Phát động hội thi "KỂ CHUYỆN VỀ CU TÝ"!!!

Paparazzi Linhphuong săn được bức ảnh độc tại buổi xem biểu diễn ngoài trời.

Russian Weapons:
- Lạc mất mẹ cu Tý rồi!
Chỉ có cách này là ả sộc đến ngay. Tuy nhiên hơi mạo hiểm.

---------------------------------------------------------------------------------
He...he, mình có diễm phúc thế nhỉ ? Bác TLV và chú Mì gà trong giọng nói đã có chút vị giấm rồi đấy ! :D
 
[size=18:5f4655c94c]Cu Tý ham của lạ[/size]

[color=darkblue:5f4655c94c]Nhà Rừng có 3 Cu Tý. Cu Tý Lớn, Cu Tý Nhỡ và cu Tý Bé. Trong ba Cu Tý thì có Cu Tý Lớn là ham của lạ nhất. Ở nhà có rất nhiều bánh kẹo ngon lăn lóc nhưng cu này chẳng bao giờ đoái hoài đến chúng cả. Tuy nhiên cứ đi chơi khách đến nhà mọi người thì cụ cậu lại thích. Một hôm, mẹ Rừng dẫn cu Tý Lớn đến nhà cô bạn gái cùng học ngày bên Nga chơi. Vừa ngồi vào bàn hắn đã sáng hết cả mắt lên vì đĩa bánh kẹo nhà cô bạn, mà mình liếc qua thấy những loại bánh này nhà Rừng cũng có. Trong lúc mình và cô bạn mải buôn chuyện về những kỷ niệm ngày sinh viên, về những đám bạn bè thân thiết cùng học, nó nhào vô ăn lấy ăn để, hết tẩn bánh lại sang kẹo. Mình xấu hổ quá, lườm trộm nó, nhưng hình như nó tỉnh queo, chả buồn để ý. Không thể chịu nổi nữa mình nhắc khéo: “Con ăn từ từ thôi”. Cô bạn dịu dàng ôm nó vào lòng: “Con cứ ăn đi” đồng thời quay sang mình : “Mày cứ để cho nó ăn, ăn mãi chán mà”. Thôi thì con dại cái mang nên mình tặc lưỡi ngồi im. Đến lúc ra về, cô bạn còn dốc hết cả đĩa bánh kẹo còn lại nhét vào túi con mình. Mình vội nói: “ Thôi, nhà cháu có rồi mà, cháu cảm ơn cô. Con chào cô rồi về đi”.
Cu Tý Lớn nhà tôi tròn xoe đôi mắt: Mẹ ơi mẹ, nhà mình có loại bánh kẹo này đâu ạ?
Mẹ Rừng: :oops: :oops: :oops:
Không tin hôm nào tôi dẫn nó đến nhà bà Bí thử xem :lol: [/color]
 
Không tin hôm nào tôi dẫn nó đến nhà bà Bí thử xem
Bà ạ, thằng cu Tý nhà tôi thì tuy nó chưa lớn bằng Tý lớn nhà bà, nhưng tính thích bánh kẹo nhà khác thì cũng không kém. Đưa nó đi chơi thì ngượng, cho nên, mỗi khi tôi dẫn nó đến nhà bạn bè, nếu có bác nào mời bánh kẹo tôi phải ngăn trước: Bác ạ, cháu nó không ăn đâu.
Thế rồi mãi nó cũng quen. Nhưng có một lần, vào nhà bà chơi bà nhớ không, tôi chưa kịp mở miệng, nó chặn trước: Mẹ ơi, lần này mẹ phải bảo cô Rừng là cháu nó có ăn mẹ nhé :D
 
@bác TLV - Bác kiếm đâu được cái ảnh chú RW độc đáo thế ạ? cho em học tập kinh nghiệm với
rw_481.jpg
 
[color=darkblue:08783bdeb4]Tôi già nên cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như hôm Tết năm ngoái ở nhà tôi đòi kẹo đó là cu Tý Lớn nhà bà đấy chứ nhỉ,chà, chà… nó cũng phải cao đến 1.70m nhỉ, chứ Cu Tý Bé có đòi gì đâu. Mà lúc bọn mình kéo sang nhà Bác Hungmgmi chúc Tết thì tôi thấy cu Tý Lớn nhà nhà bà ngồi ngoan tệ, "bé" khoanh tay lành như củ khoai. [/color]

P/S: Nhìn thấy lão Võ ngồi thụp xuống, tý nữa tôi lại lên cơn chiết áp...
 
Tôi già nên cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như hôm Tết năm ngoái ở nhà tôi đòi kẹo đó là cu Tý Lớn nhà bà đấy chứ nhỉ,chà, chà… nó cũng phải cao đến 1.70m nhỉ, chứ Cu Tý Bé có đòi gì đâu. Mà lúc bọn mình kéo sang nhà Bác Hungmgmi chúc Tết thì tôi thấy cu Tý Lớn nhà nhà bà ngồi ngoan tệ, "bé" khoanh tay lành như củ khoai.

Thế à? Phải rồi, tôi xí con gái nhà ấy cho thằng cu nhà tôi đấy mà, thì ra anh cu cũng biết giữ ý trước mặt nhạc phụ tương lai nhỉ...
 
Các bác cứ kể hết Cu Tý nọ đến cu Tý kia làm em choáng hết cả đầu! Nhưng bác Rừng như vậy là phải có 4 cu Tý chứ nhỉ.
Chẳng hiểu các bác tính toán kiểu gì nữa!
 
tykva nói:
@bác TLV - Bác kiếm đâu được cái ảnh chú RW độc đáo thế ạ? cho em học tập kinh nghiệm với
rw_481.jpg

Cũng không phức tạp lắm. Anh bạn tôi (làm xếp ở Phòng Đối ngoại - Hàng không) truyền bí quyết là:

- Tương đối thân với đối tượng
- Nắm rõ quy luật sinh hoạt của đối tượng
- Máy ảnh có thể chụp trong những điều kiện phức tạp.

Dưới đây là bức ảnh mà anh ta đã tác nghiệp ở một quán đèn mờ.
 
Dưới đây là bức ảnh mà anh ta đã tác nghiệp ở một quán đèn mờ.
Phương tiện hành nghề của các bác khí kém. Em xin phép được tiết lộ - phương tiện hiện đại nhất hiện nay của giới paparazzi là Canon Powershot A80. Không tin bác hỏi lại RW -- anh ta sẽ xác nhận...
 
He...he, cái ảnh kinh quá ! Mụ Cốc trông "đong đưa" thế nhỉ ? May cho mụ là không có em ở cái quán đèn mờ đó, không thì còn nhiều ảnh "kinh dị" như thế nữa ! :D
 
He...he, cái ảnh kinh quá ! Mụ Cốc trông "đong đưa" thế nhỉ ? May cho mụ là không có em ở cái quán đèn mờ đó, không thì còn nhiều ảnh "kinh dị" như thế nữa !
Tớ thông báo cho cậu thủ thuật tác nghiệp của đồng chí TLV là Photoshop 5.0, thế nên muốn có ảnh kinh dị đâu cần phải có mặt tại quán đèn mờ. Quán đèn mờ toàn ngwời kinh dị...
 
Tớ thông báo cho cậu thủ thuật tác nghiệp của đồng chí TLV là Photoshop 5.0, thế nên muốn có ảnh kinh dị đâu cần phải có mặt tại quán đèn mờ. Quán đèn mờ toàn ngwời kinh dị...
------------------------------------------------------------------------------------------
Ai chả biết ! Mụ ...đúng là Cốc ngốc ! Em nói thế cho mụ "chột dạ" thui, chứ mụ chả cần đi quán đèn mờ thì đã là người...kinh dị rùi !
 
Ối ối đau hết cái đầu. Các bác kể chuyện Cu Tý hay chat chit vậy? cho em tham gia với :lol: :lol:
 
Ai chả biết ! Mụ ...đúng là Cốc ngốc ! Em nói thế cho mụ "chột dạ" thui, chứ mụ chả cần đi quán đèn mờ thì đã là người...kinh dị rùi !

Giời ạ, lẽ ra cậu chả nên nói ra miệng thế, tớ kinh dị đến mức nào thì chỉ hai chị em hiểu với nhau thôi chứ, giờ cả làng biết thế này thì còn gì là thanh danh của mụ Cốc béo :P
 
Russian Weapons nói:
Trời, nhầm à ? Thôi chết, bác Hoa May đến cái "vớ vẩn" cũng không có hử ? Hóa ra mình đánh giá bác "cao" quá ! :D
Xin lỗi bác nhé !

Hìhìhì ... RW thân mến ơi! HM nghĩ, có thì có cho tử tế, chứ có "cái vớ vẩn" thì thà không có còn hơn! :D
May quá, "cái vớ vẩn" HM không có!
 
Bố Hùng (Hùng nào ấy nhỉ?) thấy trong toilet có 2 đôi đũa, ngạc nhiên không biết cu Tý mang đũa vào đó làm gì, bèn mang cất đi.
Ngày hôm sau lại xuất hiện 2 đôi đũa trong WC, bố Hùng lại cất đi.
Hôm sau nữa lại vẫn thấy có 2 đôi đũa.

Bố Hùng hỏi cu Tý:
- Con mang đũa vào Toilet làm gì?
- Dạ, để giữ vệ sinh ạ.
Bố: ???
- Tuần trước cô giáo giảng bài về vệ sinh: bàn tay con người là bẩn lắm, nhiều vi trùng, cho nên không được ăn bốc, phải dùng đũa, thìa để ăn. Tóm lại là cái gì mà dùng đũa được thì nên dùng đũa, không nên cầm bằng tay.
Bố:????
- Con quyết định từ nay đi tè phải dùng đũa để ...giữ vệ sinh.
Bố: !!!. Nhưng sao phải dùng 2 đôi?:roll:
- Con một đôi, bố một đôi, mẹ thì không cần!

Bố: Choáng.com!!!!
 
Biết hết sự thật rồi!

Cu Tý nhà Sergey được một cậu bạn cùng lớp rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật riêng và rất dễ tống tiền họ bằng câu: "Tôi biết tất cả sự thật". Về nhà,Cu Tý quyết định sẽ thử điều này với mẹ:
- Con đã biết tất cả sự thật.
- Đừng nói gì với bố nhé!
Mẹ cho Cu Tý 10 nghìn đồng. Hiệu nghiệm quá, bố Sergey đi làm về, Cu Tý lại đọc "thần chú" vào tai bố. Sergey ngay lập tức rút ví cho Cu Tý 50 nghìn đồng cùng một đề nghị giữ kín chuyện. Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau, khi gặp bác hàng xóm Hung mì gà trước cửa nhà, Cu Tý nói ngay:
- Bây giờ cháui đã biết tất cả sự thật rồi!
Hùng mì gà đứng lặng người, cặp kính trắng mờ đi, giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với Cu Tý:
- Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì... lại đây với bố đi con!
 
Nhầm lẫn tai hại

Bà chủ Trăng Quê khá kỹ tính và ngăn nắp thường không hài lòng về những cô người làm nên thay đổi người giúp việc luôn xoành xoạch. Bữa đó có một cô gái trẻ nhà quê đến xin làm công, bà nhận lời nhưng căn dặn.
- Cô phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tối đến phải dọn đồ chơi của lũ trẻ và tắm táp thật kỹ cho chúng nó, rồi đưa chúng nó lên giường ngủ, nghe chưa?
Cô gái vâng dạ lui ra. Tối đó, thật muộn bà chủ vẫn nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ của đám trẻ rồi thật lâu sau đó cô gái mới thở hồng hộc đi ra. Hơi khó chịu, bà chủ hỏi:
- Cô làm cái gì với lũ trẻ mà lâu thế?
- Thưa bà, - Cô gái trẻ lúng túng. - Bọn trẻ khá ngoan nhưng Cu Tý lớn không chịu nghe lời, khó khăn lắm tôi mới tắm được cho nó, thế mà nó còn dở đủ trò quái quỷ để chọc tức tôi...
Bà chủ hỏi lại:
- Cu Tý nào ?
- Cu Tý tóc muối tiêu, đeo kính cận.
Bà chủ kêu trời:
- Thôi rồi! Đấy là ông xã tôi!
 
Eve nói:
Nhầm lẫn tai hại
Bà chủ hỏi lại:
- Cu Tý nào ?
- Cu Tý tóc muối tiêu, đeo kính cận.
Bà chủ cáu tiết kêu trời...
- Còn ai vào đây nữa cơ chứ!
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?p=19422
 
Trăng Quê xồng xộc chạy đến nhà SergeiVN để đòi nợ...cắm quán!
Trông thấy bóng dáng mụ, bác ta xua con chạy ra :
- Mày chạy ra ngay bảo cô ấy bố không có nhà!

Cu Tý lóc cóc chạy ra đon đả:
- Cô ơi bố cháu bảo Bố cháu không có nhà cô ạ!

Trăng Quê bảo cu Tý:

- Cháu về nói với bố cháu là cô không đến đòi nợ nhé!

Cu Tý: "Vâng ạ! " rõ to rồi chạy vào nhà, đang đà hứng khởi nói tiếp:
- Bố ơi, bố, Bố ra đi, cô ấy không đến đòi nợ đâu!
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
 
Back
Top