Phát động hội thi "KỂ CHUYỆN VỀ CU TÝ"!!!

Bác Sergey phát động phong trào thi mà không có trao giải thưởng gì cả vậy?

Thêm 1 chuyện nữa tặng TQ:



Bà mẹ TQ thấy cu tí nhà mình ngồi hí hoáy mãi liền hỏi:" Con đang làm gì thế!?"

"Con đang vẽ bố, mẹ ạ! Xấu quá mẹ nhỉ! Để con thêm cái đuôi vào cho nó thành con khỉ vậy!"
 
Vì là web nước Nga, nên em đề nghị đổi tên đề tài thành truyện Vôva thì hay hơn ạ . Em xin tham gia một truyện , vì không đọc hết topic nên không biết có bị trùng không .

Ngày đầu tuần , cô giáo diện chiếc váy ngắn đến trường . Trong lúc cô giảng bài, thấy trong lớp thỉnh thoảng lại có tiếng cười rinh rích . Cô bực lắm . Vừa lúc cô bắt gặp Xasa đang che miêng cười cười rinh rích :
- Xasa, em cười gì thế ?
- Thưa cô, em nhìn thấy mắt cá chân của cô.
- Em có biết như thế là vô lễ không. Cô phạt em nghỉ học ngày hôm nay , ngày mai em đến lớp .
Xasa thu dọn sách vở, lủi thủi đi về .

Lại có tiếng cười rinh rích .
- Xeriogia, em cười gì thế ?
- Thưa cô, em nhìn thấy đầu gối của cô.
- Em có biết như thế là vô lễ không. Cô phạt em nghỉ học 1 tuần , thứ 2 tuần sau em mới được đến lớp .
Xeriogia thu dọn sách vở, lủi thủi đi về .

Vôva thu dọn sách vở, đứng lên nhỏ nhẹ “ Thưa cô, em xin phép cô, chắc thế nào cô cũng phạt em nghỉ học một tháng, tháng sau em mới được đến lớp ạ “ !!
 
Bạn Len90 thân mến, các chủ đề về Vova đã có trong box Vui cười này rồi, bạn xem lại nhé.
 
Cô giáo ra một đầu đầu bài tập làm văn miệng tại lớp: "Hãy tả cảnh buổi sáng sớm".
Cả lớp yên lặng nghĩ bài. Sau 30 phút, Tí đã nhanh nhẩu xung phong đứng lên:
- Thưa cô! Em xin phát biểu.
- Nào! Mời em Tí!
- Thưa cô! Buổi sáng sớm mai, bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái.
- Thế rồi thì sao? - cô giáo hỏi
- Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi!
- Thôi ngay!
- Em cũng bảo thôi nhưng nó vẫn không thôi.
- Im ngay!
- Nó không im ngay mà con trống lại còn gáy: ò ó o o o... con mái thì cúc cù cu cu..
:lol:
 
Back
Top