Thân ái

Chà, lâu lắm rồi không vào diễn đàn. Mấyhôm nay Mèo con bận quá...
Trường Mèo con năm nay có 4 suất học chuyển tiếp lại Nga một năm, Mèo con là người thứ 5, thế mới tiếc chứ, cũng hơi buồn...
Mấy hôm này SG nắng và nóng quá, đâu mùa khô mà, lâu lắm rồi không có mưa...
 
hic ... nhắc tới học bổng đi Nga em mới nhớ

hồi đầu năm 1 . cái trường kiến trúc của em có dành 15 hay 20 suất du học Nga cho 1 mấy tên SV đạt đc 1 số tiêu chuẩn gì đó (hình như là điểm thi đầu vào cao + thành tích HK1 + vân vân ...) ấy thế mà chỉ có 1 , 2 đứa đi . còn lại , chúng nó chê quá trời , chúng nó nói nếu là dân Lào thì hãy qua Nga học chứ đường đường là dân Việtnam thì qua Nga làm gì ...

hình như hiện nay chả mấy ai hứng thú du học Nga nữa . buồn thật các bác nhỉ ? ờ mà nói vậy thôi chứ em nói thiệt , nếu là em , em mà may mắn lọt vô danh sách đó nhiều khi em cũng ko đi , dù rằng em bỏ khá nhiều thời gian để tự học tiếng Nga (một cách ko mục đích)

ôi nước Nga .... một cô gái đã qua thời xuân sắc rồi chăng ?
 
Mèo con nói:
Chẳng hiểu sao em lại chọn tiếng Nga cho tương lai của mình, em chưa hề biêt tiếng Nga, gia đình chẳng có quan hệ gì với nước Nga cả...có lẽ đó là do duyên số.
Mọi người nói tiếng Nga, nứơc Nga bây giờ như cái chợ chiều, thật khó để tìm được một công việc tốt (lương cao) trong tương lai. Em thì không nghĩ thế.
Ngoại ngữ nào cũng có cái hay của nó, và nếu mình học thật giỏi thì chẳng ai từ chối cho mình một công việc phù hợp, có phải không? Em muốn là một cô giáo, từ ngày xưa rồi, và ước mơ đó đến nay vẫn còn tồn tại, và sẽ mãi mãi tồn tại. Và em sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ ấy.
Học tiếng Nga, em thêm hiểu nhiều điều về đất nước và con người Nga, và rất yêu thích những bài hát Nga, cả những bài bất hủ cùng năm tháng đến những bài hát hiện đại nhưng cũng không kẽm vẻ trữ tình lãng mạn bây giờ.
Tiếng Nga giờ ít người hoc, đó là sự thật, nhưng chính vì ít người học mà chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình, tất cả là do mình thôi, chúng ta tạo nên số phận của chính chúng ta mà.
Mọi người hãy cố lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn meocon nói đúng à nha. Đấy cũng là suy nghĩ of mình. Chả hỉu sao mìn lại học tiếng NGa. Mình cũng chả có ấn tg j về nc Nga trc đó cả. Ko bít j về Nga.
Đúng là bây h ít ng học T. NGa. Càng có cơ hội chứ sao:D. Nhìu ng cứ bi wan à. Nhưng riêng iem là iem rứt lạc wan đó :D:D
 
Mèo con nói:
Chà, lâu lắm rồi không vào diễn đàn. Mấyhôm nay Mèo con bận quá...
Trường Mèo con năm nay có 4 suất học chuyển tiếp lại Nga một năm, Mèo con là người thứ 5, thế mới tiếc chứ, cũng hơi buồn...
Mấy hôm này SG nắng và nóng quá, đâu mùa khô mà, lâu lắm rồi không có mưa...
[color=green:679fafb55a]wên mứt ko nhìn tuổi. Bi h thì gọi meocon là chị nhá.
Chị đừng buồn. Cuộc sống còn nhìu cơ hội mà. Mà mình mới chính là ng tạo ra cơ hội đó.
Em cũng vừa thất bại trong đợt thi QG vừa rùi. Chỉ đc có KK. Cũng mất nhìu tg để trấn tĩnh. Nhưng rùi fải biết đứng lên từ thất bại chị ạ. :wink: :wink[/color]:
 
embéLiênXô nói:
hic ... nhắc tới học bổng đi Nga em mới nhớ

hồi đầu năm 1 . cái trường kiến trúc của em có dành 15 hay 20 suất du học Nga cho 1 mấy tên SV đạt đc 1 số tiêu chuẩn gì đó (hình như là điểm thi đầu vào cao + thành tích HK1 + vân vân ...) ấy thế mà chỉ có 1 , 2 đứa đi . còn lại , chúng nó chê quá trời , chúng nó nói nếu là dân Lào thì hãy qua Nga học chứ đường đường là dân Việtnam thì qua Nga làm gì ...

hình như hiện nay chả mấy ai hứng thú du học Nga nữa . buồn thật các bác nhỉ ? ờ mà nói vậy thôi chứ em nói thiệt , nếu là em , em mà may mắn lọt vô danh sách đó nhiều khi em cũng ko đi , dù rằng em bỏ khá nhiều thời gian để tự học tiếng Nga (một cách ko mục đích)

ôi nước Nga .... một cô gái đã qua thời xuân sắc rồi chăng ?
[color=green:a7c292b8fb]óe. Tại sao lại ko đi. Phí thế, fí thế. Là iem thì iem đi ngay à. Sao lại ko chứ
Công nhận là bi h ít ng nghĩ đến đi học ở Nga. Chứ ko như ngày xưa thì có mà....
Nhưng mừ em vẫn thik đi Nga. Vì bản tính of em là thik đi.....:D:D
[/color]
 
[color=green:496cf96e75]Mà sao trg bác có nhìu học bổng thế nhẩy
Tiếc là iem ko có khả năng để thi vào KT :(( =(([/color]
 
Mùa mưa Sài Gòn đến rồi...những cơn mưa vội vã, thoắt đến thoắt đi như không hẹn trước...ạt ào và mãnh liệt, ồn ào và mạnh mẽ như tính cách con người SG vậy.
Uh, có lẽ Mèo con đang cần thời gian để trấn tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra: không được học bổng, đề tài khoa học chỉ đạt cấp khoa, mẹ mắng...nhưng không sao, thất bại là mẹ thành công du cho chúng ta đã lên chức bà ngoại!
Sắp thi rồi, bài cũng nhiều, đôi khi muốn chạy lên mạng vào forum mà lại thôi...
Dạo này forum có nhiều sự kiện quá, Mèo con ít lên mạng nên cũng không biết gì nhiều. Dạo này thấy cuộc sống cứ ì ạch trôi,chán ghê!
 
[color=green:47b3f2fac2]Sài Gòn à
Em chưa vào Sài Gòn bao h. Định hè này thi xong rùi vào. Chắc náo nhiệt lắm nhỉ, ko lặng lẽ như HN
Cs nhìu khi cứ bùng nhùng, chả bít fải làm ntn,tự dưng thấy buồn wa' :cry: [/color]
 
Cố lên Mèo con! Chúc Mèo con thi tốt để nhanh trở lại diễn đàn. Mèo con à, điều quan trọng ko phải là học bổng mà là chúng ta đã cố gắng bằng tất cả những gì chúng ta có thể, vinh quang chẳng thể chia đều cho tất cả, nhưng hạnh phúc thì Mèo con chắc chắn sẽ có! pit_mup ạ, SG sôi động nhưng chẳng có mùa đông đâu!
 
embéLiênXô nói:
hic ... nhắc tới học bổng đi Nga em mới nhớ

hồi đầu năm 1 . cái trường kiến trúc của em có dành 15 hay 20 suất du học Nga cho 1 mấy tên SV đạt đc 1 số tiêu chuẩn gì đó (hình như là điểm thi đầu vào cao + thành tích HK1 + vân vân ...) ấy thế mà chỉ có 1 , 2 đứa đi . còn lại , chúng nó chê quá trời , chúng nó nói nếu là dân Lào thì hãy qua Nga học chứ đường đường là dân Việtnam thì qua Nga làm gì ...

hình như hiện nay chả mấy ai hứng thú du học Nga nữa . buồn thật các bác nhỉ ? ờ mà nói vậy thôi chứ em nói thiệt , nếu là em , em mà may mắn lọt vô danh sách đó nhiều khi em cũng ko đi , dù rằng em bỏ khá nhiều thời gian để tự học tiếng Nga (một cách ko mục đích)

ôi nước Nga .... một cô gái đã qua thời xuân sắc rồi chăng ?
Anh ko nhớ rõ lắm nhưng tổng thống Putin từng nhận xét thế này " bây giờ chẳng ai sợ nước Nga mà cũng chẳng ai nể nước Nga..." Câu nói đó phản ánh rõ nét vị thế và thực trạng nước Nga. Nước Nga có thể làm được mọi thứ với trình độ của mình nhưng nước Nga đã lạc hậu 20 năm so với các nước phát triển. Và dù cho nước Nga có lãnh thổ rộng nhất thế giới, từng là một đế quốc thì những người VN chúng ta đẻ ra là đã yêu nước Nga rồi! Chúng ta sùng bái nước Nga!
 
Xocolop nói:
Cố lên Mèo con! Chúc Mèo con thi tốt để nhanh trở lại diễn đàn. Mèo con à, điều quan trọng ko phải là học bổng mà là chúng ta đã cố gắng bằng tất cả những gì chúng ta có thể, vinh quang chẳng thể chia đều cho tất cả, nhưng hạnh phúc thì Mèo con chắc chắn sẽ có! pit_mup ạ, SG sôi động nhưng chẳng có mùa đông đâu!
[color=green:636c12dfaa]uh, đúng. Sài Gòn ko có mùa đông nhỉ.
Em lại thik mùa đông. Mùa hè nóng lắm, ko chịu đc :roll:
Nhưng mừ hình như mùa hè ở HCM ko gay gắt như ở HN :roll: [/color]
 
Hôm trước Mèo con về Vũng Tàu xem Festival biển với các bạn, có đi "ngang qua", chỉ được đi ngang qua thôi khu ở và làm việc của người Nga, có gặp một cậu bé người Nga rất đáng yêu.Mèo con cũng mua bánh mì đen, bánh gối và ăn món thịt nướng kiểu Nga. Ngon lắm!
Năm sau Mèo con sẽ được đi thực tập ở Vũng Tàu, chắc là có nhiều cơ hội tiếp xúc với người Nga hơn. Hỏi kinh nghiệm của ccác anh chị đi vừa về thì con gái Nga vừa xinh vùa kiêu, có đúng không nhỉ?
Mùa hè trong SG không có cái nồng nồng âm ẩm của mùa hè Bắc Bộ nên cái nóng không oi như miền Bắc, đặc biệt là buổi tối, thời tiết tuyệt lắm.
 
Mấy hôm nay SG chiều nào cũng mưa, sáng và trưa trời nắng gắt, cơn mưa cuối chiều đến thật đúng lúc làm con người và đất trời như dịu lai, cuốn phăng tất cả mọi muộn phiền.
Vào SG Mèo con mới thích mưa vì mưa HN buồn quá. Mưa SG thấy vui vui, hạt mưa rơi nghiêng nghiêng theo chiều gió thổi, từng hạt mưa trong vắt nối đuôi nhau chạy dài theo khung của sắt rôi thánh thót rơi xuống, đều đặn và nhịp nhàng như những nôt nhạc trong ban nhạc của một nhac sĩ tài ba.
Thích nhất là thời tiết sau cơn mưa, trời đất sang bừng lên một màu mới, SG đang nắng mà mưa nhưng rất hiếm khi thấy cầu vồng, trời quang đãng, mát mẻ lắm.
Hôm qua KTX bị ngập nước, mấy đứa con gái hì hụi xắn quần tới đầu gối rồi thi nhau tát nước, vui ghê, thỉnh thoảng lại chọc nhau, hét tóang lên, làm mấy anh con trai đang đi dưới...giật mình nhìn lên, rồi cười tủm tỉm.
 
Hic, vì cái vụ "xắn quần tát nước ấy mà Mèo con bị ốm, giờ vẫn chưa khỏi.
Hắt xì!!!!!!!!!!!!
 
pit_mup nói:
embéLiênXô nói:
hic ... nhắc tới học bổng đi Nga em mới nhớ

hồi đầu năm 1 . cái trường kiến trúc của em có dành 15 hay 20 suất du học Nga cho 1 mấy tên SV đạt đc 1 số tiêu chuẩn gì đó (hình như là điểm thi đầu vào cao + thành tích HK1 + vân vân ...) ấy thế mà chỉ có 1 , 2 đứa đi . còn lại , chúng nó chê quá trời , chúng nó nói nếu là dân Lào thì hãy qua Nga học chứ đường đường là dân Việtnam thì qua Nga làm gì ...

hình như hiện nay chả mấy ai hứng thú du học Nga nữa . buồn thật các bác nhỉ ? ờ mà nói vậy thôi chứ em nói thiệt , nếu là em , em mà may mắn lọt vô danh sách đó nhiều khi em cũng ko đi , dù rằng em bỏ khá nhiều thời gian để tự học tiếng Nga (một cách ko mục đích)

ôi nước Nga .... một cô gái đã qua thời xuân sắc rồi chăng ?
[color=green:7518c4632b]óe. Tại sao lại ko đi. Phí thế, fí thế. Là iem thì iem đi ngay à. Sao lại ko chứ
Công nhận là bi h ít ng nghĩ đến đi học ở Nga. Chứ ko như ngày xưa thì có mà....
Nhưng mừ em vẫn thik đi Nga. Vì bản tính of em là thik đi.....:D:D
[/color]

Công nhận là cũng phí thật.ƯỚc mơ cuả những người học tiếng Nga là được 1lần đặt chân lên đất Nga.Trường mình cũng có 4 suất đi học chuyển tiếp ở Nga.Mình ko được đi,nhìn mọi ngươì mà thèm quá.
Tối qua mình có chat với anh Hackeru và nói cũng muốn đi Nga du học Nhưng anh ấy khuyên rằng ko nên đi du học ở Nga.Cuộc sống ở Nga bây giờ không như trc.Cả người Nga cũng thế.Sợ lắm!Hic.
(Xin lỗi mọi người nếu mình có post nhầm chủ đề)
 
Mèo con thi xong rồi. Giờ đang tham gia chiến dịch "tiếp sức mùa thi" và "mùa hè xanh". Mệt nhưng vui lắm.được giúp đỡ người khác cho mình cảm giác sống bớt thừa hơn.
 
Híc!Lâu lắm rùi em mới thấy các bác members gạo cội sốt hết cả lên vì một cô mèo con.Thế mà em gửi một bài ở mục vitính mà mong mỏi đỏ mắt chẳng thấy bác nào dang rộng vòng tay giúp đỡ cả.Em thấy các bác trọng nữ khinh nam,tủi thân quá :( .Còn bạn mèo con ơi,tớ lỡ tuổi chuột,trời sinh ra thân thể nhỏ nhắn,nếu kết bạn với mèo con mong bạn đừng xơi tái tớ nhé!! :roll:
 
Bạn SAOĐỎ làm Nina giật cả mình - không lẽ mọi người đã phụ lòng bạn? Nhưng xem kỹ thấy bạn mới viết có 4 bài, và chưa có bài nào ở mục vi tính :D. Hay là bạn viết bài trong đó bằng nick khác nhỉ? :D

Tác giả Nội dung bài viết
Chủ đề: Hình mới của em !!!!!!!!
SAOĐỎ

Trả lời: 6
Xem: 383
Diễn đàn: Giới thiệu - Làm quen Gửi: 28-Jun-2006 9:09 pm Tiêu đề: Re: Hình mới của em !!!!!!!!
Ngoáy con mắt bên phải,chọc con mắt bên trái ..đến đỏ đòng đọc mà chịu không nhận ra ai là nàng họ Tạ nữa!Mình toàn thấy"Yến " thôi,với lại trong trang ...
Chủ đề: Thân ái
SAOĐỎ

Trả lời: 76
Xem: 3213
Diễn đàn: Giới thiệu - Làm quen Gửi: 28-Jun-2006 8:49 pm Tiêu đề: Re: Thân ái
Híc!Lâu lắm rùi em mới thấy các bác members gạo cội sốt hết cả lên vì một cô mèo con.Thế mà em gửi một bài ở mục vitính mà mong mỏi đỏ mắt chẳng thẠ...
Chủ đề: Giải cứu binh nhì Andrey Sychev
SAOĐỎ

Trả lời: 2
Xem: 222
Diễn đàn: Tôi người lính Nga Gửi: 03-Apr-2006 10:13 pm Tiêu đề: Re: Giải cứu binh nhì Andrey Sychev
Nạn ma cũ bắt nạt ma mới luôn là nỗi khổ tâm cho bất cứ chú lính mới nào,cho dù ở đâu đi nữa!hic hic!!
Đời lính của em bắt đầu bằng một trận dù ...
Chủ đề: HÌNH ẢNH VỀ CHIẾN TRANH CHESNHIA
SAOĐỎ

Trả lời: 4
Xem: 467
Diễn đàn: KHKT Xô-Viết và Nga Gửi: 03-Apr-2006 9:55 pm Tiêu đề: Re: HÌNH ẢNH VỀ CHIẾN TRANH CHESNHIA
ối giời ơi!Mấy bác nên về khám mắt ngay kẻo em nghi có vấn đề.Khẩu súng đẵ được "cởi truồng" thế kia thì có lỡ tay bóp cò đến mùa quýt mùa quất sang ...
 
SAOĐỎ nói:
Híc!Lâu lắm rùi em mới thấy các bác members gạo cội sốt hết cả lên vì một cô mèo con.Thế mà em gửi một bài ở mục vitính mà mong mỏi đỏ mắt chẳng thấy bác nào dang rộng vòng tay giúp đỡ cả.Em thấy các bác trọng nữ khinh nam,tủi thân quá :( .Còn bạn mèo con ơi,tớ lỡ tuổi chuột,trời sinh ra thân thể nhỏ nhắn,nếu kết bạn với mèo con mong bạn đừng xơi tái tớ nhé!! :roll:

ê ê cậu này ám chỉ ai đó ? tớ thường xuyên vô coi cái box IT mà có thấy bài nào cậu hỏi han gì trong đó đâu ? định vu oan cho tớ để lấy cớ bắt chuyện với "mèo con" hả ??? ko tốt ko tốt ... thiện tai thiện tai ...
 
Ôi, mấy hôm đi "tiếp sức mùa thi" mệt thật đấy. Mèo con phải dậy từ 5h sáng, đi xe buýt từ KTX mất hơn 1 tiếng rưỡi mới đến trường BK nơi Mèo con tham gia chiến dịch. Được cái mấy bạn BK cũng nhiệt tình, bên NV thi thiếu con trai, bên BK thì thiếu con gái...và thế là...
Mèo con sẽ cố gắng để không thành "đuối sức mùa thi"!
Còn chiến dịch "Mùa hè xanh" nữa chứ...
Cố lên!!!!!!!!!!!!
 
Back
Top