này này nhạy cảm lắm đó nha :lol:
@bác HVNN: Sáng mai quân NNN có mặt tại cuộc giao lưu ở Tiền Phong chứ. Sẽ có bài viết chi tiết sau.
 
Nhờ sự động viên của chị Bí và tiếp theo là noi gương em Zima, cháu (em) đã được tham dự buổi offline đầy tình thân của những con người có tình cảm đặc biệt đối với nước Nga. Thú thật cháu chả bao giờ đi dự ofline của bất kỳ diễn đàn nào đâu ạ, có mỗi NNN thôi.

Cơ mà các cô các chú, các anh các chị kêu cái nick của cháu quá, có bác admin nào ra tay giúp đỡ đổi cái nick này giùm đc ko ạ?
 
Cơ mà các cô các chú, các anh các chị kêu cái nick của cháu quá, có bác admin nào ra tay giúp đỡ đổi cái nick này giùm đc ko ạ?

Admin ở đây được cái "ga lăng" "chị"(*) "há miệng..." ạ! Chị thích đổi sang nick thế nào, để "em" đổi cho!

(*): do thấy profile ghi là 26 tuổi, nên tạm "nâng" lên chị. Nếu có hơi quá, mong bạn bỏ quá cho.
 
Admin ở đây ga lăng thật. Chị (chắc là thế vì profile của em ghi là 23) vừa kêu la thảm thiết đã có em ghé vai đứng ra gánh vác

Nghĩ ko ra cái nick nào thể hiện được bản chất mà lại ko kỳ quái, thôi, dùng tên thật. Đổi giùm chị sang nick thaitamhien cái!

Cảm ơn "admin ga lăng" nhiều nhiều!
 
to há miệng...: em đã đổi nick cho chị rồi. Nick mới của chị bây giờ là thaitamhien. Vì sợ reset user thì password cũng có vấn đề, nên em đã email pass cho chị vào hòm thư mà chị đăng kí tại NNN. Chị đăng nhập với user và pass mới sau đó đổi pass.

Chúc chị luôn vui vẻ cùng NNN!
 
Phải công nhận ra admin và các trang nam tử hán của NNN ga lăng thật.
Em do tội đãng trí, quên pass đến 4,5 lần vậy mà bác hungmgmi vẫn nhiệt tình đổi pass cho em đấy.

Hôm qua em lại quên, bác ấy "bức xúc" hay sao mà gọi thẳng đến công ty, hỏi cho gặp " bạn gì đeo kính cận, nói tiếng Nga..." :-) Thì ra bác chưa biết tên thật của em. Gớm, làm cả phòng trêu em mãi, tưởng em kết bạn trên mạng đấy bác ạ.

Em lấy lại được pass đầu tiên rồi, từ giờ quyết không để bác admin vất vả thế nữa.
 
Kết bạn trên mạng thì có sao nhỉ? Kết bạn trên mạng đi, kết bạn nào, ai kết bạn nào... :D (Rao hộ các anh trẻ trẻ...)
 
Ô, cái ông hungmgmi không thuộc loại ga-lăng rùi :!: :!: . Chỉ đổi pass cho người ta vài lần mà "bức xúc" đến thế kia à :D :D :D . Giá như em bachduong_14 cho anh biết ML có phải tên thật của em (để kết bạn trên mạng) và cho biết luôn cả pass của em (để anh nhớ hộ em) thì chắc là chả lo đổi chác gì sất :lol: :lol: :lol:

@ bác tykva : Bác chỉ rao hộ "anh trẻ trẻ" thì em phải tự quảng cáo, rao cho mình thoai :lol: :lol: :lol: :lol:
 
huongvenuocNga nói:
Ô, cái ông hungmgmi không thuộc loại ga-lăng rùi :!: :!: . Chỉ đổi pass cho người ta vài lần mà "bức xúc" đến thế kia à :D :D :D . Giá như em bachduong_14 cho anh biết ML có phải tên thật của em (để kết bạn trên mạng) và cho biết luôn cả pass của em (để anh nhớ hộ em) thì chắc là chả lo đổi chác gì sất :lol: :lol: :lol:

@ bác tykva : Bác chỉ rao hộ "anh trẻ trẻ" thì em phải tự quảng cáo, rao cho mình thoai :lol: :lol: :lol: :lol:
Oan quá, có bức xúc cái gì đâu. Iem nó gọi điện kêu oai oái là không vào đuợc, hungmgmi bèn nhờ virus lo vụ này. Xong rồi mới nhớ ra là cóc biết em nó tên là gì, bèn gọi hú họa sang công ty mô tả "chân rung", ai ngờ tóm được để thông báo pass mới. Tôi chỉ "vô lăng" thôi, đâu có ga-lăng :lol:
 
Back
Top